Dinner ......
#46
(2019-01-01, 08:10 AM)TeaOla Wrote: Hi QX,

QX đi nghe nhạc V hay mỹ vậy?, Tea cũng chưa bao giờ đi nghe nhạc cs V, chỉ có mấy lần đi nghe nhạc của mỹ, nghe họ đàn hay hơn là hát.

Tea cám ơn qx,

T chúc QX năm mới mọi chuyện luôn suôn sẽ, vui vẽ và bình an nhé Cheer

Cám ơn Tea và chúc T năm mới như ý ... (Bây giờ chỉ chúc sơ thôi, vì Tết ta sắp đến ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 )

QX thình thoảng cũng đi nghe nhạc Mỹ và nhạc Việt Nghe cả nhạc Opera plays (Phantom opera, book of Mormon),  và nhạc flamenco ...

Dịp cuối năm vừa rồi thì qx đi nghe nhạc sĩ  Lê Huy chơi, nhạc thì hay nhưng ca sĩ thì dỡ quá, thua ca sĩ VietBest xa lắc, trừ Ngoọc Điệp, nên qx chẳng thâu gì cả, chỉ vài bài cho có lệ thôi, nhưng không muốn tra tấn lổ tai người nghe nên cho nó vào storage luôn ..  Wink
Reply
#47
(2019-01-02, 02:13 PM)quexua Wrote: Cám ơn Tea và chúc T năm mới như ý ... (Bây giờ chỉ chúc sơ thôi, vì Tết ta sắp đến ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 )

QX thình thoảng cũng đi nghe nhạc Mỹ và nhạc Việt Nghe cả nhạc Opera plays (Phantom opera, book of Mormon),  và nhạc flamenco ...

Dịp cuối năm vừa rồi thì qx đi nghe nhạc sĩ  Lê Huy chơi, nhạc thì hay nhưng ca sĩ thì dỡ quá, thua ca sĩ VietBest xa lắc, trừ Ngoọc Điệp, nên qx chẳng thâu gì cả, chỉ vài bài cho có lệ thôi, nhưng không muốn tra tấn lổ tai người nghe nên cho nó vào storage luôn ..  Wink

Mình mà cứ chúc qua chúc lại hoài sẽ tới Tết ta mình luôn quá Lol Biggrin  

Thì ra qx rất thích âm nhạc ?.Qx có biết chơi dụng cụ âm nhạc nào ko?.Nhạc mỹ thường qx nghe nhạc gì? T thích nghe mấy bài nhạc xua thời 80s & 90s, đi làm T phải lái một chặn đường nên nhạc là miền vui bên tai Rolling-on-the-floor-laughing4. Tối nghe nhạc xưa càng hay :full-moon-with-face4:

Nếu tiện qx cứ post lên cho vuiClap, T có dịp nghe giọng qx rất ấm, hát rất pro, có phải nhà có dàn karaoke phải ko? Lol Biggrin.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#48
(2019-01-03, 08:12 AM)TeaOla Wrote: Mình mà cứ chúc qua chúc lại hoài sẽ tới Tết ta mình luôn quá Lol Biggrin  

Thì ra qx rất thích âm nhạc ?.Qx có biết chơi dụng cụ âm nhạc nào ko?.Nhạc mỹ thường qx nghe nhạc gì? T thích nghe mấy bài nhạc xua thời 80s & 90s, đi làm T phải lái một chặn đường nên nhạc là miền vui bên tai Rolling-on-the-floor-laughing4. Tối nghe nhạc xưa càng hay :full-moon-with-face4:

Nếu tiện qx cứ post lên cho vuiClap, T có dịp nghe giọng qx rất ấm, hát rất pro, có phải nhà có dàn karaoke phải ko? Lol Biggrin.

Cá kho kẹo trông ngon quá. Lâu rồi không ăn cá kho này. 

Thanks for your warm thoughts about me being pro musician ..  Rolling-on-the-floor-laughing4 :78:  Nhạc Mỹ nào QX cũng nghe cả, Rock, Jazz, Classics, Instrumental, Oldies, disco, pop, a little of country, hip hop, a little bit of rap, ... I'm easy  Rollin

Ai nói gì thì nói Tea không cần thiết phải bận tâm, chỉ cần mình thành thật với lòng mình , connect with our inner self, và làm những gì mình nghĩ là đúng, that's all it matters..

Mình là người Việt nên it's ok nếu nói tiếng Mỹ không đúng cách, miễn đừng brag là được rầu?  Người Mỹ cũng nói và viết sai rầm rầm nếu họ không major in English.

Keep in mind, khi một người phê bình mình, hãy tự question về người đó rằng ... Who are you? (Làm việc gì, thành phần nào?) Họ có đủ tư cách để phê bình mình không? Họ có qualify không? Họ có giỏi tiếng Anh không?  Họ trưng bày đủ solid facts, links, details, để chứng minh điều họ nói hay không? Hay là chỉ nói bâng quơ?  Nếu không có đủ facts, solid details, hay không qualify,  thì đó chỉ là fake news ... aka Braggin muốn attention. Không đáng để mình bận tâm.

QX thấy những người viết văn hay (authors,) khi họ viết xong, cũng phải sửa tới sửa lui nhiều lần, đọc đi đọc lại vài ngày sau rồi họ mới finalize bài văn. Chứ không phải viết một lần rồi post như mình. Cho nên muốn viết văn một cách khách quan không phải dể, just saying.

QX cũng thích nghe nhạc xưa lắm, chỉ bị cái tội nghe nhạc hơi nhiều. Nên bây giờ phải đi tìm cái gì mói lạ hơn, mỗi lần gặp những bài QX thích, mình có thể nghe bài đó lập đi lập lại chừng vài tiếng cho tới khi ngũ gục, và nghe liên tục khoảng chừng vài tháng. Sau đó QX lại đi tìm một bài favorite khác để nghe, nên gu nhạc của QX đổi hoài ... 

And yes, nhà qx có cái máy karaoke nhỏ loại portable để hát ngêu ngao. Hồi xưa qx có chơi trong ban nhạc nên cũng được các nhạc sĩ đàn anh, ca sĩ truyền nghề dạy cách hát, cách lấy hơi, cách phát âm ..   Tea có máy Karaoke không?  Qx đã nghe Tea hát rồi, rất truyền cảm và giọng dễ mến.
Reply
#49
(2019-01-01, 07:12 PM)DesertFlower Wrote: Chị cũng kho kẹo như vậy đó TeaOla  Cheer Thumbs-up4 10_point :rose4:

Sorry chị DF, em missed câu trả lời của chị,
Cả tuần nay dường như ngày nào em cũng ăn cá.
Má em nói cá này là cá đục, em cũng ko biết tiếng mỹ tên gì nữa.

[Image: C0-A0-B95-A-E3-ED-499-E-B9-CF-678-BFFC6-EF75.jpg]


[Image: D32-FD540-4-A41-4-A0-E-BB68-13295177489-D.jpg]

Cá kèo nhìn hơi khô tại chưa hâm nóng ...

[Image: 55-B114-C1-1-ABF-4-E72-9022-1-F1-E573-B04-A1.jpg]

cô em đem qua một mớ hủ mắm ruốc từ Phú Quốc, cô làm cho ăn thử, mắm ruốc kho, khác xào là chỉ dùng rất ít mr, nói là ng ở Huế kho như vây, ở ngoài chị kho thit ba chi nhiều ruốc ít phải ko?

Món này thiệt bắt cơm với dưa chuột Heavy-black-heart4

[Image: 51-B5-E755-8-C02-40-E7-AD1-A-0-E2-DB3-F8-AE50.jpg]


canh ngót với chả cá ..ngon quá luôn.

[Image: 626-D455-B-69-E7-46-DA-90-BA-CD25-B3-E062-C0.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#50
(2019-01-04, 01:14 AM)quexua Wrote: Cá kho kẹo trông ngon quá. Lâu rồi không ăn cá kho này. 

Thanks for your warm thoughts about me being pro musician ..   Nhạc Mỹ nào QX cũng nghe cả, Rock, Jazz, Classics, Instrumental, Oldies, disco, pop, a little of country, hip hop, a little bit of rap, ... I'm easy.

Ai nói gì thì nói Tea không cần thiết phải bận tâm, chỉ cần mình thành thật với lòng mình , connect with our inner self, và làm những gì mình nghĩ là đúng, that's all it matters..

Mình là người Việt nên it's ok nếu nói tiếng Mỹ không đúng cách, miễn đừng brag là được rầu?  Người Mỹ cũng nói và viết sai rầm rầm nếu họ không major in English.

Keep in mind, khi một người phê bình mình, hãy tự question về người đó rằng ... Who are you? (Làm việc gì, thành phần nào?) Họ có đủ tư cách để phê bình mình không? Họ có qualify không? Họ có giỏi tiếng Anh không?  Họ trưng bày đủ solid facts, links, details, để chứng minh điều họ nói hay không? Hay là chỉ nói bâng quơ?  Nếu không có đủ facts, solid details, hay không qualify,  thì đó chỉ là fake news ... aka Braggin muốn attention. Không đáng để mình bận tâm.

QX thấy những người viết văn hay (authors,) khi họ viết xong, cũng phải sửa tới sửa lui nhiều lần, đọc đi đọc lại vài ngày sau rồi họ mới finalize bài văn. Chứ không phải viết một lần rồi post như mình. Cho nên muốn viết văn một cách khách quan không phải dể, just saying.

QX cũng thích nghe nhạc xưa lắm, chỉ bị cái tội nghe nhạc hơi nhiều. Nên bây giờ phải đi tìm cái gì mói lạ hơn, mỗi lần gặp những bài QX thích, mình có thể nghe bài đó lập đi lập lại chừng vài tiếng cho tới khi ngũ gục, và nghe liên tục khoảng chừng vài tháng. Sau đó QX lại đi tìm một bài favorite khác để nghe, nên gu nhạc của QX đổi hoài ... 

And yes, nhà qx có cái máy karaoke nhỏ loại portable để hát ngêu ngao. Hồi xưa qx có chơi trong ban nhạc nên cũng được các nhạc sĩ đàn anh, ca sĩ truyền nghề dạy cách hát, cách lấy hơi, cách phát âm ..   Tea có máy Karaoke không?  Qx đã nghe Tea hát rồi, rất truyền cảm và giọng dễ mến.

Khi kho cá, cách xấp cá cũng phải biết đó qx.

Trc kia Tea nghe nhạc hip hop cũng nhiều, còn mấy loại khác thì ko nghe, country nhiều bài rất hay Cheer, instrumental music thì Tea hay nghe trc khi đi ngủ, nói chung miễn có tiếng nhạc bên tai là đc, bởi vậy lyric ít khi để ít trừ bài đó mình rất thích. 

Những lời qx viết, làm Tea cứ ngấm nghĩ hoài, cuối cùng có ng nói mới biết thì ra có ai đó đang “góp y’ “ BiggrinLol. Thật sự là Tea viết sai, sai thì sữa Grinning-face-with-smiling-eyes4.Hồi đi học đám bạn cuả T con trai nhiều lắm, có ng bạn thân là con trai lúc nào cũng phải sữa bài T, chắc hắn ta hận T lắm mà ko nói Lol.

Cám ơn qx đã bỏ thời gian phân tích, nhìn cách viết của qx thấy qx rất trưởng thành trong suy nghĩ Cheer

Nhạc có nhiều loại, thây đổi sẽ ko chán. Nhạc xưa nghe có ý nghĩa hơn nhạc bây giờ, nên hay hơn là vậy Tulip4

Thì ra qx có học hát hèn chi hát rất đúng điệu của bài hát Thumbs-up4, lấy hơi thì phải lấy như thế nào?. những ng hát chuyên nghiệp họ đổi giọng hay quá. Nhà ông anh có dàn Karaoke, đa số nhà Tea thích tân cổ, có ng biết đàn, có ng biết hát, T thì ko thích hát chỉ thích nghe plus hát dỡ nên ngồi nghe cho nó lành Rollin  . Cám ơn qx đã ko chê Rolling-on-the-floor-laughing4 Bài hát vừa rôi, Tea mở laptop cùng karaoke từ youtube rồi ngồi hát thôi (no microphone), nhà có speakers & microphone mà dường như ko dùng tới luôn. Thường nghe ít thì hay, nghe nhiều sẽ trở nên dỡ Rollin, hát song ca đỡ ngại hơn hát một mình.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply