Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Không Không Đạo vào đây.
#91
(2020-02-07, 06:53 PM)Green Grass Wrote: Thread này ngầu chắc kinh nghiệm ảo hơi không được ít.  Rollin

Xin chào.  Cheer

Thì cõi ảo mà, mình không ảo thì chết nhăn răng à.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kinh nghiệm đu dây điện hơi bị siêu, ảo ảo thiệt thiệt không biết đường đâu mà lần, ai tin té xuống đất ê đít ráng chịu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#92
(2020-02-07, 04:30 PM)Ngoại đạo. Wrote: Nói dzậy mà nói cho được?. Bảo tui lụm cái ngàn dzàng của người ta là lụm nàm thao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Thời buổi tên bay ngựa chạy, công nghệ đầy đường, muốn gì người ta lên net lụm về xài, mới ai ăn món gì cũng tự nấu, tự chụp hình, mời ăn ngó, ăn on-nai, hàng năm đến ngày tui khai hoa nở nhụy, quà cáp thiệt đâu không thấy, thấy toàn lời nhắn on-nai, lời chúc và hoa on-nai, bó nào bó nấy to tổ bố, màu sắc rực rỡ mà không ngửi được xí hương nào, ngồi xóa mệt nghỉ, vừa xóa vừa rủa thầm trong bụng, lắm tên còn chơi xỏ gởi cho một đống đôla ảo, nhìn càng ứa gan thêm. Thế nên chuyện yêu on-nai nó có thiệt thì cao lắm cũng vài bài văn tế, mấy vần thơ con cóc, mấy nụ hun chóc chóc phun phèo phèo, dính bặc bặc cho nó dui, chứ anh ở đầu sông em cuối sông, thương nhau đã chín ba mùa lúa, dẫu có thấy cái ngàn dzàng của bà tui cũng ráng nuốt nước miếng mà thèm, lụm được đâu mà lụm... Rollin

Chuyện bà dê tui trước không phải lỗi ở bà, lỗi ấy do tui, do cái tính mám gái của tui mà ra thôi, bà đừng áy náy chi cho mệt. Con cá nó ham miếng mồi thơm nó đớp, lỗi ở con cá chứ không phải ở người đi câu. Tính tui lại hay tào lao mía lau, đôi khi cái hình hài hấp dẫn nó hiển hiện trước mắt không đớp lại đi đớp ba cái mông lung, bị má tui la hoài, ham chi ba cái chữ cái nghĩa mà theo con ơi, giờ mang khổ. 

Giống như tui với bà, giờ có mần cũng mần on-nai, thích nhau cũng gởi cái thích bằng con chữ, yêu nhau cũng gởi cho nhau ba cái nụ hun chóc chóc dính bặc bặc, cái ngàn dzàng của bà nếu có thấy cũng đành nuốt nước miếng ừng ực rồi đi ngủ, ăn dộng được đâu mà ăn, mất được đâu mà mất.  Biggrin

Làm việc vui vẻ nha. Bí bì hớ-ni...

Lụm nàm thao ai biết lụm nàm thao. Hổm ông dạy tui, dưới ánh trăng thanh, gió man mát, đêm huyền hoặc, hai đứa ngồi bên thềm, đầu tựa vào nhau, tay lần hồi mò mẫm rờ rẫm vào túi quần móc............móc cái gì tui quên rồi 8 hé?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c    

Thời buổi hoả tiển bắn lên cung tăng mà sao ông nói nghe buồn quá vậy? On-nai thì on-nai, nếu muốn sơ múi thì được liền chớ gì. 1 cuốc xích lô cũng đủ xoè 1 vé máy bay, 1-day transit pass, hay cùng lắm thì skype/facebook ngắm cũng đỡ ghiền. Dù hông lụm thì cũng làm mất mầu mè hoa lá hẹ của con người ta, đúng hông ông?  Innocent

Coi ông tào lao mía lau vậy chớ cũng tha thiết, cũng ga lăng, cũng lãng mạn lắm lận. Bằng chứng là đang đứng ra hứng trận "không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình lỗi dê" giùm tui đây nè. Thiệt tui cảm kích hết sức dzậy á.  Tulip4

Má ông (potential MIL) nói đúng đó, theo chi ba cái chữ nghĩa cho nó khổ. Kề tai tui nói nhỏ nghe nè, mai mốt muốn viết gì cứ thoải mái phăng ra nghe hông! Nhưng nhớ sau khi động não nhiều thì nên đứng dậy đi đi lại lại, dùng đầu 10 ngón tay xoa bóp đằng sau ót, vùng quanh bộ não để đả kinh mạch mà đưa máu vào lưu thông cho bớt nhức đầu. Hay ra ngoài chổ thoáng khí, hít thở rồi từ từ khom xuống, đứng lên cũng giúp đả thông kinh mạch máu lắm. 

Cái ngàn dzàng để hạ hồi phân giải. Giờ tui bặc bặc bặc ông thử coi có dính hông cái đã.  :kiss: Rollin

Nghe nhạc dzới tui xong rồi lo ngủ nghỉ hén? 





99 sờ quít hớt.
Reply
#93
Hello bà Tám. Cuối tuần vui vẻ nha.

Cuối tuần đừng nhắc nhắc ba cái chiện trăng thanh gió mát, ngồi bờ ruộng móc móc gì đó làm tui... thèm.  Biggrin Đàn ông tụi tui tên nào mà không mê cái dụ để đàn bà rờ rẫm, có điều nên tỉnh táo, mấy bà là chúa rờ bậy, móc trúng cái ví mắc công mất cái thẻ là toi, để mấy bà mang nó đi shopping cà với quẹt một hồi là cả tuần húp cháo.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mấy hôm nay trong lòng không được dzui lắm nên sẽ ít viết lại, yên tâm đi, bà khỏi mắc công đọc. Mà đọc nhiều có gì không tốt nhỉ?. Ông Trời, ông Thượng Đế hay cái ông gì gì đó tạo ra con người với hai mắt, hai tai, hai mũi nhưng chỉ có một cái miệng để vừa ăn vừa nói không phải là không có lý do, nhìn gấp đôi, nghe gấp đôi, hửi hửi cũng gấp đôi nhưng nói càng ít càng tốt trừ mấy thằng khùng nói nhiều như tui, cũng may hứng lên mới ba hoa chích chòe chứ bình thường im như thóc, ba ngày cạy miệng không ra một chữ. Những khi đó tui hay đọc, đọc đủ thứ, khắp mọi nơi. Đọc để hiểu qua câu chữ người ta muốn nói gì, muốn gởi gấm điều gì trong đó, đọc để biết được trình độ, cá tính riêng biệt của mỗi người, đôi khi đọc để hiểu sự tầm thường hoặc nhân cách chẳng ra gì của ai đó vậy. Tiếc một cái, con nít thời buổi này lười đọc, lưỡi nghĩ, chỉ thích cái gì mang lại tiền tài danh vọng càng nhanh càng tốt hoặc khoái nhìn ba cái trò uýnh ghen cởi quần lột áo để vỗ tay cười đùa thì nhiều. Mà thôi kệ, đời mà, c'est la vie, bức tranh cuộc đời luôn có nhiều gam màu, có chỗ sáng có chỗ tối, nặng lòng làm gì cho mệt óc...

Tui dzí bà duyên cá nước gặp nhau, hy vọng giữ được cái tình cái nghĩa đặng về già lúi húi có nhau, cảm ơn bà đã khuyên tui và dạy tui mấy chiêu xoa đầu xoa cổ đứng lên ngồi xuống... Đừng bắt chước thiên hạ dạy tui ba cái đức tin bá láp, tin ông này tin bà kia, bùa chú gọi ma bắt quỷ, gọi vong gọi linh hay ăn chay ăn mặn bá láp bá xàm nha. Ráng giữ cái giếng của bà sâu sâu một chút chứ giếng bà mà cạn nhách là tui tiếc hoài sợi dây dài mới mua đó nghen. 

Gu nghe nhạc của bà cũng giống giống tui đó. Cuối tuần thư giãn hén, gởi trả lại một bài nhạc tui thích. Sắp tới nếu có hứng vào nói dóc với bà tiếp. Bí bi...



Reply
#94
Chào buổi sáng ông 8. Ông 8 cũng vậy vui vẻ thảnh thơi nha.

Tui nhắc trong sự mơ màng lãng mạn, ai kêu ông bặc bặc dựt dựt chi rồi thèm? Vậy mai mốt có muốn tui rờ rẫm thì cất cái bóp trước đi cho nó lành.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói ông nghe chuyện nầy. Nào giờ tui ít khi đọc cái gì của ai mà dài thòng lòng lắm. Tui hay skim qua và chỉ lọc ra những ý chính trong paragraph đó thôi. Vậy mà những gì ông viết, tui lại hăng say chăm chú đọc từng lời từng chữ. Những bài viết của ông tuy bóng bẩy tràng giang nhưng ẩn ý thì có chút gì bên trong dường như nó xót xa. Đó là cảm nhận của tui khi đọc, có thể tui sai cũng không chừng. Một khi nặng nợ với chữ nghĩa thì ông cũng nên coi nhẹ những chướng ngại bên ngoài, ông cứ thoải mái thả hồn vào con chữ mà trải nỗi niềm, hơi đâu để ý những lời dèm pha cho nhọc lòng nhọc óc.  Tulip4

Ừa thì tui cũng nghĩ hai đứa mình có chút duyên đời mới gặp được nhau trên mạng ảo. Vậy thì cứ xuôi theo dòng mà về bến. Thỉnh thoảng không tránh được chút gió giông, thì cũng ráng vững lái mà vượt qua nghen ông? Khi nào có cảm hứng muốn viết gì thì viết, xong quăng vào đây để tui đọc. Dù sao cũng còn một độc giả trung thành của ông đang chờ mà hén? Có gì đâu mà cảm ơn khách sáo với tui. Tui cũng động não nhiều nên đó là chiêu tui thường dùng để release. Hy vọng nó cũng giúp ông được phần nào là tui vui rồi. Có sợi dây mà cũng tiếc với tui nữa hả ông? Mai mốt có gì tui đền lại cho vài sợi dây thừng cho ông tha hồ mà đi thả giếng sâu khác.  :cool:

Tự nhiên tui lại thích những câu nầy trong bài hát nọ.

I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me....

Je reste à toi pour toujours.  Cheer
Reply
#95
Hello bà Tám.

Mấy bữa nay bà khỏe không?. Vắng tui bà có thấy nhơ nhớ chút nào không?.  Dĩ nhiên là tui có nhớ bà, nhớ nên mới vào chào hỏi bà nè… hihi.
 
Mấy bữa trước chiến tranh đạn lạc tứ phía, tui phải núp lùm, chờ cho Mặt trận miền Tây yên tĩnh trở lại mới dám lú đầu ra hú bà, coi vậy chứ tui cũng chết nhát thấy mồ, tuy vẫn tò mò vào coi thiên hạ chết sống với nhau vì ba cái lời nói làm mích lòng nhau, vì cái TÔI to quá, vì ba cái họ tin theo nhưng đối nghịch nhau chẳng ai chịu nhường ai nên mới sinh chuyện.
 
Mà thôi, chuyện thiên hạ xin gác qua một bên, trở lại chuyện hai chúng mình vậy. Sở dĩ tui hay vào Chợ Trời vì nó nhộn nhịp, nhiều mặt hàng được mang ra bày bán, gặp được nhiều người với nhiều tính cách khác nhau, giúp mình hiểu người hiểu đời thêm một chút. Tui cũng từng xuất thân từ Chợ Trời mà ra, nhờ nó mà tui được sống đến ngày nay, cám ơn nó không hết thì thôi. Nhưng Chợ Trời của tui ngày ấy nó rất khác với bây giờ, để có dịp rảnh, tui kể cho bà nghe chơi cho vui, tui có nhiều kỷ niệm với nó lắm.

Và trong Chợ Trời này, trời xui đất khiến cho tui gặp bà, một người bạn tuy ảo mà không ảo, nói chuyện coi bộ hợp jeu, tuy chẳng biết mặt mũi bà tròn méo ra sao, thậm chí còn chưa biết giới tính thật của bà đứng hàng thứ mấy, nhưng thích nhau qua câu chữ, qua ý tưởng cũng có thể làm bạn được rồi, ok?.
 
Chúc bà luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe nhân Valentine day nha. :kiss:

P/s: Cảm ơn cha nội lãng*nhách nhắc nhở tui mới nhớ đến bà, hắn bảo đi kua gái sướng hơn. Tui nghe lời hắn đi tìm mà kua, lục mãi mới ra, ra rồi lôi lên làm lại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply