Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Công nhận
#1
Ba Ếch và Tuyết Vân thật may mắn.
Reply
#2
(2019-12-16, 11:13 AM)bất tăng Wrote: Ba Ếch và Tuyết Vân thật may mắn.

Mỗi lần mài nhắc đến tên tau là tau bắt đầu toát mồ hôi háng Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#3
(2019-12-16, 11:26 AM)BaEch Wrote: Mỗi lần mài nhắc đến tên tau là tau bắt đầu toát mồ hôi háng  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao chỉ nói những gì tao thấy thôi mày ơi.  Nếu mày và Tuyết Vân sanh ở bên Trung Đông, tao nghĩ...giờ đã được phong thánh hết rồi.
Reply
#4
Mài bị cái bệnh cứ nói nửa chừng xuân rồi không nói nữa. Như cái thread "chị em phụ nữ" người ta chờ dài cổ xem mài chỉ dẫn chị em độc thân đừng có sụp hâm mấy thằng khốn nạn ra sao thì mài nói vòng vo thiên địa mà chả vào thẳng vấn đề. Rồi mở thread này, tau đang chờ xem mài nói sao về 2 chữ "may mắn". Vậy ra chỉ may mắn là không sinh ra ở Trung đông thôi hả? Em Vân thì tao thấy cũng đúng lắm, còn tau thì... Mà kệ, mình chả bao giờ thấy được mình, đúng không? mài nói vậy, tau tin vậy đi. Niềm tin của tau là gì nhỉ? hmm, hình như tau chỉ khoái chọc ghẹo thiên hạ như mài. Chẳng qua là tau ÁC hơn mài thôi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#5
(2019-12-16, 11:58 AM)BaEch Wrote: Mài bị cái bệnh cứ nói nửa chừng xuân rồi không nói nữa. Như cái thread "chị em phụ nữ" người ta chờ dài cổ xem mài chỉ dẫn chị em độc thân đừng có sụp hâm mấy thằng khốn nạn ra sao thì mài nói vòng vo thiên địa mà chả vào thẳng vấn đề. Rồi mở thread này, tau đang chờ xem mài nói sao về 2 chữ "may mắn". Vậy ra chỉ may mắn là không sinh ra ở Trung đông thôi hả? Em Vân thì tao thấy cũng đúng lắm, còn tau thì... Mà kệ, mình chả bao giờ thấy được mình, đúng không? mài nói vậy, tau tin vậy đi. Niềm tin của tau là gì nhỉ? hmm, hình như tau chỉ khoái chọc ghẹo thiên hạ như mài. Chẳng qua là tau ÁC hơn mài thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái thread đó tao thấy chẵng có chị em phụ nữ còn độc thân nào lên tiếng hỏi, nên tao biết phải dừng lại tại đó thôi.

Trở lại cái vụ nói vì sao mày và Tuyết Vân rất may mắn, thì như tao đã nói vừa rồi.  Mày dễ bị xung động khi ai đó nói động đến niềm tin của mày.  Thử hỏi mày mà sanh ra ở bên Trung Đông, mày chắc chắn đã cầm súng hăng hái lên đường tử chiến vì đạo rồi.  Còn Tuyết Vân thì cũng tử chiến vì đạo bằng cách quấn bom vào người rồi la lên a lê lu da, ngày phán xét của tụi bây đã tới, a lê lu da.

Tao nói vậy có đúng không mày?
Reply
#6
(2019-12-16, 12:25 PM)bất tăng Wrote: Cái thread đó tao thấy chẵng có chị em phụ nữ còn độc thân nào lên tiếng hỏi, nên tao biết phải dừng lại tại đó thôi.

Trở lại cái vụ nói vì sao mày và Tuyết Vân rất may mắn, thì như tao đã nói vừa rồi.  Mày dễ bị xung động khi ai đó nói động đến niềm tin của mày.  Thử hỏi mày mà sanh ra ở bên Trung Đông, mày chắc chắn đã cầm súng hăng hái lên đường tử chiến vì đạo rồi.  Còn Tuyết Vân thì cũng tử chiến vì đạo bằng cách quấn bom vào người rồi la lên a lê lu da, ngày phán xét của tụi bây đã tới, a lê lu da.

Tao nói vậy có đúng không mày?

Không đúng lắm. Tại tau không có niềm tin và tau vẫn đang đi tìm niềm tin của mình. Tạo ra chiến tranh với bà TV không phải vì bà ta đụng chạm đến niềm tin (chỉ chút chút, vì thật lòng thì tau có tôn kính Đức Mẹ, nhưng bảo tin thì không) mà chủ yếu vì thấy bà ta làm tau ngứa mắt khi đã kích tôn giáo. Tính tau hay làm chuyện bao đồng như vậy. Mài cón nhớ ngày xưa tau cũng vì chuyện bao đồng của mài mà chiến tranh với em Diệu Âm. Tất cả chỉ vì tau ngứa mắt, vậy thôi. Có lẽ tau cũng thuộc dạng mát dây, thần kinh hay gì gì đó không chừng Rollin

Reply
#7
BT, you thought you were right, but you missed one thing

I am a CHRISTIAN, not  a MUSLIM

that's a big difference that you missed
Reply
#8
(2019-12-16, 12:35 PM)BaEch Wrote: Không đúng lắm. Tại tau không có niềm tin và tau vẫn đang đi tìm niềm tin của mình. Tạo ra chiến tranh với bà TV không phải vì bà ta đụng chạm đến niềm tin (chỉ chút chút, vì thật lòng thì tau có tôn kính Đức Mẹ, nhưng bảo tin thì không) mà chủ yếu vì thấy bà ta làm tau ngứa mắt khi đã kích tôn giáo. Tính tau hay làm chuyện bao đồng như vậy. Mài cón nhớ ngày xưa tau cũng vì chuyện bao đồng của mài mà chiến tranh với em Diệu Âm. Tất cả chỉ vì tau ngứa mắt, vậy thôi. Có lẽ tau cũng thuộc dạng mát dây, thần kinh hay gì gì đó không chừng  Rollin

Câu bold đen trên của mày không đúng rồi.  Nếu mày nghĩ vậy thì tao dám chắc là mày sẽ không bao giờ tìm thấy niềm tin.  Bởi vì niềm tin không phải từ trên trời rơi xuống, cũng chẵng phải từ trong phúc âm rơi ra, và cũng chẵng phải do người giãng đạo diễn giải cho mày thấy và tìm được.  

Tựa như một người đọc, hiểu, và thực hành qua điều gì rồi thì điều đó nó mới đi vào bên trong tâm thức và lưu trữ lại trong tìm thức.  Nếu một người chưa từng bước qua 1 bước, thì sẽ không thể nắm bắt 1 bước mà họ chưa bước qua.   Cho dù người khác có tìm cách nhét những điều họ biết vào đầu của người chưa biết gì, thì cũng sẽ chỉ là vô dụng thôi.  Những thứ đó sẽ chóng bị quên đi, bởi vì người chưa biết chưa thực sự trãi nghiệm qua, thì làm sao mà lưu giữ lại được.

Mày thấy đó, có biết bao nhiêu tín đồ các đạo giáo khác nhau, đọc, và nghe giãng biết bao nhiêu trăm ngàn lần mà không nắm được ý của người rao giãng truyền tải chọ họ. Họ chỉ nghe, nhớ, và lập lại như vẹt chứ có thực hành để mà biết trãi nghiệm thực hư ra sao?

Thời Đức Giê su Kitô nào có viết ra cái gì, ngoài những câu giảng đạo thỉnh thoãng chia sẻ với các môn đệ.  Và các môn đệ căn theo những lời giãng đó mà làm theo, trãi nghiệm được như thế nào.  Từ đó mới truyền dần sang những người phía sau.  

Thành ra, niềm tin không thể nào hiện hữu nếu không có được đúc kết bằng sự trãi nghiệm của bản thân.

Vài dòng chia sẻ với mày thôi.  Chứ tao thật không muốn mang tiếng là thầy đời hay dạy đời ai khác.
Reply
#9
Thumbs-up4

Reply
#10
(2019-12-16, 01:15 PM)bất tăng Wrote: Câu bold đen trên của mày không đúng rồi.  Nếu mày nghĩ vậy thì tao dám chắc là mày sẽ không bao giờ tìm thấy niềm tin.  Bởi vì niềm tin không phải từ trên trời rơi xuống, cũng chẵng phải từ trong phúc âm rơi ra, và cũng chẵng phải do người giãng đạo diễn giải cho mày thấy và tìm được.  

Tựa như một người đọc, hiểu, và thực hành qua điều gì rồi thì điều đó nó mới đi vào bên trong tâm thức và lưu trữ lại trong tìm thức.  Nếu một người chưa từng bước qua 1 bước, thì sẽ không thể nắm bắt 1 bước mà họ chưa bước qua.   Cho dù người khác có tìm cách nhét những điều họ biết vào đầu của người chưa biết gì, thì cũng sẽ chỉ là vô dụng thôi.  Những thứ đó sẽ chóng bị quên đi, bởi vì người chưa biết chưa thực sự trãi nghiệm qua, thì làm sao mà lưu giữ lại được.

Mày thấy đó, có biết bao nhiêu tín đồ các đạo giáo khác nhau, đọc, và nghe giãng biết bao nhiêu trăm ngàn lần mà không nắm được ý của người rao giãng truyền tải chọ họ. Họ chỉ nghe, nhớ, và lập lại như vẹt chứ có thực hành để mà biết trãi nghiệm thực hư ra sao?

Thời Đức Giê su Kitô nào có viết ra cái gì, ngoài những câu giảng đạo thỉnh thoãng chia sẻ với các môn đệ.  Và các môn đệ căn theo những lời giãng đó mà làm theo, trãi nghiệm được như thế nào.  Từ đó mới truyền dần sang những người phía sau.  

Thành ra, niềm tin không thể nào hiện hữu nếu không có được đúc kết bằng sự trãi nghiệm của bản thân.

Vài dòng chia sẻ với mày thôi.  Chứ tao thật không muốn mang tiếng là thầy đời hay dạy đời ai khác.

Cơ duyên của niềm tin

Niềm tin là một ơn lành cao trọng của những cảm nghiệm linh thánh từ trái tim ta do Ơn Trên (Thượng Đế, các Đấng Thiêng Liêng: Đức Mẹ Maria, các Thánh, Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Thần bản mệnh của bạn...) ban xuống, chỉ dành cho ai thực lòng tìm kiếm vì do thực tâm yêu mến Chân Thiện Mỹ.

Hãy thực lòng gõ cửa với ý nguyện chân thành, trong lời kinh nguyện Mân Côi thiết tha, và sự suy gẫm Lời Thánh Kinh hàng ngày, với lòng khiêm nhu bé nhỏ, thì cánh cửa Sự Thật sẽ mở ra để dẫn bạn đi vào con đường đã được Ngài sắp xếp tùy theo những điều bạn chọn lựa từ tâm lành của bạn, những điều này cần phải phù hợp với luân thường đạo lý.

Niềm tin gói trọn trong tình yêu, lòng mến chân thành, và lòng tin tưởng, tín thác trọn vẹn vào Ơn Thánh. 

Niềm tin vào Đấng Toàn Năng trọn tốt, trọn lành, thánh thiện nhân từ, là Nguồn Tình Yêu Vĩnh Cửu sẽ ban cho tâm hồn bạn sức mạnh và những hạnh phúc thiêng liêng, thúc giục bạn ăn năn sám hối, để chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng hơn khi được Đức Mẹ Maria dẫn bạn tiến gần hơn tới Thánh Tâm Từ Bi của Chúa Giê-su Ki-tô, vì Ngài luôn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, trong Mặt Nhật nơi Nhà Tạm giữa thánh đường, và luôn đợi chờ bạn đến thăm viếng, tâm sự với Ngài trong tình con thảo...

Thế giới chúng ta hiện đang vẫn còn được sống trong những khoảnh khắc thời gian của Lòng Thương Xót Vô Biên nơi Tình Yêu Vĩnh Cửu của Đấng Từ Phụ Toàn Năng Cha Trời, hãy mau sớm trở lại (convertion) khi thời gian này chưa vơi cạn...

Hết thảy các Thiên Thần  trên Thiên Quốc đều run sợ cho toàn thế giới và nhân loại chúng ta trước thời đại chạy theo vật chất và những đam mê lạc thú thế gian, của nền văn minh sự chết (phá thai, ủng hộ hôn nhân đồng tính, các tà thuyết sai lầm: chủ nghĩa cá nhân, thần học giải phóng, tân thời hóa giáo hội chiều theo đòi hỏi của con người, âm mưu hình thành Một Tôn Giáo Toàn Cầu, Một Chế Độ Toàn Thế Giới - One Wolrd Religion, One World Order...) - là cửa ngõ mở ra cho Kẻ Chống Chúa / The AntiChrist bước vào - độc dữ, kiêu căng, bất tin, lạc giáo hôm nay khi Thời Gian của Sự Phán Xét Công Thẳng đang tới...
Thế giới đang rất cần những Tông Đồ của Thời Sau Hết, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ Chân Lý, bảo vệ Đức Tin Tông Truyền Thánh Thiện của Giáo Hội Truyền Thống (Traditional Church) trước cơn bão to lớn thử thách đức tin đã và đang làm rạn nứt, gây ra sự chia rẽ sâu sắc ngay trong lòng giáo hội hôm nay.....

:loudly-crying-face4: Innocent  Hello
Reply