Chưa bao giờ thấy tình hình nước Mỹ kỳ cục thế này. Ông Trump coi các tổng trưởng, bộ trưởng của chính phủ như người ở đợ. Tướng lãnh, tổng trưởng, bộ trưởng mà có ý kiến khác là chửi nhchửi chó, trả thù công khai không sợ ai phê bình. Mấy ông kia thì chịu nhục không dám phản kháng, quốc hội thượng viện hạ viện vì sợ nên phải câm miệng. Nước Mỹ dân chủ mà vậy sao.
Có gì mà mất dân. Vì đam mê chức tước, danh vọng, quyền lợi, bổng lộc nên cùng nhau muối mặt mà chịu đấm ăn xôi thui.
Suy cho cùng, người ta ít ai biết tự trọng.
***
Tui có nghe câu chuyện kể ngoài đời thực như thế này. Có anh kia còn trẻ, khoẻ mạnh nhưng vì lý do gì đó đi ăn xin. Có người hỏi anh ta rằng anh còn trẻ khoẻ vậy sao không kiếm gì làm mà đi xin ăn, anh không cảm thấy thấy ngượng khi thiên hạ nhìn anh soi mói sao?
Anh ta nói: tôi xấu hổ, bẻ mặt chớ sao không.
Người kia hỏi tiếp: Vậy làm sao anh có thể chịu đựng được để mà đi xin tiền?
Anh ta trả lời: Tôi thường mua chút rượu để uống trước khi đi ăn xin. Uống rượu vào khiến cho đỡ ngại ngùng, cái lòng tự trọng, cái tôi bị chai sạn đi tạm thời.
***
Con người ai cũng có cái tôi, cái tôi lớn hay nhỏ thì tuỳ theo khả năng hàm dưỡng của mỗi người. Cuộc sống mình có được thanh thản chút nào chăng, có giảm đi phiền toái, bực lòng, cau có, khó chịu hay chăng khi va chạm tiếp xúc với người đời là do nơi sự hàm dưỡng của mình.
Dân Mỹ bất mãn về cách hành xử vô học của ông Trump vì là dân tộc có văn hoá nhưng khi nghĩ tới cảnh làm Tổng Thống 8 năm của Obama đưa người dân Mỹ vô cảnh cùng quẩn thì họ ớn quá, giờ trở lại tình trạng Obama thì họ chết chắc, cho nên lần này chắc phải nhắm mắt bầu đại cho Trump. Lỗi là tại đảng dân chủ quá ư ngu dốt, tìm một người giỏi làm kinh tế mà tìm mãi không ra, lựa ra toàn thứ gì đâu. Ví dụ như đưa bà Bill Clinton ra ứng cử Tổng Thống, bà này lại là bà ăn cắp bàn ghế rẻ tiền của toà bạch ốc bị CIA khám phá ra. Thứ người như vậy mà đảng dân chủ chọn ra ứng cử là biết đảng dân chủ ngu tới đâu rồi. Bây giờ đảng dân chủ còn tính chọn mấy ông già gần đất xa trời, đi đứng không vững ra làm Tổng Thống. Ngu thế thì đấu sao được với đảng Cộng Hoà là phe cánh diều hâu hiếu chiến có hậu thuẫn của các công ty sản xuất vũ khí chiến lược. Nước Mỹ lần này phải chịu đựng ông Trump thêm 4 năm, dân nghèo ngã quỵ luôn.