Gọi Người Yêu Dấu
#16
(2018-06-03, 09:11 PM)Phương Vy Wrote:   Hayyyyyy quá sis SB!  Tulip4 Tulip4

Sis hát lần này đầy tự tình, tha thiết quá đi à. Giọng sis dễ thương quá.  love 

Ai mà nỡ xa sis sau khi nghe bài hát này ta ơi!  
Cảm ơn sis SB đã ghé vào hát chung với Phương Vy nhe sis!  Please 

Hello anh Mong Manh! Hello Mr. Vâng!  Hello

hên, xui đo' PhươngVy

luc 

Chào OneSunday!  Tulip4
Thanks OneSunday nhé! Tấm ảnh Phương Vy sưu tầm online đấy OneSunday không phải Phương Vy.  :full-moon-with-face4:

Hên xui đo' Phươngvy

luc' hát, minh̀ ko điêù khiêñ được chữ minh̀ hát....  Biggrin Biggrin

giờ biêũ hát laị, minh̀ sẽ hát khác ah  Rollin

Reply
#17
(2018-06-03, 09:25 PM)SugarBabe Wrote: foot warmers em mua cho anh đâu  chair-to-the-head :Rollin

Rollin Mr. Vâng không cần foot warmers đâu sis SB. Mr. Vâng đang cần gấp mền da đấy sis SB ạ. Sis SB "say yes" một tiếng là Mr. Vâng hết lạnh cẳng liền à.  Biggrin

(2018-06-03, 09:27 PM)SugarBabe Wrote: Hên xui đo' Phươngvy

luc' hát, minh̀ ko điêù khiêñ được chữ minh̀ hát.... 

giờ biêũ hát laị, minh̀ sẽ hát khác ah  :Rollin

Sis SB nói đúng, vì lúc mình hát tâm trạng ảnh hưởng đến bài hát rất nhiều. Sis hát lần này Phương Vy thấy hayyyyy lắm.  Clap Ai có good ears sẽ nghe ra tâm trạng sis lúc hát đang như thế nào đấy nhoa.  Wink


Quote:Mong manh
Tiếc vì con gái xinh xắn nói chuyện khéo léo hát hay có nhiều người con trai thích vậy mà PV lại nói là PV sẽ xỉu nếu mà bị con trai đụng vào người  

PV hy sinh cho Chúa hở?  Nếu vậy thấy tựa tựa như ông cha  de Bricassart trong truyện The Thorn Bird  


Biggrin Anh Mong Manh! Cảm ơn anh Mong Manh đã giành nhiều từ đẹp cho Phương Vy nhé! Anh MM nói cho vui vậy thôi chứ có ai đâu mà thích Phương Vy (icon mặt buồn thiu). Quen với Phương Vy chán lắm anh ạ.  ba8 mê nói nhé, lại mê hát, mê ăn, mà không chịu mê cái vụ kia, nên ai quen vài bữa cũng sợ chạy té khói hết anh MM. Trên đời này chỉ có Chúa Jesus chịu nổi Phương Vy thôi, nên Phương Vy yêu Chúa cho bình bình an an.  Biggrin Yêu người ta, người ta rượt chạy như này  :chay:  Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#18
(2018-06-03, 09:43 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Anh Mong Manh! Cảm ơn anh Mong Manh đã giành nhiều từ đẹp cho Phương Vy nhé! Anh MM nói cho vui vậy thôi chứ có ai đâu mà thích Phương Vy (icon mặt buồn thiu). Quen với Phương Vy chán lắm anh ạ.  ba8 mê nói nhé, lại mê hát, mê ăn, mà không chịu mê cái vụ kia, nên ai quen vài bữa cũng sợ chạy té khói hết anh MM. Trên đời này chỉ có Chúa Jesus chịu nổi Phương Vy thôi, nên Phương Vy yêu Chúa cho bình bình an an.  Biggrin Yêu người ta, người ta rượt chạy như này  :chay:  Rollin

Mê vụ kia là vụ gì?  Vụ ẹc ẹc MS nói đó hả  Lol 

Lựa Jesus rồi khi cần tâm sự thì nhìn hình Chúa nói thôi hở?  Hay những khi đau ốm rồi sao?   Tội vậy?  Giữa đàn ông với đàn bà còn có 1 loại tình yêu khác nữa...Platonic Love.  Đâu nhất thiết phải có vụ kia mới được.    Innocent
Reply
#19
(2018-06-03, 09:56 PM)Mong manh Wrote: Mê vụ kia là vụ gì?  Vụ ẹc ẹc MS nói đó hả  Lol 

Lựa Jesus rồi khi cần tâm sự thì nhìn hình Chúa nói thôi hở?  Hay những khi đau ốm rồi sao?   Tội vậy?  Giữa đàn ông với đàn bà còn có 1 loại tình yêu khác nữa...Platonic Love.  Đâu nhất thiết phải có vụ kia mới được.    Innocent

Anh Mong Manh!  Tulip4

Có ai chịu yêu kiểu đó thật sao anh Mong Manh? Cho Phương Vy số phone người đó nhe!  Wink  Rollin

Chị NhaTrangDep aka Thiến Sĩ Tình Dục có nói là tình yêu no sex là tình chết mờ.  Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#20
Tình yêu mà "no income/outcome " là tình chết!


ba8
Reply
#21
(2018-06-03, 07:25 PM)Phương Vy Wrote:
[Image: images.jpg]

Gọi Người Yêu Dấu
Vũ Đức Nghiêm
Trình bày: Phương Vy
(xin click vào hình để nghe)


Xin được phép tặng hoa cho người hát... :rose4: :rose4: :rose4: 


Nghe Phương Vy hát thì anh nhớ tới đôi lời bài hát Triệu đoá Hoa Hồng.


"Tặng một đại dương hoa hồng thắm
.....
.....
Bằng dòng máu nóng trái tim mình."

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

PS. Phương Vy có nhận hát nhạc yêu cầu không?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#22
(2018-06-03, 08:45 PM)SugarBabe Wrote: Đưǹg Xa em Đêm Nay
by SB



https://soundcloud.com/hnguyen-984619578/dung-xa-em


Rollin Rollin Rollin

SB có giọng hát chân quê, dễ mến Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 

Kêu anh chàng nào đó đừng xa, rồi sao mà cười ngã nghiêng thế ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Anh nghe SB hát hình như có nhầm chữ : "anh yêu anh". :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#23
Cô PVy,

Cho V yêu cầu bài nhạc cháu lên 3 đi nha, cam on cô!
Reply
#24
(2018-06-03, 10:52 PM)Vâng Wrote: Tình yêu mà "no income/outcome " là tình chết!


ba8

Biggrin hihi Mr. Vâng! "In and Out" nghe giống In and Out burger quá. PVy đang đói bụng.  Biggrin

(2018-06-03, 11:15 PM)Vâng Wrote: Cô PVy,

Cho V yêu cầu bài nhạc cháu lên 3 đi nha, cam on cô!

Dạ, bài hát đó đợi khi nào Mr. Vâng hay sis SugarBabi có bé bi, cô Phương Vy sẽ hát tặng cho cháu.  Biggrin 


Happy Monday to Mr. Vâng nhé!   Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#25
(2018-06-03, 11:03 PM)anatta Wrote: Xin được phép tặng hoa cho người hát... :rose4: 


Nghe Phương Vy hát thì anh nhớ tới đôi lời bài hát Triệu đoá Hoa Hồng.


"Tặng một đại dương hoa hồng thắm
.....
.....
Bằng dòng máu nóng trái tim mình."

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

PS. Phương Vy có nhận hát nhạc yêu cầu không?

Chào anh Anatta!  Tulip4

Cảm ơn anh Anatta đã ghé qua nghe Phương Vy và sis SugarBabe hát, tặng hoa và đã để lại lời khen khích lệ.  Innocent

Anh Anatta và các anh chị, các bạn cứ tự nhiên yêu cầu nhé. Phương Vy và sis SugarBabe sẽ hát tặng mọi người.  love

Tối qua Phương Vy có thấy anh Anatta nhắc bài hát Triệu Đoá Hoa Hồng nhưng khuya quá hát sợ hàng xóm gọi police  Biggrin . Phương Vy mới hát xong mang vô tặng anh Anatta. 


[Image: Rose2.jpg]

Triệu Đoá Hoa Hồng
Trình bày: Phương Vy


http://www.yokara.com/recording/trieu-doa-hoa-hong-karaoke-beat-nu-6117616412393472
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#26
Giọng trong trẻo, khoẻ, chị thích nhạc đệm nhiều tí nữa em PVy xinh ơi  Tulip4
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#27
Wowwwwww hat hay qua nhe PVy  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4


Nguoi nao trong hinh ma dep gai vay ta  Winking-face4
Reply
#28
(2018-06-03, 09:25 PM)SugarBabe Wrote: foot warmers em mua cho anh đâu  chair-to-the-head Rollin Rollin Rollin

Tình tứ quá trời Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#29
(2018-06-04, 11:29 AM)Phương Vy Wrote: Chào anh Anatta!  Tulip4

Cảm ơn anh Anatta đã ghé qua nghe Phương Vy và sis SugarBabe hát, tặng hoa và đã để lại lời khen khích lệ.  Innocent

Anh Anatta và các anh chị, các bạn cứ tự nhiên yêu cầu nhé. Phương Vy và sis SugarBabe sẽ hát tặng mọi người.  love

Tối qua Phương Vy có thấy anh Anatta nhắc bài hát Triệu Đoá Hoa Hồng nhưng khuya quá hát sợ hàng xóm gọi police  Biggrin . Phương Vy mới hát xong mang vô tặng anh Anatta. 


[Image: Rose2.jpg]

Triệu Đoá Hoa Hồng
Trình bày: Phương Vy


http://www.yokara.com/recording/trieu-doa-hoa-hong-karaoke-beat-nu-6117616412393472

Thank Phương Vy rất nhiều. :rose4:
PV hát hay. Musical-note_1f3b5  

Khi nào Phương Vy thật có thời gian rảnh rỗi, thì anh xin được yêu cầu một bài nữa là bài:

Tình Khúc Chiều Mưa của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Cám ơn Phương Vy trước. Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#30
(2018-06-04, 03:54 PM)anatta Wrote: Tình tứ quá trời Grinning-face-with-smiling-eyes4

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply