Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đố ....
#31
(2018-10-18, 10:30 AM)Mimo Wrote: Là seo ? Mm không hiểu ? Ý là bằng nhau về trọng lượng nhưng khác nhau về chất lượng?

giống như  một cộng một chưa chắc bằng hai vậy
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#32
(2018-10-18, 10:05 AM)Mimo Wrote: Vậy là anh NR không thấy 2 ông đực rựa năm tay nhau dzung dzăng với mí đứa nhỏ seo???
Khoa học tiến bộ họ cấy qua cấy lại riết rồi cũng được thằng nhỏ...yahhhhhhhhhh :dance:  Lol


Anh QX,

1 kg = 1 kg dù cho kí gì cũng bằng nhau về trọng lượng chỉ khác nhau về thể tich (V)...Right ???? Cheer

Mimo đoán đúng rồi, hay quá  10_point

Đúng vậy, một kí là một kí .. Tại hạ khâm phục .. :78:
Reply
#33
(2018-10-18, 10:27 AM)caothang Wrote: câu đố này làm nhớ thầy hiệu trưởng lúc học lớp sáu
trong một dịp "tập huấn" chuẩn bị đi thi học sinh giỏi
thầy bước vào và ra câu hỏi y hệt , còn dặn thêm mấy đứa có 5 phút để suy nghĩ
dĩ nhiên là có nhiều câu trả lời khác nhau 
thầy dạy nếu theo khoa học thì đã là một ký thì trọng lượng bằng nhau , nhưng khi các con lớn lên, ra đời chưa chắc một ký này bằng một ký kia
do đó làm chuyện gì cũng vậy , đừng nên hấp tấp, phải suy đi nghĩ lại cho thật tân tường ... những bài học như thế làm tui nhớ mãi đến tận ngày hôm nay

Bạn CaoThang, Chân Nguyệt,

Thường thường người ta trả lời là sắt nặng hơn, CN trả lời ngược lại, có phải bạn giởn với qx hông?  Hồi nhỏ qx cũng bị đố câu này, trả lời trật lất .. ngẫm nghĩ lại thấy tức cười quá nên không bao giờ quên. Thỉnh thoảng qx ngồi suy lại xem lý do nào mình lại có thể sơ ý không nghĩ đến điều này ... và cũng học thêm được vài điều. Thất bại là mẹ thành công mừ ... người ta nói vậy á.


Vâng,

Bạn đoán gần đúng, cái cân nặng nhất, vì nói phải gánh cả 2 khối trọng lượng trên cộng thêm trọng lượng của nó.
Reply
#34
(2018-10-18, 12:07 PM)quexua Wrote: Bạn CaoThang, Chân Nguyệt,

Thường thường người ta trả lời là sắt nặng hơn, CN trả lời ngược lại, có phải bạn giởn với qx hông?  Hồi nhỏ qx cũng bị đố câu này, trả lời trật lất .. ngẫm nghĩ lại thấy tức cười quá nên không bao giờ quên. Thỉnh thoảng qx ngồi suy lại xem lý do nào mình lại có thể sơ ý không nghĩ đến điều này ... và cũng học thêm được vài điều. Thất bại là mẹ thành công mừ ... người ta nói vậy á.


Vâng,

Bạn đoán gần đúng, cái cân nặng nhất, vì nói phải gánh cả 2 khối trọng lượng trên cộng thêm trọng lượng của nó.

Anh QX,

Mấy câu này có nghe đâu đó hồi nhỏ chắc nằm trong mấy câu hỏi của "Are you smarter than 5Th grade"...nhưng bây giờ lớn rồi đúng là nhiều khi có nghĩa bóng này nọ...
Đúng là đoi khi 1+1 không bằng 2...
Như một kg thịt bò có bằng một ký salmon không? Đúng là một ký thì bằng một ký nhưng giá trị thì khác nhau Wink 

Hôm qua giờ Mm cũng suy nghĩ hoài "Cha của TC là ai", giờ ngẩm nghĩ ra có lẻ "Cha của TC" là ông "Kiên trì", thất bại hoài mà làm riết cũng TC...

Nói vậy đó, chứ Mm thấy ông hàng xóm bên VN muốn kiếm con trai, mà miệt mài hoài ra 8 cô con gái ... già rồi cũng đành thua luôn Lol Rollin Rollin

Reply
#35
(2018-10-17, 09:42 AM)TeaOla Wrote: Thất bại là mẹ của thành công, vậy ba của thành công là ai ?? 

Rolling-on-the-floor-laughing4

Tui đoán là: Ba của Thành Công, chắc phải cùng họ Thành, mà có câu: "không thành công thì thành nhân"; vậy ba của Thành Công là Thành Nhân ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#36
(2018-10-17, 11:06 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bông gòn

Câu giải đáp này tui chưa nghe bao giờ !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#37
(2018-10-18, 12:07 PM)quexua Wrote: Bạn CaoThang, Chân Nguyệt,

Thường thường người ta trả lời là sắt nặng hơn, CN trả lời ngược lại, có phải bạn giởn với qx hông?  Hồi nhỏ qx cũng bị đố câu này, trả lời trật lất .. ngẫm nghĩ lại thấy tức cười quá nên không bao giờ quên. Thỉnh thoảng qx ngồi suy lại xem lý do nào mình lại có thể sơ ý không nghĩ đến điều này ... và cũng học thêm được vài điều. Thất bại là mẹ thành công mừ ... người ta nói vậy á.


Vâng,

Bạn đoán gần đúng, cái cân nặng nhất, vì nói phải gánh cả 2 khối trọng lượng trên cộng thêm trọng lượng của nó.

Mình trả lời thật lòng không có giởn đâu, nếu kg đố mẹo thì  nhớ mang máng của bài học kinh doanh ,  là khi nhập hàng hoặc xuất cảng phải mua bảo hiểm vận chuyển thì khi nhận hàng số lượng có thể tăng hoặc giảm do ảnh hưởng sức hút của không khí và hơi nước.... Thì 1kilo bông gòn hình dáng  lớn hơn sắt, thì bị sức ép ,
/ đè của không khí nhiều và dể bị ẩm làm lượng cân nặng thêm
Reply
#38
(2018-10-17, 11:03 AM)Mimo Wrote: Câu ghẹ or câu ghệ...ghệ thích mà Ba Má ghệ hỏng thích Wink

Lol
không đúng chị Mm.

Có người trả lời đúng nữa, cùng 1 người.
Reply
#39
(2018-10-17, 11:08 AM)caothang Wrote: khó thiệt

đoán đại  ... hên xui 

câu giờ  :full-moon-with-face4:

Mmmmm ...hay thiệt nha, lại trả lời đúng tiếp 10_point Clap Thumbs-up4

Thì “câu giờ” nên nhiều người không thích.

Thưởng thêm cục kẹo Thumbs-up4
Reply
#40
(2018-10-18, 12:46 PM)Chàng Hiu Wrote: Tui đoán là: Ba của Thành Công, chắc phải cùng họ Thành, mà có câu: "không thành công thì thành nhân"; vậy ba của Thành Công là Thành Nhân ?

Teaola,

Câu đố' của Teaola đã có giải đáp chưa ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#41
(2018-10-17, 02:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Cũng chưa đúng lắm.....  vì câu trả lời là phải là 1 người đàn ông, 1 ngươi đực rựa.....     Vì bây giờ 2 người nam có thể lấy nhau, 2 người nữ cũng có thể lấy nhau....     Và 1 người là chồng (aka husband) và 1 người là vợ (aka wife)....   Thì đâu có đẻ được...  
Và 1 khi muốn đẻ thì phải có đực (aka male) và cái (aka female)....   Còn vụ có cưới hay không để được gọi là chồng hay vợ thì không phải là vẫn đề chính....    Cho nên câu trả lời cho câu....  chồng của thất bại....  là 1 người đực (rựa)....   Hahahahahahahah..   Until then...  Good Luck..
Lol Lol
Cái này analyze nhiều quá Lol, em có câu trả lời là chồng của thất bại Rollin
Reply
#42
(2018-10-18, 02:11 PM)Chàng Hiu Wrote: Teaola,

Câu đố' của Teaola đã có giải đáp chưa ?

Em có trả lời

..Thất bại mẹ cùa thành công, cha thành công là ai...


Câu trả lời là ..”chồng thất bại”.
Reply
#43
(2018-10-18, 12:34 PM)Mimo Wrote: Anh QX,

Mấy câu này có nghe đâu đó hồi nhỏ chắc nằm trong mấy câu hỏi của "Are you smarter than 5Th grade"...nhưng bây giờ lớn rồi đúng là nhiều khi có nghĩa bóng này nọ...
Đúng là đoi khi 1+1 không bằng 2...
Như một kg thịt bò có bằng một ký salmon không? Đúng là một ký thì bằng một ký nhưng giá trị thì khác nhau Wink 

Hôm qua giờ Mm cũng suy nghĩ hoài "Cha của TC là ai", giờ ngẩm nghĩ ra có lẻ "Cha của TC" là ông "Kiên trì", thất bại hoài mà làm riết cũng TC...

Nói vậy đó, chứ Mm thấy ông hàng xóm bên VN muốn kiếm con trai, mà miệt mài hoài ra 8 cô con gái ... già rồi cũng đành thua luôn Lol Rollin Rollin

Lol Lol

Kiên trì cũng đúng chị, nhưng câu trả lời đúng là câu khác.
Reply
#44
Hello QX

Còn a.QX câu hỏi nào khác không?, a.QX post lên cho mọi người trả lời tiếp Clap
Reply
#45
(2018-10-18, 10:05 AM)Mimo Wrote: Vậy là anh NR không thấy 2 ông đực rựa năm tay nhau dzung dzăng với mí đứa nhỏ seo???
Khoa học tiến bộ họ cấy qua cấy lại riết rồi cũng được thằng nhỏ...yahhhhhhhhhh :dance:  Lol


Xóa bỏ bớt....

Hmm....   Có cấy thì cấy....  cũng cần đàn bà đẻ....  vì thời này vẫn cần đàn bà để đẻ....   chứ đàng ông đâu có đẻ được đâu...      Until then...   Good Luck...   :thayghet: :thayghet: 


Ps....   Hồi xưa thì có bà mụ....  bây giờ thì cũng có ông mụ (aka người đỡ đẻ đàn ông, đàn bà)....  Hinh như chưa có đàn ông đẻ được... 




(2018-10-17, 10:54 PM)quexua Wrote: Thấy các bạn đố vui quá, QX cũng xin bắt chước đố nè ...

Vậy chứ đố các bạn giữa một kí đinh và một kí bông gòn, cái nào nặng hơn?

:full-moon-with-face4:


Thôi cũng từ câu đố trên này....   viết thêm 1 chút nữa là....     nếu đổ 1 kí nước vào 2 bên; đinh và bông gòn....  bên nào nặng hơn....   Hahahahahahahaha.......    Until then....    Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply