Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đà Nẵng: Một bà chủ nhà nghỉ chết khi làm việc với công an
#1
Thumbs Down 
Một chủ nhà nghỉ chết khi làm việc với công an 

14/10/18 17:17 GMT+7


Một phụ nữ là chủ nhà nghỉ đã tử vong với vết thương ở cổ khi làm việc với Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).


Chiều 14-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Huỳnh Thị Nhung (45 tuổi, ngụ thôn Dục Mỹ, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa). 

“Công an thị xã Ninh Hòa mới báo cáo chung chung. Đương sự đến cơ quan công an làm việc, sau đó có xảy ra hiện tượng gì đó, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó nạn nhân tử vong. Sự việc cũng như nguyên nhân tử vong chưa kết luận được. Hiện nay đang điều tra”- Thượng tá Cường thông tin.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết sáng cùng ngày Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Huỳnh Thị Nhung.


Theo ông Minh, tối 13-10, Công an thị xã Ninh Hòa bắt một vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại nhà nghỉ của bà Nhung. Sau đó, bà Nhung cùng hai cô gái được đưa đến trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa.

“Khi công an làm việc để hoàn chỉnh hồ sơ có bà chủ nhà nghỉ và hai cô gái. Trong quá trình làm việc, bà chủ nhà nghỉ đã dùng kéo tự đâm vào cổ mình. Ngay sau đó, bà chủ nhà nghỉ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã chết”- Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa nói với PV Pháp Luật TP.HCM.

Ông Minh cho biết thêm ngay trong đêm sự việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an thị xã Ninh Hòa bàn giao cho Công an tỉnh.

PV đã liên lạc với Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa để tìm hiểu thêm sự việc nhưng ông Luân không nghe máy.

Chiều 14-10, chồng bà Nhung cho biết tối 13-10 Công an thị xã Ninh Hòa đưa bà Nhung đến trụ sở làm việc, sau đó gia đình nhận tin báo là bà Nhung đã tử vong. Chồng bà Nhung cho biết hiện gia đình dang tập trung lo hậu sự nên chưa thể trình bày cụ thể sự việc.

TẤN LỘC
Reply
#2
Quote:original post XXXX
Người thân của bà chủ này đăng bài trên FB, bị FB closed down.

FB Việt Nam đã bị kiểm soát rồi nhé!

[Image: 40I6KIt.png]
 Chinh, chồng Nhung, kể khi có mặt làm thủ tục kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, một vài vị công an “khuyên” nên ký vào biên bản và sớm đưa xác về lo hậu sự, họ sẽ tha tội cho...

Thêm một cái chết đầy... kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã từng xảy ra trên khắp đất nước này. Và lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của 2 đứa con...
Mong em yên nghỉ

Anh hứa sẽ làm những gì có thể để linh hồn em được nhẹ nhàng...
https://www.facebook.com/quangthi.truong
https://www.facebook.com/search/str/c%C3...nded_posts


Hình vết đâm trên cổ, yếu tim không nên xem: http://baothamnhung.com/wp-content/uploads/2018/10/43880256_10212645965368528_7719620857433161728_n.jpg



[Image: d5518341dc0735596c16.jpg]
Reply
#3
[Nhà báo Hoàng Khương - Tuổi trẻ ] Em dâu tôi chết tại trụ sở CA vì tự đâm vào cổ 
14/10/2018



Cái chết trong đồn công an

Đây là chia sẻ của anh Hoàng Khương, trước đây là PV báo Tuổi Trẻ, anh Hoàng Khương là PV phụ trách khối nội chính do đó chắc chắn anh sẽ cân nhắc cũng như chịu trách nhiệm cao về việc lên tiếng nghiêm trọng sau đây:
-Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và vợ sau khi dự đám giỗ bà nội tôi (Ninh Hoà, Khánh Hoà) trở về thì bị một số cán bộ Công an thị xã Ninh Hoà ập vào nhà làm việc.

Đến 15 giờ cùng ngày, em dâu tôi là Huỳnh Thị Nhung (1973, ngụ Dục Mỹ, Ninh Xiêm, Ninh Hoà, Khánh Hoà) bị đưa về trụ sở công an thị xã lấy lời khai về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

8 giờ sáng hôm nay, 14-10, em họ tôi nhận được điện thoại từ chủ tịch xã Ninh Xiêm thông báo Nhung đã chết tại cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hoà, hiện đang khám nghiệm tử thi.

Khi gia đình em tôi có mặt tại trụ sở Công an thị xã thì một vài vị công an mặt thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 22 giờ. Trong lúc đang lấy lời khai, Nhung đã chụp chiếc kéo để sẵn trên bàn và tự đâm nhiều nhát vào ngực, cổ...

Chinh, chồng Nhung, kể khi có mặt làm thủ tục kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, một vài vị công an “khuyên” nên ký vào biên bản và sớm đưa xác về lo hậu sự, họ sẽ tha tội cho...

Thêm một cái chết đầy... kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã từng xảy ra trên khắp đất nước này. Và lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của 2 đứa con...

Mong em yên nghỉ
Anh hứa sẽ làm những gì có thể để linh hồn em được nhẹ nhàng...
(hết trích dẫn)
Nguồn


[Image: 44060605_1815985715188617_77089089126441...e=5C4F36D4]

[Image: 44047281_1815985795188609_72558943251107...e=5C47B425]

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43952585_1815985848521937_4914027470975401984_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=537966b1a94df58ea4f7cd6c34dcf4e8&oe=5C4CE5D0



[Image: 201830a0a4b2-3ac2-47be-95eb-8c41c4a64a98.jpg]

Hình vết đâm khá dài trên cổ, yếu tim không nên xem: http://baothamnhung.com/wp-content/uploads/2018/10/43880256_10212645965368528_7719620857433161728_n.jpg
Reply
#4
Quote:Lúc này tại phòng làm việc ngoài bà Nhung còn có 1 cán bộ điều tra khác làm việc khác, lưng quay về phía bà Nhung. Khoảng 2 phút sau, một cán bộ công an phát hiện bà Nhung tay cầm kéo, máu chảy nhiều từ vùng cổ... 


  Nạn nhân nhập viện với 6 viết thương
Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Lê Quang Lệnh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, cho biết khoảng 22h50 khuya 13/10, khoa Cấp cứu tiếp nhận bà Huỳnh Thị Nhung trong tình trạng nguy kịch. Nhóm người đưa bà Nhung đến cho biết nạn nhân tự sát bằng kéo.

Bệnh nhân Nhung nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, tứ chi lạnh, da và niêm mạc nhợt, không bắt được mạch, điện tim nhịp nối, nghe rời rạc.

Trên cơ thể nạn nhân có 6 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu. Cụ thể, bệnh nhân Nhung có 3 vết thương dưới ngực; 2 vết thương ở ngực, một vết thương sâu ở cổ.

“Khoảng 30 phút sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân Nhung tử vong”, bác sĩ Lệnh thông tin.


Điều khiến người thân gia đình bà Nhung bức xúc là, tại sao vụ việc xảy ra từ khuya hôm trước (13-10) nhưng mãi đến 8 giờ sáng hôm sau (14-10) mới nhận được tin báo của cơ quan công an xã Ninh Sim đến nhà yêu cầu gia đình đến công an thị xã .  Khi gia đình tôi có mặt tại trụ sở Công an thị xã thì một vài vị công an mặt thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 22 giờ.  Họ nói vợ tôi đã tự đâm vào cổ chết rồi, xác đang để ở bệnh viện. Họ yêu cầu chúng tôi cam kết ký giấy đưa xác vợ tôi về chôn” .

Cũng theo ông Chinh, chiều 13-10, sau khi làm việc tại nhà nghỉ, công an đưa hai cô gái lên xe chở đến trụ sở công an thị xã. Sau đó bà Nhung cũng được xe của cảnh sát chở đi. “Suốt đêm 13-10, tôi không liên lạc được với vợ. Đến sáng hôm sau thì họ báo vợ tôi tự tử” - ông Chinh nói.

Con trai bà Nhung cho hay: Hai người cùng bị đưa đến công an có kể lại là công an làm việc với bà Nhung ở phòng bên cạnh. “Họ nói có nghe mẹ tôi và công an lớn tiếng. Công an nói mẹ tôi tự đâm mình bằng chiếc kéo cắt giấy của cán bộ công an để trên bàn nhưng đến nay họ chưa giải thích vì sao mẹ tôi làm như vậy” 

Ông Chinh và con trai đều cho rằng người thân không được chứng kiến khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và công an cũng chưa giải thích việc chậm báo tin cho người thân và không cho chứng kiến việc khám nghiệm.

“Trên người cháu Nhung có nhiều vết thương sâu. Ngay cả với một thanh niên, nếu tự đâm mình một nhát thì đã bủn rủn rồi. Điều khó hiểu nữa là khi thấy Nhung tự đâm, sao công an đang ngồi làm việc ở đó không ngăn cản” - một người thân bà Nhung thắc mắc. 


   http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gia-dinh-n...97850.html


Quote: 5/5/2017
Vụ nghi can tự sát trong đồn công an: Clip tự sát không thể công bố rộng
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-nghi-ca...99915.html 
Reply