Do Christians have to obey THE OLD TEST. LAW
#46
trước khi tiếp tục , mình lấy break .. nghe nhạc nhé   :dance: :dance: :dance:



Lúc anh nguyện cầu





Reply
#47
Lo gì





Reply
#48
Chúa sẽ lo toan








:high-five-smiley-emoticon:
Reply
#49
Thành tín Chúa rất lớn thay










:78: :78: :78:
Reply
#50
Movie time


  Cheer


Công vụ các sứ đồ




[Image: download_7.jpg]
Reply
#51
Movie Time


The Book of Revelation


Sách Khải huyền 







[Image: download_8.jpg]
Reply
#52
Nói tóm lại về Paul ...


- Paul được chọn làm "SỨ ĐỒ CHO NGƯỜI NGOẠI - LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI DO THÁI"
- Paul đi từ nơi này tới nơi khác & worked a "day job" as a "tentmaker" tức là những công việc có liên hệ tới "leather"
- Bên cạnh đó , Paul nhận sự trợ giúp từ hội thánh Phi líp , trong khi Paul đang làm việc ở hội thánh Cô rinh tô và Tê sa lô ni ca (mà ông từ chối không nhận trợ giúp từ nơi họ)


Vì sao ??

- ông không muốn cản trở con đường tiến của Tin lành
- ông không muốn làm gánh nặng về mặt tài chánh lên họ
- ông muốn làm gương cho họ noi theo (về vấn đề siêng năng làm việc)
- ông muốn nhường vấn đề tài chánh lại cho những người cần tới nó



Vậy sự việc này liên hệ như thế nào cho hội thánh ngày nay ?? Các mục sư , giáo sĩ có nên lãnh lương hay không ??

- Bây giờ , mình bắt đầu từ "các Giáo sĩ - Missionaries" , là những người ở trường hợp gần giống Paul  (Vân nói gần giống , vì Paul không có vợ , nhưng những người này có thể có vợ , có gia đình để lo .... và họ CŨNG đi tới những nơi xa để rao giãng Tin lành) ... những người này đi xa giãng , họ có thể không lãnh lương Ở LOCAL CHURCH , nhưng họ nhận được trợ cấp TỪ NHỮNG HỘI THÁNH KHÁC , và đôi khi họ cũng phải làm "day job" giống như Paul ... Paul (có day job + nhận trợ cấp từ hội thánh Phi líp + không nhận trợ cấp từ Local church như Cô rinh tô và Tê sa lô ni ca)


- Còn nói về "các Local Senior pastors , hay  Youth pastors" thì sao ?? 

1. tĩ dụ những Pastors lo chuyện đám cưới , đám tang , hay được mời tới  giãng ... có nhiều mục sư sẳn sàng làm free of charge ...  nhưng kiếm rất khó , vì họ phải lo đi làm "day job" để chi phí cho gia đình họ

2. còn những Youth pastors ... thì họ phải phục vụ giống như counselors, teachers, social event organizers, community service facilitators, and volunteer coordinators ... nếu mình để cho họ "do day job" , thì họ không có nhiều thì giờ để lo hội thánh .. nên mình phải trả lương cho họ , để họ có thì giờ dành ra lo cho hội thánh .



PAUL LÀM TẤM GƯƠNG .. NHƯNG ÔNG CHO BIẾT "TRƯỜNG HỢP ÔNG LÀ NGOẠI LỆ"

CHUÁ VẪN CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI "LO VỀ MẶT TÂM LINH CHO NGƯỜI KHÁC" ĐƯỢC QUYỀN HƯỠNG LƯƠNG TỪ LOCAL CHURCH ... nên việc các mục sư trong hội thánh được lãnh lương , là 1 chuyện đúng , chứ không có gì  sai cả



Luca 10:5-7

Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! 

Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi. 
Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Ðừng đi nhà nầy sang nhà khác. 
Reply
#53
btw , có nhiều người nghĩ Vân là mục sư

no , Vân chỉ là a regular Christian , believer mà thôi (tin Chúa vào khoãng năm 1991)

không hề là mục sư

khi con Vân còn nhỏ , Vân đi nhà thờ VN , Vân là Sunday school teacher , sẳn dịp dạy Kinh thánh cho con mình luôn

tới lúc nó vào tuỗi teen , thì tụi Vân đi nhà thờ tây 

tiếng anh Vân giỏi quá , nên Vân retired không làm Sunday school teacher nữa 

thế là có dịp ngồi nghe Pastor John Neufeld giãng , và học hỏi được rầt nhiều từ ông 


:banana.dance:
Reply
#54
1 chuyện khác về đời sống cá nhân của Paul .. là ông độc thân

trong khi Peter ... là người có gia đình



1 Cô rinh tôi 9:5

Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Ðức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? 

Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. 
Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. 
Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? 
Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao






- từ câu Kinh thánh này , mình biết không phải chỉ có 1 mình Peter (aka Sê pha) là người có gia đình , mà còn có nhiều disciples khác cũng có gia đình 

- câu chuyện "có gia đình" của Peter cho mình thấy ... ĐỂ ĐI HẦU VIỆC CHUÁ , KHÔNG NHẤT ĐỊNH ĐÒI HỎI MÌNH PHẢI SỐNG ĐỘC THÂN

- CG tự nhận Peter là "ông tổ" của họ ... Peter có gia đình .. họ thì lại cấm các linh mục không được lập gia đình ... như vậy , là không làm đúng theo Lời dạy trong Kinh thánh 

- NẾU CHUÁ KHÔNG CHẤP NHẬN NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH HẦU VIỆC NGÀI .. THÌ NGÀI ĐẢ TỪ CHỐI PETER NGAY TỪ LÚC ĐẦU , VÌ ÔNG LÀ NGƯỜI ĐẢ CÓ  GIA ĐÌNH





Mat 8:14

14 Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét



1 Ti mô thê 3:2-5

Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. 

Ðừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; 

phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn
nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Ðức Chúa Trời



Hê bơ rơ 13:4

Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. 
Reply
#55
Paul là 1 người rất thẳng thắng ... đúng là đúng .. sai là sai

Ngay cả khi Peter làm sai , Paul cũng không vị nễ .. Paul đả khiễn trách Peter 



Ga la ti 2:11-13

11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm

12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. 





Chuyện là thế này ...

- Sê pha (Cephas) còn là cái tên khác của Peter

Giăng 1:42

42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ). 






- Gia cơ  sai mấy người "Do thái" đi tới thành An ti ốt ... trong khi chờ đợi mấy người này tới , Peter và Ba na ba ngồi ăn uống với những người "ngoại tức là không phải Do thái" ... nhưng khi thấy mấy người "Do thái" tới , thì 2 người này tách riêng ra , không ngồi chung với người "ngoại" nữa ... thấy vậy , Paul khiển trách họ



- Người "Do thái" và người "ngoại" .. cũng cùng là "tin Chúa"

nhưng người "Do thái" buộc người "ngoại" phải làm phép cắt bì giống họ
nhưng người "ngoại" thì không muốn làm phép cắt bì , họ chỉ muốn "tin Chúa" mà thôi




- Phao lô nói ... "chuyện cắt bì" không quan trọng , chuyện quan trọng là "chuyện tin vào Chúa Jesus"

Besides , chuyện cắt bì là giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Do thái , chứ không phải giao ước giữa Đức Chúa Trời và người ngoại ... là mấy bé trai phải được cắt bì khi 8 ngày tuổi (8 days old)
Reply
#56
Trước khi đi tiếp , Vân muốn nhắc các bạn Christians ... 2 điều mà mình cần nhớ ....  Hello



1. QUAN TRỌNG LÀ Ở ... FINISH LINE 

QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ Ở ... BẮT ĐẦU , HAY BẤT KỲ 1 THỜI ĐIỂM NÀO TRÊN TIME LINE CUẢ MÌNH ... NHIỀU NGƯỜI CÓ THỂ BẮT ĐẦU ... NHƯNG KHÔNG MẤY NGƯỜI CHẠY CHO TỚI FINISH LINE


- nên các bạn đừng nghĩ ... à , vào 1 thời điểm nào đó , mình đả tin Chúa , đả làm phép báp têm ... GOOD ENOUGH ... bây giờ mình không cần tin Chúa , không cần gì cả .. MÌNH ĐẢ SAFE , CHUÁ ĐẢ CỨU MÌNH .






Ở đây , Vân nghĩ mình  nên định nghĩa ... Finish Line là gì ?? là khi mình chết ?? hay là khi mình tin Chúa ???

- Tạm thời coi FINISH LINE LÀ TỖNG HỢP CUẢ CẢ HAI .. KHI MÌNH CHẾT +  KHI MÌNH TIN CHUÁ 
- Nếu mình có tỗng hợp của cả 2 ... tức là coi như mình chạy tới Finish Line
- Chứ nếu mình chỉ có 1 ... mình chết ... hay mình chỉ tin Chúa ở 1 khoảng thời gian nào đó , rồi thôi ... thì mình không tới Finish Line


Chuyện mình chết , có thể là bất ngờ ... Chúa có thể cất mình đi bất cứ lúc nào ... Không ai biết ngày giờ nào mình sẽ chết
Nên mình đừng nói "thôi bây giờ mình đừng tin Chúa , chờ tới khi nào mình gần chết , thì mình hãy tin Chúa" ... rũi mình chết , mà chưa có cơ hội tin Chúa ???  Confused thì coi như mình cũng không tới Finish Line được








2. MÌNH LÀM ĐIỀU TỐT ...  VÌ CHUÁ LÀ TỐT ... MÌNH NHẬN CÁI TỐT TỪ CHUÁ , THÌ MÌNH LÀM ĐIỀU TỐT .... nhân viên có nhiệm vụ làm việc cho chủ .... chứ không phải mình làm điều tốt để mình mua ticket vào thiên đàng ... vì không có 1 cái gì có thể mua ticket vào thiên đàng được ... NGOẠI TRỪ DÒNG MÁU CUẢ CHUÁ JESUS 





[Image: marathon.jpg][Image: 489110336.jpg][Image: huyet_cua_duc_chua_giexu.jpg]
Reply
#57
Còn thêm 1 điểm này nữa ... trước khi mình đi tiếp  Hello


Tỉ dụ bạn chưa tin Chúa ... bạn tới nhà thờ .. nghe người ta nói .. HẢY TIN CHUÁ ĐI , KHÔNG CẦN LÀM GÌ CẢ , CHỈ TIN CHUÁ THÔI , THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU


- bạn nghĩ "wow , dễ quá vậy đó , ĐỪNG LÀM CÁI GÌ CẢ , CHĨ TIN CHUÁ THÔI , LÀ ĐƯỢC CỨU"

- thế là bạn nói "ok , nếu dễ như vậy , thì tôi tin Chúa để được cứu"

- nhưng sau đó , nhà thờ kêu bạn làm cái này , làm cái kia , sinh hoạt trong nhà thờ , bạn nói "ủa , sao hồi đó nhà thờ nói với tui KHÕI CẦN LÀM GÌ CẢ , CHỈ TIN CHUÁ , LÀ ĐƯỢC CỨU , MÀ TẠI SAO BÂY GIỜ , KÊU TÔI LÀM CÁI NÀY , LÀM CÁI KIA ??? THÔI DẸP ĐI , TÔI KHÔNG MUỐN TIN CHUÁ NỮA"


Rollin



1. Vấn đề có thể đi sâu hơn , nhưng Vân chỉ nói on the surface here  thôi , cho các bạn dễ hiểu .... rồi 1 ngày nào đó , Vân sẽ nói sâu hơn 

- chuyện YÊU VÀ TIN , phải chứng tỏ bằng hành động , chứ không thể nào "nói khơi khơi" ... đồng ý không ?  Hello

- nếu bạn có người yêu , he/she nói yêu bạn lắm lắm lắm , nhưng he/she chỉ được cái miệng nói thôi , ngoài ra đừng bắt he/she làm cái gì cho bạn cả ... thì bạn tin vào lời nói đó không ??? ... anh yêu em lắm , em yêu anh lắm ơi là lắm , nhưng đừng kêu anh/em làm gì cả nha , kêu là anh/em hỗng có yêu nữa đâu đó ...  Rollin





MÌNH NÓI MÌNH TIN CHUÁ , ĐỂ ĐƯỢC CHUÁ CỨU MÌNH

NHƯNG ĐỪNG BẮT MÌNH LÀM CÁI GÌ HẾT À NHA

BẮT MÌNH LÀM , LÀ MÌNH HỖNG CÓ TIN CHUÁ NỮA ĐÂU ĐÓ

nói chuyện như vậy , là MÌNH KHÔNG HỀ TIN CHUÁ 





to be continued .. để Vân nói sâu sắc hơn 


Hello
Reply
#58
Nói sâu hơn ....


1. Người tin Chúa thiệt ... đôi khi họ cần phải hy sinh cả mạng sống của mình , để chứng tỏ niềm tin của mình  (cái này có hơi đi tới phần extreme , nhưng quả thật , có nhiều quốc gia cấm tin Chúa , nếu anh tin Chúa , thì anh sẽ bị bỏ tù) .. chúng ta nếu may mắn , ở 1 quốc gia cho chúng ta tin Chúa ... nhưng nếu chúng ta không may mắn , ở 1 quốc gia cấm chúng ta tin Chúa , không lẻ vì đó , mà chúng ta từ bỏ Chúa ... để nhận PHẦN XÉT ĐOÁN sau này ???


2. Tin Chúa , không phải chỉ nói bằng miệng ... ANH TIN , THÌ ANH PHẢI VÂNG LỜI ... NẾU ANH KHÔNG MUỐN VÂNG LỜI , THÌ ANH ĐỪNG NÓI ANH TIN ... Chúa không phải dễ cho mình fool Him .. Mình nói "tin Chúa" , nhưng kèm theo "con không muốn vâng lời Chúa đâu" ... Tin kiểu này , mình có thể không hiểu được CHỮ TIN NGHĨA LÀ GÌ ?






NÓI TÓM LẠI

- ĐẤNG TẠO HOÁ CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỖI MÌNH .. HỄ MÌNH TIN VÀO NGÀI , THÌ MÌNH ĐẢ ĐƯỢC CỨU

- NHƯNG MÌNH PHẢI HIỂU CHỮ "TIN" NÀY MANG Ý NGHĨA GÌ

* Tin ... là phải vâng lời
* Tin ... là dù có đang sống trong sự thữ thách , mình vẩn trông cậy vào Ngài , vào 1 mình Ngài mà thôi , alone
* Tin ... là ca ngợi Ngài trong những lúc bình an , cũng như trong những lúc bị thử thách


hay nói cho dể hiểu

TIN NGÀI , GIỐNG NHƯ 1 ĐỨA BÉ TIN VÀO CHA MẸ NÓ , BIẾT DÙ CÓ CHUYỆN GÌ , CHA MẸ NÓ CŨNG BẢO VỆ NÓ , VÀ NÓ CHỈ CẦN VÂNG LỜI CHA MẸ NÓ
Reply
#59
Điều dễ dàng cho người tin Chúa ... là ca ngợi Chúa khi mình  đang sung sướng , hạnh phúc 





- NHƯNG KHI HOẠN NẠN TỚI , HỌ PHẬP PHỒNG , LO SỢ , HỌ KHÔNG BIẾT CHUÁ CÓ Ở CÙNG HỌ KHÔNG ... ĐÂY LÀ LÚC CHUÁ THỬ THÁCH ĐỨC TIN CUẢ MÌNH ...  TRONG CƠN HOẠN NẠN , MÌNH CÓ TIN , CÓ TRÔNG CẬY RẰNG NGÀI SẺ GÌN GIỬ MÌNH KHÔNG ???



Vân làm chứng về cá nhân Vân ...

Vân trải qua nhiều thử thách trong đời sống . Nhưng lần nào , Chúa cũng ở bên cạnh Vân , đưa Vân vượt qua sóng gió ... Ngài không cho Vân gặp 1 thử thách nào mà Vân không thể handle được (có thể là Vân không handle được , nhưng có Chúa bên cạnh , Vân có thể handle được mọi thữ thách trong đời sống này)
Reply
#60
Dấu chân trên cát









Hello
Reply