Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chị em phụ nữ
#31
(2019-12-13, 01:18 PM)BaEch Wrote: Nói đùa thôi, mài biến thiệt, tau chửi lộn với ai?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hihi, mày có chửi lộn với tao lần nào chưa mà nói y như thiệt vậy mày.
Reply
#32
(2019-12-13, 01:33 PM)BaEch Wrote: Cái thằng này khôn lõi! khi không cái mỹ nữ phải thử vàng với nó là sao trời? sao mỹ nữ không thừ vàng với thằng Phi cho chắc ăn hơn không? hay là thử vàng với tau nè, tau là hiền nhân  Smiling-face-with-halo4

Tao thật lòng đâu có muốn thử như vậy đâu mày.  Tại vì mày nghe giang hồ đồn bậy nói tao lên net kiếm ghệ đễ cua nên tao mới nói dù có là mỹ nữ thì chưa chắc tao đã có ý nghĩ bậy bạ gì thôi.
Reply
#33
(2019-12-13, 02:04 PM)BaPhi Wrote: mầy là người ra sao kệ tía mầy , mắc cái gì mầy kêu con gái người ta nằm đó cho mầy ôm để thử mầy ha mầy ?
mầy thử vàng mầy lời quá ha mầy ?

Chòy ơi, Ba Phi ơi là Ba Phi.  Đầu óc mày thật là đen tối quá đi.  Mày nghĩ sao mà nói tao kêu con gái người ta nằm đó cho tao ôm vậy mày?
Reply
#34
(2019-12-13, 02:15 PM)BaPhi Wrote: tao thấy mầy ra đề tài nầy là mầy coi nhẹ phụ nữ quá , họ thông minh sanh ra mầy còn được , chẳng qua họ vì chữ tình, chung tình và giàu lòng thương xót mà khổ thôi .
chứ con ruồi bay ngang họ còn biết con đực con cái con pede chứ nói chi 1 người đàn ông .

Ba Phi, đọc câu bold đen trên, tao, a hèm, bần tăng có thể khẵng định 99.99% mày, a hèm, Ba Phi yêu màu tím.  Câu đó là câu nguỵ biện mà những người phụ nữ yếu đuối thường dùng để trốn tránh cái sự thật là họ bị lừa tình và lừa tiền đó Ba Phi.
Reply
#35
[quote pid='187986' dateline='1576266450']

 Xin phép bà nhà chưa Bất tăng, không thôi bả vô bả quậy nhà cửa tan bành, hết lễ lộc. Biggrin Biggrin
[/quote]

Hihi, chưa thí chủ ơi.  Bất quá tối về đưa mông cho Vợ đập vài cái cho đỡ giận thôi.
Reply
#36
(2019-12-13, 05:51 PM)bất tăng Wrote: Chòy ơi, Ba Phi ơi là Ba Phi.  Đầu óc mày thật là đen tối quá đi.  Mày nghĩ sao mà nói tao kêu con gái người ta nằm đó cho tao ôm vậy mày?

mầy nói ôm mỹ nữ trong tay thử mầy .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#37
(2019-12-13, 05:55 PM)bất tăng Wrote: Ba Phi, đọc câu bold đen trên, tao, a hèm, bần tăng có thể khẵng định 99.99% mày, a hèm, Ba Phi yêu màu tím.  Câu đó là câu nguỵ biện mà những người phụ nữ yếu đuối thường dùng để trốn tránh cái sự thật là họ bị lừa tình và lừa tiền đó Ba Phi.

tao khuyên mầy dùng kế khác để đè điểm của taoo trong mắt các nàng đi , ép tao yêu màu tím không được , con tim có lý lẽ riêng của nó tao không thể thay đổi . con tim mách bảo tao không yêu màu tím nha mầy .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#38
GG hỏi thiệt.

Khi nói tới màu tím là nói tới con gái vì con gái thường thường yêu màu tím, phải không?

Vậy khi nói ,"không yêu màu tím" nghĩa là người đó

1. Không phải là con gái nên không yêu màu tím.

Hay

2. Là con trai nhưng không thích người yêu màu tím (là không thích con gái đó).

GG chậm tiêu. Cám ơn ai trả lời giùm. Smiling-face-with-halo4 Winking-face4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#39
(2019-12-13, 08:52 PM)Green Grass Wrote: GG hỏi thiệt.

Khi nói tới màu tím là nói tới con gái vì con gái thường thường yêu màu tím, phải không?

Vậy khi nói ,"không yêu màu tím" nghĩa là người đó

1. Không phải là con gái nên không yêu màu tím.

Hay

2. Là con trai nhưng không thích người yêu màu tím (là không thích con gái đó).

GG chậm tiêu. Cám ơn ai trả lời giùm. Smiling-face-with-halo4 Winking-face4

Trong trường hợp của Ba Phi thì hắn nói thế tức là nằm vào rơi vào #1 của GG.

Nhưng tui và thằng ác tăng vẫn cứ nghi nghi ngờ ngờ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#40
(2019-12-13, 09:11 PM)BaEch Wrote: Trong trường hợp của Ba Phi thì hắn nói thế tức là nằm vào rơi vào #1 của GG.

Nhưng tui và thằng ác tăng vẫn cứ nghi nghi ngờ ngờ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Clap Rolling-on-the-floor-laughing4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#41
(2019-12-13, 07:04 PM)BaPhi Wrote: mầy nói ôm mỹ nữ trong tay thử mầy .

Bần tăng mệt mỏi với cái lẫn thẫn và chậm tiêu của Ba Phi quá đi.  Yes, mình đã từng ôm rất là nhiều mỹ nữ trong tay để thử xem mình có bị cái đam mê xác thịt trói buộc mình không.  Cho nên mình mới biết rõ và khẵng định là mình sẽ không có ý nghĩ gì bậy bạ hết là vậy đó Ba Phi ơi.
Reply
#42
(2019-12-13, 07:07 PM)BaPhi Wrote: tao khuyên mầy dùng kế khác để đè điểm của taoo trong mắt các nàng đi , ép tao yêu màu tím không được , con tim có lý lẽ riêng của nó tao không thể thay đổi . con tim mách bảo tao không yêu màu tím nha mầy .

Chòy ơi, sao mày, a hèm, Ba Phi lại có ý nghĩ là tao, a hèm, mình dìm hàng Ba Phi bằng cách nói Ba Phi chỉ yêu màu tím chứ.  

Trực giác mình xưa nay chưa từng sai, và những gì mình đọc rồi thấy, đều dẫn đến cái kết quả Ba Phi chỉ yêu màu tím đó Ba Phi ơi.
Reply
#43
(2019-12-13, 11:32 AM)bất tăng Wrote: còn độc thân, có ai muốn tìm hiểu về cách làm sao để nhận ra 1 người đàn ông chân thật, 1 tên sở khanh, 1 tên đĩ đực, 1 tên đào mỏ, và 1 tên nguỵ quân tử nhạc bất quần hay không?

 Dzô thẳng vấn đề đi cha nội, nói lòng vòng phát mệt.
Reply