Ăn chơi ngon hơn ...
#16
Cái nồi kho cá nhìn dễ cưng quá ....

Cái nồi đó nhìn xinh ....sài ngon không chị tofu ? 
Hôm nọ em mua loại khác 1 chút về sài không biết tại em hay tại cái nồi mà kho cá nó mau khét .... Rollin ....khét xong bễ luôn cái nồi ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2019-03-26, 10:54 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cái nồi kho cá nhìn dễ cưng quá ....

Cái nồi đó nhìn xinh ....sài ngon không chị tofu ? 
Hôm nọ em mua loại khác 1 chút về sài không biết tại em hay tại cái nồi mà kho cá nó mau khét .... Rollin ....khét xong bễ luôn cái nồi ....

Kho bể nồi mới là hay đó Kho+`  Rollin Cheer
Reply
#18
(2019-03-27, 07:25 AM)LamTu Wrote: Kho bể nồi mới là hay đó Kho+`  Rollin Cheer

Rollin Khờ Sắp được lên chức làm sư phụ làm bễ nồi .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
Gỏi cuốn nhìn ngon quá sis tofu. yum yum. Vô trễ chắc ko còn cuốn nào, chắc anh goimi an hết rồi qué. Lol
Reply
#20
(2019-03-26, 10:54 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cái nồi kho cá nhìn dễ cưng quá ....

Cái nồi đó nhìn xinh ....sài ngon không chị tofu ? 
Hôm nọ em mua loại khác 1 chút về sài không biết tại em hay tại cái nồi mà kho cá nó mau khét .... Rollin ....khét xong bễ luôn cái nồi ....

  hahah đây là xếp cook thứ thiệt nha  Biggrin kho mà bể luôn nồi thì chị bái làm sư phọ luôn (j/k )
 Cái nồi này chị mua trong chợ Nhật ( Marukai gì đó , lâu lắm rồi ) chị kho tôm , cá đều ok hết , đun riu riu thôi , chị chỉ ghét là nó bị stain dưới đáy nồi chứ không khét
Reply
#21
(2019-03-27, 10:13 AM)Vee Wrote: Gỏi cuốn nhìn ngon quá sis tofu. yum yum. Vô trễ chắc ko còn cuốn nào, chắc anh goimi an hết rồi qué. Lol

  Thanks Vee ghé vào ngắm món ăn chơi với Tofu nhen  Hellonghe đồn Vee cũng là đệ tử ruột của ông bà Táo phải không , Tofu thấy nhiều món hấp dẫn lắm Wink
Reply
#22
(2019-03-27, 07:16 PM)Tofu Wrote:   hahah đây là xếp cook thứ thiệt nha  Biggrin kho mà bể luôn nồi thì chị bái làm sư phọ luôn (j/k )
 Cái nồi này chị mua trong chợ Nhật ( Marukai gì đó , lâu lắm rồi ) chị kho tôm , cá đều ok hết , đun riu riu thôi , chị chỉ ghét là nó bị stain dưới đáy nồi chứ không khét

Cái vụ bễ nồi là thiệt đó chị .....

Rollin Cái chõ hấp ....em hấp bánh bọt lộc ( mua người ta làm sẵn ) mà cũng khét cháy nồi ....khét tới bánh luôn ..... Rollin

Em không có bịa ra đâu ....em vào bếp là em phá huỹ hết nồi niêu ....
Em tính toán đi làm thì Ok .....cho vào bếp là không cái gì xong hết chị ơi .... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
(2019-03-26, 06:26 PM)Tofu Wrote:   Trời hơi nóng nên chị cuốn món này ăn cho mát , mùa nào thức nấy ha em  Wink

Em thấy nồi cá kho của chị ko có ớt Biggrin
Bắt đầu mùa ấm tha hồ ăn rau tươi hả chị Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
(2019-03-27, 07:19 PM)Tofu Wrote:   Thanks Vee ghé vào ngắm món ăn chơi với Tofu nhen  Hellonghe đồn Vee cũng là đệ tử ruột của ông bà Táo phải không , Tofu thấy nhiều món hấp dẫn lắm Wink

Lol Lol cháu chắc của ông bà Táo quá.

Thanks Tofu... Hug
Reply