Bão Vệ Sự Sống Trẽ Thơ
#1
Hội nghị quốc tế tại Vatican về bảo vệ sự sống trẻ thơ
22/05/2019

Từ ngày 23 đến 25 tháng 5, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức một hội nghị quốc tế về bảo vệ sự sống trẻ thơ trong điều kiện rất mong manh.
Hội nghị có tên gọi là Yes to Life, mục đích đề xuất các mô hình thực tế và có thể nhân rộng về đồng hành y tế, nhưng trên hết là mục vụ cho các gia đình gặp khó khăn trong việc quyết định về những người con tương lai. Các mô hình có thể thực hiện từ lúc thụ thai. Điều này cho thấy Giáo hội với một khuôn mặt gần gũi với những gia đình mà phá thai thường được đề xuất là sự chọn lựa duy nhất.
Dự kiến có khoảng 400 tham dự viên đến từ 70 quốc gia tham dự các buổi hội thảo. Đây là những người đại diện cho các Hội đồng Giáo mục, các Giáo phận, các gia đình, cùng với các bác sĩ, nhân viên y tế, các chuyên gia trong lãnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh.

Hội nghị muốn đề cập đến một cách thực tế và cụ thể một thời gian quan trọng trong cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng: đó là thời gian chờ đợi một người con. Mặc dù sự sống sắp chào đời vô cùng mong manh, nhưng ngày nay y học về trẻ sơ sinh đã đưa ra nhiều cơ hội hỗ trợ đặc biệt. Và để các gia đình không phải sống một mình trong một thời gian tế nhị như vậy, những ai thi hành việc mục vụ phải gần gũi, đồng thời mang đến cho họ sự thoải mái về mặt tinh thần cần thiết trong khi đối diện với nỗi đau. Đối tượng cần quan tâm trước hết đó là các cặp vợ chồng và những gia đình đang đau khổ vì bệnh lý nghiêm trọng hoặc khuyết tật của những bào thai hoặc trẻ sơ sinh. Thực tế, khoa học và đức tin có thể liên kết với nhau, bởi vì đồng hành với tình yêu là luôn luôn có thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Trong mỗi hoàn cảnh, cuộc sống là một món quà và một cơ hội để lớn lên trong tình yêu, trong sự trợ giúp hỗ tương và sự hiệp nhất” (Amoris Laetitia, 47). Trong quan điểm này, mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con được hình thành ngay từ từ giây phút đầu tiên là một thực tế cần được giữ gìn.

Ngọc Yến 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Hãy đọc và suy gẫm
24/05/2019
Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười,
siết chặt một bàn tay,
thốt lên một lời khích lệ,
hoặc chỉ đơn giản nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà bị lãng quên… bị xem như là hạt bụi sau những hào quang rực rỡ…
… là khi người bạn yêu dấu nhất… từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo…
… là khi bạn bày tỏ nỗi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt…
… là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần…
… là dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn…
Cuộc sống vốn đầy ắp những niềm đau, liệu có bao giờ trở nên độ lượng hơn?
Bao giờ mọi người mới quan tâm đến người khác và dành chút thời giờ cho những người đang cần giúp đỡ…
Mỗi người chúng ta đều có một vai diễn trên sàn diễn vĩ đại của cuộc đời .
Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với mọi người chung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ…
Nếu bạn không quan tâm đến người khác, bạn sẽ không bị trừng phạt đâu… đơn giản bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ… y như bạn đã từng làm đối với người khác…”
Vậy ngay từ hôm nay, chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến mọi người… Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ, hoặc chỉ đơn giản nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.

Sưu tầm
Cùng Mẹ Đồng Hành .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
[Image: F3822-DA7-D24-D-4-B7-E-B870-42-AFDF7-B941-F.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
[Image: 88-AF6-EE1-5174-4-AB5-B6-BF-31-F183-A92-B5-A.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
[Image: F0-AC8595-FE2-C-4983-9-C28-A14-E984-F43-A1.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2019-05-25, 09:49 AM)YeuAnhDaiKho Wrote:
[Image: 88-AF6-EE1-5174-4-AB5-B6-BF-31-F183-A92-B5-A.jpg]


Vân có cái này thắc mắc nha Khờ


Vâng giữ Lời Thầy

vậy chổ nào Thầy chỉ cách lần chuỗi hạt mân côi vậy Khờ ???   Cheer
Reply
#7
(2019-05-25, 10:47 AM)tuyetvan Wrote: Vân có cái này thắc mắc nha Khờ


Vâng giữ Lời Thầy

vậy chổ nào Thầy chỉ cách lần chuỗi hạt mân côi vậy Khờ ???   Cheer

Ỡ chỗ nào dạy lần chuỗi mân côi hã chị TV ? Ỡ nhà Khờ á .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
Vân tưởng Lời Thầy chỉ có trong Kinh thánh

ý Khờ nói Kinh thánh trong nhà Khờ ??

Khờ cho Vân coi đoạn Kinh thánh đó được không ???

thắc mắc lắm đó ... cám ơn nhá  Cheer
Reply
#9
(2019-05-25, 11:25 AM)tuyetvan Wrote: Vân tưởng Lời Thầy chỉ có trong Kinh thánh

ý Khờ nói Kinh thánh trong nhà Khờ ??

Khờ cho Vân coi đoạn Kinh thánh đó được không ???

thắc mắc lắm đó ... cám ơn nhá  Cheer

Chị Tuyết Vân ,

Đối với Khờ ... ai dạy Khờ điều gì hay đều là Thầy .
Lời trong kinh Thánh là lời cũa Chúa ... 
Khi Chúa về Trời ... Chúa giao lại chức Thầy cho Thánh Phê rô ... vì không ai sống hoài .... nên khi Phê Rô về trời ..... Phê Rô truyền chức Thầy cho các vị Giáo Hoàng ... cho nên ai là người Thầy kế tiếp thì Khờ nghe theo người Thầy đó ....

Và trong gia đình nhõ bé cũa Khờ ... cha mẹ là người sinh ra Khờ và cũng là Thầy cũa Khờ ... họ dạy gì Khờ học theo vậy ...

Còn Họ ( những người Thầy ) dạy Khờ đúng hay không ... rồi theo họ có  được lên Thiên Đàng hay không ... có Trời biết . 

Khờ không quan trọng .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
really ??

Phi e rơ truyền chức lại cho giáo hoàng ??

ai nói ??

giáo hoàng nói ??

hay Phi e rơ nói ??



nếu giáo hoàng nói ... thì ... Vân cũng có thể nói được , ai cũng có thể nói được

nhưng nếu Phi e rơ nói thì ... ok

Phi e rơ nói ở đâu , Khờ cho Vân coi đi    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  thắc mắc lắm đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c và giáo hoàng có làm theo lời Phi e rơ dạy không ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





1 Peter 4:3

Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc
Reply
#11
tại sao Phi e rơ nói hình tượng đáng gớm ghiếc

mà giáo hoàng lại thích hình tượng ??

như vậy là giáo hoàng có làm theo lời Phi e rơ không ???  Confused Confused Confused
Reply
#12
hình này ko phải ... bò .. nha , nhưng cũng bị Kinh thánh cho là gớm ghiếc


[Image: c9ea75d7054fc77de3a54a37ac8cfdf4.jpg]



những người thật sự thờ Chúa , không quỳ trước những hình tượng này
Reply
#13
nhưng những người CG thì lại chịu quỳ trước những hình tượng này



[Image: pope-worship2-1.jpg]



Khờ nghĩ ... ông giáo hoàng có thích người ta quỳ trước hình ảnh của ông không ??


trong khi Peter lại nói hình tượng là gớm ghiếc ??
Reply
#14
(2019-05-25, 12:22 PM)tuyetvan Wrote: really ??

Phi e rơ truyền chức lại cho giáo hoàng ??

ai nói ??

giáo hoàng nói ??

hay Phi e rơ nói ??



nếu giáo hoàng nói ... thì ... Vân cũng có thể nói được , ai cũng có thể nói được

nhưng nếu Phi e rơ nói thì ... ok

Phi e rơ nói ở đâu , Khờ cho Vân coi đi    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  thắc mắc lắm đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c và giáo hoàng có làm theo lời Phi e rơ dạy không ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





1 Peter 4:3

Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc

Chị Tuyết Vân,

Khờ không có thích đọc kinh thánh ... vì Khờ cho rằng đọc nhiều mà không hiễu thì không nên đọc .... cho nên trong kinh thánh dạy gì Khờ không quan tâm ....

Chúa ngự trị trong lòng mỗi người ...chĩ cần tin là đũ và làm theo ý riêng từng cá nhân .... sau đó ai được lên Thiên Đàng ... ai xuống hoãng ngục ... đã có Chúa an bài ....

Khờ tin là vậy .... vì trong kinh thánh Khờ chĩ đọc được có 1 câu :tin sẽ được , gõ sẽ mỡ , xin sẽ cho . 

Chúc mưngg chị Tuyết Vân được lên Thiên Đàng nhé .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-05-25, 12:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chị Tuyết Vân,

Khờ không có thích đọc kinh thánh ... vì Khờ cho rằng đọc nhiều mà không hiễu thì không nên đọc .... cho nên trong kinh thánh dạy gì Khờ không quan tâm ....

Chúa ngự trị trong lòng mỗi người ...chĩ cần tin là đũ và làm theo ý riêng từng cá nhân .... sau đó ai được lên Thiên Đàng ... ai xuống hoãng ngục ... đã có Chúa an bài ....

Khờ tin là vậy .... vì trong kinh thánh Khờ chĩ đọc được có 1 câu :tin sẽ được , gõ sẽ mỡ , xin sẽ cho . 

Chúc mưngg chị Tuyết Vân được lên Thiên Đàng nhé .



Khờ ko thích đọc Kinh thánh

nhưng Khờ có thích làm theo Lời Chúa không ??

Lời Chúa trong Kinh thánh ... không đọc Kinh thánh thì sao biết Chúa nói gì mà làm theo ??

Satan cũng tin Chúa .. và làm theo ý của nó .. như vậy là đủ ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khờ nói vậy là Khờ không mind xuống địa ngục đời đời ??

nếu không mind , thì tin Chúa làm gì ??? 
Reply