Hành khách từ Việt Nam vào Mỹ bị chặn vì giấu xúc xích lợn trong cốc mì
#1
Hành khách từ Việt Nam vào Mỹ bị chặn vì giấu xúc xích lợn trong cốc mì

[Image: illegal_pork.jpg]
US Customs and Border Patrol

Túi chim khô bị tịch thu từ một du khách Trung Quốc mang vào Mỹ

Các nhân viên của Cơ quan Hải quan và biên phòng Hoa Kỳ đã tịch thu hơn hai pound xúc xích lợn được giấu trong hành lý của một hành khách người Việt, nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư.

Hành khách bay từ Việt Nam sang bị chặn lại tại chốt kiểm tra an ninh thứ hai ở phi trường Dulles, Washingon, hôm 28/1, cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo hôm qua.

Người đàn ông trú tại Montgomery, bang Maryland, khai rằng anh ta để các cốc mỳ ăn liền trong hành lý. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan nhận thấy nắp của toàn bộ 25 cốc mỳ đều đã mở. Họ sau đó kiểm tra và phát hiện bên trong chúng là hơn 2 pound xúc xích lợn, nhà chức trách cho biết.

Một ngày trước tại phi trường Dulles, các nhân viên đã thu giữ một túi chim khô từ một hành khách cũng hướng đến Maryland.
Hành khách nói rằng những con chim là thức ăn cho mèo, nhưng chúng không được phép mang vào Hoa Kỳ vì sợ chúng có thể lây cúm gia cầm, Hải quan Hoa Kỳ cho biết.

Reply
#2
(2020-02-17, 11:16 AM)BVCN Wrote: Vẫn là cái tính ma lanh của người nhà quê ít học di truyền từ Trung quốc.


Please Please Please

 Đem đi không được nhưng đem về thì được phải không anh Bốn BV. :dance:

Reply
#3
(2020-02-17, 11:26 AM)BVCN Wrote: Tụi hải quan VN nó sẽ làm khó nếu mình không cứng rắn. Mình đem thịt bò về cho bạn bè , bà già mấy lần và bị tụi nó chặn 2 lần.. Nhưng mình thà bỏ chứ không cho tiền. Tụi nó nói hoài không thấy ăn nổi nên " Thông cảm cho chú đợt này nhe". Mình cám ơn và quýnh cái mờ...ông quay đi ra.

Please Please Please

 Nói cho soang thế thôi....chứ hỏng lẻ anh bỏ cái thùng thịt bò, cất công đem từ Mỹ về ? Wink

Reply
#4
(2020-02-17, 11:34 AM)BVCN Wrote: Nếu cần thì bỏ chứ.. ! Mình ra điều kiện cho họ.

 1- Mở ra, lập biên bản để giữ xét nghiệm rồi cho tui đi liền.
 2- Cho tui đi.
 3- Tui sẽ hủy bỏ cục thịt trước mặt và quăng thùng rác.

  Mình từng làm việc trong phòng quang tuyến lúc xưa cho nên hiểu chút ít về mấy loại máy scan ở phi trường. Đem cây mai về Mỹ con không bị chặn đó.


Please Please Please

 Hồi đó chứ bây giờ khác nha anh BV, đem trái cây, cây xã-herbs, yến....bị giữ lại đó...

Reply
#5
(2020-02-17, 11:45 AM)BVCN Wrote: Sao sáng hôm nay không thấy cook2 cầm thươtng phương bảo kiếm đi tập thể dục lòng vòng hén... ?


Please Please Please

Chắc Công tử " Súp phở Mót Cúc Tu" ăn chơi quá độ trong Cung MTYC cuối tuần Valentine....giờ mệt rồi... Lol


 Uả mà khi không cái anh BV bẻ lái qua vụ gì khác vậy :full-moon-with-face4:

Reply
#6
(2020-02-17, 11:50 AM)BVCN Wrote: Biết cách thì được mà, chỉ là khó khăn 1 chút. Mình mới đem cây mai về hồi tháng 9 vừa rổi.

 Trước ngày về, nhổ lên rửa sạch đất ở gốc, cắt hết lá , chừa đọt chưa tượng hình, để ráo rồi bó lại với giấy lau miệng ẩm và để trong vali không có mắm, hay thứ gì có mùi...

Please Please Please

 Cách gì, Mm bị giữ lại vì đem theo trái qúit kìa... Wink

Reply
#7
(2020-02-17, 11:45 AM)BVCN Wrote: Sao sáng hôm nay không thấy cook2 cầm thươtng phương bảo kiếm đi tập thể dục lòng vòng hén... ?


Please Please Please

Tôi đang uống cafe sáng nghiền ngẫm nghe những giọng ca vàng của VB  hát đây và hiện giờ là bài của nàng Live and Learn . con gới con lứa nhà ai mà giọng dễ thương hết biết .

giọng này mà chửi tôi còn tưởng cổ ru tôi ngủ .
Reply
#8
(2020-02-17, 11:52 AM)cook2 Wrote: Tôi đang uống cafe sáng nghiền ngẫm nghe những giọng ca vàng của VB  hát đây và hiện giờ là bài của nàng Live and Learn . con gới con lứa nhà ai mà giọng dễ thương hết biết .

giọng này mà chửi tôi còn tưởng cổ ru tôi ngủ .

 Ừa hé, bửa nào Cúc Tu rủ cổ chửi đi coi sao....chứ em gái này vừa đẹp mà cũng hát hay nữa đó nha :dance:

Reply
#9
(2020-02-17, 11:56 AM)Mimo Wrote:  Ừa hé, bửa nào Cúc Tu  rủ cổ chửi đi coi sao....chứ em gái này vừa đẹp mà cũng hát hay nữa đó nha :dance:

Ẻm nấu ăn khỏi chê chỉ thua em Đường nhà mình 1 chút thôi .
Reply
#10
(2020-02-17, 11:55 AM)BVCN Wrote: Quít đem qua Mỹ ? Tào lao quá vậy ? Còn đem về VN thì thoải mái, mỗi lần về mình đem Cherries và nho, nhưng thấy bên VN quí Cherries hơn, còn bà già mình thì thích nho hơn.

Please Please Please

 Cherries đóng thùng có hư không anh BV........bên VN lạoi này mắc lắm, mà cũng không có...mà thấy bên VN trái cây thiếu gì, trái sơ-ri VN ăn bá cháy luôn...
Qúit giục hết còn 1 trái tính ăn chơi...ai dè... Lol

Reply
#11
(2020-02-17, 11:59 AM)cook2 Wrote: Ẻm nấu ăn khỏi chê chỉ thua em Đường nhà mình 1 chút thôi .

Í dza, có ngâm cú kỹ hồ sơ lí nịch rồi hé Lol Rollin

Reply
#12
(2020-02-17, 11:59 AM)BVCN Wrote:  Mình thấy anh 3Ếch và RungHoang nhắc tới cook2 nên nhắn lại thôi... Chắc họ tính nhờ chém giùm cái thớt Ếch ngồi đáy giếng 2.

Please Please Please

Lol 2 thằng ông nội đó sợ tôi thất nghiệp
Reply
#13
(2020-02-17, 12:01 PM)Mimo Wrote: Í dza, có ngâm cú kỹ hồ sơ lí nịch rồi hé Lol Rollin

Hoa đã có bình chỉ để ngắm  Rollin thề luôn
Reply
#14
(2020-02-17, 12:02 PM)BVCN Wrote: Bỏ bao hay hộp có lổ thông hơi sẽ không hư, đừng bỏ vào hộp sốp hay thùng rồi tape kín lại thì là chỉ còn sinh tố thôi.

Please Please Please

 Cherries gởi theo hàng máy bay mà nó quăng lên quăng xuống thì...về tới VN thì chắc bầm dập hết...

Reply
#15
(2020-02-17, 12:10 PM)BVCN Wrote: Mình dùng hộp cứng đục lổ và để giữa vali được bao bọc dầy bởi quần áo loại quần áo 1 đi hỏng trở lại.

Please Please Please

Rồi, để lần sau đi VN, Mm thử coi...mà khổ lắm, mỗi lần đi về VN là chuẩn bị muốn khùng luôn lại lo vụ HQ cả 2 phía :78:

Reply