Thực Chất về các Tôn Giáo Cuồng Tín
#46
(2018-12-31, 02:51 PM)Chàng Hiu Wrote: Tôi cũng cùng ý nghĩ như QuêXua về tôn giáo ....

Cám ơn bạn Chàng Hiu, hân hạnh được biết bạn cũng nghĩ giống vậy ...  Innocent  Thumbs-up4
Reply
#47
(2018-12-31, 02:07 AM)RungHoang Wrote: Bạn QX có hiểu về đoạn này chưa ?

Khi đại diện cho 1 đất nước thì khác với chỉ đại diện cho cá nhân mình .

Cheer

(2018-12-31, 03:36 AM)quexua Wrote: Tui tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng rất tiếc tui không đồng ý với bạn và vẫn giữ ý kiến riêng của mình. 

Tui nghĩ mình nên dừng đề tài này ở đây, như người Mỹ có câu, "to each his own. suum cuique pulchrum est"  Cheer


Thì ra bạn QX vẩn không hiểu. Tôi tưởng những chuyện như vậy không phải thuộc loại phức tạp, khó hiểu lắm. 

Thôi vậy đi, hôm nào bạn QX coi các vận động viên thi Olympics, khi họ thắng thì họ cầm cây cờ Mỹ quơ quơ hay hôn lên lá cờ thế nào . Rồi bạn QX suy ngẫm lại xem vinh dự cá nhân có khác với vinh dự đất nước hay không .

Chúc bạn QX được hiểu nha

Cheer
Reply
#48
(2018-12-29, 01:48 AM)quexua Wrote: Bí ẩn là sao bạn DA có thể minh hoạ hay cho thí dụ được chăng?

:cool:



Cái thread này mọi người nói lan man chẳng đâu vào đâu trong khi câu hỏi này là câu hỏi lớn nên Diệu Âm sẽ mở thread mới nói việc bí ẩn này cho bạn Quexua nghe.
Reply
#49
(2019-01-01, 11:25 PM)dieuam Wrote: Cái thread này mọi người nói lan man chẳng đâu vào đâu trong khi câu hỏi này là câu hỏi lớn nên Diệu Âm sẽ mở thread mới nói việc bí ẩn này cho bạn Quexua nghe.

Dà, bạn Diệu Âm muốn mỡ thread tiết lộ bí ẩn gì cho qx rõ thì xin cứ tự nhiên ... tui hôm nay mới bắt đầu đi cày lại sau mấy ngày lể nên đang chán đời đây ...

Chắc nghe bạn tiết lộ bí ẩn về chiện ở trển xong hy vọng tui sẽ bớt chán đời ...     :thinking-face4:
Reply
#50
(2019-01-01, 11:25 PM)dieuam Wrote: Cái thread này mọi người nói lan man chẳng đâu vào đâu trong khi câu hỏi này là câu hỏi lớn nên Diệu Âm sẽ mở thread mới nói việc bí ẩn này cho bạn Quexua nghe.

Nghe thiên hạ đồn dieuam biết quán âm vì theo học bà Thanh hải, nên biết nhiều bí mật? Cũng nghe đồn biết nhiều bí mật/ thiên cơ sẽ bị giảm thọ….đúng không? Confused Astonished-face4 Astonished-face4 :chay:
Reply
#51
(2019-01-02, 04:39 PM)chimxanh Wrote: Nghe thiên hạ đồn dieuam biết quán âm vì theo học bà Thanh hải, nên biết nhiều bí mật? Cũng nghe đồn biết nhiều bí mật/ thiên cơ sẽ bị giảm thọ….đúng không? Confused Astonished-face4 Astonished-face4 :chay:



Theo luật không được tiết lộ thiên cơ vì lộ ra việc Trời đối xữ với con người như đối với đứa con nít , vì con người ngu muội, cứ nghe theo khuyến dụ của ma vương và tự cho đó là khôn, đồng thời lấy các thú vui nhỏ mọn hàng ngày như 888 ... làm lẽ sống, ý nghĩa của cuộc đời. Người ta khôn ngoan lo tu hành hoặc nói chuyện về tu hành thì mình khôn hơn người ta nên 888, nói chuyện vô nghĩa cả ngày. Giết con người thì không được do thượng đế có đức hiếu sinh, không giết không đánh thì chúng nó lọt xuống hầm cá tra cả đám. Tối ngày chúng nó làm việc bậy bạ là hiếp đáp lẩn nhau, tranh dành lợi lộc, tiền bạc , đất đai lãnh thổ tới mức giết nhau chết như rạ. Về tôn giáo thì cứ vâng lời của Ma, Ma nói gì là nghe theo, coi Ma như thánh sống. Chỉ có cách là khuyến dụ chúng nó lên thiên đàng để gội sạch bớt tội lỗi nhưng bỏ tội lỗi là không ai đồng ý. Nghe lời Ma là tội lỗi, sống đời truỵ lạc ma tuý, cờ bạc, rượu chè vợ bé vợ mọn là tội lỗi. Tội lỗi còn nhiều thứ nửa kể không xiết. Các thứ này bám theo linh hồn con người làm cho linh hồn phải cõng nặng nên không thể bay lên cao là thiên đàng. Nếu tiết lộ thiên cơ sẽ bị giảm thọ nhưng gặp dân chơi đâu sợ vì càng đi sớm dân chơi càng mừng. Hihi.  Cheer
Reply
#52
(2019-01-02, 10:19 PM)dieuam Wrote: Theo luật không được tiết lộ thiên cơ vì lộ ra việc Trời đối xữ với con người như đối với đứa con nít , vì con người ngu muội, cứ nghe theo khuyến dụ của ma vương và tự cho đó là khôn, đồng thời lấy các thú vui nhỏ mọn hàng ngày như 888 ... làm lẽ sống, ý nghĩa của cuộc đời. Người ta khôn ngoan lo tu hành hoặc nói chuyện về tu hành thì mình khôn hơn người ta nên 888, nói chuyện vô nghĩa cả ngày. Giết con người thì không được do thượng đế có đức hiếu sinh, không giết không đánh thì chúng nó lọt xuống hầm cá tra cả đám. Tối ngày chúng nó làm việc bậy bạ là hiếp đáp lẩn nhau, tranh dành lợi lộc, tiền bạc , đất đai lãnh thổ tới mức giết nhau chết như rạ. Về tôn giáo thì cứ vâng lời của Ma, Ma nói gì là nghe theo, coi Ma như thánh sống. Chỉ có cách là khuyến dụ chúng nó lên thiên đàng để gội sạch bớt tội lỗi nhưng bỏ tội lỗi là không ai đồng ý. Nghe lời Ma là tội lỗi, sống đời truỵ lạc ma tuý, cờ bạc, rượu chè vợ bé vợ mọn là tội lỗi. Tội lỗi còn nhiều thứ nửa kể không xiết. Các thứ này bám theo linh hồn con người làm cho linh hồn phải cõng nặng nên không thể bay lên cao là thiên đàng. Nếu tiết lộ thiên cơ sẽ bị giảm thọ nhưng gặp dân chơi đâu sợ vì càng đi sớm dân chơi càng mừng. Hihi.  Cheer

Mới đáp xuống từ 2 con rắn thằn nói nghe có lý… Thumbs-up4 Biggrin  Đố Diệu Âm người biết những tội nặng hiện nay của con người là tội gì?  Biggrin  Please
Reply
#53
(2018-12-29, 01:12 AM)quexua Wrote: Nói tóm lại, Tôn Giáo rất cần thiết cho cuộc sống con người, chứ không dư thừa.

Nhưng đó phải là tôn giáo đúng nghĩa và phù hợp cho thời đại mới.

QX nêu ra những điều trên để các bạn thấy những yếu tố, criteria mà mình có thể dùng để tra cứu xem tôn giáo hay đạo nào là đạo phù hợp cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Ngoài ra, còn có những tôn giáo làm hại cho cuộc sống con người ... mà QX sẽ nêu ra những lý do trong post kế tiếp vào ngày mai ... 

Bây giờ thì tui xin tạm kiếu để đi làm việc khác .. hì.

Đối với QX, đây là một điều rất quan trọng. Tôn Giáo có cái vai trò để điền vào chổ trống trong lãnh vực đạo đức và tâm linh mà nên giáo dục trường ốc hiện tại đã thiếu sót. 

Nền giáo dục và khoa học hiện tại chỉ chú trọng nhiều vào sụ tiến bộ và văn minh vật chất cũng như ích lợi cá nhân mà quên hay xem nhẹ sự phát triễn về phần đạo đức và tâm linh con người nhằm dẫn đến một đời sống hạnh phúc và cân bằng về tâm trí hơn. Giúp con người vươn lên cao hơn trong cuộc sống toàn diện.

Ngay trong lúc này, qx sẽ không nêu đích danh những tôn giáo nào là tôn giáo đúng nghĩa và phù hợp cho thời đại mới, nhưng có lẻ bạn cũng đoán được đó là những tôn giáo nào?

Dù rằng hiên tại mỗi tôn giáo đều có những khuyết điểm trong nhiều mặt nhưng đó là những điều có thể khắc phục nếu chúng ta biết những điều gì là cần thiết để củng cố và sữa đổi những khuyết điểm đó.
Reply
#54
Thế nào là một tôn giáo cuồng tín?

Đây là một điều nói thì dễ, nhưng định nghĩa thì không phải dể.

Tín, tín ngưỡng, hay đức tin, lòng tin, tự nó đã là một điều không thực tế, có nghĩa là mình đặt lòng tin vào một điều gì mình không biết rõ.

Thế thì làm sao để phân biệt ra đâu là lòng tin bình thường, và đâu là lòng tin bất bình thường, hay cuồng tín, hay tin một cách điên rồ ?

Lấy thí dụ, những điều Diệu Âm nói ở trên kia là lòng tin bình thường hay là cuồng tín?  Confused Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói giởn thôi, chứ Diêu Âm không phải là đối tượng về cuồng tín mà qx muốn đề cập đến ở đây.
Reply
#55
Thế nào là cuồng tín?

Cuồng là điên cuồng, những người điên cuồng thì họ không phân biệt đúng sai, phải quấy, và nhiều khi gây hại cho chính họ hay cho người khác.

Lòng tin cuồng tín cũng thế.

Khi mà một niềm tin nó trở nên điên cuồng, không phân biệt đúng sai, phải quấy, và niềm tin này có hại nhiều hơn là có lợi cho mọi người, thì đó là cuồng tín.

Lấy thì dụ như người Hồi Giáo cực đoan nói rằng nếu họ ôm bom tự sát rồi chết thì họ được liệt vào hàng liệt sĩ tử vì đạo, sẽ được lên thiên đàng hưởng phúc và có 7 nàng trinh nữ hầu hạ ...

Đó là niềm tin cuồng tín, vì nó điên rồ, không phân biệt đúng sai, và gây hại cho người khác.
Reply
#56
Of man and God ... 

Đối với những người thực hành theo đao Công Giáo nói riêng, và Thiên Chúa Giáo nói chung, thì vấn đề sống đạo ngày nay có hai vấn đề phải đặt ra ...

Đó là vấn đề:

1. Yêu Chúa
2. Yêu người 

Cái nào quan trọng hơn?

1. Có một số người xem việc "Yêu Chúa" quan trọng hơn, thì họ sẽ đặt Chúa lên hàng đầu, Priority 1.  Mọi việc họ làm (trong lý thuyết của họ) là để phục vụ Chúa. Họ chỉ nghe theo Lời Chúa trong Kinh Thánh, và gạt bỏ hết tất cả những lời nào không phải lời Chúa. Nói tóm lại, lời của người khác là con số Zero, 0, zip, none. Họ theo lời Kinh Thánh theo nghĩa đen, theo sát từng câu từng chữ, to a tee. Nói cho ngay, theo như vậy cũng dể, khỏi suy nghĩ, sách kinh nói A nghĩa là A, no reading between the line, no nghĩa bóng, chỉ theo đúng nghĩa đen.  Quá dễ ??

Những người này cũng muốn người chung quanh bắt chước theo giống y hệt họ, giống rập khuôn, giống như mấy hạt đậu xanh, bỏ ra một nắm, mười hạt như một.

Mục đích của người này là khi chết được lên Thiên Đàng, hưởng phúc đời đời ... và chỉ có thế. Me first, mấy người kia ai nghe theo tui thì lên thiên đàng, ai không nghe chết xuống dịa ngục ráng chịu, họ tin thế...  Sound fair?  Quá công bình, phài không? Tui nghe theo lời KT thì tui lên thiên đàng ... Sai chổ nào?

Nói tóm lại, cái việc Yêu Chúa bây giờ trở thành Yêu tôi, or    Yêu Chúa = Yêu Tôi
Reply
#57
2. Yêu Người

Có một số người TCG thực hành đạo theo mục đích phục vụ con người là priority thì họ chú trọng hơn đến vấn đề làm sao để nâng cao đời sống tinh thần hay vật chất của con người trong khả năng mà họ có thể. Họ phục vụ con người nhằm mưu tìm hạnh phúc cho loài người, chứ phục vụ không có nghĩa là đi truyền đạo.

Cuộc sống con người và muôn loài trên thế gian tất nhiên là bất toàn và có nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng vấn đề chính có lẻ là cái Mind, cái Tâm, và những vấn đề xã hội, cũng là do cái mind điều khiển. 

Do đó khi người TCG ở nhóm này nói yêu người như mình ta vậy, có nghĩa là họ bận tâm đến vấn đề của người khác, chứ không phải là bận tâm làm theo lời KT là đi băt lổi những ai làm sai lời KT, hay truyền đạo và lo vào thiên đàng ...

Do đó, đây là 2 cái priority khác nhau trong việc sống theo lời Chúa. 

Người trong nhóm 2 này không bận tâm lắm với việc lên thiên đàng, mà vấn đề ở chổ là thực thi cuộc sống đạo đức hài hoà giữa đời, đạo và người chung quanh trong cuộc sống trần gian ...
Reply
#58
(2019-01-04, 02:37 AM)quexua Wrote: Thế nào là cuồng tín?

Cuồng là điên cuồng, những người điên cuồng thì họ không phân biệt đúng sai, phải quấy, và nhiều khi gây hại cho chính họ hay cho người khác.

Lòng tin cuồng tín cũng thế.

Khi mà một niềm tin nó trở nên điên cuồng, không phân biệt đúng sai, phải quấy, và niềm tin này có hại nhiều hơn là có lợi cho mọi người, thì đó là cuồng tín.

Lấy thì dụ như người Hồi Giáo cực đoan nói rằng nếu họ ôm bom tự sát rồi chết thì họ được liệt vào hàng liệt sĩ tử vì đạo, sẽ được lên thiên đàng hưởng phúc và có 7 nàng trinh nữ hầu hạ ...

Đó là niềm tin cuồng tín, vì nó điên rồ, không phân biệt đúng sai, và gây hại cho người khác.

Hế lô anh Quê Xưa! [Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

XX muốn coi dẫn chứng thêm về sự cuồng tín nữa á. [Image: 67.gif]  [Image: 67.gif][Image: 67.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#59
QX sẽ kể một ví dụ về một tôn giáo cuồng tín, cách thức, và mục đích để chúng ta nhận xét nó như thế nào và từ đó suy nghiệm về những lòng tin cuồng tín khác ...


Khoảng 550 - 600 năm sau thời Chúa Giê Su. Đời sống người Do Thái thời đó rất thịnh vượng, họ đi buôn bán khắp nơi ở vùng Trung Đông và Âu Châu. Người Do Thái lại rất sùng đạo, đi đến đâu họ cũng mang theo quyển sách KT của họ và truyền bá, vì thế người Do Thái thời đó có nick name là "people of the Book." Thế nhưng, ở vùng Trung Đông lại có giống đân Ả Rập vốn là một giống dân luôn luôn có một lich sử cạnh tranh và tranh chấp với dân Do Thái, có thể goi là truyền kiếp.

Vào khoảng thời gian này, có một ông thương gia người Ả Rập tên là Muhammad nhìn thấy người Do Thái có một đạo riêng của họ, có quyển sách KT nói về thượng đế của họ và gây nhiều uy tín cũng như ảnh hưởng và tạo cho họ một lợi thế về lãnh vực tôn giáo, dẫn đến những thu hoach về chính trị và kinh té. Thế thì ông Muhammad cũng muốn tạo ra một tôn giáo tương đương cho dân Ả Rập, nhưng làm sao để lập một tôn giáo mới và làm cho nó lan tràn nhanh chóng bây giờ? Điều này đòi hỏi bạn phải thu phục hàng triệu tín đồ đi theo trong một thời gian ngắn là vài mươi năm!!

Câu hỏi là dùng phương thức nào?
Reply
#60
Sau một thời gian lâu suy nghĩ, ông Mu ha mết đã nghĩ ra một diệu kế, đó là khỏi cần đi đâu xa hay tìm kiếm điều gì mới lạ. Ông chỉ cần "hi-jack" đạo Do Thái, lấy ngay Thượng Đế của người Do Thái, đổi tên lại là Allah theo người Ả Rập, lấy luôn truyện Đức Giê Su, ông Giu Se và bà Maria cũng như các thánh tông đồ bỏ vào tôn giáo của ông để người ta thấy quen thuộc và khỏi cần thắc mắc về một vị thượng đế hay thần thánh xa lạ nào mà ông phải nhức óc tạo ra. Không những thế, tạo ra đạo Hồi cùng một thượng đế với đạo Do Thái, ông cũng triệt hạ luôn đạo Do Thái vì đã Do Thái sẽ biến thành môt đạo cũ lỗi thời, và đã có đạo của ông thay thế trong lòng tín hữu của ông.

Và thế là ông Mu ha mết hạ cấp chúa Giê Su xuống hàng chỉ là một vị tiên tri, rồi tự nhận ông cũng là một vị tiên tri sau Chúa Giê Su và hơn thế nữa, ông là vị tiên tri sau cùng !! Sau ông không còn vị tiên tri nào khác !!! Thật tuyệt vời, ... ông đã đóng cửa và chặt đứt cầu để sau ông không còn ai khác có thể hi jack đạo của ông. Tất nhiên Mu ha mết đâu đoán được sau này còn có VTS Thanh Hải sau ông (theo Diệu Âm kể,) nhưng đó là chuyện bí ẩn Mu Ha Mết không thể biết được.

Đó là phần lịch sử ra đời của đạo Hồi, đạo của dân Ả Rạp. Tất nhiên đây là phần nghiên cứu riêng của qx qua những đúc kết về tài liệu lịch sử, nếu bạn đọc về lịch sử Hồi Giáo trên mạng thì bạn sẽ được đọc một câu truyện thần thánh hoá về ngài Mu ha mết hoàn tàn khác với những gì qx kể.
Reply