Sang Mùa
#16
(2018-05-18, 02:50 PM)chimxanh Wrote: ..

Tưởng chừng trái tim non nớt của chim xanh đã ngủ yên ...Nhưng có lẽ nợ duyên chưa dứt ...cho nên lại cứ bị nợ tình đeo đuổi ...mặc dù đã muốn rũ áo xa lánh những tầm thường của cuộc đời ...

Bài học nào nữa đây mà nó phải học?

:rose4:

Chào ChimXanh,

Welcome to VB. Tulip4
VB có thêm được một nữ văn nhân. :-)
Truyện tình CX viết khá buồn.

Nếu ChimXanh là Taodai (anatta đọc qua post của Phương Vy) thì anatta biết bạn rồi. :-)
VF bây giờ đóng cửa hoài, có lẽ nay mai sẽ đóng luôn. Thôi thì chuyển nhà qua VB luôn đi.

Happy Friday, ChimXanh.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#17
(2018-05-18, 04:28 PM)Phương Vy Wrote: Chào bạn Chim Xanh!  Tulip4

Chắc kỳ này mình sẽ dẹp nghề bói.  Confused

Mình mới đi một vòng và thấy mọi người đã nhận ra bạn là Táo Dzai bên VF. Vậy là lần này mình nhầm very big rồi. (icon mặt buồn xo) 

Xin lỗi bạn nhé!  Tulip4 Mình nhớ bạn của mình lắm nên gặp ai Xanh Xanh cũng tưởng là ní của mình.  Wink

Bạn ChimXanh (taodai) làm thơ cũng hay đó Phương Vy.

Ah, chữ "NÍ" đã có copy right, nếu cô PVy dùng thì... nên xin phép khổ chủ. Thank you. :-)

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2018-05-18, 06:18 PM)anatta Wrote: Bạn ChimXanh (taodai) làm thơ cũng hay đó Phương Vy.

Ah, chữ "NÍ" đã có copy right, nếu cô PVy dùng thì... nên xin phép khổ chủ. Thank you. :-)

:-)

Chào anh Anatta!  Tulip4

Phương Vy dùng chữ Ní vì thấy rất hay và lạ nữa. Một phần là do anh Anatta mang về. Phương Vy xử dụng instantly như là để cảm ơn anh mờ. Anh còn bắt Phương Vy xin phép nữa. Khổ tâm ghê à.  Wink

Dạ, vậy thì Phương Vy chính thức ở đây xin phép anh Anatta aka khổ chủ chữ Ní cho Phương Vy dùng copy right của anh nhe!   Wink Innocent
Reply
#19
(2018-05-18, 06:25 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh Anatta!  Tulip4

Phương Vy dùng chữ Ní vì thấy rất hay và lạ nữa. Một phần là do anh Anatta mang về. Phương Vy xử dụng instantly như là để cảm ơn anh mờ. Anh còn bắt Phương Vy xin phép nữa. Khổ tâm ghê à.  Wink

Dạ, vậy thì Phương Vy chính thức ở đây xin phép anh Anatta aka khổ chủ chữ Ní cho Phương Vy dùng copy right của anh nhe!   Wink Innocent

Được, từ bây giờ cô Phương Vy có toàn quyền xử dụng chữ NÍ mà không phải lo lắng. :-)

Happy Friday, Phương Vy Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
(2018-05-18, 03:51 PM)Phương Vy Wrote: Chào bạn Chim Xanh thân mến! 

Đọc chuyện tâm tình của bạn, sao mà Phương Vy thấy quen ơi là quen.  Heavy-black-heart4

Bạn hát hayyyyyyyyy rất là hayyyyyyyyy phải không bạn? Hay hơn mình là cái cẳng.  Biggrin 

Tên của bạn làm mình rất ấn tượng! Blue Bird!  love

Nếu đúng như thế thì mình nghĩ mình biết bạn là ai đấy. 

Bạn đừng giật mình nhé! Vì @VietBestforum.com mình nổi tiếng là bà bói xem đâu trúng đó. (cho mình nổ xíu) Biggrin  

Nếu mình bói ra bạn rồi, thì bạn tặng mình 1 trái tim để ra kí hiệu nhe. Và từ đó chúng ta sẽ làm Ní với nhau!  Please 

Tặng bạn hình Chim Xanh! Một loại chim mà mình rất yêu quý! 


[Image: JayBlue.jpg]


Hello chị Hoa Sa Mạc! Nếu đúng Chim Xanh là Ní của Phương Vy thì em bảo đảm chị cũng sẽ như em yêu mến bạn này lắm luôn.  :banana.dance:

Rất tiếc mình không phải là Ní của P.Vy!  Biggrin  :59: Lol
Reply
#21
(2018-05-18, 04:55 PM)Be 3 Wrote: Hi  Hello  sis Chim Xanh, 

sis viết truyện cảm động quá.. Tulip4


Thanks Be 3  :rose4:
Reply
#22
(2018-05-18, 05:01 PM)guest1221 Wrote: Tulip4 Tulip4

Hello Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#23
(2018-05-18, 06:14 PM)anatta Wrote: Chào ChimXanh,

Welcome to VB. Tulip4
VB có thêm được một nữ văn nhân. :-)
Truyện tình CX viết khá buồn.

Nếu ChimXanh là Taodai (anatta đọc qua post của Phương Vy) thì anatta biết bạn rồi. :-)
VF bây giờ đóng cửa hoài, có lẽ nay mai sẽ đóng luôn. Thôi thì chuyển nhà qua VB luôn đi.

Happy Friday, ChimXanh.

Hello Anatta, nice to meet you again  Tulip4 Tulip4 Innocent Chuyện tình mình là những chuyện dở dang ...[Image: khoc.gif]
Reply
#24
Phải chi có người ấy cùng tôi đi dạo trong khu vườn này ... Heavy-black-heart4 :rose4: 



Reply
#25
(2018-05-18, 07:48 PM)chimxanh Wrote: Chào cả nhà, Chim Xanh cũng chính là DzC, đây là câu chuyện tình thơ thứ nhất của CX để tưởng nhớ người yêu đầu đời ...

http://vietbestforum.com/thread-5740.html

Hello :rose4:

Oh vậy sis Chim Xanh là sis DzuiCuoi! Mí bữa nay mọi người đều not sure sis là Nam hay Nữ.  Tulip4

Vậy là mình quen nhau cũng hơi lâu lâu.  Please

Chuyện tình của sis đọc cảm động và nên thơ!  :rose4:

Clip nhạc hayyyyyyy quá sis! Mà hơi dài tới những bốn mươi mấy phút. Tối di ngủ mở nghe rất relax!   Tulip4
Reply
#26
(2018-05-18, 07:52 PM)Phương Vy Wrote: Oh vậy sis Chim Xanh là sis DzuiCuoi! Mí bữa nay mọi người đều not sure sis là Nam hay Nữ.  Tulip4

Vậy là mình quen nhau cũng hơi lâu lâu.  Please

Chuyện tình của sis đọc cảm động và nên thơ!  :rose4:

Clip nhạc hayyyyyyy quá sis! Mà hơi dài tới những bốn mươi mấy phút. Tối di ngủ mở nghe rất relax!   Tulip4

Hihihi...vậy đều là bạn cũ ha P.Vy  Cheer Thanks nhé  Hug
À, khoan hãy đi ngủ, ra sàn nhảy cho vui và khoẻ, sau đó đi ngủ mới nghe nhạc relax ha... :dance:



Reply
#27
...Thức giấc sau một đêm mệt mỏi vì chuyến bay trễ, nó uể oải thức dậy, thính giác bắt ngay hương cafe thơm phức ...và nhất định phải tắm rửa đàng hoàng rồi xuống lầu tìm xem mùi thơm này xuất phát từ đâu ...?  Tulip4

Thành phố cổ kính nằm bên giòng sông Tiber, một giòng sông quan trọng bậc nhất cho thành phố Roma và cho toàn vương quốc La Mã với việc buôn bán ngũ cốc từ lâu như thế kỷ thứ 5 TCN, rồi đến việc vận chuyển các lô hàng đá xây dựng, gỗ và các món hàng đồ gỗ cũng trở nên quan trọng. Ở thời cực thịnh của đế quốc La Mã, thủ đô Roma cổ điển được cung cấp với các loại rau trái được trồng trong khu vườn của những biệt thự ven sông, nhờ nguồn nước ngọt ngào của giòng sông Tiber này ...

Trong con phố nhỏ êm đềm bên giòng sông, nơi khách sạn hạng trung mà nàng đang trú ngụ trong khoảng nửa tháng du lịch và cho công việc đan xen...Mùi cafe thơm phức đó xuất phát từ 1 quán cafe không tên ở góc phố, quán rất nhỏ, chỉ có khoảng 3 chiếc bàn xinh xinh bên trong và vài cái ghế dựa bằng sắt cổ kính ở trước cửa quán, nhưng mới 7 giờ sáng mà đã có đông người xếp hàng vào để mua cafe và thức ăn điểm tâm ...Nàng khoan thai bước vào hàng, khiến bao cặp mắt đàn ông quay nhìn ...Vận một chiếc đầm trắng đan ren tha thướt bay trong nắng sớm, làn tóc màu nâu sậm hơi dợn sóng dưới vành mũ rơm rộng ...người ta không thấy rõ đôi mắt bồ câu của nàng dưới cặp kính râm gọng to thời trang, nhưng chỉ thấy đôi môi trái tim với màu son phớt hồng ...Vừa đứng vào hàng, bỗng nghe tiếng chân hấp tấp, rồi lưng nàng bị một ai đó chạm mạnh, kèm theo tiếng nói trầm ấm "I am so sorry!"...Quay lại nhìn, trời ơi! Thì ra là một chàng tuổi trẻ, tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Khuôn mặt điển trai với làn da rám nắng, sáng màu đồng nâu nâu dưới ánh nắng ban mai, nụ cười xin lỗi với hàm răng trắng tinh, to đều trong cái miệng khá rộng với cặp môi hơi dầy có vẻ tham lam...Nàng nói nhẹ từ tốn: "It's ok, I guess you like the smell of this cafe shop?", chàng trai nhoẻn cười tươi trả lời "Yes! Exactly! How did you know!?"

Nàng cười thầm trong lòng khi thấy nét ngây thơ bừng sáng trong đôi mắt to dưới hai mắt kiếng cận gọng đen ...Rồi chàng trai bỡ ngỡ hỏi: "Are you Vietnamese, miss?" ...

Tulip4
Reply
#28
(2018-05-18, 08:06 PM)chimxanh Wrote: Hihihi...vậy đều là bạn cũ ha P.Vy  Cheer Thanks nhé  Hug
À, khoan hãy đi ngủ, ra sàn nhảy cho vui và khoẻ, sau đó đi ngủ mới nghe nhạc relax ha... :dance:

Chào sis ChimXanh!  Tulip4

Cảm ơn sis CX đã gửi vào bài nhạc hay và giựt gân!  Biggrin

Có điều Phương Vy không biết nhảy đầm sis ạ! Nhảy như này thì được  Please

Cheer

Sis viết hay quá, chuyện tình của sis dễ thương và lãng mạn như trong phim vậy.  Tulip4
Reply
#29
(2018-05-19, 09:47 AM)Phương Vy Wrote: Chào sis ChimXanh!  Tulip4

Cảm ơn sis CX đã gửi vào bài nhạc hay và giựt gân!  Biggrin

Có điều Phương Vy không biết nhảy đầm sis ạ! Nhảy như này thì được  Please

Cheer

Sis viết hay quá, chuyện tình của sis dễ thương và lãng mạn như trong phim vậy.  Tulip4

Tập nhảy đầm đi P.Vy, nàng sẽ thêm quyến rũ đó với những bước nhảy chacha, tango, rumba uyển chuyển ...Khiêu vũ cũng giúp giảm béo hiệu quả nàng ơi!  Biggrin :banana.dance: :dance:
Thanks P.Vy nhiều  Tulip4  :tropical-drink_1f379:
Reply
#30
(2018-05-19, 10:01 AM)chimxanh Wrote: Tập nhảy đầm đi P.Vy, nàng sẽ thêm quyến rũ đó với những bước nhảy chacha, tango, rumba uyển chuyển ...Khiêu vũ cũng giúp giảm béo hiệu quả nàng ơi! 
Thanks P.Vy nhiều  Tulip4  :tropical-drink_1f379:

Hello CX!  Tulip4

Các điệu nhảy một mình trên sân khấu hát thì Phương Vy biết chút chút còn nhảy đầm thường là phải có partner mà phải không sis?  Wink Sẽ ôm eo này nọ để nhảy, vụ này thì Phương Vy không thích lắm.  Biggrin 

Sis CX nhảy đầm chắc dáng xinh lắm nè.   Tulip4 Musical-note_1f3b5  

À, Phương Vy nghe nói nhảy đầm giúp tim hoạt động tốt, giúp đầu óc minh mẫn, tỉnh táo hơn nhờ sự coordinate giữa tai nghe nhạc và thân thể uyển chuyển theo các điệu nhạc khác nhau. 

Với lại có partner thì âm dương hoà hợp. j/k j/k Biggrin Rollin
Reply