Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đọc Chuyện Cười Sẽ Đẹp
#1
Grinning-face-with-smiling-eyes4

RẮN ĐỘC

Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
- Tụi mình là rắn độc phải không?
- Đúng vậy, rất độc.
Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
- Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
- Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
VỚ VẨN…

Đôi vợ chồng trẻ ăn tối xong,anh chồng ngồi đọc báo cho vợ nghe :
- Lại thêm 1 căn bệnh ung thư nữa do hút thuốc lá…
- Anh bỏ thuốc ngay.
- Uống rượu,huynh đệ tươg tàn..
- Đấy,anh bỏ rượu đi…
- Tình dục nhiều có hại cho sức khỏe…
- Anh xé ngay tờ báo cho em. Vớ vẩn…
=))


Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
(2019-05-10, 09:51 AM)Bee Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4

RẮN ĐỘC

Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
- Tụi mình là rắn độc phải không?
- Đúng vậy, rất độc.
Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
- Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
- Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.

Vậy à , mầy đừng lo 

Con người có câu "Dĩ độc trị độc"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#4
(2019-05-10, 09:52 AM)Bee Wrote: VỚ VẨN…

Đôi vợ chồng trẻ ăn tối xong,anh chồng ngồi đọc báo cho vợ nghe :
- Lại thêm 1 căn bệnh ung thư nữa do hút thuốc lá…
- Anh bỏ thuốc ngay.
- Uống rượu,huynh đệ tươg tàn..
- Đấy,anh bỏ rượu đi…
- Tình dục nhiều có hại cho sức khỏe…
- Anh xé ngay tờ báo cho em. Vớ vẩn…
=))


Grinning-face-with-smiling-eyes4

bài báo này anh viết ngày xưa , khi chưa cưới em , anh quên hay sao  :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#5
Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ai bảo thầy tu không có tính hài hước ,
Anh cao thang vui  Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
CHUẨN KHÔNG PHẢI CHỈNH

Chàng trai nhận được điện thoại từ một cô gái: "Alo tôi nghe?"
- Dạ. Alo, anh là anh Chỉnh phải không ạ?
- Chuẩn không phải Chỉnh.
- Vâng. Em nè, là người hôm bữa anh có khen em đẹp đấy ạ, có thiệt em đẹp vậy không anh?
- Chuẩn không phải Chỉnh em ơi!
- Ôi thích thế.
- Cái con dở người này, tao không phải Chỉnh, tao tên Chuẩn.
- !!!!!!


Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
(2019-05-10, 11:30 AM)Bee Wrote: CHUẨN KHÔNG PHẢI CHỈNH

Chàng trai nhận được điện thoại từ một cô gái: "Alo tôi nghe?"
- Dạ. Alo, anh là anh Chỉnh phải không ạ?
- Chuẩn không phải Chỉnh.
- Vâng. Em nè, là người hôm bữa anh có khen em đẹp đấy ạ, có thiệt em đẹp vậy không anh?
- Chuẩn không phải Chỉnh em ơi!
- Ôi thích thế.
- Cái con dở người này, tao không phải Chỉnh, tao tên Chuẩn.
- !!!!!!


Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Vâng , anh Chỉnh nóng thế
- Lần cuối nhé ... tao là Chuẩn không Chỉnh

bạn Bee cúp máy dùm nhen
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#8
(2019-05-10, 11:39 AM)caothang Wrote: - Vâng , anh Chỉnh nóng thế
- Lần cuối nhé ... tao là Chuẩn không Chỉnh

bạn Bee cúp máy dùm nhen

- Vâng , vậy em hiểu rồi , xin lỗi anh Chỉnh không phải Chuẩn 
..!!!!???!!!

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
(2019-05-10, 11:55 AM)Bee Wrote: - Vâng , vậy em hiểu rồi , xin lỗi anh Chỉnh không phải Chuẩn 
..!!!!???!!!

bạn Bee nếu không cúp máy thì từ từ Chỉnh đến khi Chuẩn thì không cần Chỉnh  , còn nếu như chưa Chỉnh thì chưa chắc đã Chuẩn , Chuẩn rồi thì có còn Chỉnh hay không, làm sao biết khi nào cần Chỉnh cho nó Chuẩn .... Chỉnh tới sáng cũng còn chưa Chuẩn là vậy

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#10
(2019-05-10, 12:01 PM)caothang Wrote: bạn Bee nếu không cúp máy thì từ từ Chỉnh đến khi Chuẩn thì không cần Chỉnh  , còn nếu như chưa Chỉnh thì chưa chắc đã Chuẩn , Chuẩn rồi thì có còn Chỉnh hay không, làm sao biết khi nào cần Chỉnh cho nó Chuẩn .... Chỉnh tới sáng cũng còn chưa Chuẩn là vậy

:full-moon-with-face4:

-Dạ vâng anh Chỉnh không phải Chuẩn .
Thôi Bee cúp máy . Câu chuyện nào mà Chỉnh không phải Chuẩn thi cần có đoạn kết .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
Bee đẹp sẳn rồi( nghe Bee nói nha) cần chi đọc chuyện cười . Hehehe
Reply
#12
(2019-05-10, 12:54 PM)Vâng Wrote: Bee đẹp sẳn rồi( nghe Bee nói nha) cần chi đọc chuyện cười . Hehehe

Vâng , Bee nói Bee đẹp hồi nào ? Bee xấu nên cần đọc để được đẹp

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
CÔ GIÁO XINH NHƯNG KHÔNG BIẾT GÌ HẾT

Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ:
- Cô giáo con xinh lắm ạ.
- Thế cô dạy con những gì?
- Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?


Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#14
Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ai đúng?

Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

- Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?

- Re…eeng! Re…eeng!
- Mời đội A.
- Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…
- Mời đội B.
- Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.

Bư đứng bên ngoài bổ sung:

- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!

Người điều khiển chương trình ???

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
Chuyện bất thường…

Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ.

Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.

Một tuần trôi qua êm ả.

Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm:

- Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến.

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply