Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Noái: Tánh tui...
#61
[Image: nhung-cau-noi-hay-ve-su-im-lang-7.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#62
Kể ra cô cũng là người nổi tiếng nên mới có hai gã đàn ông xúm lại để bully
Reply
#63
(2020-01-23, 11:53 AM)trầm ngâm Wrote: Kể ra cô cũng là người nổi tiếng nên mới có hai gã đàn ông xúm lại để bully

Chỉ có hai chữ để nói trong vụ này thôi: "Khổ thiệt!!!"  Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#64
(2020-01-23, 11:03 AM)Bella Wrote: [Image: nhung-cau-noi-hay-ve-su-im-lang-7.jpg]

sis Bella, đưong đầu với những chuyện nhỏ mọn và dai dẳng, im lặng là thượng sách.  Không lẽ họ cứ đi theo sis "trả thù" mười năm tới, sis cũng cứ phải bố thí lời quý giá của sis cho họ hay sao?  Bo qua sẽ thấy nhẹ lòng.  Năm mới vui vẻ sis.
Reply
#65
[quote pid='197716' dateline='1579800670']

sis Bella, đưong đầu với những chuyện nhỏ mọn và dai dẳng, im lặng là thượng sách.  Không lẽ họ cứ đi theo sis "trả thù" mười năm tới, sis cũng cứ phải bố thí lời quý giá của sis cho họ hay sao?  Bo qua sẽ thấy nhẹ lòng.  Năm mới vui vẻ sis.
[/quote]

Hug Hug Tulip4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#66
Dạ, kính thưa bà con cô bác hai hàng....ý lộn, là hai đàng....Đàn ông và đàn bà...NL rất cảm ơn những anh chị em nào luôn có những lời nói công tâm để bênh vực hay nói lên những lời theo lẽ phải dùm Nhỏ Lan này từ bấy lâu nay.....Nhưng từ giờ trở đi NL chỉ xin anh chị đừng dùng chữ "BULLY" để gán cho những ai cố ý trêu tức NL nữa nha các anh, các chị mến yêu.....Lan không muốn vì chữ đó mà làm cho "họ" phải đau lòng và cũng như vì từ cái chữ "BULLY" đó mà Lan sẽ có thêm người thù và ghét Lan online này nữa đâu đó quý anh chị ơi!!! Nếu thật tình anh chị có thương Lan thì mong là các anh chị đừng dùng nữa nha. Chân thành cảm ơn các anh chị thật nhiều.
Tulip4 Hug Please 

NhỏLan.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#67
(2020-01-23, 01:12 PM)Bella Wrote: Dạ, kính thưa bà con cô bác hai hàng....ý lộn, là hai đàng....Đàn ông và đàn bà...NL rất cảm ơn những anh chị em nào luôn có những lời nói công tâm để bênh vực hay nói lên những lời theo lẽ phải dùm Nhỏ Lan này từ bấy lâu nay.....Nhưng từ giờ trở đi NL chỉ xin anh chị đừng dùng chữ "BULLY" để gán cho những ai cố ý trêu tức NL nữa nha các anh, các chị mến yêu.....Lan không muốn vì chữ đó mà làm cho "họ" phải đau lòng và cũng như vì từ cái chữ "BULLY" đó mà Lan sẽ có thêm người thù và ghét Lan online này nữa đâu đó quý anh chị ơi!!! Nếu thật tình anh chị có thương Lan thì mong là các anh chị đừng dùng nữa nha. Chân thành cảm ơn các anh chị thật nhiều.
Tulip4 Hug Please 

NhỏLan.

Tôi thấy họ giống tụi học trò tiểu học. Làm mà không dám nhận, có biết bao nhiêu người phụ nữ khác họ không lôi ra 'giỡn" kiểu đó.
O.K cô có yêu cầu thì tôi cũng không dùng chữ bull đó nữa mà thay bằng chữ bull khác,
Reply
#68
(2020-01-23, 01:26 PM)trầm ngâm Wrote: Tôi thấy họ giống tụi học trò tiểu học. Làm mà không dám nhận, có biết bao nhiêu người phụ nữ khác họ không lôi ra 'giỡn" kiểu đó.
O.K cô có yêu cầu thì tôi cũng không dùng chữ bull đó nữa mà thay bằng chữ bull khác,

Cảm ơn anh/chị Trầm Ngâm đã thông cảm dùm cho Lan thật nhiều. Tự nhiên mình đọc mấy lời mình bold nầy của anh/chị mà thấy tủi thân muốn khóc quá mợi! :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#69
Tại Phụ nữ khác hỗng có mùi  Clap :dance:
Reply
#70
(2020-01-23, 03:56 PM)Thúi hoắc Wrote: Tại Phụ nữ khác hỗng có mùi  Clap :dance:

bậy

có mũi là có mùi

tuỳ cảm nhận và mức độ  mà thôi

thum thủm , thui thúi , thoang thoảng , nồng nàn , nồng nặc , nực nồng ....
Reply
#71
Mùi thúi luôn hấp dẫn chúng bu lai chưởi
Chẳng hạn trong xóm bốc lên mùi thúi 
Thì người ta sẽ bau vào chuổi ,,du ma con gì chết thúi qua
Reply
#72
(2020-01-23, 01:31 PM)Bella Wrote: Cảm ơn anh/chị Trầm Ngâm đã thông cảm dùm cho Lan thật nhiều. Tự nhiên mình đọc mấy lời mình bold nầy của anh/chị mà thấy tủi thân muốn khóc quá mợi! :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Sis, những chuyện ngoài tầm tay với của mình, không việc gì tủi thân muốn khóc.  Ai làm/nói những chuyện vô ý thức hoặc chửi bới nguoi khác vô cớ, họ đáng xấu hổ, không việc gì tới sis.  Những kẽ cứ dai dẳng nhỏ mọn theo sis kiếm chuyện chế diễu mạ lỵ những việc sis làm ngày hôm qua, tự họ đạ chứng tỏ sự thiếu truỏng thành, sis không cần tốn bàn tay ngà ngọc đối đáp, sẽ không có ích lợi gì cho sis, chỉ thêm dịp tội cho những kẻ chỉ rình chực cơ hội để tấn công sis thôi.

Hug
Reply
#73
Lan mến,

Sis JKR nói rất đúng ý với LTP.   Clap Clap Clap

Mến,
LTP
Reply
#74
(2020-01-23, 05:49 PM)JKR Wrote: Sis, những chuyện ngoài tầm tay với của mình, không việc gì tủi thân muốn khóc.  Ai làm/nói những chuyện vô ý thức hoặc chửi bới nguoi khác vô cớ, họ đáng xấu hổ, không việc gì tới sis.  Những kẽ cứ dai dẳng nhỏ mọn theo sis kiếm chuyện chế diễu mạ lỵ những việc sis làm ngày hôm qua, tự họ đạ chứng tỏ sự thiếu truỏng thành, sis không cần tốn bàn tay ngà ngọc đối đáp, sẽ không có ích lợi gì cho sis, chỉ thêm dịp tội cho những kẻ chỉ rình chực cơ hội để tấn công sis thôi.

Hug

Cảm ơn sis JKR và anh LTP thật nhiều, mình thấy tủi thân và muốn khóc ở đây là tại vì mình thấy mình cũng được người ta "nhắc nhở" tới mình hoài mà toàn là bằng kiểu gượng ép, cố ý dấm dúi cho mình những lời xấu xa khó nghe, khó ngửi chứ không được nhắc tới bằng mấy lời nhẹ nhàng như bao phụ nữ khác trong đây, dù chỉ là bằng những lời giả dối của họ dành cho bao người phụ nữ khác thôi đó...Nhưng mà mình không trách ai được vì cũng tại chính mình cũng đâu có biết dùng lời giả dối để nịnh nọt hay bợ mông ai hết nên giờ mình phải chịu cảnh cục đất ném qua thì cục đá ném lại thôi hà.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nói thật nha: câu nói và mấy cái icons khóc đó chỉ là "thử" để coi bọn người ghét Lan sẽ lên tiếng như thế nào, có giống như Lan nghĩ hay không thôi nhưng không ngờ những gì Lan nghĩ và nghi ngờ "họ" sẽ có phản ứng như thế nào sau khi Lan post cái comment ấy lên và kết quả là quả không sai chút nào với sự suy nghĩ và nghi ngờ của Lan thật đó thôi anh chị ạ Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lan thấy bọn tiểu nhân đó muôn đời vẫn mãi là tiểu nhân mà thôi....chứ thật ra Lan đâu có mít ướt tới dễ gì khóc như vậy, dù ở ngoài đời cũng không bao giờ đâu đó sis nên sis JKR và anh LTP đừng lo cho Lan nữa nha. Hug :kiss:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#75
(2020-01-23, 06:09 PM)Bella Wrote: Cảm ơn sis JKR và anh LTP thật nhiều, mình thấy tủi thân và muốn khóc ở đây là tại vì mình thấy mình cũng được người ta "nhắc nhở" tới mình hoài mà toàn là bằng kiểu gượng ép, cố ý dấm dúi cho mình những lời xấu xa khó nghe, khó ngửi chứ không được nhắc tới bằng mấy lời nhẹ nhàng như bao phụ nữ khác trong đây, dù chỉ là bằng những lời giả dối của họ dành cho bao người phụ nữ khác thôi đó...Nhưng mà mình không trách ai được vì cũng tại chính mình cũng đâu có biết dùng lời giả dối để nịnh nọt hay bợ mông ai hết nên giờ mình phải chịu cảnh cục đất ném qua thì cục đá ném lại thôi hà.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nói thật nha: câu nói và mấy cái icons khóc đó chỉ là "thử" để coi  bọn người ghét Lan sẽ lên tiếng như thế nào, có giống như Lan nghĩ hay không thôi nhưng không ngờ những gì Lan nghĩ và nghi ngờ "họ" sẽ có phản ứng như thế nào sau khi Lan post cái comment ấy lên và kết quả là quả không sai chút nào với sự suy nghĩ và nghi ngờ của Lan thật đó thôi anh chị ạ Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lan thấy bọn tiểu nhân đó muôn đời vẫn mãi là tiểu nhân mà thôi....chứ thật ra Lan  đâu có mít ướt tới dễ gì khóc như vậy, dù ở ngoài đời cũng không bao giờ đâu đó sis nên sis JKR và anh LTP đừng lo cho Lan nữa nha. Hug :kiss:

ok, deal sis, J không lo sis khóc. :)  Sis cũng đừng lo cho J với những lời dơ dáy nhắm vào J bên kia.  Ho nhắm diệt ý chí của mình, hãy cho họ biết là họ đã thất bại thảm hại với sự im lặng.  Cho họ thấy là mình có thể vượt lên trên những lòi mạ lỵ cá nhân.

Hello bro. LTP
Reply