Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Loan mắt nhung
#46
Bé 3 thích đọc chuyện tâm lý và giáo dục ... như chuyện gì , giới thiệu cho Vân biết với  Hello


Vân thì thích những loại chuyện .. True story 

film hay chuyện .. Vân thích coi .. True story .. để Vân coi người đó ứng xữ như thế nào trong nhiều hoàn cảnh khác nhau 



Vân chúa ghét mấy film như .. Harry Potter , The next generation , hay những cái gì bay vòng vòng ngoài vũ trụ .. mấy film đó ... cho Vân vé free , Vân cũng hổng coi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





Bé 3 biết không ??? Vân hiểu tại sao Loan lại làm những chuyện nó làm .... 

những người nó chặt tay .. những người nó giết .. nếu họ "vô tư" , thì Vân cho chuyện Loan làm là sai ... nhưng nếu họ là những người "đi hiếp đáp , hại người khác" , thì chuyện Loan làm , Vân ko hiểu nó sai chổ nào 

nếu ... Loan có thể bước vào ty cảnh sát trình thưa , thì ok 

nhưng Vân nghi ... người như Loan , mang tiếng là 1 du đảng , thì cảnh sát nào chịu nghe Loan ???  Face-with-rolling-eyes4



nếu Loan không giết 2 tên đả giết Xuân ... 2 thằng này cứ coi chuyện đi kiếm bò lạt là 1 thú tiêu khiển cho nó ... thì sự nguy hiểm sẻ như thế nào ??

nếu Loan không chặt tay tên đầu nậu .. cứ để cho nó ăn hiếp bóc lột những đứa trẻ đánh giày ... thì Bé 3 nghĩ sao ???
Reply
#47
(2019-10-16, 11:45 PM)tuyetvan Wrote: Vân hiểu cái suy nghĩ của Bé 3

chuyện chặt tay .. hình như ý Bé 3 nói .. Loan chặt mấy ngón tay của 1 tên đầu nậu ??

và chuyện giết 2 mạng người ... vì 2 người này đả giết Xuân , người yêu của Loan ???



theo Bé 3 

thì Loan có cách nào khác , ngoài 2 cách trên không ???

Loan có cơ sở để tin vào công lý không .. khi Loan là người không cướp đồ gì của chị Bảy .. mà rốt cuộc phải bị khai là có .. để vào tù ngồi ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


 Chi TV,


 Dường như Loan bị set up ngay từ bước đầu phải không chi ?

 Thực ra theo bé 3 nghĩ ..cũng tuỳ theo tính tình của mình khi cần đến môt ngã ba cuôc đời, mình phải chọn lựa.

 Tính Loan cũng không sợ trời đất nên có thể him hợp với vai........ Đai bàng.. Biggrin 


 Như bé 3 nhát lắm, nếu có ai gài bé 3 cỡ nào vô đám quýnh lộn, bé 3 cũng...... bỏ chay.........lấy mạng ah..... Rollin

Reply
#48
không riêng gì Bé 3 nhát đâu

Vân thấy có nhiều người nhát lắm .. Vân cũng nhát nữa


nhưng nếu ai cũng nhát ... không lẻ tụi criminals tha hồ phạm tội ???

cần phải có những người như Loan .. để trị tụi nó



bé 3 có thích ... criminals tha hồ phạm tội không ???  :full-moon-with-face4:
Reply
#49
trước đây , Vân thích coi cái show .. America most wanted lắm


nằm coi tv , mà Vân phục ông John Walsh

ông làm show , đứng ra bắt mấy thằng criminals 

ông không sợ nó đi tìm kiếm ông , để giết ông sao



nhưng nếu không có những người như ông ... criminals loạn cứ như cỏi này không có ai , mà chỉ có 1 mình nó

Bé 3 tưởng tượng ... cuộc sống của người ta sẻ như thế nào ??




còn chuyện Loan ... Loan không thể làm show giống như John Walsh 

nhưng khi Loan nhận thấy .. ai là criminals .. thì nó cần phải .. dạy cho bài học

Vân chưa nghe hết câu chuyện ... nhưng hình như chuyện của chị Bảy , Loan củng không đụng gì tới chỉ

Loan không tới nổi như Bé 3 nghĩ đâu .. nếu nó muốn trả thù .. thì chị Bảy là người đầu tiên mà nó phải đi kiếm để ... trả thù
Reply
#50
(2019-10-17, 12:05 AM)tuyetvan Wrote: không riêng gì Bé 3 nhát đâu

Vân thấy có nhiều người nhát lắm .. Vân cũng nhát nữa


nhưng nếu ai cũng nhát ... không lẻ tụi criminals tha hồ phạm tội ???

cần phải có những người như Loan .. để trị tụi nó



bé 3 có thích ... criminals tha hồ phạm tội không ???  :full-moon-with-face4:


 
 Dĩ nhiên là không rồi, nhưng bé 3 tin pháp luật và cũng phải tự bảo vệ mình nữa chi. 

 Nếu thấy mình không có đủ khả năng thì tránh......xa xa chút cho nó lành... Biggrin

 Cũng may mắn mình đươc sống ở đây.... có gì thì kêu police.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#51
ok , cái đó là mình


nhưng mình đang nói về Loan ... Loan sống trong 1 cái dark community 


trẻ đánh giày , dưới tay đầu nậu

những cô gái phải bán thân để sống

người ta ăn hiếp nhau , như con thú , chứ ko còn như con người nữa



Bé 3 nghĩ ... Loan làm sao tránh ???
Reply
#52
nếu đặt Bé 3 là Loan .. thì Bé 3 sẽ làm sao để tránh  Hello



có những người .. họ bị đặt vào hoàn cảnh , mà họ không thể nào tránh được 




Vân tỉ dụ như .... nếu mình sanh ra ngoài Bắc , sống trong chế độ cộng sản , lớn lên trong chế độ cộng sản ... thì đầu óc mình có giống người miền Nam không ??

không phải Vân ghét người miền Bắc .. vì họ sanh ra ở đó , chứ không phải lổi ở họ

Vân chỉ ghét những người ... ca ngợi Cộng sản  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#53
(2019-10-17, 12:09 AM)tuyetvan Wrote: trước đây , Vân thích coi cái show .. America most wanted lắm


nằm coi tv , mà Vân phục ông John Walsh

ông làm show , đứng ra bắt mấy thằng criminals 

ông không sợ nó đi tìm kiếm ông , để giết ông sao



nhưng nếu không có những người như ông ... criminals loạn cứ như cỏi này không có ai , mà chỉ có 1 mình nó

Bé 3 tưởng tượng ... cuộc sống của người ta sẻ như thế nào ??




còn chuyện Loan ... Loan không thể làm show giống như John Walsh 

nhưng khi Loan nhận thấy .. ai là criminals .. thì nó cần phải .. dạy cho bài học

Vân chưa nghe hết câu chuyện ... nhưng hình như chuyện của chị Bảy , Loan củng không đụng gì tới chỉ

Loan không tới nổi như Bé 3 nghĩ đâu .. nếu nó muốn trả thù .. thì chị Bảy là người đầu tiên mà nó phải đi kiếm để ... trả thù


  Lúc đầu bé 3 đọc, cũng nghĩ Loan là người hiền, nhưng lúc Loan nổi giận he cũng quýnh mấy cô bồ quá chừng. 

  Máy cô cũng sợ him. Khi he nổi điên ....rât dữ và ghê sợ đó chi.

  Yes, bé 3 nhát mà thích coi Cops ..... Biggrin  và nói chuyện với Cops nữa ....chứ.


 Bé 3 thích cuôc sống ỏ Mỹ, viêc ai người đó làm....và có luât lệ.


 Bé 3 thích tìm hiểu về tâm lý con người, tự dưng thích thôi nên hay để ý. Còn sách thì chưa có.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#54
Loan uýnh mấy cô bồ ??


Loan có nhiều bồ lắm à ??

Vân tưởng Loan chỉ có 1 mình Xuân thôi ... Vân thiệt sự cũng chưa coi hay nghe hết chuyện



chổ nào Loan uýnh mấy cô bồ , Bé 3 cho Vân biết để Vân coi chổ đó chuyện gì xảy ra 

Vân đọc chuyện ko theo thứ tự gì cả ... đôi khi nhảy tùm lum tà la lên  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng khi đọc , thì lại đọc rất chậm ... để hiểu chuyện gì đang xảy ra .. vì Vân có cái bịnh .. chậm hiểu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#55
(2019-10-17, 12:16 AM)tuyetvan Wrote: nếu đặt Bé 3 là Loan .. thì Bé 3 sẽ làm sao để tránh  Hello



có những người .. họ bị đặt vào hoàn cảnh , mà họ không thể nào tránh được 




Vân tỉ dụ như .... nếu mình sanh ra ngoài Bắc , sống trong chế độ cộng sản , lớn lên trong chế độ cộng sản ... thì đầu óc mình có giống người miền Nam không ??

không phải Vân ghét người miền Bắc .. vì họ sanh ra ở đó , chứ không phải lổi ở họ

Vân chỉ ghét những người ... ca ngợi Cộng sản  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


 

 Bé 3 sẽ tìm nghề khác làm....chen vô chốn .....đó chi ...sao giành nổi với họ...

 Bé 3 tin là còn nghề khác mà.., có hơi ngạc nhiên tại sao he lai chọn nghề đó.

Reply
#56
Loan đi kiếm việc làm không có 

bạn Loan mới giới thiệu cho Loan đi dạy thêm .. mà gặp phải thằng mất dạy .. nên cuối cùng Loan bị mất cái job đó , và phải bỏ công đi tìm thằng mất dạy về 


Loan là 1 cậu bé 17 tuổi , không biết Loan học tới đâu , không nhà , không cửa

Bé 3 nghĩ .. Loan có thể tìm được 1 việc nào để thoát khỏi những cái rắc rồi dính líu tới "xả hội đen" ??
Reply
#57
đi tìm việc làm không phải dễ đâu Bé 3 à


1 người có bắng cấp , có nhà cửa ... còn đôi khi chưa tìm được việc làm như ý mình muốn

thì 1 thằng bé 17 tuổi , không nhà , không cửa ... bé 3 nghĩ .. nó tìm được việc làm gì  tốt đẹp ??
Reply
#58
Vân biết ở VN ... có nhiều người phải đi .. đánh giày , bán vé số , hay gì gì đó


những nghề này .. dể bị mấy thằng cô hồn bóc hốt

xả hội có nhiều hoàn cảnh dẩn tới phải làm như vậy

Loan có thể làm gì để vượt qua khỏi hoàn cảnh này ??
Reply
#59
thôi Vân đi khò , mai đi làm nữa


Bé 3 cứ suy nghĩ .. và đặt trường hợp mình vào


1 cậu bé 17 tuổi , không nhà , không cửa

đi lang thang , để rồi phải dính vào 1 tầng lớp , mà con người đối xữ với nhau như con thú



Loan phải làm gì đây ???

99 nhá  :kiss:
Reply
#60
Mai bé 3 tiếp ngheng chi... 

 Thanks for sharing

 G9 Hug

Reply