Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2019-02-09, 05:02 PM)DinhT Wrote: Cho anh đổi ý :Rolli:, hỏi PV thêm 1 câu nữa thôi.
Những gì PV nói trên cũng như sư, thầy, cha hay mục sư mà anh thường nghe, đại ý những gì mình không có là bởi mình không hoặc chưa cần, nghĩ lạc quan hơn là những thứ tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước. Anh chỉ băn khoăn là dựa vào đâu để tin điều đó hay đơn thuần nghĩ vậy cho khoẻ vì thực tế dù muốn dù không nhiều chuyện mình cũng đâu làm gì được? Your own opinion? :slightly-smiling-face4: :slightly-smiling-face4
Anh DinhT!
Cảm ơn anh DinhT đã hỏi thêm, cho PVy tràng giang đại hải tiếp nhe!
Theo kinh nghiệm đồng hành với Chúa trong cuộc đời của PVy thì PVy thấy vầy.
Có lẽ anh DinhT nói đúng về vụ nghĩ vậy cho khoẻ vì đối với PVy, sometimes PVy thấy cuộc đời sao quá complicated, PVy hay suy nghĩ không thông suốt, nhất là khi đương đầu với lòng người nông sâu. PVy bị rối tung loạn cào cào cả lên.
Cho nên PVy giao phó hết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời, đến bản thân trong bàn tay yêu thương của Chúa. Tin chắc chắn vào tình yêu thương của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Điều này quan trọng lắm anh DinhT ạ. Trong 12 vị môn đồ của Chúa Jesus, chỉ có mỗi ông John là luôn nói điều này. Trong Kinh Thánh, sách ông John ghi lại, ông luôn tự giới thiệu mình là người được Chúa yêu nhất. Và ông là người không bị tử vì đạo. Khi đi nhà thờ, PVy nghe giảng về điều này thì thấy lạ lắm. Nhưng sau đó nghe nhiều lời làm chứng những người luôn tin chắc Chúa yêu họ thì đa số là những người lạc quan, vượt qua những cám dỗ, những bệnh tật dễ dàng hơn những người tin rằng mình là người yêu Chúa nhiều.
PVy tin vào tình yêu của Chúa Jesus và cố gắng không suy nghĩ nhiều, sống từng ngày một và tin chắc một điều Chúa luôn ở bên. Khi luôn nghĩ trong lòng có Chúa ở cạnh bên, PVy an tâm vui vẻ sống, tâm trí dường như lúc nào cũng được tỉnh táo, an phận. Khi PVy sắp nổi giận hay có những suy nghĩ bậy bạ nào hoặc sắp sửa làm điều gì ugly thì PVy hay sợ Chúa biết Chúa buồn hay có khi sợ bị Chúa phạt nữa.
Nói chung, PVy thấy cuộc đời của PVy không thể sống mà không có Chúa Jesus.
Trước khi tin nhận Chúa Jesus, PVy là một người rất cứng đầu không phải thấy ai nói tin Chúa Jesus tốt đẹp là PVy tin ngay đâu anh DinhT. Qua nhiều năm tháng struggle với cuộc sống bất an cuối cùng PVy đón nhận Chúa Jesus vào lòng và nhận biết Chúa thương yêu PVy quá nhiều. Cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng rồi Chúa vẫn không bỏ rơi PVy, vẫn yêu thương và chấp nhận just the way I am.
PVy biết chắc chắn một điều là anh DinhT cũng được Chúa yêu thương anh nhiều in như yêu tất cả mọi người vậy. Mong anh DinhT đừng từ chối tình yêu của Chúa Jesus dành cho anh nhé anh DinhT!
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
PV,
Lời đầu anh cám ơn PV đã chịu bỏ thời gian gõ nhiều như vậy.
Ở chỗ làm anh nghe đi nghe lại những bài thuyết pháp của sư Thích Nữ Hương Nhũ (focus on "sống tốt với hiện tại") và thầy Thích Minh Niệm với những bài buông bỏ quá khứ. Chưa thấm nhưng hơi có giác ngộ ...
(2019-02-09, 05:41 PM)Phương Vy Wrote: Anh DinhT!
Cảm ơn anh DinhT đã hỏi thêm, cho PVy tràng giang đại hải tiếp nhe!
Theo kinh nghiệm đồng hành với Chúa trong cuộc đời của PVy thì PVy thấy vầy.
Có lẽ anh DinhT nói đúng về vụ nghĩ vậy cho khoẻ vì đối với PVy, sometimes PVy thấy cuộc đời sao quá complicated, PVy hay suy nghĩ không thông suốt, nhất là khi đương đầu với lòng người nông sâu. PVy bị rối tung loạn cào cào cả lên.
Cho nên PVy giao phó hết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời, đến bản thân trong bàn tay yêu thương của Chúa. Tin chắc chắn vào tình yêu thương của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Điều này quan trọng lắm anh DinhT ạ. Trong 12 vị môn đồ của Chúa Jesus, chỉ có mỗi ông John là luôn nói điều này. Trong Kinh Thánh, sách ông John ghi lại, ông luôn tự giới thiệu mình là người được Chúa yêu nhất. Và ông là người không bị tử vì đạo. Khi đi nhà thờ, PVy nghe giảng về điều này thì thấy lạ lắm. Nhưng sau đó nghe nhiều lời làm chứng những người luôn tin chắc Chúa yêu họ thì đa số là những người lạc quan, vượt qua những cám dỗ, những bệnh tật dễ dàng hơn những người tin rằng mình là người yêu Chúa nhiều.
PVy tin vào tình yêu của Chúa Jesus và cố gắng không suy nghĩ nhiều, sống từng ngày một và tin chắc một điều Chúa luôn ở bên. Khi luôn nghĩ trong lòng có Chúa ở cạnh bên, PVy an tâm vui vẻ sống, tâm trí dường như lúc nào cũng được tỉnh táo, an phận. Khi PVy sắp nổi giận hay có những suy nghĩ bậy bạ nào hoặc sắp sửa làm điều gì ugly thì PVy hay sợ Chúa biết Chúa buồn hay có khi sợ bị Chúa phạt nữa. 
Nói chung, PVy thấy cuộc đời của PVy không thể sống mà không có Chúa Jesus.
Trước khi tin nhận Chúa Jesus, PVy là một người rất cứng đầu không phải thấy ai nói tin Chúa Jesus tốt đẹp là PVy tin ngay đâu anh DinhT. Qua nhiều năm tháng struggle với cuộc sống bất an cuối cùng PVy đón nhận Chúa Jesus vào lòng và nhận biết Chúa thương yêu PVy quá nhiều. Cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng rồi Chúa vẫn không bỏ rơi PVy, vẫn yêu thương và chấp nhận just the way I am.
PVy biết chắc chắn một điều là anh DinhT cũng được Chúa yêu thương anh nhiều in như yêu tất cả mọi người vậy. Mong anh DinhT đừng từ chối tình yêu của Chúa Jesus dành cho anh nhé anh DinhT! 
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
|