Xuôi giòng thời gian ...
#16
(2019-10-14, 01:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hi anh Quê ,

Welcome bạck anh ,
Yes anh nói đúng ... hồ chỗ Khờ rất đẹp rất giống hồ xuân hương và thác pren trên Dallat vì có nhiều thông ...

Cuối hồ là 1 thác nước từ cao đổ xuống rất đẹp và 2 bên thung lũng là 2 đồi thông nơi người ta đến đễ camping và fishing ...

Hôm nào có dịp xuống cái thác ... Khờ sẽ chụp hình ...

Hi Khờ,

Lâu quá không gặp ... Chổ Khờ ở nghe  lý tưởng quá ... me like, me like, Clap Có dịp cho coi hình nhé ...
Reply
#17
(2019-10-15, 02:34 AM)TeaOla Wrote: Bắc Tahoe có phải Tahoe city ? chắc là Qx ko ghé coi Vikingsholm mansion ?

Hotel chổ đó giá cao :78: Rolling-on-the-floor-laughing4 lots of things to do and many many beautiful places to visit Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Tháng 7 & 8 nếu ngày nào cũng 90F+ trong 2-3 tuần thì nước mới ấm, một năm ở đây 1 tháng mở AC thôi Biggrin. Ban đêm hè rất mát, ko cần AC.

Lần sau Qx thử ghé Squad Valley tháng 3-4, take a tram lên đây tắm hot tub Thumbs-up4
Summer có thể rent bike chạy vòng quanh đỉnh núi.

[Image: BAFAED8-F-E1-AF-426-B-A533-EE6-A3-DE33-F7-C.jpg]

Tea,

qx chỉ nghe bạn nói là có N. và S. Lake Tahoe thôi. Hồ Nam Tahoe thì vui hơn vì có nhiều hotel casinos ... và nhiều hồ nhỏ ..

Còn hồ bắc Tahoe, có lẻ Tahoe city như Tea nói thì qx ít đi. Có một lần ở đó buổi tối N. Tahoe trong hotel nhìn xuống thì thấy có mấy con gấu đi lục thùng rác ...  :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Qx không ghé qua Vikingsholm's Mansion, nhưng có đọc về lịch sử về người chủ ngôi nhà và hòn đảo đó ... Cũng khá thú vị

Nhìn hình Squad Valley thấy có hồ tắm đã quá ... Bé 3 có đi nhớ ghé đây nhé ...

Lần sau qx sẽ đi.
Reply
#18
(2019-10-15, 06:06 PM)quexua Wrote: Hi Khờ,

Lâu quá không gặp ... Chổ Khờ ở nghe  lý tưởng quá ... me like, me like, Clap Có dịp cho coi hình nhé ...

Hi anh Quê xưa ....

Xưa quê giờ hết quê chưa nè ? Lol
Lâu quâ không gặp anh Quê và bé xa ....
Tự nhiên 2 người xuất hiện cùng nhau ...nghi quá mời ơi Jk  Rollin

Ok anh Quê ... đễ hôm nào lái xe xuống cái thác ... Khở sẽ chụp hình .... lái cã tiếng nên tạm thời Khờ chưa có thờ gian .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2019-10-15, 11:26 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hi anh Quê xưa ....

Xưa quê giờ hết quê chưa nè ? Lol
Lâu quâ không gặp anh Quê và bé xa ....
Tự nhiên 2 người xuất hiện cùng nhau ...nghi quá mời ơi Jk  Rollin

Ok anh Quê ... đễ hôm nào lái xe xuống cái thác ... Khở sẽ chụp hình .... lái cã tiếng nên tạm thời Khờ chưa có thờ gian .....

Hi Khờ,

Chắc khi nào Khờ hết khờ thì anh quê sẽ hết wê ... Nói vậy chứ anh quê hết quê  òy ?? Hmmm  ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ủa bé xa là ai sao tui hỏng thấy ? ... 

Không tin thì mời Khờ và các bạn xem đoạn video ngắn dưới đây xem anh quê còn quê không ?   Lol





Reply
#20
(2019-11-08, 03:47 AM)quexua Wrote: Hi Khờ,

Chắc khi nào Khờ hết khờ thì anh quê sẽ hết wê ... Nói vậy chứ anh quê hết quê  òy ?? Hmmm  ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ủa bé xa là ai sao tui hỏng thấy ? ... 

Không tin thì mời Khờ và các bạn xem đoạn video ngắn dưới đây xem anh quê còn quê không ?   Lol






Mèn đét ơi ....

Anh Quê ... may mà anh thật thà khai báo anh hết quê ... nếu không Khờ bắt lỗi được rồi ....
Nhìn đôi giày và biết chơi cái Skyboard đó thì không phãi dân quê ...

Anh quê đừng thấy Khờ khờ khờ rồi tính ghạt Khờ nghen  Rollin Rollin Tuy là Khờ chưa hết khờ ....  Rollin

Hôm nào Khờ quay video Khờ chơi cái đồ quỹ quái đó nhờ anh quê chấm điễm ... 

Cái đồ quỹ quái đó lấy đi biết bao nhiêu sự mịn màng cũa chân Khờ luôn ... 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
Cuộc sống ở bắc Cali vào mùa Giáng Sinh khá lạnh, nhiệt độ dạo này xuống khoảng 30 - 40 F vào ban đêm. Mùa lạnh này thì người ta hay tìm những nơi ấm áp chui vào để trốn cái lạnh.

Vì thế, cuối tuần qua qx được mấy người quen rũ đi nghe nhạc, uống chút cà phê, rượu pha ở San Francisco, chương trình Giáng Sinh gọi là Big Band Bash, mỗi năm có một lần. 

Sân Khấu dưới ánh đèn màu

[Image: IMG-5173.jpg]


Nhìn lên trần nhà hát ...

[Image: IMG-5175.jpg]


Dàn nhạc ... 

[Image: IMG-5179.jpg]
Reply
#22
Đây là 2 video clips hôm đi nghe nhạc,  qx bỏ lên cho vui ... vài ngày sẽ lấy xuống ....










Reply
#23
(2019-11-08, 12:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mèn đét ơi ....

Anh Quê ... may mà anh thật thà khai báo anh hết quê ... nếu không Khờ bắt lỗi được rồi ....
Nhìn đôi giày và biết chơi cái Skyboard đó thì không phãi dân quê ...

Anh quê đừng thấy Khờ khờ khờ rồi tính ghạt Khờ nghen  Rollin Rollin Tuy là Khờ chưa hết khờ ....  Rollin

Hôm nào Khờ quay video Khờ chơi cái đồ quỹ quái đó nhờ anh quê chấm điễm ... 

Cái đồ quỹ quái đó lấy đi biết bao nhiêu sự mịn màng cũa chân Khờ luôn ... 

Rollin


Ừm, có bao giờ Khờ nghĩ rằng, nếu anh Quê mà hết quê, thì chắc Khờ cũng sẽ hết khờ.  Đúng không nà ?

Cho nên vậy thì ... Nếu Khờ còn khờ thì anh Quê vẫn còn quê, hể?   Rollin

Đang chờ coi video Khờ đi ba te  ... Mấy tấm hình trước thấy chân Khờ vẫn còn thon, cao và mịn lắm mờ ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#24
(2019-12-12, 04:16 AM)quexua Wrote: Ừm, có bao giờ Khờ nghĩ rằng, nếu anh Quê mà hết quê, thì chắc Khờ cũng sẽ hết khờ.  Đúng không nà ?

Cho nên vậy thì ... Nếu Khờ còn khờ thì anh Quê vẫn còn quê, hể?   Rollin

Đang chờ coi video Khờ đi ba te  ... Mấy tấm hình trước thấy chân Khờ vẫn còn thon, cao và mịn lắm mờ ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khờ là bị khờ bẫm sanh cho nên Khờ cho đến lúc cuối ... Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin
còn quê ... chĩ cần anh gặp 1 cô sành điệu thì cô ấy sẽ uốn nắn anh quê từ nhà quê trỡ thành 1 tay ăn chơi sành sõi ... hết quê liền  Rollin

Hihihihi anh quê ... đi ba te thì phãi ăn bận đồ bão quãn tốt thân xác rồi mới đi ... sao lại khoe xẹo chứ ... sợ mất giá  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
(2019-12-12, 06:00 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ là bị khờ bẫm sanh cho nên Khờ cho đến lúc cuối ... Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin  
còn quê ... chĩ cần anh gặp 1 cô sành điệu thì cô ấy sẽ uốn nắn anh quê từ nhà quê trỡ thành 1 tay ăn chơi sành sõi ... hết quê liền  Rollin

Hihihihi anh quê ... đi ba te thì phãi ăn bận đồ bão quãn tốt thân xác rồi mới đi ... sao lại khoe xẹo chứ ... sợ mất giá  Rollin

Hình như anh quê đọc thấy ở đâu đó có ai hỏi là không biết mình có nên tin những người sweet talker hông ta?   :thinking-face4:

Sao tui có cảm tưởng không phải chỉ riêng có mấy anh là sweet talker đâu, mà có một cô nào đó ở trong VB cũng sweet talker lắm thì phải? 

Ậy, mấy cô sành điệu thì hình như lại càng thích người sành điệu hơn mình, và dị ứng với anh nhà quê đó Khờ ơi. Cô nào sành điệu mà gặp qx thì con mắt tự nhiên nó trợn lên như vậy nè ...  Face-with-rolling-eyes4   Ý cổ nói là quê hết thuốc chửa đó.

Thế Khờ có sành và điệu không?     Rollin
Reply
#26
(2019-12-13, 03:07 AM)quexua Wrote: Hình như anh quê đọc thấy ở đâu đó có ai hỏi là không biết mình có nên tin những người sweet talker hông ta?   :thinking-face4:

Sao tui có cảm tưởng không phải chỉ riêng có mấy anh là sweet talker đâu, mà có một cô nào đó ở trong VB cũng sweet talker lắm thì phải? 

Ậy, mấy cô sành điệu thì hình như lại càng thích người sành điệu hơn mình, và dị ứng với anh nhà quê đó Khờ ơi. Cô nào sành điệu mà gặp qx thì con mắt tự nhiên nó trợn lên như vậy nè ...  Face-with-rolling-eyes4   Ý cổ nói là quê hết thuốc chửa đó.

Thế Khờ có sành và điệu không?     Rollin

Khờ đâu phãi là sweet talker ....Khờ ăn nói cục mịch cọc cằn thô lỗ và khờ lắm ....nói chung là mất lòng thiên hạ lắm ......hay còn gọi là vô duyên đấy .... Rollin

cho nên anh quê tin tưỡng lời Khờ là rất an toàn ....an toàn mọi bề mọi mặt ....cã về tinh thần lẫn thễ xác sẽ được an toàn .....
Khờ không phãi người sành điệu đâu ....Khờ là Khờ đó ....Khờ đôi khi được đi làm người hầu cho 1 người sành điệu cho nên Khờ cũng biết chút chút người sành điệu nghĩ gì ....đại khái là người sành điệu không chê người nhà quê mà thông minh chịu khó đâu nha ... người sành điệu thích tìm tòi kho báu từ những kho tàng trí thức cũa những người nhà quê nhưng có bộ óc không đơn giãn .....người sành điệu gọi đó là khám phá tài năng tiềm ẫn ...... Rollin Rollin

cho nên cơ hội anh quê chê người sành điệu cao hơn người sành điệu chê anh quê ....anh quê tin lời Khờ nói đi nha ....

còn người mà chê người ta nhà quê ...người sành điệu đó không phãi sành điệu thứ thiệt đâu ....sành điệu giã dạng lừa người nhà quê đó ..... Rollin

Khờ nói lại nha ...Khờ là người hầu cũa người sành điệu nên Khờ biết điều này chắc như bắp .....khõi cần suy nghĩ ....

nói tới hết thuốc chữa thì người khờ khạo mới hết thuốc chữa ...chữa làm sao cho khôn ..nhưng còn người nhà quê ...như Khờ có nói rồi ....chĩ cần anh quê gặp được 1 người sành điệu là anh quê hết quê liền ....( nếu là anh quê nhà quê thiệt .....nhưng mà Khờ nghĩ ...anh quê là giã bộ quê đễ qua mắt che dấu thân phận người sành điệu thứ thiệt đó )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2019-10-15, 06:15 PM)quexua Wrote: Tea,

qx chỉ nghe bạn nói là có N. và S. Lake Tahoe thôi. Hồ Nam Tahoe thì vui hơn vì có nhiều hotel casinos ... và nhiều hồ nhỏ ..

Còn hồ bắc Tahoe, có lẻ Tahoe city như Tea nói thì qx ít đi. Có một lần ở đó buổi tối N. Tahoe trong hotel nhìn xuống thì thấy có mấy con gấu đi lục thùng rác ...  :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Qx không ghé qua Vikingsholm's Mansion, nhưng có đọc về lịch sử về người chủ ngôi nhà và hòn đảo đó ... Cũng khá thú vị

Nhìn hình Squad Valley thấy có hồ tắm đã quá ... Bé 3 có đi nhớ ghé đây nhé ...

Lần sau qx sẽ đi.

Hi Qx,

Ít ai đi N. Lake Tahoe vì chỉ passing nhiều beaches, đa số người Việt thích đi S vì có casino, ăn buffet ở đó. 

Tea trở lại Squad Valley vào mùa Đông,
tuyết đã lấp nguyên cả cái hồ tắm luôn rồi, phủ trắng đến cả tầng trên cao.

[Image: 3-C8-D03-E4-10-FB-431-C-A40-C-099-DD6-E598-FE.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
The passion of Andalucia

"Passion" tiếng Việt còn gọi là "niềm đam mê", nói về một thứ tình yêu mãnh liệt thu hút cả tâm hồn, trái tim.  Tương truyền "Andalucia" là một tỉnh nhỏ ở xứ Spain, nơi phát xuất dòng nhạc trữ tình  Flamenco guitar mà sau này được lan truyền khắp thế giới và sang cả VN. Giờ đây người ta có thể thấy nhiều tay Guitar thủ, hay Tây Ban Cầm thủ xứ Việt cũng biết đánh Flamenco rất hay.


Một người quay phim đã đến vùng Andalucia và ghi lại niềm đam mê đôi khi làm nhiều người nơi đó bị lên cơn sốt như tương tư, quay cuồng bởi sự đam mê này ... Mời các bạn thưởng thức. Nếu bạn nào thiếu kiên nhẩn hay muốn xem điểm chính của cuốn phim thì có thể skip, nhảy đến phút 3:33 trở đi ...





Reply
#29
Bẳng đi một thời gian, cây hồng mềm năm nay dường như ra trái chín hơi sớm. Trái đã đỏ hồng dù còn hơi nhỏ, có lẻ do thời tiết nóng bất thường.

[Image: IMG_5549.jpg]

Hái vô một thau những trái vừa chín tới, chỉ ủ vài ngày là ăn được 

[Image: IMG_5548.jpg]

Trái này chín cây đến độ vừa đụng tới là rớt và nứt luôn. Ăn rất mềm và ngọt. Kỳ này nhiều quá nên chim ăn không kịp, chỉ ăn vài trái trên cao, để đó thết chim luôn.  Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: IMG-5551.jpg]
Reply
#30
Cây táo tàu năm nay cũng khá lớn và say trái.

[Image: IMG_5550.jpg]

Hái vào vài trái chín cây, rất ngọt và nhiều nước.

[Image: IMG-5546.jpg]
Reply