Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Quote:Thật đấy, có nhiều người nhìn hành vi và cách xử sự của họ còn thua cả loài chó nên đem họ ví với chó thấy tội cho ~con vật trung thành và dễ thương nầy lắm lắm luôn.
Dzị từ này mình gọi mấy đứa nói hoài không chịu hiểu là trâu (hay bò) được không? như "đàn gãi tai trâu" í mà?  nhưng gọi là trâu có vẽ không thô tục chút nào. Chả lẽ chửi "đồ trâu sanh bò đẻ"? "Đồ ngu như bò"? Chó thì dễ thương, nhưng chửi "bitch" thì thấy nó đã miệng hơn nhiều, chả hiểu sao
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nhiều khi mấy đứa vừa ngu, vừa vô duyên, người ta nói gì cũng đách hiểu mà cứ hay mở miệng ra. Tội nghiệp!
(2020-03-02, 10:48 AM)BaEch Wrote: Đúng là 1 đứa vô duyên quá cở thợ mộc luôn. 
Đúng, nó không phải là you nên dzô dziên là đúng rồi. But who care?!?!
(2020-03-02, 10:49 AM)BaEch Wrote: Nhiều khi mấy đứa vừa ngu, vừa vô duyên, người ta nói gì cũng đách hiểu mà cứ hay mở miệng ra. Tội nghiệp! 
Đang nói chính you đó hả? Tội nghiệp cho you thiệt!
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Ít ra con chó có 4 chi và nó dùng hết 4 chi để đi . không còn chi nào để cầm dao .
con người dùng 2 chân đi và còn 2 tay cầm dao . chơi với loại người lận theo dao thì đáng sợ hơn chơi với chó .
hãy chọn bạn mà chơi .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-02, 11:01 AM)Bee Wrote: Ít ra con chó có 4 chi và nó dùng hết 4 chi để đi . không còn chi nào để cầm dao .
con người dùng 2 chân đi và còn 2 tay cầm dao . chơi với loại người lận theo dao thì đáng sợ hơn chơi với chó .
hãy chọn bạn mà chơi . 
Thứ bạn bè cứ lận dao bên người không chơi là tốt hơn hết.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-02, 11:03 AM)BaEch Wrote: Thứ bạn bè cứ lận dao bên người không chơi là tốt hơn hết. 
Rất chính xác !
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-02, 11:07 AM)BVCN Wrote: Thời đại này ai mà lận dao trong người nữa... Tụi nó lận coronavirus --------> chết chùm.
Nói tới corona thấy mắc cười , hôm qua đi chợ bà con dành nhau mua mì và gạo .  bà con sợ chết đói hơn là chết bịnh .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Thân tặng những ai có những "cái lưỡi" lắt léo tài tình nhất trong thread này....
CÁI LƯỠI
Chuyện phiếm của Gã Siêu.
Ngày xưa có một ông vua nước Ai Cập gửi cho nhà hiền triến Bias một con vật vừa quí lại vừa hiếm để tế lễ các thần minh. Thế nhưng ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền triến một vố, bèn phán : - Sau khi cúng kiếng xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật quí hiếm ấy. Nhà hiền triết cũng không phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái lưỡi mà trao cho ông vua. Cử chỉ đó gián tiếp nói lên rằng : - Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng. Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Hồi tôi còn bé, mẹ gã thường răn đe : - Con mà chửi tục, thì cái lưỡi sẽ thụt vào trong cổ, để rồi từ rày mà đi cho đến lúc rình xinh thì sẽ chẳng còn nói năng được nữa ! Hay : - Con mà chửi tục, ông ba bị nghe thấy, thì ông ấy sẽ cắt ngay cái lưỡi để xơi...tái. Và như chúng ta đã thấy : - Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ, những ước muốn thầm kín ấp ủ tận đáy tâm can tỳ phế, nhờ đó bắc lấy một nhịp cầu cảm thông. Chính vì thế, mấy ông triết gia đã phát biểu : - Người là một con vật có ngôn ngữ, có tiếng nói. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy ngàn đời vẫn không thây đổi. Một kẻ câm ú a ú ớ, diễn tả bằng cử điệu thật là vất vả và người không quen cũng khó mà hiểu được những cử điệu ‘’búa xua’’ ấy. Tuy nhiên, cái lưỡi cùng với lời nói lại là điều chúng ta thường hay vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có thể vấp phạm bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ với ai. Do đó Kinh thánh đã bảo : - Số người chết vì cái lưỡi thì nhiều hơn số người ngã gục vì gươm giáo ngoài chiến trường. Và tục ngữ dân Ăng lê cũng xác quyết : - Không nọc nào độc cho bằng cái lưỡi. Trước hết là trong lãnh vực gia đình. Kế đến là trong đời sống giao lưu giữa xã hội.
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Đọc fb thấy bà con vùng Cali dọn sạch các tiệm Costco mà thấy mắc cười. Dân Á châu mình nhiều khi ngộ thiệt, thích đồn đoán rồi tự hù chính mình. Rốt cuộc làm giàu cho người ta.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-02, 11:11 AM)BVCN Wrote: Hên là hôm qua mình đi mua 20 thùng beer để dành diệt trùng coronavirus.
anh nên đi mua 2 thùng nước mắm nữa thì Corona sẽ không gõ cửa viếng thăm .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
(2020-03-02, 11:14 AM)BVCN Wrote: [quote pid='210577' dateline='1583165499']
Thân tặng những ai có những "cái lưỡi" lắt léo tài tình nhất trong thread này....
CÁI LƯỠI
Chuyện phiếm của Gã Siêu.
Ngày xưa có một ông vua nước Ai Cập gửi cho nhà hiền triến Bias một con vật vừa quí lại vừa hiếm để tế lễ các thần minh. Thế nhưng ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền triến một vố, bèn phán : - Sau khi cúng kiếng xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật quí hiếm ấy. Nhà hiền triết cũng không phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái lưỡi mà trao cho ông vua. Cử chỉ đó gián tiếp nói lên rằng : - Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng. Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Hồi tôi còn bé, mẹ gã thường răn đe : - Con mà chửi tục, thì cái lưỡi sẽ thụt vào trong cổ, để rồi từ rày mà đi cho đến lúc rình xinh thì sẽ chẳng còn nói năng được nữa ! Hay : - Con mà chửi tục, ông ba bị nghe thấy, thì ông ấy sẽ cắt ngay cái lưỡi để xơi...tái. Và như chúng ta đã thấy : - Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ, những ước muốn thầm kín ấp ủ tận đáy tâm can tỳ phế, nhờ đó bắc lấy một nhịp cầu cảm thông. Chính vì thế, mấy ông triết gia đã phát biểu : - Người là một con vật có ngôn ngữ, có tiếng nói. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy ngàn đời vẫn không thây đổi. Một kẻ câm ú a ú ớ, diễn tả bằng cử điệu thật là vất vả và người không quen cũng khó mà hiểu được những cử điệu ‘’búa xua’’ ấy. Tuy nhiên, cái lưỡi cùng với lời nói lại là điều chúng ta thường hay vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có thể vấp phạm bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ với ai. Do đó Kinh thánh đã bảo : - Số người chết vì cái lưỡi thì nhiều hơn số người ngã gục vì gươm giáo ngoài chiến trường. Và tục ngữ dân Ăng lê cũng xác quyết : - Không nọc nào độc cho bằng cái lưỡi. Trước hết là trong lãnh vực gia đình. Kế đến là trong đời sống giao lưu giữa xã hội.
Nhưng lưởi heo thì nấu ragu và làm món nhậu ngon lắm..... Chắc tại mấy con heo nói nhiều nên bị thẻo lưởi.
[/quote]
Con heo biết nói sao? Nói lộn rồi cho nói lại đó.
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-02, 11:14 AM)BVCN Wrote: [quote pid='210577' dateline='1583165499']
Thân tặng những ai có những "cái lưỡi" lắt léo tài tình nhất trong thread này....
CÁI LƯỠI
Chuyện phiếm của Gã Siêu.
Ngày xưa có một ông vua nước Ai Cập gửi cho nhà hiền triến Bias một con vật vừa quí lại vừa hiếm để tế lễ các thần minh. Thế nhưng ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền triến một vố, bèn phán : - Sau khi cúng kiếng xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật quí hiếm ấy. Nhà hiền triết cũng không phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái lưỡi mà trao cho ông vua. Cử chỉ đó gián tiếp nói lên rằng : - Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng. Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Hồi tôi còn bé, mẹ gã thường răn đe : - Con mà chửi tục, thì cái lưỡi sẽ thụt vào trong cổ, để rồi từ rày mà đi cho đến lúc rình xinh thì sẽ chẳng còn nói năng được nữa ! Hay : - Con mà chửi tục, ông ba bị nghe thấy, thì ông ấy sẽ cắt ngay cái lưỡi để xơi...tái. Và như chúng ta đã thấy : - Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ, những ước muốn thầm kín ấp ủ tận đáy tâm can tỳ phế, nhờ đó bắc lấy một nhịp cầu cảm thông. Chính vì thế, mấy ông triết gia đã phát biểu : - Người là một con vật có ngôn ngữ, có tiếng nói. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy ngàn đời vẫn không thây đổi. Một kẻ câm ú a ú ớ, diễn tả bằng cử điệu thật là vất vả và người không quen cũng khó mà hiểu được những cử điệu ‘’búa xua’’ ấy. Tuy nhiên, cái lưỡi cùng với lời nói lại là điều chúng ta thường hay vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có thể vấp phạm bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ với ai. Do đó Kinh thánh đã bảo : - Số người chết vì cái lưỡi thì nhiều hơn số người ngã gục vì gươm giáo ngoài chiến trường. Và tục ngữ dân Ăng lê cũng xác quyết : - Không nọc nào độc cho bằng cái lưỡi. Trước hết là trong lãnh vực gia đình. Kế đến là trong đời sống giao lưu giữa xã hội.
Nhưng lưởi heo thì nấu ragu và làm món nhậu ngon lắm..... Chắc tại mấy con heo nói nhiều nên bị thẻo lưởi.
[/quote]
Nhiều con heo ngu lại hay nói tích, khổ vậy  Nấu ragu là phải rồi
|