Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lấy tay sờ chuỗi mân côi là cầu gì được nấy linh ứng như thần.
(2019-10-29, 08:26 PM)tuyetvan Wrote: Mary was mentioned only in the first 4 books in the New Testament

After that, nobody mentioned her anymore.

If she was important, why didn't anybody mention her? especially Paul

YOU ARE NOT ANSWERING MY QUESTION

(2019-10-29, 08:17 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Whoever obeys my Father in heaven is my mother .

Đức Mẹ đã Vâng lời như Kinh thánh ghi chép 
Ngươi đàn bà duy nhất đuọc khen là người biết vâng lời và làm đẹp lòng Chúa ... vậy đũ làm Mẹ Thiên Chúa chưa ? Khờ khongi biết 

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »

(Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

Đễ giãi thích thêm về bài Kinh thánh này ....cho chị Tuyết Vân hiễu thêm về tầm quan trong vai trò cũa Đức Mẹ ...trong chương trình cứu độ cũa Thiên Chúa ... 

Người phụ nữ duy nhất được Đức Chúa Trời khen là người biết làm đẹp lòng ThiênChúa Chính là Đức Mẹ ...

Và là người duy nhất được Chúa Trời ban cho ơn thiêng được Chúa Thánh Thần ngụ trị bao phũ trên mình bà ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Qua đoạn kinh thánh đó .... Tuyết Vân thấy Đức Mẹ có quan trong trong cuộc cứu độ cũa Thiẻn Chúa không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-10-30, 10:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chúa cũa chị Tuyết Vân thấy là 1 đứa con ham Danh bõ mặc mẹ đẽ ra  mình ...

Bất hiếu
Tranh dành danh phận với mẹ mình 
Đứa con ích kỹ

Khongi thão 



Chúa cũa Khờ nhân từ hièn lành tha thứ và hiếu thão ...

Khờ thích Chúa cũa Khờ


Bạn này không sợ Tuyetvan, nhưng sợ tui. Nghĩ cũng không ra.
Reply
(2019-10-30, 10:52 PM)Guess Wrote: Bạn này không sợ Tuyetvan, nhưng sợ tui. Nghĩ cũng không ra.

Tại sợ rắn .....

Rắn biễu hiện cho sự ác ...
Khờ ác rồi ... hút hết ác cũa bạn thì Khờ thành ác vô đối thũ thì đời còn gì vui ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-10-30, 10:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tại sợ rắn .....

Rắn biễu hiện cho sự ác ...
Khờ ác rồi ... hút hết ác cũa bạn thì Khờ thành ác vô đối thũ thì đời còn gì vui ?



Tui nhận thấy bạn Khờ cũng có của bạn, bạn chỉ có yếu điểm là biết một mà không biết hai. Cái một cũng quan trọng, cái hai cũng quan trọng, không thứ nào là thứ bỏ đi. Chỉ có điều là cái nhỏ, cái lớn. Đôi khi mình trong tình thế phải chọn một thứ mà thôi nên buộc phải nhịn đau mà lấy thứ lớn, bỏ thứ nhỏ.
Reply
(2019-10-30, 11:00 PM)Guess Wrote: Tui nhận thấy bạn Khờ cũng có của bạn, bạn chỉ có yếu điểm là biết một mà không biết hai. Cái một cũng quan trọng, cái hai cũng quan trọng, không thứ nào là thứ bỏ đi. Chỉ có điều là cái nhỏ, cái lớn. Đôi khi mình trong tình thế phải chọn một thứ mà thôi nên buộc phải nhịn đau mà lấy thứ lớn, bỏ thứ nhỏ.

Diệu âm ơi .... đừng khích ... no work ...

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Tuyết Vân nói Đức Mẹ không là cái gì hết ... Khờ chứng minh Đức Mẹ là something quan trọng rất quan trọng ....

(2019-10-29, 06:50 PM)tuyetvan Wrote: If you don't know, I will tell you

MARY DIDN'T MEAN ANYTHING TO THE DISCIPLES, THAT'S WHY THEY DIDN'T MENTION HER EVEN ONCE IN THEIR BOOKS


« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »
(Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-10-30, 11:02 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Diệu âm ơi .... đừng khích ... no work ...

Please Please Please

Tui nghĩ nếu Chúa không thương tưởng đến người công giáo, Chúa đã bỏ người công giáo mà đi mất từ lâu. Nhưng trong thực tế Chúa vẫn thương công giáo như mọi người đang thấy. Do đó bạn Khờ có quyền hy vọng, có quyền nghĩ việc gì mình đúng, Chúa sẽ giúp đỡ. Nhưng phải làm đúng mới được.
Reply
(2019-10-30, 11:07 PM)Guess Wrote: Tui nghĩ nếu Chúa không thương tưởng đến người công giáo, Chúa đã bỏ người công giáo mà đi mất từ lâu. Nhưng trong thực tế Chúa vẫn thương công giáo như mọi người đang thấy. Do đó bạn Khờ có quyền hy vọng, có quyền nghĩ việc gì mình đúng, Chúa sẽ giúp đỡ. Nhưng phải làm đúng mới được.

Khờ không Cho rằng đạo Công Giáo hoàn toàn đúng ....người Công Giáo không hoàn toàn tốt .... không hoàn toàn làm đúng ...

Nhưng ai là người chưa hề làm sai mà dám lên án người khác ?

Ai hoàn hão dơ tay lên ... Khờ sẽ nghe theo
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-10-30, 11:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ không Cho rằng đạo Công Giáo hoàn toàn đúng ....người Công Giáo không hoàn toàn tốt .... không hoàn toàn làm đúng ...

Nhưng ai là người chưa hề làm sai mà dám lên án người khác ?

Ai hoàn hão dơ tay lên ... Khờ sẽ nghe theo

Thì thì nghĩ khác bạn Khờ. Tui cho rằng người công giáo là người tốt. Lý do dễ hiểu : Nếu người công giáo không phải người tốt. Chúa đã bỏ họ. Nhưng trong thực tế, mọi người đều thấy Chúa thương người công giáo rất nhiều. Việc này ai ai cũng đều biết.


Tui tuy ngoại đạo, nhưng là hoàn hảo nên xin dơ tay theo câu hỏi của Khờ. Sẵn lòng bảo đảm về chuyện này, trước mặt ... Chúa. Nếu sai, Chúa cứ phạt.
Reply
(2019-10-30, 11:17 PM)Guess Wrote: Thì thì nghĩ khác bạn Khờ. Tui cho rằng người công giáo là người tốt. Lý do dễ hiểu : Nếu người công giáo không phải người tốt. Chúa đã bỏ họ. Nhưng trong thực tế, mọi người đều thấy Chúa thương người công giáo rất nhiều. Việc này ai ai cũng đều biết.


Tui tuy ngoại đạo, nhưng là hoàn hảo nên xin dơ tay theo câu hỏi của Khờ. Sẵn lòng bảo đảm về chuyện này, trước mặt ... Chúa. Nếu sai, Chúa cứ phạt.

Người Công Giáo không hoàn toàn tốt nhưng Chúa là vị vua nhân từ luôn tha thứ ...

Chúa dạy tha tới 70 lần 7 cơ mà ... mình tha thứ cho bạn hữu .. thì Chúa tha thứ cho mình ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Ai có thể làm phép cho vật trở nên thiêng?

Matthieu 16:
18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
Reply
(2019-10-30, 11:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Người Công Giáo không hoàn toàn tốt nhưng Chúa là vị vua nhân từ luôn tha thứ ...

Chúa dạy tha tới 70 lần 7 cơ mà ... mình tha thứ cho bạn hữu .. thì Chúa tha thứ cho mình ...

Nói sai rồi. Chúa chỉ thương người tốt, Chúa ghét người xấu. Người xấu Chúa gọi là bọn tà ma. Do đó Chúa mới làm ra hỏa ngục để nhốt bọn đó.
Reply
(2019-10-30, 11:24 PM)Guess Wrote: Nói sai rồi. Chúa chỉ thương người tốt, Chúa ghét người xấu. Người xấu Chúa gọi là bọn tà ma. Do đó Chúa mới làm ra hỏa ngục để nhốt bọn đó.

Ai cũng có cái xấu ... cái tốt ... không ai hoàn hão 

Khờ không có hoàn hão 

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Nhưng tui hoàn hảo. Sẵn lòng bảo đảm. Dù cho đi tới địa ngục hay thiên đàng vẫn sẵn lòng bảo đảm. Nếu các bạn công giáo muốn tui học thêm kinh thánh để cải với các bạn về kinh thánh thì tui sẽ bỏ thì giờ học kinh thánh của các bạn. Các bạn không muốn thì thôi. Tui cũng đỡ tốn thì giờ của mình cho việc tìm hiểu kinh thánh.
Reply