Hoa ......
#46
(2020-07-31, 08:54 AM)Tàu Hũ Wrote: ý nghĩa để cái bình trà đối diện cái ly, in bóng sang, cứ như đôi môi hôn nhau vậy đó  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Công nhận cái gì thầy cũng đầy sáng kiến  Becuoi

Chị cũng có ý tuởng hay quá Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#47
(2020-07-31, 09:02 AM)Saolấplánh Wrote: Ha!

“Hôn môi xa”

Lol

Nên hôn gần đừng hôn xa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#48
(2020-07-27, 11:53 PM)RungHoang Wrote: Anh chưa qua
Bên anh thì hay ảm đạm, chắc mang nét đẹp buồn

Bên anh cảnh vật lãng mạng lắm mà, mùa lá đổi màu anh RH chia sẽ vài tấm hình nha.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#49
(2020-07-31, 09:38 AM)TeaOla Wrote: Anh có thói quen uống cafe à?

Em tuỳ vào mùa, mùa nóng như bây giờ em chỉ thích uống blended coffee, học khôn rồi nè, mua 1 lần 2 ly, 1 ly để freezer, khi cần thì có liền, chiều tối khi lái xe thì cũng có 1 ly. 

[Image: 9-C0-EEB8-E-C4-D6-46-FB-8704-DC0-A66467-FE2.jpg]

Ngày nghĩ vào mùa lạnh thì tự pha cafe bằng phim, thích rồi kế bên bếp lữa cho ấm.

Anh hay quá trồng cái gì cũng từ hạt, ổi em nghĩ khó trồng. Cây ổi nhìn dễ thương quá, anh uống nắn làm sao mà nhỏ nhắn xinh quá.Hoa ổi thơm không anh?

Em rất thích hoa Lài, loại đơn cánh đó nha, em sẽ trồng trong nhà luôn.
2 chậu này dễ thương ko?

[Image: 5-BFF8-DF7-D23-F-4-CC3-AADB-739330166-B6-A.jpg]

Anh không ăn sáng nhưng phải có ly cà phê, không có người bần thần khó chịu lắm. Nhưng anh chỉ uống cà phê được giấc sáng thôi uống ban trưa là khỏi ngủ nguyên đêm.
Bên anh lạnh nên những cây của xứ nóng một là mua từ tiệm còn không phải trồng bằng hạt thôi.
Anh cũng trồng hoa lài mấy lần mà lần nào cũng không được nên thôi.
Nếu em trồng được trong nhà chỉ anh cách trồng nha.
Hoa hồng lúc nào cũnd dễ thương. Em mới mua hả? 

Anh mới nhận email của amazon nói hạt sen của anh sẽ về hôm nay. Vậy là mình start cùng ngày được rồi  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#50
(2020-07-31, 10:05 AM)lãng Wrote: Anh không ăn sáng nhưng phải có ly cà phê, không có người bần thần khó chịu lắm. Nhưng anh chỉ uống cà phê được giấc sáng thôi uống ban trưa là khỏi ngủ nguyên đêm.
Bên anh lạnh nên những cây của xứ nóng một là mua từ tiệm còn không phải trồng bằng hạt thôi.
Anh cũng trồng hoa lài mấy lần mà lần nào cũng không được nên thôi.
Nếu em trồng được trong nhà chỉ anh cách trồng nha.
Hoa hồng lúc nào cũnd dễ thương. Em mới mua hả? 

Anh mới nhận email của amazon nói hạt sen của anh sẽ về hôm nay. Vậy là mình start cùng ngày được rồi  Wink

Anh dùng instant coffee? Cafe pha phim thêm một tí muối, vị cafe sẽ ngon hơn đó anh, anh QX đã chia sẽ trc kia.

HL cần nắng, anh có một chổ thật lý tưởng cho cây quá mà.
Start 8/1 cho dễ nhớ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#51
(2020-07-31, 10:08 AM)Saolấplánh Wrote: Thời nay hôn xa hợp hơn hôn gần.

HX mang tính cách ...quên mất tiêu rồi. 

Lol

Hôn xa không cảm nhận được, hiểu chưa? Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#52
(2019-04-17, 07:35 PM)TeaOla Wrote: Nhà chị có hoa tulip màu này phải ko?.

 

 í dzà, vô đây lần nữa mới thấy còn thiếu nợ bé Tea vụ bông tulips.
Mùa này thì hơi muộn rồi...để Mm đi kiếm nha... Tulip4

Reply
#53
(2020-07-31, 10:24 AM)Saolấplánh Wrote: Thử chu mỏ hx V 1 cái đi, phê khiếp lun  Lol

Bây giờ ko muốn hx mà cũng không muốn cười với ai hết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#54
(2020-07-31, 10:29 AM)Mimo Wrote:  í dzà, vô đây lần nữa mới thấy còn thiếu nợ bé Tea vụ bông tulips.
Mùa này thì hơi muộn rồi...để Mm đi kiếm nha... Tulip4

Mua hạt giống trồng đi chị .
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#55
(2020-07-31, 10:31 AM)TeaOla Wrote: Mua hạt giống trồng đi chị .

Hoa Tulip trồng bằng củ đó Tea.
Nhà Mm chủ cũ trồng xung quanh cây lớn. Mỗi năm có ai tặng cây hoa tulip Mm cũng đem dúi ngoài trước vườn, có lúc lên, có lúc thì ngủm.

Reply
#56
(2020-07-31, 10:21 AM)TeaOla Wrote: Anh dùng instant coffee? Cafe pha phim thêm một tí muối, vị cafe sẽ ngon hơn đó anh, anh QX đã chia sẽ trc kia.

HL cần nắng, anh có một chổ thật lý tưởng cho cây quá mà.
Start 8/1 cho dễ nhớ.

Anh dùng blend coffee em  Wink 
Vậy để bữa nào anh mua 1 chậu hoa lài về trồng lại heng.
Okie, nếu anh nhận hạt sen hôm nay mình start 8/1.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#57
(2020-07-31, 10:30 AM)TeaOla Wrote: Bây giờ ko muốn hx mà cũng không muốn cười với ai hết.

Có ...hmnnn....sao quả tạ đã chọc giận bé Trà rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Mỵ vô  Hello cô nương Trà & Lãng công tử rồi chẩu ngay  Lol Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#58
[Image: 20200731-195416.jpg]

Hạt sen về tới bên này
Nhưng người bất chợt hôm nay không cười
Để ngày bỗng chẳng còn tươi
Để tôi nhìn cõi mù khơi thẫn thờ
Sen em đã về chưa cơ
Ngày mai em hứa hẹn giờ trồng thi ...
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#59
(2020-07-31, 07:09 PM)lãng Wrote: i[Image: 20200731-195416.jpg]

Hạt sen về tới bên này
Nhưng người bất chợt hôm nay không cười
Để ngày bỗng chẳng còn tươi
Để tôi nhìn cõi mù khơi thẫn thờ
Sen em đã về chưa cơ
Ngày mai em hứa hẹn giờ trồng thi ...

Sáng mai anh coi nếu hạt chưa được đục lổ, anh phải cắt lổ như thế này.

[Image: E83-CA211-3163-467-B-B386-08-F1-D24-CA878.jpg]

Ngâm trong nước 2-3tuần tới khi rễ mọc, dùng loại sand này để trồng.

[Image: 2-A00947-B-9984-462-B-B62-C-3-F6024-E3-AD59.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#60
(2020-07-31, 10:35 PM)TeaOla Wrote: Sáng mai anh coi nếu hạt chưa được đục lổ, anh phải cắt lổ như thế này.

Ngâm trong nước 2-3tuần tới khi rễ mọc, dùng loại sand này để trồng.

Morning em. Tulip4
Hạt của anh họ có đục lỗ rồi chút xíu anh ngâm.
Phải trồng trên cát hả em. Chả lẽ có vài hạt sen mà phải mua 1 bao cát 50 lbs, bữa nào anh ra playground trong cái park gần nhà chôm một ít Wink hay ra bờ hồ Ontario xúc vài xẻng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply