2020-04-25, 08:00 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
1 Chút Cũa Mỗi Ngày ......
|
|
2020-04-26, 05:55 PM
(2020-04-25, 03:26 PM)LMS Wrote: Tui thích gọi tên Tơ tằm hà, thấy dể thương gì đâu Khờ thích bài này ...lại càng thích con bé này hát .....nó so cute .... Tiên Anh tập bài : Rau đắng sau nhà đi ....thèm ăn rau đắng . Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-04-26, 05:59 PM
(2020-04-26, 05:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thích bài này ...lại càng thích con bé này hát .....nó so cute .... Bài đó cao quá, Tiên Anh lên the thé người ta sợ
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-04-26, 07:27 PM
(2020-04-26, 07:20 PM)BVCN Wrote: Khờ ! Mình nghe lời Khờ giữ lại mấy cánh hoa hồng, phơi vừa khô, bây giờ làm sao cho ra mùi thơm ? Ông lấy hoa khô kẹp nách, bỏ timer 17 phút, lấy ra ngửi, bảo đãm có mùi
2020-04-26, 07:30 PM
(2020-04-26, 07:27 PM)BaEch Wrote: Ông lấy hoa khô kẹp nách, bỏ timer 17 phút, lấy ra ngửi, bảo đãm có mùi Tơ tằm mua dầu thơm nhỏ vào, thích mùi nào nhỏ vô mùi ấy 😜
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-04-26, 07:36 PM
(2020-04-26, 07:30 PM)LMS Wrote: Tui thiệt tình không hiểu sao bà lại nói tui nham nhở? có nhiều người thích mùi nách, nó cũng gây nghiện như dầu thơm. Bà thử nghĩ xem, còn gì tình tứ hơn là gửi cho người yêu một cánh hoa khô đượm mùi nách của mình?
2020-04-26, 07:57 PM
(2020-04-26, 07:50 PM)BVCN Wrote: Ai cho tui xin địa chỉ để tui gởi rùi hửi dùm... Tui muốn thực tập theo kiểu 3Ếch chỉ đi !... Bà Khờ này chỉ coi bộ không xong rồi. Gửi cho ông Ếch đi, ổng yêu đàn ông
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-04-26, 07:58 PM
(2020-04-26, 07:36 PM)BaEch Wrote: Tui thiệt tình không hiểu sao bà lại nói tui nham nhở? có nhiều người thích mùi nách, nó cũng gây nghiện như dầu thơm. Bà thử nghĩ xem, còn gì tình tứ hơn là gửi cho người yêu một cánh hoa khô đượm mùi nách của mình? Tui không có nghiện mùi này 🤢
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-04-26, 07:58 PM
(2020-04-26, 07:57 PM)LMS Wrote: Gửi cho ông Ếch đi, ổng yêu đàn ông Bà đừng nói bậy bạ, thằng Ody nó ghen lắm à nhe
2020-04-26, 09:10 PM
(2020-04-26, 08:52 PM)BVCN Wrote: Có à...! Có chút xíu mùi dấm chua à...... Hơi thum thủm nữa... Chết mịa, tui quên dặn ông là phải 3 ngày không tắm, khi kẹp vào nó không ra mùi chua, bảo đãm luôn
2020-04-26, 09:14 PM
(2020-04-26, 07:50 PM)BVCN Wrote: Ai cho tui xin địa chỉ để tui gởi rùi hửi dùm... Tui muốn thực tập theo kiểu 3Ếch chỉ đi !... Bà Khờ này chỉ coi bộ không xong rồi.Bài này hay thật. Tui chưa ăn rau đắng nấu canh bao giờ, nhưng nhớ tới cậu và má ngày xưa Thanks Tơ tằm
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-04-27, 12:37 PM
(2020-04-26, 09:14 PM)LMS Wrote: Bài này hay thật. Tui chưa ăn rau đắng nấu canh bao giờ, nhưng nhớ tới cậu và má ngày xưa Yêu Cầu Tiên Anh và Tơ Tằm song ca ..... Tiên Em nghe Tiên Anh hát rồi ....mê mê mê mê mê .........nghe giọng Tiên Anh hát mà ngũ ngon dễ sợ luôn ...... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-04-27, 12:40 PM
(2020-04-26, 07:20 PM)BVCN Wrote: Khờ ! Mình nghe lời Khờ giữ lại mấy cánh hoa hồng, phơi vừa khô, bây giờ làm sao cho ra mùi thơm ? Anh phơi khô rồi anh đem đi sấy đi ...nhai dòn rụm như nhai bánh tráng ..... còn nếu chưa khô thì đem cánh hoa hồng xào với tôm .....mỡ hành . còn nếu muốn làm nước hoa hoa hồng thì anh ép hoa hồng khô cho ra nước ..... Steps to Make Rose Petal Perfume Pull petals off rose head. Add 1/2 cup water to bowl with roses. ... Stir water and rose petal mixture. Pour rose petals into strainer placed over the measuring cup. Pour rose petals into mortar and pestle, spooning and/or using fingers to get each rose petal. Nhớ là ra phơi nắng thêm mấy giọt mồ hôi vào .....nhất là mồ hôi chỗ nào kín ...càng kín càng tốt ..... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-04-27, 12:43 PM
(2020-04-26, 05:59 PM)LMS Wrote: Bài đó cao quá, Tiên Anh lên the thé người ta sợ Bài nào cao quá hát không tới thì leo lên nóc nhà hát là lên tới liền ...ai ỡ nhà lầu thì leo lên tầng cao nhất ...... Mỗi lần hát Khờ leo lên cột điện hoặc ngọn cây trúc ........ Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-04-27, 12:45 PM
(2020-04-26, 07:27 PM)BaEch Wrote: Ông lấy hoa khô kẹp nách, bỏ timer 17 phút, lấy ra ngửi, bảo đãm có mùi dùng làm mask ....Virus Corona chết liền . Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


