Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Bình Thuận: Bà chủ resort cầm dao chặt lưới bóng chuyền của du khách Tây trên bải biễ
#1
Bà chủ resort hung hăng cầm dao chặt lưới bóng chuyền của du khách Tây trên bãi biển Bình Thuận 

01/01/19 01:35 GMT+7

Cho rằng nhóm du khách chơi bóng chuyền làm phiền đến khách của resort mình, bà Hương đã mang dao ra chém hỏng chiếc lưới bóng chuyền của nhóm khách, đồng thời la mắng với nhiều lời lẽ thậm tệ.

Tối 30/12, một nam du khách người Nga có tên Yurily Andruschuk đã đăng tải lên trang Facebook của mình đoạn clip cho thấy hình ảnh 1 người phụ nữ đang dùng dao chặt chiếc lưới bóng chuyền của anh trên bãi biển.

Kèm theo đó, nam du khách này cũng viết: "Gặp bà Vu, chủ nhân của Unique Muine Resort & Spa, thật là một người tốt và thông minh. Hãy nhìn xem cách bà ấy đối xử với khách du lịch".

[Image: ycvxr-15462655708091103718850.png]
Bài đăng của nam du khách trên Facebook - Ảnh: Pháp luật TP.HCM


Quote:Ngày 30-12-2018, trên mạng xã hội Facebook, YouTube tràn ngập clip dài hơn một phút ghi hình ảnh một phụ nữ trung niên cầm dao chặt lưới bóng chuyền trên bãi biển và liên tục khẳng định bãi biển này thuộc sở hữu của bà.

Được biết người quay clip trên là anh Yurily Andruschuk, một du khách người Nga. Anh này cho biết người phụ nữ nói trên là bà Vu, chủ resort Unique Muine ở Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận.

Người quay clip cũng cho biết người phụ nữ này cầm dao đến và hùng hổ xông vào chặt đứt lưới bóng chuyền của nhóm du khách nước ngoài đang định chơi bóng ở bãi biển mà không có cuộc nói chuyện, trao đổi nào trước.

Anh Yurily đã chia sẻ clip này lên trang Người nước ngoài ở Mũi Né với hàng ngàn thành viên và đã có rất nhiều người chia sẻ, bình luận. Nhiều bình luận của các thành viên mang các quốc tịch Nga, Pháp, Anh, Đức… đều cho rằng người phụ nữ nói trên không có quyền hung hăng như thế vì bãi biển không phải là tài sản riêng của bà ta.


Trong đoạn clip do anh Yurily Andruschuk đăng tải, người phụ nữ (áo nâu, đeo kính) được cho là chủ nhân của 1 resort đang lăm lăm chiếc dao trên tay và chặt mạnh nhiều nhát vào chiếc lưới bóng chuyền trên bãi biển.

Lúc này, một vị khách nam người nước ngoài đã ra sức ngăn cản hành động trên, nói sẽ gọi cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên người phụ nữ không hề để ý đến nam du khách, bà nói "you can't call police - anh không thể gọi cảnh sát", đồng thời ra lệnh cho 2 người đàn ông mặc áo bảo vệ cùng một số người đàn ông khác gỡ hết lưới bóng chuyền vứt vào bên trong

"Gỡ hết ra, gỡ hết ra, đem vô trong kia...! Nó không có quyền. Cho nó quay, cái này là đất của mình. Quay thằng này nè" - người phụ nữ lớn tiếng nói.

Nam du khách không ngừng phản ứng, lao vào giằng co chiếc lưới và cây cột chăng lưới thì bị một người đàn ông dùng tay đẩy vào ngực. Người phụ nữ cũng tiếp tục thể hiện thái độ bực tức của mình bằng hành động cầm dao chặt mạnh vào cây cột.

Sau cùng, nam du khách đã phải lặng lẽ nhặt chiếc lưới của mình đi ra chỗ khác.






Cơ quan chức năng vào cuộc, người phụ nữ cầm dao chặt lưới bóng chuyền lên tiếng: "Trong lúc nhất thời tôi đã làm sai"

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, trong chiều 31/12 Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận đã cử Thanh tra Sở đến xác minh, làm rõ. Ngoài ra Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận cũng đã cử người gặp gỡ các du khách để có hướng hỗ trợ.

Theo nguồn trên, người phụ nữ trong đoạn clip là bà Vũ Thị Kim Hương, chủ resort Unique Muine. Bà Hương cho biết mình đã hành xử quá sai và rất hối hận.

Theo bà Hương, nhóm du khách Nga thường chơi bóng chuyền và lướt diều trước resort của bà khiến du khách đang lưu trú ở resort rất khó chịu vì ồn ào và thỉnh thoảng sợ bóng văng trúng. Do vậy bà đã nhiều lần yêu cầu nhóm này tìm nơi khác để chơi thích hợp hơn.

"Sáng 30/12, phát hiện nhóm thanh niên Nga giăng lưới chơi bóng, tôi đã nhắc nhở nhưng họ lại cho rằng đang chơi trên bãi biển của resort khác trong khi bãi biển này cũng do chúng tôi quản lý nên xảy ra mâu thuẫn.

[Image: beachwidesunrise-hdr-websizewxud-1546267...565985.jpg]

Trong lúc không kiềm chế tôi đã gọi bảo vệ mang dao ra để chặt lưới chỉ với mục đích họ đừng quấy rầy du khách nữa nhưng đúng là tôi đã quá sai.

Chính vì xót cho công sức, tài sản mình bỏ ra đầu tư cho bãi biển xinh đẹp dù biết là bãi công cộng nên trong lúc nhất thời tôi đã làm sai và một lần nữa cho tôi gởi lời xin lỗi đến các du khách và tất cả mọi người" - bà Hương cho biết.
Reply
#2
Yuriy Andruschuk is at Unique Muine Resort & Spa.
December 30, 2018 at 3:22 AM
Meet Ms Vu, the owner of Unique Muine Resort & Spa, really nice and intelligent woman. Take a look at how she treats tourists. The date is today, 30.12.2018
https://www.facebook.com/groups/16414285...cation=ufi
Reply
#3
Resort 'độc chiếm' bãi biển, dân nghèo chen chúc tắm riêng


06/06/2016    02:00 GMT+7


“Sống ở sát bờ biển mà vào mùa nắng nóng muốn ra hóng mát còn khó hơn lên trời. Cũng may, chính quyền còn nghĩ đến bà con dân nghèo, còn lại mấy trăm mét để còn cảm nhận biển quê mình đẹp nhất hành tinh” - ông Nguyễn Văn cùng nhiều người dân sống ven biển Đà Nẵng kể…


Từ 4h chiều, các bãi biển trong khu vực 'chảo lửa miền Trung' đã chật ních người đến ‘giải nhiệt’.

Resort xếp hàng, dân hết đường ra biển

Dọc ven biển từ chân núi Sơn Trà (Đà Nẵng) đến Hội An (Quảng Nam) dài hơn 45 km. Tất cả đã được phân lô cho resort và khu nghỉ dưỡng.

Trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Khuê Mỹ, một loạt các resort liền kề nối tiếp nhau không còn một đường nào dẫn ra biển cho người dân ra tắm mỗi khi mùa nắng nóng đến.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, các resort cũng xếp hàng dọc ven biển khiến người dân địa phương và du khách muốn tắm phải co cụm trong 3 bãi bé nhỏ tại phường Hòa Hải.

[Image: 20150604173352-a-1.jpg]
Vào buổi chiều nắng nóng người dân Đà Nẵng chen lấn tại bãi tắm công cộng nhỏ bé thuộc các quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn.

"Mấy ngày nắng nóng vừa qua, mặc dù nhà nằm sát biển nhưng bà con tui phải vượt hàng km ra bãi tắm Sơn Thủy. Khổ nỗi bãi tắm ni hẹp nên bà con phải chen chúc. Cạnh bên là bãi của các resort không cho người dân đến tắm" - ông Nguyễn Xuân Ân, nhà ở Ngũ Hành Sơn kể.

Bãi tắm công cộng Sơn Thủy dành cho hàng chục nghìn dân trong khu vực nhưng chỉ có khoảng 200m bờ biển. Vì vậy, hàng nghìn dân nghèo chỉ có thể co cụm trong không gian chật hẹp này.

Còn tại bán đảo Sơn Trà, dưới chân có 6 điểm gọi là bãi, vịnh. Thế nhưng tất cả đã được đăng ký dự án xây dựng các khu du lịch, resort không còn một lối ra biển cho người dân.

Người dân muốn ra tắm biển chỉ có 2 cách: Nếu có tiền thì vào khu resort tắm thỏa thích. Còn không tiền thì chỉ... đứng nhìn, hoặc kéo nhau ra bãi tắm công cộng nhỏ hẹp, chịu cảnh chen chúc.

“Mang tiếng sống gần biển, nhưng mỗi mùa nắng nóng bà con tui muốn ra biển kiếm chút gió, muốn tắm cũng khó. Bởi chẳng còn đường ra. Muốn đi tắm phải đi vòng 4-5 km. Trong khi nhà ở sát bờ biển chưa quá 500 m. Hỏi như rứa có khổ không?” - ông Lê Quang Muộn, nhà ở xã Điện Dương, Quảng Nam kể.

Trả biển lại cho dân!

Dọc tuyến đường ven biển 5 sao từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, dày đặc khu nghỉ dưỡng và resort, chiếm toàn bộ mặt tiền bờ biển. Tuy nhiên, sau khi nhận đất, khởi công rình rang, các chủ đầu tư xây tường rào chắn đường ra biển rồi để đó.
Nhiều năm nay, chính quyền TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án ký cam kết. Thậm chí, ra “tối hậu thư” cho các dự án ven biển chậm triển khai hoặc không triển khai sẽ bị thu hồi, nhưng chủ đầu tư vẫn “phớt lờ”.

Không chấp nhận cảnh xí phần dự án ven biển, ngày 1/6 vừa qua chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu cần phải lập lại trật tự và xử lý mạnh tay.

“Nếu chủ đầu tư các dự án ven biển không chịu triển khai thì ra quyết định thu hồi. Diện tích thu hồi sẽ đầu tư các bãi tắm công cộng cho người dân” -ông Thơ khẳng định.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.Đà Nẵng, KTS Tô Văn Hùng cho rằng, về quy hoạch trong thời gian tới, UBND TP. Đà Nẵng nên dành nhiều bãi tắm công cộng cho người dân và trả lại không gian cho những làng chài truyền thống. Đó là sự phát triển bền vững.

[Image: 20150604173352-a-2.jpg]
 
[Image: 20150604173352-a-3.jpg]
[Image: 20150604173441-a-4.jpg]
Chen lấn tại bãi biển công cộng
[Image: 20150604173441-a-5.jpg]
Trong khi đó, tại bãi biển tiếp giáp với các khu resort, cách đó vài trăm mét không một bóng người.
[Image: 20150604173441-a-6.jpg]
Vào buổi chiều nắng nóng, người dân Đà Nẵng chen lấn tại bãi tắm công cộng nhỏ bé thuộc các quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn luôn chật kín người.
[Image: 20150604173508-a-7.jpg]
[Image: 20150604173508-a-8.jpg]
Nhiều dự án treo xí phần dọc ven biển Đà Nẵng
Reply