Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Hôm nay .....Tâm sự trùng trùng biết tõ cùng ai ?
Lại như bao ngày trôi qua ....vẫn những sinh hoạt thường ngày ...và rồi rời khõi nhà đễ đi làm .....trong lòng lại thấy nặng chĩu những nỗi niềm ....
Chuyên thật ra chẵng có gì đễ buồn ..nhưng lại thấy tình người lạt nhẽo quá .....Tội nghiệp bà cụ hàng xóm cũa tôi ..sống đơn côi 1 mình kễ từ khi ông cụ qua đời ....Bà cụ chĩ còn lại 1 đứa con trai nhưng lại ỡ quá xa ......đôi khi bà buồn hay qua nhà kiếm cụ Khờ trò chuyện tâm sự kễ lễ đời cũa cụ ....CỤ Khờ là người hóng chuyện nên ngồi nghe chăm chú ...chẵng xót 1 câu ...Cụ Khờ có đôi khi lại rơi cã nước mắt ....khi tình đời bạc bẽo như vôi ....đấy ..là đêm hôm qua đấy ....chĩ vì khi nghe cụ hàng xóm than buồn ..không biết giãi quyết ra sao ...CỤ Khờ bèn hõi cho đến nơi đến cùng câu chuyện ....cuối cùng cụ Khờ mới biết ...thì ra bé hàng xóm bên kia đường ....cạnh nhà cụ hàng xóm ...à ....chĩ vì yêu ....
Cụ hàng xóm có nuôi vài con chó to lớn lắm ...cốt là cho có bạn ....và sau là có chó bão vệ canh nhà ban đêm ban hôm cho đỡ buồn ....
Nhà cụ Khờ thì lại chẵng chó hay mèo ...nên mỗi khi muốn cưng chó thì cụ Khờ hay sắt đít qua nhà cụ hàng xóm chạy rượt với cho cho vui ..cho giãn chân giãn tay đua coi chó chạy nhanh hay cu Khờ chạy nhanh .....cứ như thế mới biết cụ Khờ cũng vẫn sung sức như chó ....
(còn tiếp ...chờ cụ uống nước ..lấy giọng .)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Cứ tỏ tâm tình .. tình tứ, tơi tả, tưng tửng, tèng tèng, trùng trùng ....một cách tóm tắt, tỉnh táo, tỉ mĩ, ....
chắc cũng có người chịu khó trả lời...tương tác, tường tận, tinh tế....
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2019-06-27, 11:39 AM)Mimo Wrote: Cứ tỏ tâm tình .. tình tứ, tơi tả, tưng tửng, tèng tèng, trùng trùng ....một cách tóm tắt, tỉnh táo, tỉ mĩ, ....
chắc cũng có người chịu khó trả lời...tương tác, tường tận, tinh tế.... 
Mình bắt đầu rất thích bạn nha ... bạn rất là cao siêu .... hiễu chuyện và tâm hồn có chiều sâu ...
Mình làm bạn nhé ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
(2019-06-27, 11:48 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mình bắt đầu rất thích bạn nha ... bạn rất là cao siêu .... hiễu chuyện và tâm hồn có chiều sâu ...
Mình làm bạn nhé ? 
Uả, chứ hồi trước giờ .....hỏng phải là bạn seo???
Mm thì thấy Khờ cao siêu quá với giông bão online, gặp Mm là chạy trốn lâu rồi....
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2019-06-27, 12:00 PM)Mimo Wrote: Uả, chứ hồi trước giờ .....hỏng phải là bạn seo???
Mm thì thấy Khờ cao siêu quá với giông bão online, gặp Mm là chạy trốn lâu rồi.... 
Hồi giờ là ex friend .... hôm nay Khở làm lại từ đầu nên phãi make friend again
 Khờ nói chuyện đu giây điện hông ?
Mimo ... sự sợ hãi nhất là điều bất an trong tâm hồn lương tâm cũa mình ...
Còn chuyện trong mạng hay trong xã hội ... chĩ là khó khăn cũa cuộc sống cần giãi quyết ...
Nếu lương tâm cũa mình được thoãi mái ... chẵng có gì gọi là khó khăn nữa
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
(2019-06-27, 12:15 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hồi giờ là ex friend .... hôm nay Khở làm lại từ đầu nên phãi make friend again
Khờ nói chuyện đu giây điện hông ?
Mimo ... sự sợ hãi nhất là điều bất an trong tâm hồn lương tâm cũa mình ...
Còn chuyện trong mạng hay trong xã hội ... chĩ là khó khăn cũa cuộc sống cần giãi quyết ...
Nếu lương tâm cũa mình được thoãi mái ... chẵng có gì gọi là khó khăn nữa
Như câu chuyện ở trên thì đối với Mm nổi sợ nhất là tuổi già, bệnh tật và cô đơn....
Cho nên cái quan trọng nhất lúc này là trang bị cho mình một mái ấm gia đình ....để sưởi ấm lâu dài bé ạ
Note: còn mấy chuyện online lặt vặt khác : vui thì giữ, buồn bực thì cho qua phà...Ông Cống cho rồi...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2019-06-27, 12:27 PM)Mimo Wrote: Như câu chuyện ở trên thì đối với Mm nổi sợ nhất là tuổi già, bệnh tật và cô đơn....
Cho nên cái quan trọng nhất lúc này là trang bị cho mình một mái ấm gia đình ....để sưởi ấm lâu dài bé ạ
Note: còn mấy chuyện online lặt vặt khác : vui thì giữ, buồn bực thì cho qua phà...Ông Cống cho rồi... 
Mimo , Khờ là người tin vào về trên .... Mimo cũng tin Phật ...( Mimo biết nhân quã )
Khờ tin vào sự sắp đặt cũa ơn trên do đó mọi chuyện không làm Khờ buồn hay lo lắng ....Khờ không làm điều gì hại người nên Khờ không có sợ họ nói gì đâu
Cám ơn Mimo ... Khờ nói Mimo rất cao siêu mà ... 1 lời khuyên như vậy là chứng mình đuợc Mimo cao siêu
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
(2019-06-27, 12:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mimo , Khờ là người vào về trên .... Mimo cũng tin Phật ...
Khờ tin vào sự sắp đặt cũa ơn trên do đó mọi chuyện không làm Khờ buồn hay lo lắng ....
Cám ơn Mimo ... Khờ nói Mimo rất cao siêu mà ... 1 lời khuyên như vậy là chứng mình đuợc Mimo cao siêu
Khờ khen mm cao siêu........chắc Mm chơi lâu trên net nên cũng thuộc người cõi trên rồi
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Khờ kễ tiếp .....Chuyện thật xãy ra đêm qua ...
Cụ hàng xóm kễ rằng ...bé hàng xóm kế bên ....có ngôi nhà đuợc cất trên mãnh đất 140 héc ta nhưng không cất nhà xa xa ...lại cất kế kề bên nhà cụ Hàng xóm ....
Bé hàng xóm đem về 5 con ngựa nuôi cho đẹp ...nhìn cho sang .....ra dáng con nhà giàu ...tiễu thư đài cát cưỡi ngựa trên đồng cõ hoang .....( cái này cụ Khờ thêm mắm thêm muối cho vui ..cho thêm ác ...)
Thế là câu chuyện vì chữ tình bắt đầu xãy ra từ đây ...
Chẵng là cụ hàng xóm cũng yêu thương mấy con chó cưng ....
chẵng là bé hàng xóm cũng yêu mến mấy con ngựa cãnh .....
Ngựa lúc ngẫng đầu huênh hoang chạy nhãy ....lúc gục đầu gặm cõ xanh ......làm cho mấy chú chó nỗi máu lên sũa inh õi ....chẵng biết chúng chữi nhau hay tán tĩnh nhau bằng ngôn ngữ cũa riêng mình ....
Bên nào cũng yêu thương thú vật ...thế là bé hàng xóm ....chẵng biết suy nghĩ ra sao ....không qua bàn chuyện với cụ hàng xóm nhằm ngăn chặn vấn đề ....mà lại leo lên Facebook đòi hù đòi doạ ....mang súng bắn mấy con chó cưng ....
Hàng xóm nơi nào đó thấy thế đành nỗi máu nhiều chuyện ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Bé gái này ở vùng Tét-xịt hay sao mà có máu cao-bồi nặng thiệt  ... Thôi Khờ khuyên bà cụ hàng xóm thấy bé này ra ngoài cỡi ngựa thì nhốt mấy chú chó trong nhà cho lành
Thời buổi này ai cũng có súng trong tay nên ....nhịn là hơn
Posts: 922
Threads: 6
Likes Received: 50 in 29 posts
Likes Given: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Đọc chuyện Khờ viết nhức đầu quá
Chó với ngựa ko. Giờ đọc chuyện online, Sầu ko biết có nghĩa bóng nghĩa đen nghĩa trắng gì ko
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2019-06-27, 02:07 PM)Mimo Wrote: Bé gái này ở vùng Tét-xịt hay sao mà có máu cao-bồi nặng thiệt ... Thôi Khờ khuyên bà cụ hàng xóm thấy bé này ra ngoài cỡi ngựa thì nhốt mấy chú chó trong nhà cho lành
Thời buổi này ai cũng có súng trong tay nên ....nhịn là hơn 
Mimo ,
Đúng rồi đó ... Cụ Khờ là người ngồi chịu trận
Cụ hàng xóm là goá chồng 64 tuỗi
Bé hàng xóm cạnh nhà cụ hàng xóm là 70 rồi ( mà còn hù doạ bắn chó mới sung ... thêm nữa là biết chơi Facebook mới ghê )
Khờ kẽ tiếp nha
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2019-06-27, 05:01 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Đọc chuyện Khờ viết nhức đầu quá
Chó với ngựa ko. Giờ đọc chuyện online, Sầu ko biết có nghĩa bóng nghĩa đen nghĩa trắng gì ko 
Sầu ... Khờ có ghi là chuyện thật ngoài đời 100 %
Không liên quan mạng
Lúc nào giỡn là giỡn mà . Khờ có nói là chuyện thạt mà
Khờ bị Sầu trách oan hu hu hu
Ứ biết đâu ... ứ chịu ... ứ chịu :59:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 922
Threads: 6
Likes Received: 50 in 29 posts
Likes Given: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
(2019-06-27, 05:45 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sầu ... Khờ có ghi là chuyện thật ngoài đời 100 %
Không liên quan mạng
Lúc nào giỡn là giỡn mà . Khờ có nói là chuyện thạt mà
Khờ bị Sầu trách oan hu hu hu
Ứ biết đâu ... ứ chịu ... ứ chịu :59:
Oh, sorry
Sầu bị oan hoài có khóc đâu. Khờ xông pha chiến trận quá ngầu, khóc chi
thà rơi đầu ko rơi lệ nghe Khờ , kkk
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Coi nè .... ông hàng xóm cũa Khờ .... câu cá trộm cũa Khờ còn text khoe với Khờ .... 2 vợ chồng ông này rất dễ thương ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
|