Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Cám ơn bạn caothang rinh lên đây một bài hay và có ý nghĩa về thiền. Ông bác sĩ này cũng nghiên cứu sâu quá hể.
Làm qx nhớ lần đầu đi học võ được một thầy dạy thiền, ổng biểu một đám ngồi xuống xếp bằng, nhìn xuống đất. Chỉ có thế thôi.
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
bạn QX ,
đói bụng đi ăn cơm , chút về post cái link nói về cái chết của him
xong rồi post cảm nhận về Thiền luôn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Thiền theo yoga: dhyana = giòng chảy của tâm trí
Khá giống ý tưởng của qx viết về “câu chuyện của dòng sông.
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
bạn QX ,
cái link bị chổ làm chặn nên không post đây được , nếu có thời giờ rãnh và nếu có hứng thú hay tò mò thì vào rosepham65.worldpress để nghe kể bs PDL chết ra làm sao .
Theo tui , he cũng có nhiều đóng góp về dịch thuật và truyền bá đạo Phật . Còn chứng đắc gì hay tiến bao xa trên con đường tâm linh (sông gần ra biển hay chưa ?) thì không dám lạm bàn ,,, chỉ có điều qua tường thuật mới thấy cái giây phút cận tử nó ghê gớm cỡ nào .
Sư GN hay nói , cái chết là một cuộc đảo chánh , nghĩ cho kỷ thi sư không nói quá . Tui nghĩ trangweb của bs PDL thì có nhiều cái hay để đọc . Bài viết của thread này cũng lấy từ đó bsphamdoan.worldpress.com ,
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2019-05-10, 12:08 PM)quexua Wrote: Thiền theo yoga: dhyana = giòng chảy của tâm trí
Khá giống ý tưởng của qx viết về “câu chuyện của dòng sông. 
tui không rành về Yoga nhưng cũng quen vài người "tập Yoga" và theo họ tập Yoga để cơ thể khoẻ mạnh và tinh thần sảng khoái (bớt stress) còn những đối thoại về dòng sông và giòng sông của bạn thì suy tư về phần phi vật chất của cái gọi là con người
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-05-10, 01:43 PM)caothang Wrote: bạn QX ,
cái link bị chổ làm chặn nên không post đây được , nếu có thời giờ rãnh và nếu có hứng thú hay tò mò thì vào rosepham65.worldpress để nghe kể bs PDL chết ra làm sao .
Theo tui , he cũng có nhiều đóng góp về dịch thuật và truyền bá đạo Phật . Còn chứng đắc gì hay tiến bao xa trên con đường tâm linh (sông gần ra biển hay chưa ?) thì không dám lạm bàn ,,, chỉ có điều qua tường thuật mới thấy cái giây phút cận tử nó ghê gớm cỡ nào .
Sư GN hay nói , cái chết là một cuộc đảo chánh , nghĩ cho kỷ thi sư không nói quá . Tui nghĩ trangweb của bs PDL thì có nhiều cái hay để đọc . Bài viết của thread này cũng lấy từ đó bsphamdoan.worldpress.com ,
Bạn Cao Thang,
Đã vào đọc về cái chết của bs PDL. Tội nghiệp him quá, không biết chết vì bịnh gì? qua xem thử blog của ông ta, thấy dày công nghiên cứu thật. qx nghĩ rằng nội thời gian hành nghề doctor, viết bài, rồi làm blog nữa thì còn thời gian đâu mà thiền? (Dù rằng khi hiểu thiền rồi thì ko cần thời gian, nhưng chưa hiểu thì rất cần thời gian.) Cho nên sông có ra gần biển thì có thể nhưng chắc khó ra tới biển. Rất tiếc. Hoạ may vào phút chót, nhưng như him nói, Bệnh viện họ có nhiều procedure quá làm cho him không thảnh thơi ra đi được.
Cái chết là một cuộc đảo chánh? Làm thay dổi tất cả chương trình của chúng ta? Trừ phi ... ???
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-05-10, 01:59 PM)caothang Wrote: tui không rành về Yoga nhưng cũng quen vài người "tập Yoga" và theo họ tập Yoga để cơ thể khoẻ mạnh và tinh thần sảng khoái (bớt stress) còn những đối thoại về dòng sông và giòng sông của bạn thì suy tư về phần phi vật chất của cái gọi là con người
Ha ha ... qx chỉ giởn ... Có lẻ điều duy nhất giống nhau là ở cái câu "giòng chảy của tâm trí" thôi. Còn những thứ khác thì khác lắm. Không biết bây giờ Yoga có còn "giòng chảy tâm trí" không?
Yoga hồi xưa bên xứ Ấn được các đạo sĩ dùng để luyện pháp thuật, khai mở các luân xa, đi trên nước, chịu nóng, chịu lạnh, nhịn đói, khổ hạnh, nhập định, v.v .. Phật cũng đã nói các pháp thuật đó hay nhưng không cao đủ để đưa đến giải thoát, mặc dù họ có cố gắng.
Yoga thời nay ở các nước, có lẻ ngoại trừ Ấn Độ, là một fashion, các cô tập để tone bắp thịt cho trẻ đẹp và dẻo dai. Họ còn có những cuộc thi xem ai có thể làm những động tác uốn éo rất khó làm ... gọi là Bikram yoga ... big business ...
That's it. Qx chỉ biết có bằng đó thôi ...
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
nếu như tui không lầm thì bs PDL bị ung thư phổi - he là thành viên nhóm dịch thuật gì tui quên rồi , lâu lâu xem họ thảo luận cũng đã lắm
còn về thời gian đâu mà thiền thì tui tâm đắc câu " nếu có thời gian thở thì tại sao không có thời gian thiền"
cái mà tui thấy ít ai nhắc là thiền diện rộng và diện sâu ... cũng như buông bỏ , người mới chập chững thì cái gì họ nghĩ rằng nặng thì mới bỏ ... càng đi xa thì càng thấy ra nhiều cái để buông .... thiền diện rộng là thiền chánh niệm trong từng giây phút mà bạn nhớ để sống chánh niệm , còn thiền dạng sâu thì cần môi trường thích hợp để mài dũa niệm định tuệ , (như thiền mỗi ngày trước khi đi ngủ hay vừa thức dậy -- hoặc tham gia những khoá thiền tích cực) nhờ đó mà thấy ra cái thực (tu) được mô tả qua kinh sách (văn) và những gì chiêm nghiệm được (tư)
còn một cái nữa , kinh sách cũng như google map , nhưng trải nghiệm thì như một cuộc du ngoạn . hiện tại lạc trú giống như những phút đi rest room dọc highway
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
|