Encouraging Lessons
#16
Gia cơ 4


13 Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 

14 song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 
15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 
16 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 
17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.
Reply
#17
Gia cơ 1:12


12 Phước cho người bị thử thách; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Ðức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. 
Reply
#18
Gióp 1

Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Ðức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy. 

Vả, một ngày kia các con trai của Ðức Chúa Trời đến ra mắt Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. 
Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 
Ðức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? 
Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao? 
10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 
11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. 
12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va.





Gióp 42

10 Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Ðức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp bằng gấp hai các tài sản mà người đã có trước

11 Hết thảy anh em người, chị em người, và những người quen biết Gióp từ trước, đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủy người về các tai họa mà Ðức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người; mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng. 

12 Như vậy, Ðức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 

13 Người cũng có bảy con trai và ba con gái. 

14 Người đặt tên cho con gái lớn là Giê-mi-ma; con thứ nhì là Kê-xia, và con thứ ba là Kê-ren-Ha-cúc. 

15 Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. 

16 Sau việc ấy, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. 
17 Rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn.
Reply
#19
Ca thương 3


Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. 

Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. 
Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. 
Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, 
Ðã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, 
Khiến ta ở trong nơi tối tăm, như người đã chết từ lâu đời. 
Ngài đã bao bọc ta bằng tường, mà không cho ra; lại làm cho nặng xiềng ta. 
Khi ta kỳ lạ và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện; 
Lấy những đá đẽo lấp lối ta; Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo. 
10 Ngài đối với ta như gấu rình rập, như sư tử nơi kín đáo; 
11 Khiến ta lạc đường và vồ xé ta, cho ta phải sầu não. 
12 Ngài đã giương cung và chọn ta làm tròng cho tên Ngài. 
13 Ngài đã khiến tên trong bao Ngài vào trái cật ta: 
14 Ta làm trò cười cho cả dân ta, họ lấy ta làm bài hát cả ngày. 
15 Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu. 
16 Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta; vùi ta vào trong tro. 
17 Ngài khiến hồn ta xa sự bình an, ta đã quên phước lành. 
18 Ta rằng: Hết sức mạnh ta, dứt lòng trông đợi Ðức Giê-hô-va. 
19 Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng. 
20 Hồn ta còn nhớ đến, và hao mòn trong ta. 
21 Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: 
22 Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt
23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm
24 Hồn ta nói: Ðức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài
25 Ðức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 
26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Ðức Giê-hô-va. 
Reply
#20
Rôma 8


26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta

27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. 
28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định
29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 
30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. 
31 Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 
33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy
34 Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta


35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 
36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. 
37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 
38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép
39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
Reply
#21





 Sáng thế ký 2:7

Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. 



Sáng thế ký 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.



Truyền đạo 3:20

20 Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất.
Reply
#22


Reply
#23
Có nhiều người hiểu lầm câu Kinh thánh này 

KINH THÁNH BẢO .. CHUÁ LẤY DUST (CÁT BỤI) DỰNG NÊN CON NGƯỜI ... RỒI KHI CON NGƯỜI CHẾT , CON NGƯỜI TRỞ VỀ DUST (CÁT BỤI)




chứ Kinh thánh không hề nói .. CHUÁ LẤY CLAY (ĐẤT SÉT) DỰNG NÊN CON NGƯỜI 


fyi .... cát bụi đất sét ... hoàn toàn khác nhau  :78:




[Image: Genesis_2-7_The_Lord_God_Formed_Man_From..._beige.jpg][Image: images_9.jpg]
Reply
#24
Nhìn chung quanh , mình thấy "con người sống bon chen với nhau" .. mọi người sống "vội vã, hấp tấp, tranh giành danh lợi với nhau"

NHƯNG CÓ ĐƯỢC MẤY NGƯỜI NGHĨ TỚI ... RỒI HỌ CŨNG SẺ TRỞ VỀ THÀNH CÁT BỤI .. BON CHEN, TRANH GIÀNH , VỘI VÃ , HẤP TẤP RỒI SẺ MANG GÌ LẠI CHO MÌNH ???


hay lúc đó .. mình chỉ cần CHUÁ mà thôi ??  Hello
Reply
#25
[Image: stock-vector-if-god-is-all-you-have-you-...hand-d.jpg]



[Image: Thank-_God-_For-_What-_You-_Have.-_Trust...-_Need.jpg]
Reply
#26
[Image: Give_God_What_You_Have.jpg]



Dâng lên cho Chúa ... your broken heart .. trái tim tan vỡ  Tulip4
Reply
#27
[Image: Emilys_Quotes.Com-_God-sleep-woke-up-mus...t-bell.jpg]
Reply
#28
Thi thiên 16


Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa

Tôi đã nói cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác
Tôi lấy làm thích mọi đàng Các người thánh trên đất, và những bực cao trọng. 
Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. 



Ðức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi. 
Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. 
Tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va, là Ðấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. 
Tôi hằng để Ðức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi
Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn; 
10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát
11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.





5 You, Lord, are all I have, and you give me all I need; my future is in your hands. 

6 How wonderful are your gifts to me; how good they are! 

7 I praise the Lord, because he guides me, and in the night my conscience warns me. 

8 I am always aware of the Lord's presence; he is near, and nothing can shake me. 

9 And so I am thankful and glad, and I feel completely secure, 

10 because you protect me from the power of death. I have served you faithfully, and you will not abandon me to the world of the dead.

11 You will show me the path that leads to life; your presence fills me with joy and brings me pleasure forever.
Reply
#29
Why you can't make a DEAL with God ??  Hello


We’ve all heard it, and most of us have either thought it or even prayed it. “God, if You [do this thing I currently want], then I’ll [do something I probably should do but haven’t].” We find ourselves in a situation we don’t like or lacking something we crave, yet we feel incapable of attaining our desire. Thus, we turn to someone we believe is capable of accomplishing what we want and hope God will show us favor.



But we understand how life works. People don’t just give away favors. They want something in return. So we begin to barter with others when we are seeking their favors. We started doing this when we were young (e.g., trading your sandwich for your friend’s crackers). The other person has something we want—either an item (good) or the ability to accomplish something (service)—so we offer him something we think he wants. In our society the most common bartering item is money—you give me something and I give you money in exchange. But we occasionally offer other goods or services (e.g., housing and food in exchange for childcare; use of vehicles in exchange for professional work, etc.). 


In each situation, the offer is successful only if both parties have something the other lacks or needs. But there’s a problem when we try to barter with God. He doesn’t lack or need anything! The truth that God does not need anything is part of a larger truth of God’s self-sufficiency or aseity. This means that God’s existence comes from Himself, thus He is not dependent on anyone or anything else. 


We as humans derive our existence from God and live continually in dependence on Him (Col 1:17), but God exists in Himself and needs nothing (Exod 3:14; Acts 17:24-25).


Most pagan gods respond to the barter system. You offer sacrifices to a god, and he responds to help you in the way that he can. Thus, you worship the god of travel, and he in return gives you safe travel; you bring a sacrifice to the god of fertility, and he makes you fruitful; or you give to the god of war to make your army successful.  :slightly-smiling-face4:


The Christian God is nothing like these pagan gods, which means we have nothing to offer God that would make Him respond by giving us a favor.
  • “God, if you give me this raise than I’ll give you 15% of it.” God is not sitting in heaven wondering how he will be able to finance His work and hoping someone steps up to foot the bill. The whole world is His! (Ps 50:9-12)

  • “God, if you heal me of this sickness, I’ll go to church every Sunday.” God does not struggle through the week waiting for Sunday to come and hoping more people show up this time to lift His spirits. God takes pleasure in true worship, but He does not need it.

  • “God, if you get me out of this difficult situation, then I’ll [stop doing something wrong or start doing something right].” God is not fretting over whether or not people do what is wrong or right. He has commanded us to do right and will justly punish us for doing wrong (either we bear the punishment or Christ does). So God is pleased with our obedience, but does not need it.

Why does it matter whether or not we can barter with God? Because if we can’t barter with Him, that means we have to accept His terms. We can’t entice Him with our offers. We can only accept His offers. He is not impressed by our promises of service or obedience and will not respond to them. 



But He, of His own will, determined to offer us a relationship with Him as a gift on the basis of faith in Jesus Christ. We must submit ourselves fully to Him, offering our lives to Jesus as Lord. And He promises to give us eternal life—a relationship with Him.


God is the one who establishes what He will do and what we will do, and we either accept or reject those terms. But we can’t try to change the terms to something we prefer—you can’t barter with God.



https://www.biblestudytools.com/blogs/th...h-god.html
Reply
#30
Psalm 77:11


I will remember the deeds of the LORD; yes, I will remember your miracles of long ago.



Thi thiên 77

Tôi sẽ kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời, Phát tiếng hướng cùng Ðức Chúa Trời; Ngài ắt sẽ lắng tai nghe. 

Trong Ngài gian truân tôi tìm cầu Chúa; Ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi; Linh hồn tôi không chịu an ủi. 

Tôi nhớ đến Ðức Chúa Trời, bèn bồn chồn; Than thở, và thần linh tôi sờn mỏi. 

Chúa giữ mí mắt tôi mở ra; Tôi bị bối rối, không nói được. 

Tôi suy nghĩ về ngày xưa, Vì các năm đã qua. 

Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi; Tôi suy gẫm trong lòng tôi, Và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. 

Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? 

Sự nhơn từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? 

Ðức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? 

10 Tôi bèn nói: Ðây là tật nguyền tôi; Nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Ðấng Chí cao. 

11 Tôi sẽ nhắc lại công việc của Ðức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa

12 Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, Suy gẫm những việc làm của Ngài. 

13 Hỡi Ðức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh Có thần nào lớn bằng Ðức Chúa Trời chăng? 

14 Chúa là Ðức Chúa Trời hay làm phép lạ, Ðã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. 

15 Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa, Tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. 

16 Hỡi Ðức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa; Các nước đã thấy Chúa, bèn sợ; Những vực sâu cũng rúng động. 

17 Các mây đổ ra nước, Bầu trời vang ra tiếng. Và các tên Chúa bay đây đó. 

18 Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt; Chớp nhoáng soi sáng thế gian; Ðất bèn chuyển động và rung rinh. 

19 Chuyển động Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. 

20 Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên.
Reply