50 Tiểu bang nước Mỹ... Tôi rất yêu...những ước mơ...
#91
Những cảnh miền quê, vùng núi đẹp quá chị Kay Tulip4
Vậy là chị đã đi qua bao nhiêu tiểu bang rồi?

Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
#92
Coi những tấm hình Jay bỏ lên thấy nhẹ nhàng, bình yên

Tạm bỏ những bận rộn sau lưng

Cỏ cám ơn Jay nhe Hug Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • JayM
Reply
#93
(2024-02-17, 06:25 PM)TeaOla Wrote: Những cảnh miền quê, vùng núi đẹp quá chị Kay Tulip4
Vậy là chị đã đi qua bao nhiêu tiểu bang rồi?

Kaos-1

Chị đã bước chân qua 30 tiểu bang rồi Tea.  Có những nơi đã trở lại, và sẽ trở lại.  Nước Mỹ tuyệt đẹp, rong chơi cả đời không bao giờ chán.  Heavy-black-heart4
Reply
#94
Wyoming/Montana - Spring 2023

Một trong những điểm tôi muốn đi là lái xe trên con đường Beartooth Hwy từ Red Lodge tới Cooke City.  Lộ trình là nghỉ đêm ở Red Lodge ngày thứ hai của chuyến đi.  Mất GPS, tôi đi lạc cả buổi trưa.  Khi ra được khỏi những con đường núi chênh vênh, bên dưới là vực thẳm trong Yellowstone National Park, tôi nhất định phải tới Red Lodge tối hôm đó để ngày hôm sau mạo hiểm Beartooth Hwy.  Ai ngờ, tới chỗ nghỉ có làm reservation, họ khoá cửa, không có nhân viên khách sạn ở đó đợi như mấy khách sạn lớn.  Thành phố nhỏ, đêm khuya.  Qua cơn hốt hoảng, tôi chấp nhận là phải nghỉ trong xe chờ trời sáng, tôi biết là không ngủ được rồi.  Loay hoay, trăn trở băng nghế sau, rồi trời cũng tờ mờ sáng.  Thấy nhân viên là tôi bắt đầu kể lể, ôi thôi mới sáng sớm chắc bả cũng điếc tai.  Họ check in cho tôi, nhưng phán là không thể xề xoả 11 giờ sáng check out.  Rồi họ cũng đồng ý là house keeping sẽ dọn phòng tôi sau cùng, tôi có có thể ở tới khoảng 2 toi 3 giờ, đủ cho tôi ngủ được sáu tiếng.  Học được bài học, tôi lần mò số điên thoại của khách sạn nơi nghỉ đêm hôm đó, nói họ làm ơn đợi, vì tôi sẽ tới trễ.

Háo hức về Beartooth Hwy, tôi chẳng ngủ được.  Rồi cũng phải đi, tôi không muốn nhân viên KS phải đợi tôi lâu đêm hôm đó.  Bắt đầu leo núi, nỗi sợ hãi lại dâng tràn.  Dù mất ngủ, nhưng cám ơn Chúa và bố mẹ gìn giữ, lý trí tôi tỉnh táo, giứp tôi dẹp cơn háo thắng, quyết định một cách minh mẫn là huỷ bỏ chuyến leo Beartooth Hwy.  

Tôi theo Montana Highway 78 Nỏrth, rồi I-90 West về hướng West Yellowstone.  Trời mưa, nhưng tôi mê mẩn với cảnh đẹp cũa những đồi cỏ xanh mướt (the foothills of the Beartooth Mountains).  Có chổ ngừng là tôi ngừng lại, chiêm ngưỡng kỳ công của tạo hoá.  Coi chừng trước sau không có xe, còn ngừng lại giữa đường chụp hình.  Shy
Wyoming, Montana đất rộng người thưa, cho chạy tới tốc độ 80 MPH trên freeway.  Smiling-face-with-halo4

[Image: MT20230602-Red-Lodge.jpg]
[Image: MT20230602-State-Hwy78-2.jpg]
[Image: MT20230602-I-90.jpg]
[Image: Mt-Red-Lodge202306.jpg]
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply