2018-01-07, 07:04 PM
Hôm nay mình đi chợ VN để mua vài món gia vị cần thiết, tình cờ gặp lại chị người quen đã từ lâu, nhưng tôi và chị đã cách xa nhau khoảng chừng 5 năm rồi...
Giờ gặp lại chị thật là làm cho tôi phải giật nẩy mình luôn, vì chị trông già hơn cái tuổi của chị ấy rất nhiều (tôi và chị tuổi bằng nhau đó). Chị lại bị "sổ tướng" một cách thật không thể nào ngờ luôn. Chúng tôi rủ nhau vào một nhà hàng gần đó để ăn uống và hàn huyên, tâm sự....Lúc đó tôi mới biết thêm là chồng chị ấy đã qua đời cách đây hơn một năm vì bị stroked. Nhưng tôi thật không thể nào hiểu nỗi tại sao mà khi chị kể chuyện ông chồng chị ấy bị bệnh ra sao, và khi anh ấy chết như thế nào...Tôi thật không hề thấy có bất cứ 1 nét buồn hay bi thương, luyến tiếc gì hiện trên khuôn mặt chị hết! Chị cứ vừa ăn uống, vừa kể chuyện và đôi lúc còn cất tiếng cười ha hả nữa! Sau khi tôi và chị chia tay nhau rồi, không hiểu sao trong lòng tôi cứ nghĩ về chị ấy mãi....
Ngày mà chúng tôi còn ở gần nhau thì tôi biết là 2 vợ chồng chị cũng hạnh phúc và thương yêu nhau lắm, chừng sau khi chia tay nhau thì chỉ nghe những người quen biết khác nói là 2 vợ chồng chị vẫn còn sống chung với nhau như bình thường...Thế mà hôm nay chị lại làm cho tôi rất ngạc nhiên, vì khi chị kể và nói về chuyện người chồng đã quá cố của chị đó, không có vẽ gì là đau buồn hay luyến thương ông ấy hết, mà có vẽ (có thể đây là do sự tưởng tượng của tôi đã nghĩ không tốt về chị ấy!) như là chị vừa trút được một gánh nặng từ ông chồng của chị ấy! Vì sao thế nhỉ? Thật khó hiểu quá!
Có khi nào chị đang tự biến đau thương, mất mát thành chuyện thường tình mà chồng chị phải trãi qua bằng những nụ cười giã lã như khi chị nói chuyện với tôi không? Vì suy đi nghĩ lại tôi lại tự phân tích như thế này: Nếu thật sự chị ấy không hề luyến nhớ và coi như chị đã "trút được gánh nặng" sau khi chồng chị chết thì tại sao nhan sắc và nhân dáng của chị thay đổi, biến dạng một cách rất tồi tệ như vậy được?...Tự nhiên tôi thấy tôi điên quá đi! Vì chuyện của một người bạn không quen thân lắm lại cứ suy nghĩ tùm lum, khiến cho tôi cảm thấy mình mâu thuẫn quá đó! Bà con cô bác anh chị em có nghĩ là tôi đang bị điên không vậy? :hugging-face_1f917: :hugging-face_1f917: :dance: :dance: :banana.dance: :banana.dance: :dance:
Ps: Mod cook1, cook2 ơi...Nếu cảm thấy bài này không được post trong đây thì làm ơn "move" dùm NL đi cho đúng chổ và đừng quên nói cho NL biết là mấy loại bài như vậy nên post ở forum nào luôn nha các Mods...Xin đa tạ trước nhá.
Nhỏ Lan.
Giờ gặp lại chị thật là làm cho tôi phải giật nẩy mình luôn, vì chị trông già hơn cái tuổi của chị ấy rất nhiều (tôi và chị tuổi bằng nhau đó). Chị lại bị "sổ tướng" một cách thật không thể nào ngờ luôn. Chúng tôi rủ nhau vào một nhà hàng gần đó để ăn uống và hàn huyên, tâm sự....Lúc đó tôi mới biết thêm là chồng chị ấy đã qua đời cách đây hơn một năm vì bị stroked. Nhưng tôi thật không thể nào hiểu nỗi tại sao mà khi chị kể chuyện ông chồng chị ấy bị bệnh ra sao, và khi anh ấy chết như thế nào...Tôi thật không hề thấy có bất cứ 1 nét buồn hay bi thương, luyến tiếc gì hiện trên khuôn mặt chị hết! Chị cứ vừa ăn uống, vừa kể chuyện và đôi lúc còn cất tiếng cười ha hả nữa! Sau khi tôi và chị chia tay nhau rồi, không hiểu sao trong lòng tôi cứ nghĩ về chị ấy mãi....
Ngày mà chúng tôi còn ở gần nhau thì tôi biết là 2 vợ chồng chị cũng hạnh phúc và thương yêu nhau lắm, chừng sau khi chia tay nhau thì chỉ nghe những người quen biết khác nói là 2 vợ chồng chị vẫn còn sống chung với nhau như bình thường...Thế mà hôm nay chị lại làm cho tôi rất ngạc nhiên, vì khi chị kể và nói về chuyện người chồng đã quá cố của chị đó, không có vẽ gì là đau buồn hay luyến thương ông ấy hết, mà có vẽ (có thể đây là do sự tưởng tượng của tôi đã nghĩ không tốt về chị ấy!) như là chị vừa trút được một gánh nặng từ ông chồng của chị ấy! Vì sao thế nhỉ? Thật khó hiểu quá!
Có khi nào chị đang tự biến đau thương, mất mát thành chuyện thường tình mà chồng chị phải trãi qua bằng những nụ cười giã lã như khi chị nói chuyện với tôi không? Vì suy đi nghĩ lại tôi lại tự phân tích như thế này: Nếu thật sự chị ấy không hề luyến nhớ và coi như chị đã "trút được gánh nặng" sau khi chồng chị chết thì tại sao nhan sắc và nhân dáng của chị thay đổi, biến dạng một cách rất tồi tệ như vậy được?...Tự nhiên tôi thấy tôi điên quá đi! Vì chuyện của một người bạn không quen thân lắm lại cứ suy nghĩ tùm lum, khiến cho tôi cảm thấy mình mâu thuẫn quá đó! Bà con cô bác anh chị em có nghĩ là tôi đang bị điên không vậy? :hugging-face_1f917: :hugging-face_1f917: :dance: :dance: :banana.dance: :banana.dance: :dance:
Ps: Mod cook1, cook2 ơi...Nếu cảm thấy bài này không được post trong đây thì làm ơn "move" dùm NL đi cho đúng chổ và đừng quên nói cho NL biết là mấy loại bài như vậy nên post ở forum nào luôn nha các Mods...Xin đa tạ trước nhá.
Nhỏ Lan.