ACE nghĩ gì về chuyện ngôn ngữ VN hiện tại.
#16
(2018-09-10, 04:03 PM)anatta Wrote: Vấn đề này cũng nghe nhiều tiếng nói chỉ trích của báo đài, thông tin internet của người Việt hải ngoại, và trong nước cũng thế.
Nhưng, thể chế VN là hệ thống độc tài, dân góp ý thì mặc dân, các quan lớn họ không thích, không đồng tình và làm theo ý họ thì dân trong nước cũng không làm gì được. Chỉ hy vọng, hy vọng, và hy vọng là sẽ có một sự kiện gì đó gây chấn động, bất mãn, căm hờn trong lòng toàn dân đến nỗi người dân trong nước họ không còn sợ gì nữa và toàn dân đồng lòng đứng lên biểu tình phản đối, thì chỉ với sức mạnh đó mới có thể thay đổi được cơ chế độc tài hiện tại trong nước mà thôi, Phương Vy.
Cheer

Hi anh Anatta!  Tulip4

Cảm ơn anh Anatta ghé vào cho ý kiến. Phương Vy cũng nghĩ như thế. Chỉ có người dân trong nước mới có thể thay đổi thời cuộc. Chúng ta ở ngoài chỉ biết pray và hope for the best.


(2018-09-10, 04:07 PM)OneSunday Wrote: Mình chỉ biết Cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho đất nước VN thôi.

Hi Mr. OneSunday!  Tulip4

Yes Mr. OneSunday, cầu nguyện và cầu nguyện cho VN thôi ạ. 
Mr. OneSunday một ngày vui nhé!  Cheer


(2018-09-10, 04:09 PM)anatta Wrote: Sẵn dịp có thể yêu cầu Phương Vy hát bài Quê Hương được không?

Bài này hơi khó hát, Phương Vy thấy anh Anatta nhận xét giọng hát của ca sĩ Nguyễn Hưng bên chỗ chị Hoa Sa Mạc xong thấy run.  Biggrin Để Phương Vy try nhé anh Anatta.  Cheer

Chúc anh Anantta một buổi chiều Thứ Hai vui vẻ!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#17
(2018-09-10, 04:48 PM)Phương Vy Wrote: Bài này hơi khó hát, Phương Vy thấy anh Anatta nhận xét giọng hát của ca sĩ Nguyễn Hưng bên chỗ chị Hoa Sa Mạc xong thấy run.  Biggrin Để Phương Vy try nhé anh Anatta.  Cheer

Chúc anh Anantta một buổi chiều Thứ Hai vui vẻ!  Tulip4

Cám ơn lời chúc của PVy. :)

Hiện tại Phương Vy đang có tâm tình về quê hương đất nước, nên hát bài này chắc sẽ thích hợp.

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2018-09-10, 05:38 PM)anatta Wrote: Cám ơn lời chúc của PVy. :)

Hiện tại Phương Vy đang có tâm tình về quê hương đất nước, nên hát bài này chắc sẽ thích hợp.

:-)

Chào anh Anatta!  Tulip4


Theo lời yêu cầu của anh, Phương Vy vừa hát xong mang vào nộp bài. 

Anh Anatta nghe cho vui nhé.  Cheer

Quê Hương
Nhạc: Giáp Văn Thạch
Thơ: Đỗ Trung Quân

[Image: QueHuong1.jpg]
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#19
Tulip4 Tulip4 Tulip4 

Cảm ơn Phương Vy.

Phương Vy hát hay lắm. 10_point

Nghe mà xúc động tình tự quê hương.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
(2018-09-11, 02:14 PM)anatta Wrote: Tulip4 Tulip4 Tulip4 

Cảm ơn Phương Vy.

Phương Vy hát hay lắm. 10_point

Nghe mà xúc động tình tự quê hương.

Cảm ơn anh Anatta nhiều lắm đã cho điểm so generous.  Tulip4 

Chúc anh một buổi chiều vui nhé!  Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#21
(2018-09-10, 09:18 PM)Phương Vy Wrote:
Chào anh Anatta!  Tulip4


Theo lời yêu cầu của anh, Phương Vy vừa hát xong mang vào nộp bài. 

Anh Anatta nghe cho vui nhé.  Cheer

Quê Hương
Nhạc: Giáp Văn Thạch
Thơ: Đỗ Trung Quân

[Image: QueHuong1.jpg]

PV hát bài này rất tuyệt vời, 1 trong những bài PV hát hay nhất trừ trước đến nay (bài đi thi Tình Ơi Xin Ngủ Đi, Tinh Yêu Không Suy Tư và bài này).

10_point Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#22
(2018-09-11, 04:30 PM)duoctue Wrote: PV hát bài này rất tuyệt vời, 1 trong những bài PV hát hay nhất trừ trước đến nay (bài đi thi Tình Ơi Xin Ngủ Đi, Tinh Yêu Không Suy Tư và bài này).

10_point Tulip4 Tulip4 Tulip4

Cảm ơn anh DuocTue nhiều nhé!  Tulip4

Bài này khó hát, có mấy chỗ Phương Vy hát không vừa ý lắm, được sis TanThu, sis Gracie, anh Anatta và anh DuocTue ghé vào nghe và khen làm Phương Vy lên tinh thần lắm ạ.  Innocent Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#23
(2018-09-10, 04:48 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh Anatta!  Tulip4

Cảm ơn anh Anatta ghé vào cho ý kiến. Phương Vy cũng nghĩ như thế. Chỉ có người dân trong nước mới có thể thay đổi thời cuộc. Chúng ta ở ngoài chỉ biết pray và hope for the best.

Đúng vậy Phương Vy. Vận mệnh của VN chỉ do dân trong nước quyết định, mình ngoài đây thì chịu thôi. Bữa trước đọc tin dân VN ăn mừng trận đá banh thua Hàn Quốc, phải chi dân chúng biết cuồng nhiệt vì dân chủ thì chắc chế độ độc tài CS nó sụp đổ rồi. Cái gì cũng có 2 mặt như đồng tiền, chúng ta lên án chế độ CS nhưng cũng do dân khg quan tâm, khao khát tự do dân chủ cho nên vô tình tiếp tục nuôi dưỡng chế độ ấy. Chứ nếu nói nói vì sợ đàn áp, dùi cui, nhà tù ... thì cũng khg đúng lắm, các nước cựu cs Đông Âu cũng có công an, nhà tù, còng số 8 như VN mà dân nổi lên thì tiêu tùng hết, mấy tên đầu sỏ như Erich Honecker, Ceausescu kẻ thì bị đưa ra tòa, kẻ thì bị treo cổ.

Khg ai giải thoát cho một dân tộc, nếu, trước tiên dân tộc đó khg ý thức thân phận nô lệ của mình và đồng thời khao khát tự do chứ nếu ngược lại, họ vẫn xem tự do dân chủ với nhân quyền là những thứ viễn vông, xa xỉ khg thực tế như coi đá banh, coi phim Hàn Quốc, mua sắm iphone, xe hơi, du hí ăn chơi, tán dóc ca sĩ này, diễn viên nọ ... mình mà nói /giảng cho họ mấy vấn đề đó chắc họ sẽ dè bĩu chê bai: "Ối giời, mấy thứ đó có ăn được khg ? toàn tào lao trên trời v.v." thì cái dân tộc đó vẫn còn là nô lệ dài dài.

Nói chung, thú thật anh hầu như khg để ý gì bên VN vì nhiều lý do, thứ nhất là mình ở ngoài đây bất lực cho nên càng ít để ý càng đỡ phiền, với lại ba cái ngôn ngữ chữ nghĩa bên đó càng ngày càng xa lạ, quái đản, đọc chỉ rước vô bực bội thêm.
Reply
#24
sis Phương Vy hát hay lắm Thumbs-up4 10_point 


.................................. :rose4: Tulip4  Heavy-black-heart4  Tulip4  :rose4:  ............................




Cám ơn Phuong Vy đã đến và giúp VB..có thêm niềm vui

Reply
#25
(2018-09-12, 02:42 PM)duoctue Wrote: Đúng vậy Phương Vy. Vận mệnh của VN chỉ do dân trong nước quyết định, mình ngoài đây thì chịu thôi. Bữa trước đọc tin dân VN ăn mừng trận đá banh thua Hàn Quốc, phải chi dân chúng biết cuồng nhiệt vì dân chủ thì chắc chế độ độc tài CS nó sụp đổ rồi. Cái gì cũng có 2 mặt như đồng tiền, chúng ta lên án chế độ CS nhưng cũng do dân khg quan tâm, khao khát tự do dân chủ cho nên vô tình tiếp tục nuôi dưỡng chế độ ấy. Chứ nếu nói nói vì sợ đàn áp, dùi cui, nhà tù ... thì cũng khg đúng lắm, các nước cựu cs Đông Âu cũng có công an, nhà tù, còng số 8 như VN mà dân nổi lên thì tiêu tùng hết, mấy tên đầu sỏ như Erich Honecker, Ceausescu kẻ thì bị đưa ra tòa, kẻ thì bị treo cổ.

Khg ai giải thoát cho một dân tộc, nếu, trước tiên dân tộc đó khg ý thức thân phận nô lệ của mình và đồng thời khao khát tự do chứ nếu ngược lại, họ vẫn xem tự do dân chủ với nhân quyền là những thứ viễn vông, xa xỉ khg thực tế như coi đá banh, coi phim Hàn Quốc, mua sắm iphone, xe hơi, du hí ăn chơi, tán dóc ca sĩ này, diễn viên nọ ... mình mà nói /giảng cho họ mấy vấn đề đó chắc họ sẽ dè bĩu chê bai: "Ối giời, mấy thứ đó có ăn được khg ? toàn tào lao trên trời v.v." thì cái dân tộc đó vẫn còn là nô lệ dài dài.

Nói chung, thú thật anh hầu như khg để ý gì bên VN vì nhiều lý do, thứ nhất là mình ở ngoài đây bất lực cho nên càng ít để ý càng đỡ phiền, với lại ba cái ngôn ngữ chữ nghĩa bên đó càng ngày càng xa lạ, quái đản, đọc chỉ rước vô bực bội thêm.

Hi anh DuocTue!  Tulip4

Có lẽ anh DuocTue qua Mỹ trước năm 1975 (Phương Vy đoán vậy) nên anh có cái nhìn khác. Dân tộc Việt Nam, người Việt Nam mình sau năm 1975 đến năm 1990 không đến nỗi như vậy, sau này nhà cầm quyền họ lai căng bắt chước toàn chuyện xấu của nước ngoài, khuyến khích người dân ăn chơi, sống đời sống tha hoá nên mới ra nông nổi. Phương Vy còn thầy cô, bạn bè bên ấy được dịp nói chuyện đều mong họ tìm cách ra nước ngoài sống. 

Thanks anh DuocTue ghé qua góp ý kiến. Anh DuocTue nói cũng có lý nhiều lúc mình không làm được gì, nên càng ít để ý cho nhẹ lòng anh ạ.  Tulip4 

(2018-09-12, 03:04 PM)Be 3 Wrote: sis Phương Vy hát hay lắm Thumbs-up4 10_point 


.................................. :rose4: Heavy-black-heart4  Tulip4    ............................




Cám ơn Phuong Vy đã đến và giúp VB..có thêm niềm vui


Hi sis Be 3!  Tulip4 

Cảm ơn sis Be 3 đã ghé vào nghe Phương Vy hát. Tặng hoa, tặng tim và cho điểm cao nữa.  Phương Vy vui lắm.  Please 

Mến chúc anh DuocTue và sis Be 3 một buổi chiều vui nhé!  Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#26
cái gốc là đạo đức suy đồi

bốc anh anh chạy honda ôm ra bàn luận, nghèo khổ vậy mà cũng đi nhậu mỗi đêm , nhậu không say không về , nhậu vĩa hè rồi vào nhà hàng cho bằng anh bằng em , không đi beer ôm thì chúng nó cười ..v.v... thì ba cái chử nghĩa vuông tròn là cái gì , bực thì lên youtube chửi loạn cào cào , cho đã , tối đi nhậu tiếp
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#27
(2018-09-12, 04:11 PM)caothang Wrote: cái gốc là đạo đức suy đồi

bốc anh anh chạy honda ôm ra bàn luận, nghèo khổ vậy mà cũng đi nhậu mỗi đêm , nhậu không say không về , nhậu vĩa hè rồi vào nhà hàng cho bằng anh bằng em, không đi beer ôm thì chúng nó cười ..v.v... thì ba cái chử nghĩa vuông tròn là cái gì , bực thì lên youtube chửi loạn cào cào , cho đã , tối đi nhậu tiếp

Cũng tương tự như đi ăn buffet mà thấy trong Youtube, ai cũng sợ bị thiên hạ chê cười là ngu nếu khg chen lấn xô đẩy.
Reply