Nhớ Anh
#16
(2018-06-01, 01:28 PM)Bella Wrote: Why lại lạnh cẳng vậy Vâng? Tại chị quậy trong đây hả? :thinking-face4:

Biggrin Rollin Chị Bella! Nếu chị nghĩ "tại chị quậy trong đây" thì trong đây phải nóng lên chứ. Đọc câu chị hỏi làm Phương Vy mắc cười ơi là mắc cười.  Biggrin

Chào Mr. Vâng! Mr. Vâng bị lạnh cẳng, Phương Vy đoán là Mr. Vâng bị cảm thương nàng mà chưa được đáp lại nên bị lạnh í mờ.  Wink

Mr. Vâng ui! Phương Vy mách nước nè. Sis SugarBabe mang bài thơ "Chẳng Biết Tại Sao" vào thread "Nhớ Anh" thì Mr. Vâng tìm bài thơ "Nhớ Em" mang vào tặng lại nàng thì chẳng những chỉ có cẳng sẽ ấm lên mà trái tim cũng nóng đến phát hoả luôn í.  Biggrin
Reply
#17
(2018-06-01, 12:58 AM)TamMuội Wrote: Và hồn anh lại quá mong manh....


Innocent

biết cây búa tạ hong, nặng nề vô cùng. No mong manh, woman!

Lol
Reply
#18
(2018-06-01, 01:36 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Chị Bella! Nếu chị nghĩ "tại chị quậy trong đây" thì trong đây phải nóng lên chứ. Đọc câu chị hỏi làm Phương Vy mắc cười ơi là mắc cười.  Biggrin

Chào Mr. Vâng! Mr. Vâng bị lạnh cẳng, Phương Vy đoán là Mr. Vâng bị cảm thương nàng mà chưa được đáp lại nên bị lạnh í mờ.  Wink

Mr. Vâng ui! Phương Vy mách nước nè. Sis SugarBabe mang bài thơ "Chẳng Biết Tại Sao" vào thread "Nhớ Anh" thì Mr. Vâng tìm bài thơ "Nhớ Em" mang vào tặng lại nàng thì chẳng những chỉ có cẳng sẽ ấm lên mà trái tim cũng nóng đến phát hoả luôn í.  Biggrin

Ừa há! PVy nói đúng....Chắc tại chị hơi có tịch nên chị mới rục rịch như vậy đó! :hugging-face_1f917:
...Lý do là tại vì trước khi chị vô đây chung vui với SB và mọi người thì chị thấy có Mr. Vâng đã có góp mặt trong đây trước rồi...và trước khi chị vô đây chơi thì không thấy him complain gì hết, chừng chị mới vô một lát thì him vô nói là he bị lạnh cẳng....Vậy thì làm sao không cho chị nghĩ negative như vậy được chứ! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#19
(2018-06-01, 01:28 PM)Bella Wrote: Why lại lạnh cẳng vậy Vâng? Tại chị quậy trong đây hả? :thinking-face4:

Thêm 1 nàng thông minh vớ va ...  Fight

Hug
Reply
#20
(2018-06-01, 01:48 PM)Bella Wrote: Ừa há! PVy nói đúng....Chắc tại chị hơi có tịch nên chị mới rục rịch như vậy đó! :hugging-face_1f917
...Lý do là tại vì trước khi chị vô đây chung vui với SB và mọi người thì chị thấy có Mr. Vâng đã có góp mặt trong đây trước rồi...và trước khi chị vô đây chơi thì không thấy him complain gì hết, chừng chị mới vô một lát thì him vô nói là he bị lạnh cẳng....Vậy thì làm sao không cho chị nghĩ negative như vậy được chứ! :grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin Rollin Sinh hoạt online là thế chị Bella ạ. Thỉnh thoảng Phương Vy cũng hay nghĩ linh tinh như vậy rồi run mặc dù không cố ý làm/nói gì cả.  :full-moon-with-face4:

Rồi lâu lâu Phương Vy cũng làm gan như chị vào hỏi thẳng thế này, thì lại bị Mr. Vâng gọi là "thông minh vớ va"  Rollin Lol  

Í mà "thông minh vớ va" nghĩa là gì chị Bella nhỉ? Chị cũng bị gọi như thế kìa. Biggrin
Reply
#21
(2018-06-01, 01:54 PM)Vâng Wrote: Thêm 1 nàng thông minh vớ va ...  Fight

Hug

:face-with-tears-of-joy4: Có một câu hỏi như vậy thôi mà sao cũng Fight người ta vậy hả?.... Fight đã rồi Hug tỉnh bơ vậy? :thayghet: vahidrk1 Rollin :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#22
(2018-06-01, 02:00 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Sinh hoạt online là thế chị Bella ạ. Thỉnh thoảng Phương Vy cũng hay nghĩ linh tinh như vậy rồi run mặc dù không cố ý làm/nói gì cả.  :full-moon-with-face4:

Rồi lâu lâu Phương Vy cũng làm gan như chị vào hỏi thẳng thế này, thì lại bị Mr. Vâng gọi là "thông minh vớ va"  Rollin Lol  

Í mà "thông minh vớ va" nghĩa là gì chị Bella nhỉ? Chị cũng bị gọi như thế kìa. Biggrin

Chắc ý Vâng muốn nói là hai chị em mình....khìn khìn đó PVy.... :face-with-tears-of-joy4: Rollin :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#23
(2018-06-01, 02:14 PM)Bella Wrote: Chắc ý Vâng muốn nói là hai chị em mình....khìn khìn đó PVy....

Í mèn ui!  Em không nghĩ là như vậy đâu. Khìn khìn là ở mức độ rất nặng cơ.  :full-moon-with-face4:

Đợi Mr. Vâng vào confirm rồi Phương Vy tính tiếp. Cầm sẵn :dagger-knife:   :dagger-knife: :dagger-knife: (chiêu 3C của đại tỉ Tam Muội) chờ Mr. Vâng nè.  :full-moon-with-face4: Rollin
Reply
#24
Thơ của cô Sugar làm mộc mạc đơn sơ, đọc là hiểu liền.

Vậy mà có 2 cô kia vô quậy nước đục ngầu luôn.

Bớ.....

Lol
Reply
#25
(2018-06-01, 03:28 PM)Vâng Wrote: Thơ của cô Sugar làm mộc mạc đơn sơ, đọc là hiểu liền.

Vậy mà có 2 cô kia vô quậy nước đục ngầu luôn.

Bớ.....

Lol

Vâng đang nói chị đó fải hum? được thôi, chị gút chân ga, hỏng thèm "quậy đục " chong đây nữa ....Chui dzìa cái góc "ngỗn nghang" của chị wậy mình ên xướng hơn! :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: Xí,,,xí,,,,, :thayghet: Chị wậy đục với Vâng thêm nè! chair-to-the-head Rollin :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#26
(2018-06-01, 03:28 PM)Vâng Wrote: Thơ của cô Sugar làm mộc mạc đơn sơ, đọc là hiểu liền.

Vậy mà có 2 cô kia vô quậy nước đục ngầu luôn.

Bớ.....

Lol

Rollin Rollin

Reply
#27
(2018-06-01, 04:00 PM)SugarBabe Wrote: Rollin Rollin

Rollin Rollin Phương Vy chạy vô cười chung với sis SB nè.  Chứ thật ra thì muốn Cắt Cụp Cụp ổng lắm á.  Biggrin

Chị Bella!  Tulip4 Sao hum ni chị hiền thế  Wink
Reply
#28
(2018-05-31, 10:52 PM)SugarBabe Wrote: Chẳng biết vì sao...


Chẳng biết vì sao lại nhớ anh...
Hoa buồn, phố vắng, nắng mong manh
Hồn thơ bỗng giục tình lai láng
Ai biết cùng ai chút tình này

Chẳng biết vì sao lại nhớ anh
Chim buồn quên hót,nước quên xanh
Chiều nay có  nàng con gái ấy
Tóc gió quên bay một chữ buồn

Chẳng biết vì sao lại nhớ anh..
Hay vì anh đến quá trong lành
Cơn gió chiều nay hồn em động
Một chút hương bay một chút nồng


ST

SugarBabe sưu tầm đâu ra bài thơ hay, lãng mạn nhẹ nhàng, dễ thương... dạt dào cảm xúc.

Thumbs-up4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#29
(2018-06-01, 10:33 PM)anatta Wrote: SugarBabe sưu tầm đâu ra bài thơ hay, lãng mạn nhẹ nhàng, dễ thương... dạt dào cảm xúc.

Thumbs-up4

Em củng đồng ý với anh. Nhẹ nhàng mà sao sao há
Reply
#30
(2018-06-01, 10:33 PM)anatta Wrote: SugarBabe sưu tầm đâu ra bài thơ hay, lãng mạn nhẹ nhàng, dễ thương... dạt dào cảm xúc.

Thumbs-up4

hôm nay có làm thơ tiếp ko anh?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2018-06-01, 10:36 PM)Vâng Wrote: Em củng đồng ý với anh. Nhẹ nhàng mà sao sao há

sao....là sao


Biggrin Biggrin

Reply