Văn chương U Mặc
#16
(2018-05-22, 05:54 PM)duoctue Wrote: Vấn đề là anh nghĩ đa số tuy thích ngọt nhưng khg thích ngọt quá. Người Mỹ có câu "Too much of a good thing". Chưa nói đến là nhiều người từng gặp người ngọt quá mà lại giả nữa, cho nên ngườii ta dễ cảnh giác ai ngọt quá.  

Cái này anh chỉ nói chung chung thôi nghe.

Chào anh DuocTue!  Tulip4

Phương Vy thấy điều gì cũng vậy, hễ giả cũng đều bị không thích!  Lol Rollin

Ngọt ngào chân thật thì luôn luôn bền vững.  Tulip4

Hồi nhỏ ở xóm Phương Vy có bác kia bán bánh cuốn, bác nói chuyện ngọt ơi là ngọt. Phương Vy rất thích bác ấy nên hay ăn hàng ở quán của bác mặc dù bánh cuốn của bác không ngon bằng quán khác. Sau đó Phương Vy gặp một người chị của bác cũng nói chuyện ngọt như thế, rồi người chị dâu của bác cũng ngọt thế. Bà mẹ của bác í cũng ngọt ơi là ngọt. Đến cô con dâu của bác, ban đầu thì không ngọt nhưng ở chung một thời gian cũng bị ướp đường thành ngọt lịm luôn. Hàng xóm người thương thì bảo cái nhà đó ai ai cũng ngọt ngào dễ thương quá. Còn người ghét thì bảo "ngọt mật chết ruồi"  Biggrin Lol

Dù là giả hay thật, giọng nói ngọt ngào trìu mến nghe cũng dễ chịu hơn là chanh chua muối ớt.  Biggrin

Phương Vy ngọt ngào trìu mến thật luôn nè vậy mà bị hàng xóm bảo là đồ ba xạo. hu hu.  Lol
Reply
#17
(2018-05-22, 06:56 PM)Phương Vy Wrote: Phương Vy ngọt ngào trìu mến thật luôn nè vậy mà bị hàng xóm bảo là đồ ba xạo. hu hu.  Lol

Cái này thì anh cần thời gian mới xác định được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#18
(2018-05-22, 07:15 PM)duoctue Wrote: Cái này thì anh cần thời gian mới xác định được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho anh duoctue thời gian...                 3 ngày để xác định. :-))
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#19
(2018-05-22, 07:15 PM)duoctue Wrote: Cái này thì anh cần thời gian mới xác định được. 

Biggrin Rollin Lol Dạ, anh DuocTue "cần thời gian mới xác định được" để làm gì vậy anh?  Phương Vy đã tự thú nhận, Phương Vy là bà chằng mừ! Anh DuocTue cứ tin là Phương Vy rất dữ và rất chanh chua muối ớt đi nghen!  :thayghet:

 
(2018-05-22, 07:17 PM)anatta Wrote: Cho anh duoctue thời gian...                 3 ngày để xác định. :-))


Biggrin Lol Còn anh Anatta thì chắc biết Phương Vy ngọt ngào trìu mến thật 100% không cần thời gian để xác định luôn nè phải không anh Anatta? j/k j/k j/k.  Biggrin

:chay: :chay: :chay:
Reply
#20
(2018-05-22, 07:26 PM)Phương Vy Wrote: ...

Biggrin Lol Còn anh Anatta thì chắc biết Phương Vy ngọt ngào trìu mến thật 100% không cần thời gian để xác định luôn nè phải không anh Anatta? j/k j/k j/k.  Biggrin

:chay: :chay: :chay:


Dù rằng PVy nói vui nhưng mà lại đúng suy nghĩ của anh -- nói thiệt.  Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#21
(2018-05-22, 10:21 PM)anatta Wrote: Dù rằng PVy nói vui nhưng mà lại đúng suy nghĩ của anh -- nói thiệt.  Tulip4

Biggrin Innocent

Cảm ơn anh Anatta! You are the best!  Please

Nhưng mà Phương Vy vẫn còn confused lắm cơ. Confused

Anh Anatta là ai vậy anh?  :full-moon-with-face4:

Anh Anatta có thích ăn chè Sâm bổ lượng 9 vị không? Hôm nào Phương Vy nấu mang vào đãi anh nhé. Anh thích nấu với đậu xanh hay là oatmeal vậy?  Biggrin
Reply
#22
(2018-05-22, 10:51 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Innocent

Cảm ơn anh Anatta! You are the best!  Please

Nhưng mà Phương Vy vẫn còn confused lắm cơ. Confused

Anh Anatta là ai vậy anh?  :full-moon-with-face4:

Anh Anatta có thích ăn chè Sâm bổ lượng 9 vị không? Hôm nào Phương Vy nấu mang vào đãi anh nhé. Anh thích nấu với đậu xanh hay là oatmeal vậy?  Biggrin

Xem như lần này PVy giũ quẻ đúng. Tặng cho bà thầy cái bông :rose4:     :-)

Đôi khi anh cũng tự hỏi: "anh là ai? -- ta là ai?", và "em là ai?" Confused

Anatta thích ăn chè Sâm bổ lượng 2 vị thôi: ngọt ngào trìu mến thật 100%. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply