(2020-02-18, 03:05 PM)bất tăng Wrote: [quote pid='205915' dateline='1581955565']
Nếu muốn cua gái thì đừng cho vợ biết mình đang chơi ở websites nào. Ăn vụng phải biết chùi miệng. Khi ăn vụng phải ăn cái cho đáng ăn, ăn làm gì mấy cái nicks ảo để rồi bị vợ li thân giờ xoay qua trách con vợ nhà.
Cái đạo lý muốn lén cua gái hay ăn vụng ngoại tình gì thì có thằng đàn ông nào mà không biết tìm cách che giấu. Vậy mà hầu như tất cả mọi người trong đây đều không tự hỏi có cái gì bất bình thường trong chuyện này hay không....mà cứ vội vàng phán thằng bất tăng đăng list tìm bạn cũ là muốn nối lại tình xưa, hay có hành động ngoại tình, và tâm bất chánh.
Lười suy nghĩ, hay là trình độ có hạn là ý nghĩ đầu tiên khi mình đọc được những posts gán ghép cho mình cái tội hay dê và ngoại tình, lẫn không chung thuỷ.
[/quote]
Có một con vợ mà trị không nổi để đến nổi bị nó đi ra ngoài bêu rếu thì bản lảnh thằng đàn ông ở đâu !
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2020-02-18, 03:20 PM)A cha Wrote: Cái đạo lý muốn lén cua gái hay ăn vụng ngoại tình gì thì có thằng đàn ông nào mà không biết tìm cách che giấu. Vậy mà hầu như tất cả mọi người trong đây đều không tự hỏi có cái gì bất bình thường trong chuyện này hay không....mà cứ vội vàng phán thằng bất tăng đăng list tìm bạn cũ là muốn nối lại tình xưa, hay có hành động ngoại tình, và tâm bất chánh.
Lười suy nghĩ, hay là trình độ có hạn là ý nghĩ đầu tiên khi mình đọc được những posts gán ghép cho mình cái tội hay dê và ngoại tình, lẫn không chung thuỷ.
Có một con vợ mà trị không nổi để đến nổi bị nó đi ra ngoài bêu rếu thì bản lảnh thằng đàn ông ở đâu !
[/quote]
Bần tăng không ngại và chẵng sợ người khác nghĩ gì. Vợ bần tăng có quyền được bày tỏ sự uất ức, và có quyền được chà đạp bần tăng, nếu điều đó có thể làm cho vợ bần tăng hả giận, và xả stresses. Bần tăng thương vợ, nên những chuyện nhỏ nhoi này có gì đáng ngại đâu thí chủ. Quan niệm của bần tăng, là ở bên ngoài có thể sống chết với thiên hạ, nhưng về nhà là phải thương vợ con hết mình.
Vợ bần tăng không hiểu chuyện, bần tăng không trách, không giận, và cũng không để trong lòng. Bởi vì bần tăng tin rằng, 1 ngày nào đó vợ bần tăng sẽ hiểu rõ con người của bần tăng hơn. Nhiêu đó đủ rồi.
Mấy chục năm rồi chưa hiểu, đợi thêm mấy chục năm nữa?
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
[quote pid='206438' dateline='1582058145']
Mấy chục năm rồi chưa hiểu, đợi thêm mấy chục năm nữa?
[/quote]
Tôi đã dành cả cuộc đời còn lại cho vợ tôi khi tôi đã hứa trước người nhà 2 họ. Thì mấy chục năm còn lại có nghĩa lý gì.
Ông đàng hoàng vô cớ bà ghen.
Bà bịnh hay ông bị bịnh.
Cho phép được nhiều chuyện ở đây chút. Lý do?. Tôi có chút quen biết với người chồng, có biết tiếng của người vợ chứ không phải là người ất ơ, cha căng chú kiết nào mà nhào vô nói bậy, nói hùa.
Trong việc gia đình của họ, cái sai cái đúng của hai người tui không biết, nhưng ở đây, trong diễn đàn VB này cái sai của họ thì tui thấy. Và tui thấy sao thì tui nói vậy, trên tư cách tạm gọi là bạn net, rủi có đụng chạm đến một trong hai người hay cả hai người cũng ráng chịu, thế thôi.
1/ Việc đầu tiên có thể nghĩ đến và tin chắc là chuyện ông chồng chưa từng gặp lại những người được gọi là Bạn tôi trong cái list ấy, bởi nếu đã liên lạc được thì cần quái gì đến cái thông báo Tìm bạn ấy làm gì?. Nhưng cái sai của ông chồng là công khai đăng lên để tìm ở một nơi mà anh ta biết chắc có người vợ đang hiện diện. Why?. Chọc tức hay cố ý tìm thiệt?. Tui nghiêng về cái ý chọc tức, muốn khiêu khích nhiều hơn, bởi nếu muốn tìm thiệt thì không ai khờ đăng lên ở đây làm gì, có thiếu gì cách khác hay hơn, kín đáo hơn để tìm?. Những xích mích nhỏ hay lớn trong gia đình, cộng với nỗi bức bối trong người... có thể khiến người ta có những hành động thiếu suy nghĩ, âu cũng là chuyện bình thường của một con người. Ai có thể tự hào vỗ ngực xưng tên ra mà nói rằng khi tôi nóng giận lên tôi sẽ đi ngồi thiền cho nó xuống?. Ai làm được và ai không làm được?.
2/ Cái sai đầu tiên dẫn đến cái sai kế tiếp. Người vợ xuất hiện, công khai kể tội người chồng luôn. Tui không cần kể ra chi tiết những lời kể tội đó, bởi thừa biết nó sẽ dược nói những gì, nào là anh mê vợ bé bỏ bè con thơ, tham phú phụ bần...bla..bla các kiểu. Tin hay không tùy người, nhưng ít nhất nó cũng có được nhiều giọt nước mắt tiếc thương, nhiều lời động viện an ủi, nhiều sự thông cảm, nhưng kèm theo đó cũng có rất nhiều giọt nước mắt cá sấu, thố tử hồ bi, miêng thì buông lời ngọt ngào mà bụng thì hả hê, khoái trá. Chuyện đời mà, đâu cũng thế thôi, nhưng những lời hạch tội ấy, những lời khuyên ấy nó vô tình đẩy hai người ra xa, ác cảm dành cho nhau vốn đã ít càng lòi ra nhiều, mai này có hàn gắn được cũng không lành lặn như xưa.
3/ Có một điều, xin nói thẳng, giận cũng chịu, làm ơn đừng mang con nít ra làm tấm bia chứng cứ trong cái bảng kể tội đó nghe nó tàn nhẫn làm sao đó. Ông chồng hay bà vợ tui tin ai cũng thương con mình đứt ruột sinh ra hết, chuyện của hai người có dẫn đến đâm chém nhau cũng kệ, lớn hết rồi, tự chịu trách nhiệm với nhau đi, cớ sao mang nó ra kể lể, thế bộ ông chồng không thương con à?. Có ai trong hai người tự đặt mình vào vị trí của chúng nó để hiểu cái nỗi đau của chúng hiện giờ không mà làm mấy cái trò khỉ này trước mặt chúng, hoặc đẹm nó ra như một bẳng chứng cho sự đau của hai người?. Dạy con mình thương mẹ không thương cha hoặc ngược lại là một tội ác đó. Che chở, bảo vệ chúng, dấu chúng là việc nên làm, vậy thôi.
4/ Những ai có hận thù với người chồng hay thương xót người vợ xin làm ơn đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của họ nữa. Những gì họ làm, họ gây ra, họ đã chịu đựng như vậy xem ra cũng đủ lắm rồi, cứ để họ chịu nốt những hậu quả ấy một mình. Góp thêm một câu chửi cũng không làm cho mình hả hê hơn, góp thêm một ý kiến binh vực một chiều càng làm cho mọi việc rối thêm, ích gì.
Chấm và hết.
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2020-02-18, 04:56 PM)Ngoại đạo. Wrote: Cho phép được nhiều chuyện ở đây chút. Lý do?. Tôi có chút quen biết với người chồng, có biết tiếng của người vợ chứ không phải là người ất ơ, cha căng chú kiết nào mà nhào vô nói bậy, nói hùa.
Trong việc gia đình của họ, cái sai cái đúng của hai người tui không biết, nhưng ở đây, trong diễn đàn VB này cái sai của họ thì tui thấy. Và tui thấy sao thì tui nói vậy, trên tư cách tạm gọi là bạn net, rủi có đụng chạm đến một trong hai người hay cả hai người cũng ráng chịu, thế thôi.
1/ Việc đầu tiên có thể nghĩ đến và tin chắc là chuyện ông chồng chưa từng gặp lại những người được gọi là Bạn tôi trong cái list ấy, bởi nếu đã liên lạc được thì cần quái gì đến cái thông báo Tìm bạn ấy làm gì?. Nhưng cái sai của ông chồng là công khai đăng lên để tìm ở một nơi mà anh ta biết chắc có người vợ đang hiện diện. Why?. Chọc tức hay cố ý tìm thiệt?. Tui nghiêng về cái ý chọc tức, muốn khiêu khích nhiều hơn, bởi nếu muốn tìm thiệt thì không ai khờ đăng lên ở đây làm gì, có thiếu gì cách khác hay hơn, kín đáo hơn để tìm?. Những xích mích nhỏ hay lớn trong gia đình, cộng với nỗi bức bối trong người... có thể khiến người ta có những hành động thiếu suy nghĩ, âu cũng là chuyện bình thường của một con người. Ai có thể tự hào vỗ ngực xưng tên ra mà nói rằng khi tôi nóng giận lên tôi sẽ đi ngồi thiền cho nó xuống?. Ai làm được và ai không làm được?.
2/ Cái sai đầu tiên dẫn đến cái sai kế tiếp. Người vợ xuất hiện, công khai kể tội người chồng luôn. Tui không cần kể ra chi tiết những lời kể tội đó, bởi thừa biết nó sẽ dược nói những gì, nào là anh mê vợ bé bỏ bè con thơ, tham phú phụ bần...bla..bla các kiểu. Tin hay không tùy người, nhưng ít nhất nó cũng có được nhiều giọt nước mắt tiếc thương, nhiều lời động viện an ủi, nhiều sự thông cảm, nhưng kèm theo đó cũng có rất nhiều giọt nước mắt cá sấu, thố tử hồ bi, miêng thì buông lời ngọt ngào mà bụng thì hả hê, khoái trá. Chuyện đời mà, đâu cũng thế thôi, nhưng những lời hạch tội ấy, những lời khuyên ấy nó vô tình đẩy hai người ra xa, ác cảm dành cho nhau vốn đã ít càng lòi ra nhiều, mai này có hàn gắn được cũng không lành lặn như xưa.
3/ Có một điều, xin nói thẳng, giận cũng chịu, làm ơn đừng mang con nít ra làm tấm bia chứng cứ trong cái bảng kể tội đó nghe nó tàn nhẫn làm sao đó. Ông chồng hay bà vợ tui tin ai cũng thương con mình đứt ruột sinh ra hết, chuyện của hai người có dẫn đến đâm chém nhau cũng kệ, lớn hết rồi, tự chịu trách nhiệm với nhau đi, cớ sao mang nó ra kể lể, thế bộ ông chồng không thương con à?. Có ai trong hai người tự đặt mình vào vị trí của chúng nó để hiểu cái nỗi đau của chúng hiện giờ không mà làm mấy cái trò khỉ này trước mặt chúng, hoặc đẹm nó ra như một bẳng chứng cho sự đau của hai người?. Dạy con mình thương mẹ không thương cha hoặc ngược lại là một tội ác đó. Che chở, bảo vệ chúng, dấu chúng là việc nên làm, vậy thôi.
4/ Những ai có hận thù với người chồng hay thương xót người vợ xin làm ơn đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của họ nữa. Những gì họ làm, họ gây ra, họ đã chịu đựng như vậy xem ra cũng đủ lắm rồi, cứ để họ chịu nốt những hậu quả ấy một mình. Góp thêm một câu chửi cũng không làm cho mình hả hê hơn, góp thêm một ý kiến binh vực một chiều càng làm cho mọi việc rối thêm, ích gì.
Chấm và hết.
Anh chấm và hết gọn ghê nha.
Việc tôi chọn đăng list tìm bạn thân ở đây, có nhiều mục đích lắm anh. Tôi cũng đã lường trước được vợ tôi sẽ phản ứng như vậy. Và tôi cũng thừa tự tin gánh được cái hậu quả đó. Bởi vì tôi tin rằng vợ tôi sẽ hiểu rõ tôi hơn sau hành động này.
Để tôi tạm nêu ra các điểm chính cho anh và Vợ tôi thấy rõ hơn chút nha.
Thứ 1, nếu tôi có ý nghĩ và hành động ngoại tình, tôi sẽ không posted tìm bạn thân nơi này (Nơi này tạm thời có tương đối nhiều người Việt Nam vào đọc).
Thứ 2, vợ tôi thường có ý nghĩ tôi có bồ online, và vẫn còn giữ liên lạc. Nếu tôi thật sự có bồ online, hay còn giữ liên lạc với ai, thì tôi sẽ không dại gì cho người khác biết là tôi đang tìm lại những người bạn thân (trong đó có những người yêu đã từng đi qua trong quãng đời lúc trẻ của tôi). Tôi muốn vợ tôi phải hiểu rõ điều này, và bỏ hẵn ý nghĩ sai trái đó đi qua sự việc lần này.
Thứ 3, tôi muốn quan sát những người khác rõ ràng hơn về việc họ nghĩ và đối với tôi như thế nào. Để tôi xem ra các mặt nào tôi cần phải sửa đổi thôi đó anh.
Còn những lý do khác, tôi không thể nói ra hết được 1 lần được. Già rồi, sức khoẻ không còn giống như vài chục năm về trước, viết 1 có 1 chút là đã thấy mệt rồi. Dịp sau nha anh. Tôi chống gậy đi tìm cốc nước uống đây.
Một hành động sai sẽ dẫn đến nhiều hành động sai khác. Chuyện của anh chị nói thiệt, hiếm gặp.
Mà tui hỏi thiệt anh, anh ham chi ba cái chốn này nói riêng và cái cõi ảo này nói chung?. Anh tìm được những gì sau ngần ấy năm lặn lộn trên này?. Niềm vui?. Nỗi buồn hay sự phiền muộn, gia đình suýt tan nát?
Bởi nếu tui là anh, dẫn vợ quay về, buông bỏ tất cả, vui thú điền viên, chơi với con cái. Gia đình là trên hết mà. Anh nhắm làm được không?.
Xin lỗi anh chuyện Chấm và hết. Chẳng qua bực mình quá thôi.
Tôi thấy mấy cha trong đây nói thì nhiều mà ít chịu suy nghĩ!!!!
(2020-02-18, 05:54 PM)Vvvv Wrote: Tôi thấy mấy cha trong đây nói thì nhiều mà ít chịu suy nghĩ!!!!
Theo bạn, suy nghĩ là suy nghĩ cái gì?. Ai nói nhiều và ai ít chịu suy nghĩ?.
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,822
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 05:59 PM)Ngoại đạo. Wrote: Theo bạn, suy nghĩ là suy nghĩ cái gì?. Ai nói nhiều và ai ít chịu suy nghĩ?.
Người nói nhiều và ít chịu suy nghĩ là Vâng đấy ạ
Thật ra phụ nữ họ có cách làm việc riêng.
Tụi mình tòn ten nói cho nắm vào. Haha
 :78:
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,822
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-02-18, 06:11 PM)Vvvv Wrote: Thật ra phụ nữ họ có cách làm việc riêng.
Tụi mình tòn ten nói cho nắm vào. Haha
:78:
Cái này thì Vvvv nói đúng lắm. Cho nên hỗm rày tui im miệng không lên tiếng là vậy.
Nước ốc luộc mà cứ ngở là lẩu thái!!!
Răng rựa?
Hâhhaha
 :78:
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2020-02-18, 05:40 PM)Ngoại đạo. Wrote: Một hành động sai sẽ dẫn đến nhiều hành động sai khác. Chuyện của anh chị nói thiệt, hiếm gặp.
Mà tui hỏi thiệt anh, anh ham chi ba cái chốn này nói riêng và cái cõi ảo này nói chung?. Anh tìm được những gì sau ngần ấy năm lặn lộn trên này?. Niềm vui?. Nỗi buồn hay sự phiền muộn, gia đình suýt tan nát?
Bởi nếu tui là anh, dẫn vợ quay về, buông bỏ tất cả, vui thú điền viên, chơi với con cái. Gia đình là trên hết mà. Anh nhắm làm được không?.
Xin lỗi anh chuyện Chấm và hết. Chẳng qua bực mình quá thôi.
Đúng, anh nói đúng 1 hành động sai sẽ dẫn đến nhiều hành động sai trái khác. Nhưng mà với những người không có đủ thực lực lẫn năng lực kìa.
Tôi cũng như anh, nào có ham gì cái chốn ảo này chứ. Lúc trước vô tình mới biết Việt Fun thôi. Nhưng mà nhờ vào đây, thì tôi mới có dịp được viết và ôn lại tiếng Việt nhiều hơn. Lại được tiếp xúc, trao đổi, lẫn học hỏi, và hiểu người Việt nhiều hơn. Và cũng không kém phần quan trọng, để thời gian nhàm chán trong giờ làm trôi qua nhanh hơn. Ở ngoài đời, tôi rất ít có dịp tiếp xúc và trao đổi với người Việt giống tôi như vậy.
Với người khác, họ đem những chuyện bên ngoài về gia đình, tôi thì không vậy. Về đến nhà, tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến gia đình, và không có mang 1 chút gì từ bên ngoài vào nhà. Vợ tôi thì khác, rất dễ tin người, và rất dễ bị người khác ảnh hưỡng đến.
Hồi còn trẻ, bạn bè thân hỏi tôi mày muốn lấy vợ như thế nào? Tôi nói tôi không muốn lấy vợ người Việt, mà chỉ muốn lấy vợ người Hoa. Bởi phụ nữ người Hoa hiền lành, chịu khó, thương chồng, và chung thuỷ hơn phụ nữ người Việt. Kèm theo đó tôi cũng nói tao muốn người vợ của tao có thể mạnh mẻ, và có đủ nghị lực đương đầu với tất cả mọi tình huống trong đời sống bên ngoài xã hội để có thể đương đầu gánh vác gia đình nếu chẵng may tao mất sớm. Mà điểm này, vợ tôi còn rất yếu.
Anh nghe giang hồ đồn phong phanh rồi nghĩ rằng gia đình tôi sắp tan vỡ hay sao? Haha, lúc trước cũng có rất là nhiều người có cùng ý nghĩ giống anh đó. Chuyện đó không đúng và cũng chẵng bao giờ xảy ra đâu anh. Gia đình chúng tôi chắc như bàn thạch đó anh. Bởi vì từ khi chúng tôi biết nhau cho đến tận hiện tại, đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, còn tệ hại và lớn hơn mấy cái chuyện cõn con này, mà vẫn đồng hành sửa rồi xây thêm vững chắc.
Anh đừng gom tôi vô chung 1 cái rọ rác rưỡi dễ lũng nát đó nha anh.
|