Hoa Lan .....
#46
Lâu quá mới thấy nick lãng nhách, nhắc lại một thời em không có tình cảm Rollin
Theo thông tin thì ông này ở bên Tx.
Trong bài viết nó nói “Cúc hữu sắc vô hương” Grinning-face-with-smiling-eyes4 chắc không có ai thích 
hoa cúc vàng đâu hả?

Hoa Lan leo giàn đẹp thật, phải có thời gian chăm sóc mới có hoa đẹp vậy .
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#47
(2020-09-14, 07:40 PM)TeaOla Wrote: Lâu quá mới thấy nick lãng nhách, nhắc lại một thời em không có tình cảm Rollin
Theo thông tin thì ông này ở bên Tx.
Trong bài viết nó nói “Cúc hữu sắc vô hương” Grinning-face-with-smiling-eyes4 chắc không có ai thích 
hoa cúc vàng đâu hả?

Hoa Lan leo giàn đẹp thật, phải có thời gian chăm sóc mới có hoa đẹp vậy .

Ừa sao mà có người cũng thuộc họ "khíu chọ" ha, cái nick "lãng nhách" thôi mà không có tình cảm. Chỉ là cái nick thôi mà hèn gì nói chuyện rất là miễn cưỡng không thèm cười. Tới chừng bỏ chữ "nhách" đi mới có ... tình cảm Biggrin  hả cô nương.

Còn chuyện thích hoa cúc hay không thì ... tuỳ người đối diện  Lol nếu người đối diện luôn thích màu vàng thì hoa cúc sẽ là loài hoa để nhớ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#48
(2020-09-14, 07:51 PM)lãng Wrote: Ừa sao mà có người cũng thuộc họ "khíu chọ" ha, cái nick "lãng nhách" thôi mà không có tình cảm. Chỉ là cái nick thôi mà hèn gì nói chuyện rất là miễn cưỡng không thèm cười. Tới chừng bỏ chữ "nhách" đi mới có ... tình cảm Biggrin  hả cô nương.

Còn chuyện thích hoa cúc hay không thì ... tuỳ người đối diện  Lol nếu người đối diện luôn thích màu vàng thì hoa cúc sẽ là loài hoa để nhớ.

Trong đôi ba dòng chữ viết có nhắc đến vụ cái nick lãng Grinning-face-with-smiling-eyes4
Không biết nên tiếp, xé hay viết lại ...
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#49
(2020-10-04, 11:09 AM)TeaOla Wrote: Trong đôi ba dòng chữ viết có nhắc đến vụ cái nick lãng Grinning-face-with-smiling-eyes4
Không biết nên tiếp, xé hay viết lại ...

Thầy không hiểu trò nói gì nhưng như là có lữơng lự về điều gì đó vậy sao trò không ... bốc thăm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#50
Tính mở thread mới post hình hoa lan nhưng thấy vườn lan này bỏ hoang đã lâu hơi uổng nên xin mướn lại, không biết cô chủ vườn có vui lòng  Biggrin. Cám ơn cô chủ

Chưa có phép nhưng thôi làm gan post đại mấy tấm khi nào chủ vườn đuổi thì ... chạy  Rollin .

[Image: IMG-20210901-102918.jpg]
từ lúc trồng hồ điệp chưa bao giờ có chậu nào mà ra hoa nhiều như chậu này.



[Image: IMG-20210901-102929.jpg] 

tôi trồng 2 cây trong một chậu. Hoa trong hình 1 là từ 1 cây. Cây kia trước cũng trổ 1 nhánh hoa nhưng tôi uốn mạnh tay quá nên gẫy, giờ nó trổ nhánh hoa mới. Tôi nghe theo lời cô Cỏ thử uốn nhành hoa mới này theo hình lò xo ... ta chạy vòng vòng ta chạy mòn chân ... coi sao?
Reply
#51
[Image: IMG-20210910-133121.jpg]

Cuối cùng thì nửa trái tim gãy nhánh hôm nào cũng ra lại nhánh mới và trổ hoa.

Sang năm sẽ để gốc nhánh hoa ở trong và uốn ra ngoài chắc sẽ đẹp hơn. Uốn như trên hoa sẽ mọc dầy quá ở trong.
Reply
#52
(2021-09-01, 10:43 AM)phai Wrote: Tính mở thread mới post hình hoa lan nhưng thấy vườn lan này bỏ hoang đã lâu hơi uổng nên xin mướn lại, không biết cô chủ vườn có vui lòng  Biggrin. Cám ơn cô chủ

Chưa có phép nhưng thôi làm gan post đại mấy tấm khi nào chủ vườn đuổi thì ... chạy  Rollin .

[Image: IMG-20210901-102918.jpg]
từ lúc trồng hồ điệp chưa bao giờ có chậu nào mà ra hoa nhiều như chậu này.



[Image: IMG-20210901-102929.jpg] 

tôi trồng 2 cây trong một chậu. Hoa trong hình 1 là từ 1 cây. Cây kia trước cũng trổ 1 nhánh hoa nhưng tôi uốn mạnh tay quá nên gẫy, giờ nó trổ nhánh hoa mới. Tôi nghe theo lời cô Cỏ thử uốn nhành hoa mới này theo hình lò xo ... ta chạy vòng vòng ta chạy mòn chân ... coi sao?

Hoa Lan nở đẹp quá Clap
Anh có biết loại hoa Lan này tên gì không?

[Image: 2881-FC5-F-3953-455-E-89-C0-81-B1-D176-CF14.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#53
(2021-09-13, 10:44 PM)TeaOla Wrote: Hoa Lan nở đẹp quá Clap
Anh có biết loại hoa Lan này tên gì không?

[Image: 2881-FC5-F-3953-455-E-89-C0-81-B1-D176-CF14.jpg]

Lan này tên catlaya thì phải. Gọi chung là catlaya nhưng nó có nhiều loại lắm không phải dân chuyên môn không biết hết đâu.

Cây nhà ba của Tea chắc giồng cây của anh.

[Image: lan.png]

Hoa đẹp có mùi thơm nhẹ nhưng mau tàn. Anh mua 1 cây cũng 6,7 năm rồi và lâu lâu tách ra 1 chậu khác khi nó ra nhiều nhưng có năm nó ra bông có năm không.
Reply
#54
[Image: IMG-20210914-132740.jpg]


[Image: IMG-20210914-132754.jpg]


[Image: IMG-20210914-132806.jpg]

Mua mỗi một chậu cách đây cũng 6, 7 năm và cứ tách dần ra khi thấy cây mọc nhiều trong 1 chậu. Cho người quen 3, 4 chậu rồi.

Bên đây lạnh hơn nhiều nhưng trồng trong nhà nó vẫn sống tà tà. Mấy năm trước có ra hoa và mỗi dịp hè nhưng hai năm nay nó ra nụ nhưng ... quên không tưới nên nụ héo queo và ... ngủm.
Reply
#55
(2021-09-14, 07:52 AM)phai Wrote: Lan này tên catlaya thì phải. Gọi chung là catlaya nhưng nó có nhiều loại lắm không phải dân chuyên môn không biết hết đâu.

Cây nhà ba của Tea chắc giồng cây của anh.

[Image: lan.png]

Hoa đẹp có mùi thơm nhẹ nhưng mau tàn. Anh mua 1 cây cũng 6,7 năm rồi và lâu lâu tách ra 1 chậu khác khi nó ra nhiều nhưng có năm nó ra bông có năm không.

Thấy loại catlaya này khó trồng, thôi em kiếm loại cây khác trồng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#56
(2021-09-15, 10:56 AM)TeaOla Wrote: Thấy loại catlaya này khó trồng, thôi em kiếm loại cây khác trồng.

Cũng không khó trồng đâu Tea, nó khó chết lắm nhưng cũng khó ra hoa. Hoa đã ít lại mau tàn, khoảng 2,3 ngày là tàn nên không bõ công. Anh lỡ có rồi nên cứ giữ đó vậy thôi.
Reply