Happy Father/Mother's Day
#31
KHI NGƯỜI TA CÒN SỐNG ... IT MEANS EVERYTHING 

HẢY ĐỐI XỮ VỚI NGƯỜI TA TỐT ... AS BEST AS YOU CAN









ĐỪNG CHỜ TỚI KHI NGƯỜI TA CHẾT RỒI .. LÚC ĐÓ MỚI ĐỐI XỮ VỚI NGƯỜI TA TỐT ... THÌ CHẲNG CÓ 1 Ý NGHĨA GÌ CẢ ... NOTHING ... BIG NOTHING 
Reply
#32
Vân nhắc lại 1 lần nữa cho ... những ai vẫn chưa hiểu Vân nói gì



CHA MẸ BẠN CÒN SỐNG ??

- HẢY CÓ HIẾU , THĂM HỎI , XEM CHA MẸ CÓ CẦN GÌ , THÌ MÌNH MUA VỀ CHO CHA MẸ .. HẢY LÀM NHỮNG GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC










CHA MẸ CHẾT ??

- KHÔNG CÚNG BÁI GÌ CẢ ... CÚNG CŨNG CHẲNG AI ĂN ĐƯỢC CÁI GÌ , NGOẠI TRỪ "NGƯỜI CÒN SỐNG"

- MÀ HẢY LÀM NHƯ 1 CÁI MEMORIAL DAY .. MỜI NHỮNG NGƯỜI THÂN QUEN VỚI NGƯỜI CHẾT , TỚI ĂN BÁNH UỐNG TRÀ .. NHẮC LẠI NHỮNG KỶ NIỆM NÀO MÀ HỌ CÒN CÓ THỂ NHỚ ĐƯỢC 




that's it

as simple as that

NẾU AI VẨN CHƯA HIỂU VÂN NÓI GÌ , THÌ LÀM ƠN CHỊU KHÓ SUY NGHĨ GIÙM VÂN  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:

CÁM ƠN TẤT CẢ NHÁ 

Hug
Reply
#33
Để cho những bạn không biết 10 Điều răn là gì ... thì Vân viết ra ở đây


10 điều răn này nằm trong Kinh thánh Cựu ước ... Xuất Ê díp tô ký 20:3-17



4 điều răn đầu tiên ... là giữa mình ... VÀ CHUÁ

6 điều răn sau ... là giữa mình ... VÀ CON NGƯỜI


ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (VỀ GIỮA MÌNH VÀ CON NGƯỜI) .. LÀ PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ

nghĩa là ... QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU   ....  TRONG VẤN ĐỀ  ....  GIỮA MÌNH VÀ CON NGƯỜI ... LÀ PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ





***


4 điều răn đầu tiên ... là giữa mình ... VÀ CHUÁ


i. Chỉ thờ 1 mình Chúa thôi , trước mặt ta , ngươi chớ có các thần khác

ii. Chớ làm hình tượng cho mình , rồi quỳ xuống thờ lạy hầu việc nó

iii. Đừng dùng danh Chúa 1 cách bừa bãi , đụng 1 chút là kêu "Trời ơi , Chúa ơi" 1 cách vô lý

iv. Giữ ngày Sabbath làm ngày nghĩ , dùng để thờ phượng Chúa




***


6 điều răn sau đó .. là giữa mình ... VÀ CON NGƯỜI


i. Hảy hiếu kính cha mẹ ngươi (hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê hô va Đức Chúa Trời ngươi ban cho)

ii. Chớ giết người

iii. Chớ phạm tội tà dâm

iv. Chớ trộm cướp

v. Chớ làm chứng dối

vi. Chớ tham cái gì thuộc về người khác (vợ chồng , con cái , tài sản của họ)




***


bạn thấy không .. mình có thể hiễu 


SỰ QUAN TRỌNG CUẢ NHỮNG ĐIỀU RĂN NÀY   ...  XẾP THỨ TỰ TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI ... VÀ HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ ĐƯỢC XẾP HÀNG ĐẦU TRONG "GIỮA MÌNH VÀ CON NGƯỜI"







suy nghĩ please  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
#34
Ai nghĩ mình là "con có hiếu"


thì hảy suy nghĩ


- Cha mẹ mình có còn đang sống không ???

- Nếu câu trả lời là ... CÓ

- Mình có đang ... chăm sóc cha mẹ không ?? hỏi cha mẹ xem có cần thứ gì , mình sẽ chạy mua về cho cha mẹ không ?? có dẫn cha mẹ đi ăn uống , đi park chơi không ?? có cẩn thận khi nói chuyện với cha mẹ , đừng đụng gì thì nói đó , không cần biết mình có thể làm cha mẹ buồn lòng không ??





NẾU CÂU TRẢ LỜI CUẢ BẠN LÀ CÓ

THÌ BẠN LÀ ĐỨA CON CÓ HIẾU





CHỨ KHÔNG PHẢI BẠN ... CHA MẸ CÒN SỐNG THÌ MÌNH BẬN RỘN QUÁ , KHÔNG CÓ THÌ GIỜ , WHO CARES ... CHA MẸ CHẾT RỒI , THÌ LO CHẠY LÀM GIỔ CÚNG CHA MẸ  ... IT DOESN'T MEAN ANYTHING ... IT'S TOO TOO TOO LATE
Reply
#35
:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:


Cha mẹ còn sống 

Mình có 1001 cớ bận rộn , để không ngó ngàng gì tới cha mẹ


Cha mẹ có muốn gì , cần gì

Thì mình nói "chờ cha mẹ chết rồi , con sẽ mua về cúng cha mẹ    

Cha mẹ thích ăn sushi chứ gi ???  thích ăn cái gì ??? ok được , con biết rồi , khi nào cha mẹ chết , con cúng sushi cho cha mẹ , hay cúng những gì cha mẹ thích ăn   Rollin"






Ai mà không cho mình cúng cha mẹ 

thì mỉnh chữi ... người đó là .. cái đồ bất hiếu , không có trái tim , không có tình yêu thương    Rollin





nói như vậy .. nghe có lọt lổ tai không ??
Reply
#36
Cha mẹ còn sống ... cha mẹ thấy con bất hiếu ???  Confused



Được được , để rồi con cho cha mẹ xem ....

Cha mẹ chết rồi , cha mẹ thích ăn cái gì , con sẽ dọn đầy 1 mâm lên bàn thờ , cúng cho cha mẹ ăn   banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Cha mẹ cần món  gì , cha mẹ chết rồi , con mua  về chất đầy nhà cho .... cha mẹ coi  :thinking-face4:

Lúc đó , cha mẹ mới hiểu được lòng con .. là đứa con có hiếu , hay đứa con  bất hiếu đấy nhá  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#37
Vân nói nhiều 

để cho các bạn hiểu ý Vân

ở thời điểm này , chắc các bạn đả hiểu được my point rồi



HY VỌNG TỪ RÀY VỀ SAU , ĐỪNG CÓ AI VÀO ĐÂY NÓI ... TIN LÀNH KHÔNG CHO THỜ CÚNG , KHÔNG CHO CÓ HIẾU VỚI CHA MẸ NỮA NHÁ
Reply
#38
Không biết các bạn sao chứ ... Vân thì cứ suy nghĩ


CÓ PHẢI DỰA VÀO CÚNG GIỖ , MÀ NGƯỜI TA XÁC ĐỊNH ... NGƯỜI ĐÓ LÀ CÓ HIẾU ??? HAY NGƯỜI ĐÓ LÀ BẤT HIẾU KHÔNG ??


NẾU THIỆT SỰ NHƯ VẬY THÌ ......


- tội cho ba má mình quá  Disappointed-face4 ... lúc ba má còn sống , thì con cái cứ lo bận rộn riêng cho gia đình , cho chuyện của nó ... chữ HIẾU chỉ dành khi họ lăn ra chết , thì họ sẻ được "cúng giỗ" ...

- mình cũng vậy  Disappointed-face4 ... khi mình còn sống , thì con nó bận rộn chuyện của nó ... nó nghĩ chử HIẾU chỉ dành cho mình khi mình chết thôi . sẽ được nó "cúng giỗ" ...









Không make sense chút nào đối với Vân cả ... quan niệm của Vân

- Khi người ta còn sống .. Vân sẽ làm hết những gì Vân có thể làm được cho NGƯỜI SỐNG

- Còn khi họ CHẾT rồi .. tất cả chỉ còn là kỹ niệm thôi ... no more no less .. Vân ko làm được gì cho họ cả






Vân không muốn dạy con của Vân ... và Vân cũng không muốn truyền từ đời này tới đời kia ... cái suy nghĩ

- má còn sống ... thì cứ vô tư đi

- chờ má chết rồi ... thì mới lo tới chữ HIẾU qua việc CÚNG GIỖ 
Reply
#39
Cái này Vân chỉ chia sẽ những gì "mắt thấy tai nghe" thôi nhá ... kể ra cho các bạn suy nghĩ để biết mình phải đối xữ với cha mẹ như thế nào KHI HỌ CÒN SỐNG ... bạn có những hành động như thế này với cha mẹ không ???    :thinking-face4: :thinking-face4:



- Vân tới nhà người bạn chơi ... đang ngồi nói chuyện , thì thằng con bước vào .. bà má nhờ he làm 1 cái gì đó ... he đi thẳng 1 mạch từ nhà sau , ra nhà trước , ra cửa , rồi nhảy lên xe  lái đi , không nói 1 tiếng nào trả lời bà má ... bà má nhìn Vân , speechless , lắc đầu 



- Bà bạn Vân lỡ bỏ tấm thảm trong nhà vào máy giặt máy xấy gì đó , tấm thảm bị hư miếng nhựa ở dưới ... Vân thấy bà và con bà cũng hay qua lại với nhau , Vân nói với bà "kêu con đi mua tấm thảm khác về xài đi" ... bà không dám xin con , cũng không dám nói cho con biết problem về tấm thảm ... thường xuyên gặp con , nhưng không dám nói 1 lời xin nó mua cho mình tấm thảm khác



- Ông kia trời nóng , không có cái quạt máy trong nhà ... nhưng cũng chẳng dám nói với con mua cho mình 1 cái quạt vì trời đang nóng ... nhà con , thì đầy đủ tiện nghi từ A tới Z , vợ chồng con cái mua đồ đầy nhà ... nhưng lại để cho ông già không có được cái quạt ở trong nhà







Nghe những câu chuyện này , bạn biết bạn phải chăm sóc ba má mình như thế nào ??

Mình cần gì , thì ba má cũng cần cái đó ... chứ không phải ba má "mình đồng da sắt bụng mỡ" không cần những thứ mình cần





HẢY HỎI THĂM BA MÁ ... BA MÁ CÓ CẦN GÌ ĐỂ CON ĐI MUA VỀ CHO BA MÁ KHÔNG ??

MÌNH CÓ HỎI THĂM NHƯ VẬY .. THÌ BA MÁ MỚI DÁM NÓI

CHỨ MÌNH KHÔNG HỎI THĂM ... CÓ NHIỀU BA MÁ KHÔNG DÁM MỞ MIỆNG RA XIN CON MÌNH 

HẢY LÀM NHỮNG GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CHO BA MÁ ... KHI HỌ CÒN SỐNG ... ĐỪNG NGHĨ .. ĐỂ CHỜ BA MÁ CHẾT RỒI , MÌNH TRẢ HIẾU "CÚNG GIỖ" , DONE





Con cái nó học từ mình

nó thấy mình lo cho ba má khi họ còn sống 

thì mai mốt , nó cũng học theo ... nó lo cho mình khi mình còn sống .. chứ không phải chờ mình ngũm củ tỏi xong rồi , nó mới "trả hiếu bằng cách cúng giỗ" cho mình 
Reply
#40
Father's day sắp tới 


Vân muốn thủ thỉ với những ông , đang làm cha ... một chút xíu nhá  :kiss:





- mình là trưởng gia đình 

- mình hảy hành động như là 1 người trưởng gia đình , nhưng không phải là "gia trưởng"

- mình hảy yêu vợ , thương con ... chăm sóc vơ , chăm sóc con ... cũng giống như chăm sóc chính bản thân mình







MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ THIỆT THÒI GÌ ĐÂU

VỀ GIÀ , MÌNH SẼ CÒN NGƯỜI VỢ BÊN CẠNH , CÒN NHỮNG ĐỨA CON BÊN CẠNH .... MÌNH KHÔNG CÔ ĐƠN



Vân nói cái này ... vì Vân thấy có nhiều người đàn ông , mất vợ , mất con

khi về già , họ sống thui thủi 1 mình

ngộ 1 điều ... đàn bà sống thui thủi 1 mình thì được ... nhưng đàn ông mà sống thui thủi 1 mình , thì không phải là chuyện dể

hãy nghĩ tới "viễn ảnh tương lai" này ... mà yêu vợ thương con .. CŨNG Y CHANG NHƯ YÊU THƯƠNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH 



Hello
Reply
#41
Vài chuyện cười , Vân bỏ vào đây , để đọc cho ... vui nhá  Hello




Teacher (on phone): You say Michael has a cold and can’t come to school today? To whom am I speaking?

Voice: This is my father.
Reply
#42
Johnny’s father: Let me see your report card.


Johnny: I don’t have it.

Johnny’s father: Why not?

Johnny: My friend just borrowed it. He wants to scare his parents.
Reply
#43
“Dad, are bugs good to eat?” asked the boy.


“Let’s not talk about such things at the dinner table, son,” his father replied.

After dinner the father inquired, “Now, son, what did you want to ask me?”

“Oh, nothing,” the boy said.  “There was a bug in your soup, but now it’s gone.”
Reply
#44
A small boy was at the zoo with his father.  They were looking at the tigers, and his father was telling him how ferocious they were.


“Daddy, if the tigers got out and ate you up…”

“Yes, son?” the father asked, ready to console him.

“ …Which bus would I take home?”
Reply
#45
Science teacher: When is the boiling point reached?

Science student: When my father sees my report card!
Reply