Encouraging Lessons
#1
2 Các Vua 4


Vả, có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê, mà rằng: Kẻ tôi tớ ông, là chồng tôi, đã qua đời; và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Ðức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. 

Ê-li-sê nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. 
Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. 
Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rối hãy đổ dầu vào các bình đó; hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. 
Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại; các con trai nàng đem bình lại, và nàng đổ dầu vào. 
Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. 
Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Ðức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. 


[Image: lesson23-00.jpg]




https://www.amazingfacts.org/media-library/storacle/e/5348/t/a-jar-of-oil
Reply
#2
Thi thiên 121


Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 

Sự tiếp trợ tôi đến từ Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng đã dựng nên trời và đất. 
Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Ðấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 
Ðấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. 
Ðức Giê-hô-va là Ðấng gìn giữ ngươi; Ðức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. 
Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. 
Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. 
Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.
Reply
#3
Thi thiên 69


28 Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, Không được ghi chung với người công bình. 

29 Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn: Ðức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. 
30 Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Ðức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. 
31 Ðiều ấy sẽ đẹp lòng Ðức Giê-hô-va hơn con bò đực, Hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra. 
32 Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng; Hỡi các người tìm cầu Ðức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống. 
33 Vì Ðức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, Không khinh dể những phu tù của Ngài. 
34 Nguyện trời, đất, biển, Và các vật hay động trong đó, đều ngợi khen Ngài. 
35 Vì Ðức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn, và xây lại các thành Giu-đa; Dân sự sẽ ở đó, được nó làm của. 
36 Dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp; Phàm ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó.
Reply
#4


Reply
#5


Reply
#6
Châm ngôn 19:17

17 Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Ðức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. 






Châm ngôn 22:9

Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. 






Châm ngôn 14:31

31 Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Ðấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.






Châm ngôn 28:27

27 Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn; Còn ai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa sả. 





Công vụ 20:35

35 Tôi từ bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Ðức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.




Luca 14:12-14

12 Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. 

13 Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui, 
14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. 
Reply
#7
1 Giăng 3:17



17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! 

18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 
19 Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. 
20 Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Ðức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. 
21 Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Ðức Chúa Trời: 
22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 
23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. 
24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Ðức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Reply
#8
Châm ngôn 22

22 Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành; 

23 Vì Ðức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. 






Châm ngôn 14:21

21 Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; Còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. 




Châm ngôn 21:13

13 Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. 
Reply
#9
Thi thiên 140


Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, Bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, 

Là kẻ toan mưu ác nơi lòng: Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến. 
Chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, Có nọc độc rắn hổ trong môi mình. 
Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, Bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, Là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. 
Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, Giương lưới dọc dài theo đường; Chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. 
Tôi thưa cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là Ðức Chúa Trời tôi. Ðức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. 
Hỡi Chúa Giê-hô-va, là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. 
Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàn sự ước ao kẻ ác; Chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng. 
Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi Bao phủ đầu chúng nó! 
10 Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó! Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa, Trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa! 
11 Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ; Tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. 
12 Tôi biết rằng Ðức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, Ðoán xét công bình cho người thiếu thốn. 
13 Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa; Người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa.
Reply
#10


Reply
#11


Reply
#12


Reply
#13


Reply
#14
Có nhiều người đọc câu này xong , rồi cho rằng "NGƯỜI NGHÈO THÌ SẼ VÀO THIÊN ĐÀNG , NGƯỜI GIÀU THÌ KHÔNG ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG" , NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG ???


Luca 18

24 Ðức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Ðức Chúa Trời là khó dường nào! 
25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Ðức Chúa Trời! 
26 Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu? 
27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Ðức Chúa Trời làm được. 





Có nhiều factors mà mình cần suy nghĩ ở đây ...

1. Ở Mỹ có nhiều người giàu, như vậy là họ không được vào thiên đàng? hay ở Phi châu có nhiều người nghèo, thì họ đều được vào thiên đàng ?? như vậy có đúng không ??  Confused


hoàn toàn không ... Chúa nhìn vào "tấm lòng, trái tim" của chúng ta .. chứ không phải Chúa nhìn vào "số tiền mình có" .. Kinh thánh có những người giàu như Job hay vua David .. nhưng họ "có 1 tấm lòng thờ phượng Chúa", thì họ vẩn được Chúa chúc phước như thường





2. Không phải dùng "tiền bạc của mình" để mình có thể vào thiên đàng ... Kinh thánh nói rất rỏ ràng "CHUÁ JESUS CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CON NGƯỜI , HỄ AI TIN NHẬN VÀO NGÀI, THÌ SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI" 

để vào thiên đàng , mình phải "tin nhận vào Chúa Jesus, để nhận ÂN ĐIỂN , để được vào thiên đàng" ... ngoài cách này ra , không còn 1 cách nào khác để được vào thiên đàng cả

bây giờ anh giàu , mà anh tin nhận vào Chúa Jesus , để nhận Ân điển, anh cũng có thể vào thiên đàng được
hay anh nghèo , mà anh không tin nhận vào Chúa Jesus , anh không nhận Ân điển , thì anh cũng không thể nào vào thiên đàng được





3. Vấn đề ở đây ... người giàu thường có khuynh hướng "trông cậy vào tiền bạc họ có, họ không trông cậy vào cái gì ngoài tiền trong account của họ" ..... chính vì điểm này , mà họ khó vào thiên đàng được

người nghèo thường có khuynh hướng (nhưng không nhất định .. ai mà nghèo thì đều có khuynh hướng này cả nhé) "trông cậy vào Chúa, vì ngoài Chúa ra, họ không còn biết trông cậy vào ai nữa" .... đây là lợi điễm cho họ có thể vào thiên đàng dễ hơn người giàu  :78:






4. Btw, người giàu thường hay quên 1 vấn đề nữa là ... họ có thể nghèo, trắng tay bất kỳ lúc nào, tiền tài danh vọng không guarantee họ sẽ giàu cho tới ngày họ chết .... và khi họ chết đi, họ cũng chẳng mang được sự giàu sang theo họ, họ bước vào đời với 2 bàn tay trắng, họ ra đi cũng với 2 bàn tay trắng ...

Chúa cho họ giàu , không phải là để họ hưỡng thụ , sống sa hoa , bóc lột người nghèo ... nhưng đây là thực tế ... người giàu thì muốn giàu thêm nữa, muốn bóc lột người nghèo để rồi xã hội end up ... "người giàu thì càng ngày càng giàu thêm, người nghèo thì càng ngày càng nghèo thêm"



Chúa cho họ giàu, để họ có thể dùng đồng tiền của họ mà NÂNG CAO DANH CHUÁ , CỨU GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐÓI KHỔ KHIẾN CHO NHỮNG NGƯỜI NÀY NGỢI CA CHUÁ.
Reply
#15
Vân có quen với mấy người bạn. Họ là những người có income vững chắc , có sức khoẻ hiện tại, có nhà có cửa .. đại khái họ có 1 đời sống thoả mãn


Khi Vân nói về Chúa ... khi Vân nói về những người homeless , hay những người bịnh hoạn nằm trong nhà thương

Phản ứng của họ rất là interesting ... họ nói chuyện .. giống như họ sẽ không bao giờ bị homeless , không bao giờ bịnh hoạn ... VÌ HỌ ĐANG CÓ CUỘC SỐNG ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ


khiến cho Vân suy nghĩ .... Is it real? đời con người chúng ta , mọi chuyện đều có thể xãy ra , sao mình có thể nói "mình sẽ không gặp cái này ?? hay mình sẽ không gặp cái kia ??"  Confused



Châm ngôn 27:1

Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. 
Reply