Vu Lan
#1
con xin một lạy cúi đầu
tạ ơn cha mẹ một đời vì con

https://soundcloud.com/user-117946519/uo...-nho-nguon

https://soundcloud.com/user-117946519/untitled7
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Tâm hiếu là tâm Phật , hạnh hiếu là hạnh Phật ... lời dại này đã nhắc nhở mọi người con tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của Cha Mẹ . Bây giờ chúng ta đã trưởng thành , biết ơn và báo ơn là nhiệm dụ của chúng ta .

Ngày xưa , Khoa hay làm trà và mang bánh ( như bánh trung thu chẵng hạn ) đến cho Ba và Mẹ . Bây giờ , Ba không còn nữa và Khoa phải đi công tác xa .....

Mình quá bất hiếu với Mẹ mình ......
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#3
sống tốt cũng là một hình thức trả hiếu , mỗi giờ hành thiền ct cũng dành một ít thời gian nghĩ , tưởng , rãi tâm từ về ba má
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#4
(2018-08-24, 02:43 PM)caothang Wrote: sống tốt cũng là một hình thức trả hiếu , mỗi giờ hành thiền ct cũng dành một ít thời gian nghĩ , tưởng , rãi tâm từ về ba má

Clap Clap

Tuần này Chùa bên em làm lể Vu Lan anh...

Reply
#5
(2018-08-24, 11:25 PM)SugarBabe Wrote: Clap Clap

Tuần này Chùa bên em làm lể Vu Lan anh...

Chùa của anh cũng tổ chức cuối tuần này Innocent Innocent

[Image: IMG_4496.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#6
(2018-08-24, 02:33 PM)guest1221 Wrote: Tâm hiếu là tâm Phật , hạnh hiếu là hạnh Phật ... lời dại này đã nhắc nhở mọi người con tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của Cha Mẹ . Bây giờ chúng ta đã trưởng thành , biết ơn và báo ơn là nhiệm dụ của chúng ta .

Ngày xưa , Khoa hay làm trà và mang bánh ( như bánh trung thu chẵng hạn ) đến cho Ba và Mẹ . Bây giờ , Ba không còn nữa và Khoa phải đi công tác xa .....

Mình quá bất hiếu với Mẹ mình ......

Anh Khoa, Lan hiểu nỗi lòng và cả tâm tư hiếu nghĩa của anh... :rose4:

Nhưng vì hoàn cảnh nên anh không thể ở kề cận để chăm sóc cho Mẹ của anh được, thì đó không thể gọi  bất hiếu như anh ta thán đâu....Và anh hãy nhớ rằng dù vì hoàn cảnh gì, dù ở cách xa Cha Mẹ tới đâu đi nữa mà trong lòng chúng ta luôn có Cha Mẹ, luôn suy nghĩ và cầu nguyện bình an đến cho Người thì cũng đũ làm cho mình không hổ thẹn với lòng hiếu hạnh của một người con rồi đó anh. Hug Innocent
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
(2018-08-25, 06:33 PM)Bella Wrote: Anh Khoa, Lan hiểu nỗi lòng và cả tâm tư hiếu nghĩa của anh... :rose4:

Nhưng vì hoàn cảnh nên anh không thể ở kề cận để chăm sóc cho Mẹ của anh được, thì đó không thể gọi  bất hiếu như anh ta thán đâu....Và anh hãy nhớ rằng dù vì hoàn cảnh gì, dù ở cách xa Cha Mẹ tới đâu đi nữa mà trong lòng chúng ta luôn có Cha Mẹ, luôn suy nghĩ và cầu nguyện bình an đến cho Người thì cũng đũ làm cho mình không hổ thẹn với lòng hiếu hạnh của một người con rồi đó anh. Hug Innocent

Anh cảm ơn lời nhắn nhũ thân thiện của Lan . Đêm nay những mái chùa ở Chicago có tổ chức Lễ Vu Lan kg ? Ngoài trời Virginia hơi lạnh , anh không đưa Mẹ anh lên Chùa dự lễ ,  và ở nhà nói chuyện cho Mẹ anh vui , vì anh sắp đi công tác xa ...

Một người bạn trong VB của chúng ta đang dự lễ Vu Lan ở Chùa . Thật cảm động biết bao, trong tiếng kinh Vu Lan da diết ở nhiều ngôi Chùa lớn nhỏ, đã có biết bao giọt nước mắt tuôn rơi khi nghe những vần thơ:


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.

Innocent

[Image: 3020w84.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#8
(2018-08-25, 09:26 PM)guest1221 Wrote: Anh cảm ơn lời nhắn nhũ thân thiện của Lan . Đêm nay những mái chùa ở Chicago có tổ chức Lễ Vu Lan kg ? Ngoài trời Virginia hơi lạnh , anh không đưa Mẹ anh lên Chùa dự lễ ,  và ở nhà nói chuyện cho Mẹ anh vui , vì anh sắp đi công tác xa ...

Một người bạn trong VB của chúng ta đang dự lễ Vu Lan ở Chùa . Thật cảm động biết bao, trong tiếng kinh Vu Lan da diết ở nhiều ngôi Chùa lớn nhỏ, đã có biết bao giọt nước mắt tuôn rơi khi nghe những vần thơ:


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.

Innocent

[Image: 3020w84.jpg]

Hi, anh Khoa ơi...Anh không cần nói tiếng cảm ơn với Lan đâu, vì nhờ có anh...Anh đã gợi ý trong thread này để nhắc nhở về sự hiếu hạnh của anh đối với Mẹ anh ra sao nên Lan mới có dịp nói lên một chút tâm trạng của mình về tâm ý của Lan đối với hai đấng sinh thành như thế nào thôi hà. Nên đáng lý ra chính Lan cũng phải nói cảm ơn với anh một tiếng mới đúng vì anh đã cho Lan nắm lấy được một chút cơ hội để mà nhắc nhở về Cha và Mẹ đó! :slightly-smiling-face4: Bouquet4 

Anh Khoa nè, vì Lan là người gốc Khmer nên Lan theo Đạo Phật Giáo Nguyên Thủy aka Đạo Phái Tiểu Thừa...Bỡi vậy nên Lan không dám đi chùa theo Phái Đại Thừa của Người Việt đâu anh...Vì Lan sợ không quen, không biết lạy Phật, không biết hành lễ làm sao cho đúng nên Lan chỉ có ở nhà tự cúng lạy cho hồn thiêng của Ông Bà, Cha Mẹ thôi hà anh! Không biết Lan nói ra sự thật này rồi anh có....Nghĩ chơi với Lan luôn không hả? Joking thui nhá! Rolling-on-the-floor-laughing4

Đọc mấy câu ca dao về công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha Mẹ anh post ở trên, làm cho Lan cảm thấy trong lòng có một chút buồn vương, thương nhớ đến Ba Mẹ quá đi!


Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng không quên!


(Ca dao sưu tầm)

NhỏLan. Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#9
(2018-08-25, 09:55 PM)Bella Wrote: Hi, anh Khoa ơi...Anh không cần nói tiếng cảm ơn với Lan đâu, vì nhờ có anh...Anh mở cái thread này với đề tài Vu-Lan và nhắc nhở về sự hiếu hạnh ....
anh Caothang mở thread này .... anh chỉ ... ké thôi Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#10
(2018-08-25, 09:59 PM)guest1221 Wrote: anh Caothang mở thread này .... anh chỉ ... ké thôi Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol

Oh, vậy hả! So sorry anh caothang....Lan bất cẩn quá, không đọc kỷ mà cứ tưởng thread này là do anh Khoa mở không hà! So sorry....Sorry anh caothang và anh Khoa thật nhiều nhé.... :78: :78: :78: ...Để Lan đi edit lại nha anh Khoa! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Edit: Anh caothang ơi, cho Lan xin nói lời cảm ơn anh vì anh đã mở cái thread rất ý nghĩa nầy để cho Lan có cơ hội trãi bày chút tâm sự về lòng đứa con coi cút nầy nha. Chúc anh CT luôn mãi bình an và vui vẽ....

Bella. Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#11
(2018-08-24, 02:43 PM)caothang Wrote: sống tốt cũng là một hình thức trả hiếu , mỗi giờ hành thiền ct cũng dành một ít thời gian nghĩ , tưởng , rãi tâm từ về ba má

:full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:
Reply
#12
Cha mẹ ngày càng già, con ở nơi xa lúc nào tâm cũng hướng về cha mẹ. Còn cha còn mẹ thì ta đã có tất cả !!!
Reply
#13
(2018-08-24, 02:43 PM)caothang Wrote: sống tốt cũng là một hình thức trả hiếu , mỗi giờ hành thiền ct cũng dành một ít thời gian nghĩ , tưởng , rãi tâm từ về ba má

câu này rất hay ! :sunflower_1f33b:
Reply