Do Christians have to obey THE OLD TEST. LAW
#31
Vân kể cho các bạn nghe câu chuyện về Mark

- ông là tác giả của cuốn Mark trong Tân ước
- ông còn có thêm 1 cái tên khác là ... "John Mark"
- ông là cousin của Barnabas
- nói về relationship , thì "Peter với Mark" cũng giống như "Paul với Luke" ... "thầy/trò"
- có thể nói , ông không phải là eye witness về Chúa Jesus ... những gì ông viết , có thể là ông nhận được từ Peter ... mà Peter là eye witness về Chúa Jesus , nên mình vẫn có thể tin được những gì ông viết trong sách Mark




Tại sao Vân đem Mark ra đây nói chuyện ??

Trong cuộc chạy đua tới với Chúa ... ông đả thất bại trong bước đầu .... nhưng ông thành công ở Finish Line ... đây là 1 bài học cho chúng ta suy gẫm  :dance:

- Công vụ 15:38 ... cho thấy Paul giận Mark , vì Mark bỏ công việc nữa chừng 
- Nhưng qua 2 Ti mô thê 4:11 ... cho thấy Paul nhận xét Mark là 1 người hầu việc có ích

Chứng tỏ Mark rơi giữa đường , nhưng đả đứng dậy , và chạy cho tới .... Finish Line

(Cái bỏ rơi giữa đường của Mark , làm cho Paul và Barnabas cải nhau 1 trận , vì Barnabas muốn đem Mark đi , nhưng Paul thì không muốn)  :full-moon-with-face4:






Cô lô se 4:10

10 A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. 





Công vụ 15:35-41

35 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. 

36 Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. 

37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác

38 Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với

39 Nhơn đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ

40 Còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi
41 Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội thánh được vững bền.




2 Ti mô thê 4:11

11 Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm





http://coldcasechristianity.com/2014/marks-relationship-with-peter-was-the-foundation-for-his-gospel/
Reply
#32
Thêm vài câu chuyện interesting về Paul  .. cho thấy ông là người rất rất .. mạnh mẽ (đây là khoãng thời gian BẮT ĐẦU của Paul tham gia chung với các sứ đồ khác)




Công vụ 9:18-29

18 Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-tem
19 Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Ða-mách. 
20 Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời
21 Phàm những người nghe điều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao
22 Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Ða-mách, mà nói rõ rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ


23 Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ
24 Nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sau-lơ. 
25 Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành
26 Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ
27 Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phải cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Ðức Chúa Jêsus tại thành Ða-mách. 
28 Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem
29 nhơn danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hê-lê-nít; nhưng bọn nầy tìm thế để hại mạng người


:full-moon-with-face4:
Reply
#33
Vân thích câu chuyện này về Paul , người ta ném đá , tưỡng ông chết , kéo ông ra khỏi thành , ông đứng dậy , đi trở lại vào thành  ... what a guy  :78:



Công vụ 14:19-20

19 Bấy giờ có mấy người Giu-đa từ thành An-ti-ốt và thành Y-cô-ni đến dỗ dành dân chúng; chúng ném đã Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành

20 Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Ðẹt-bơ. 







[Image: 0554_Acts141920.jpg][Image: paul-just-wont-die1.png][Image: maxresdefault_8.jpg] Rollin Rollin
Reply
#34
Phao lô khoe mình về "công trạng" của ông  Thumbs-up4


 2 Cô rinh tô 11:16-33


16 Tôi lại nói rằng: chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột; nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều
17 Ðiều tôi nói, là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa song như kẻ dại dột vậy
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình
19 anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột
20 Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dể anh em, vả trên mặt anh em. 
21 Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi nói lời nầy, chúng tôi đã tỏ mình ra yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì tôi nói như kẻ dại dột thì tôi cũng dám khoe mình




22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy
23 Họ là kẻ hầu việc của Ðấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Ðòi phen tôi gần phải bị chết
24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 
25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm
26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối
27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. 
28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh




29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư
30 Vì phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi
31 Ðức Chúa Trời là Cha Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. 
32 Ở thành Ða-mách, quan tổng đốc của vua A-rê-ta giữ thành của người Ða-mách để bắt tôi
33 Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống, bằng một cái giỏ, dọc theo lưng thành, ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ.
Reply
#35
Trong câu Kinh thánh này , Paul complained about "1 cái giằm xóc vào thịt ông" , tức là Satan , để vả ông , nhắc cho ông đừng kiêu ngạo


2 Cô rinh tô 12:7-10

Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo

Ðã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi
Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Ðấng Christ ở trong tôi
10 Cho nên tôi vì Ðấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ









Mình suy nghĩ coi đoạn Kinh thánh này , Paul muốn nói gì ??  Confused



- Cái "giằm xóc" này thiệt sự là gì ?? thì chưa ai biết rỏ ... cũng có thể là physical , emotional , spiritual , hay 1 người nào đó tỉ dụ như Alexander , người thợ đồng , đả làm hại ông nhiều lắm

2 Timothy 4:14

14 A-léc-xan-đơ; thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng

- Không 1 ai biết được Paul ám chỉ gì khi ông nói về cái "giằm xóc" ... nhưng người ta biết được ông thiệt sự không nói về  cái "giằm xóc" literally .. mà ám chỉ tới 1 cái gì đó làm ông đau đớn về mặt thể xác hay tinh thần




- Vì Paul là 1 người viết nhiều sách trong Tân ước ... dẩn tới ông có bản tánh tự cao ... chính vì vậy ,  Chúa cho ông có cái "giằm xóc" này , để ông không vấp phải tánh tự cao

- Mình nhớ lại chuyện của ông Gióp , Satan tới gặp Chúa , nói "Nhờ Chúa cho Gióp cái này cái kia , Gióp mới thờ phượng Chúa ... bây giờ , thữ Chúa lấy đi của Gióp , coi Gióp có còn thờ phượng Chúa không" ................ Chúa đả "CHO PHÉP SATAN LẤY ĐI NHỮNG GÌ GIÓP CÓ" ... the point ở đây .. CHUÁ CHO PHÉP SATAN LÀM NHƯ VẬY VÌ NGÀI CÓ MỤC ĐÍCH RIÊNG CUẢ NGÀI

- Cũng vậy , ở đây , Chúa cho phép Satan đâm "giằm xóc" vào Paul , giống như vả ông , để đề phòng , tránh cho ông khỏi kiêu căng . Và Paul cũng hiểu được SỰ VIỆC GIẰM XÓC TỪ SATAN LÀ ĐƯỢC CHUÁ CHO PHÉP , ĐỂ ÔNG KHỎI KIÊU NGẠO





- Khi chúng ta gặp cái "giằm xóc" trong cuộc đời chúng ta , ai cũng muốn nó biến đi , để mình có thể tự do làm "chuyện lớn này , chuyện lớn kia"

- Paul cũng vậy , 3 lần ông đả xin Chúa cất cái "giằm xóc" khỏi ông , để ông có thể tự do làm "chuyện lớn này , chuyện lớn kia"

- Nhưng câu trả lời của Chúa là .... KHÔNG 

- Chúa nói ÂN ĐIỂN CUẢ CHUÁ LÀ ĐỦ RỒI

- CHÍNH TRONG SỰ YẾU ĐUỐI CUẢ CHÚNG TA , CHÚNG TA SẼ NHỜ CẬY NGÀI , SỨC MẠNH CUẢ NGÀI SẼ ĐƯỢC BÀY TỎ




- mà thiệt tình là như vậy ... 

- lúc chúng ta vui sướng , chúng ta không nghĩ gì tới Chúa

- tới lúc chúng ta gặp phải cái "giằm xóc" trong cuộc đời mình , thì lúc đó , chúng ta mới nghĩ tới Chúa , kêu Chúa hảy cất cái "giằm xóc" ra khỏi mình 




- hay cũng vậy "vợ chồng yên vui , thì không thấy kiếm ai ... tới lúc vợ chồng có chuyện , thì đi kiếm người ta kể lễ"  :full-moon-with-face4:
Reply
#36
Nói chuyện về cái "giằm xóc"


TRONG CUỘC SỐNG NÀY , KHÔNG AI CÓ THỂ VỔ NGỰC MÌNH NÓI "TÔI KHÔNG CÓ GIẰM XÓC NÀO CẢ , NÊN TÔI MIỄN NHỜ TỚI CHUÁ ĐI"

cũng giống như .. không ai có thể vỗ ngực mình nói ... "tôi không bao giờ phạm tội" .. vì ai cũng phạm tội cả  :78:



- nên đừng có ai  nói "à , người đó tin Chúa , tại vì họ có giằm xóc"

- họ ám chỉ "tôi không tin Chúa , vì tôi không có giằm xóc" ??? Confused  really ?? i mean really ??  Confused 

- trong cuộc sống này , ai mà không có "giằm xóc trong cuộc sống mình" , thì xin giơ tay lên , cho Vân  :78:





- Ai cũng có giằm xóc trong cuộc sống mình cả
- Những cái  giằm xóc này là do Satan làm
- Nhưng Satan làm ... dưới sự cho phép của Chúa ... vì Chúa có mục đích , nguyên nhân gì đó cho cuộc sống mình 




- DĨ NHIÊN CÓ NGƯỜI CÓ GIẰM XÓC NHIỀU , CÓ NGƯỜI CÓ GIẮM XÓC ÍT
- LOGICALLY , NGƯỜI NÀO CHUÁ XỮ DỤNG , THÌ NGÀI SẼ CHO CÓ GIẰM XÓC NHIỀU HƠN , ĐỂ HỌ HỌC HỎI , TỪ CÁI HỌC HỎI ĐÓ , HỌ CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC .

tĩ dụ , bây giờ Chúa xữ dụng Vân , có thể Chúa sẽ cho Vân đối diện với nhiều cái giằm xóc ............ hơn là những người Chúa không xữ dụng
qua những cái giằm xóc này , Vân học hỏi được 1 bài học gì đó , để Vân có thể chia sẽ với những người khác
chứ nếu Vân có ít giằm xóc ... thì làm sao Vân học hỏi , trưỡng thành ... để có thể chia sẻ với những người khác  :78:



VÂN XÁC NHẬN .. VÂN ĐỐI DIỆN VỚI NHIỀU CÁI GIẰM XÓC (KHÔNG BIẾT NHIỀU HƠN ???? Confused HAY ÍT HƠN SO VỚI NGƯỜI KHÁC ??? Confused )
NHƯNG TỪ NHỮNG CÁI GIẰM XÓC NÀY , VÂN HỌC HỎI ĐƯỢC .. CHUÁ ĐANG LÀM VIỆC TRONG ĐỜI SỐNG VÂN 

KHÔNG CÓ 1 CÁI GIẰM XÓC NÀO MÀ VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG CUẢ VÂN
KHÔNG CÓ 1 CÁI GIẰM XÓC NÀO , MÀ VÂN THẤY CHUÁ BỎ RƠI VÂN .. VÌ NGÀI LUÔN Ở CẠNH VÂN , MẶC DÙ VÂN PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI CÁI GIẰM XÓC MÀ NGẢI MUỐN VÂN HỌC HỎI 


ÂN ĐIỂN NGÀI LÀ ĐỦ ... ĐỂ CHO CHÚNG TA VƯỢT QUA CÁI GIẰM XÓC CUẢ MỖI MỘT CHÚNG TA 

PRAISE GOD 
Reply
#37
1 Cô rinh tô 10:13

Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.


- cái giằm có thể put mình "in an uncomfortable zone" , nhưng nó sẽ không đánh mình ngã gục hoàn toàn 


[Image: 8bd2f41d21ef65243ef25547ad045ca0.jpg]



PRAISE THE LORD

:rose4: :rose4: :rose4:
Reply
#38
Ody đưa ra đoạn Kinh thánh này rất hay , sẳn đây , Vân muốn nói cho rỏ ràng vấn đề ...




Gia cơ 1:12-15


12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Ðức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài

13 Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Ðức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Ðức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai
14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình
15 Ðoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết






Còn đây là câu chuyện của Gióp (mà Vân đem ra nói trong "cái giằm xóc của Paul")  Hello

Gióp 1

Tại trong xứ Uùt-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Ðức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. 

Người sanh được bảy con trai và ba con gái; 

có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Ðông phương. 

Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. 

Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Ðức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy. 







Vả, một ngày kia các con trai của Ðức Chúa Trời đến ra mắt Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. 

Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 

Ðức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? 

Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao? 

10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất

11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt







12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va. 







13 Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, 

14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: Bò đương cày, lừa đương ăn bên cạnh, 

15 thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. 

16 Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Ðức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. 

17 Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Dân Canh-đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. 

18 Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, 

19 kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. 







20 Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy

21 và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va
22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Ðức Chúa Trời.
Reply
#39
Đoạn Kinh thánh này nói về "TEMPTATIONS" , SỰ CÁM DỖ KHIẾN CHO CHÚNG TA PHẠM TỘI ... CÁI NÀY THÌ KHÔNG TỚI TỪ ĐỨC CHUÁ TRỜI


tĩ dụ , anh married , ra đường , anh gặp bạn bè rủ anh tới stripped club , cám dỗ anh phạm tội

nếu anh làm theo , thì anh đừng nói "tại Chúa hết đó , ai biểu Chúa khiến cho bạn con rủ con đi coi sexy làm chi , con đi coi , rồi con đi chơi bậy bạ ... tại lỗi Chúa hết"  Rollin




- NẾU CHÚNG TA BỊ CÁM DỖ , MÀ CHÚNG TA KHÔNG LÀM THEO , THÌ CHÚNG TA SẺ ĐƯỢC CHUÁ THƯỠNG , CÁI THƯỠNG MÀ NGÀI HỨA BAN CHO NHỮNG KẼ KÍNH MẾN NGÀI

- CÒN NẾU MÌNH LÀM THEO , THÌ CÁI ĐÓ LÀ DO MÌNH ĐI THEO CÁI TƯ DỤC CUẢ CHÍNH MÌNH , NÊN ĐỪNG CÓ "ĐỔ VĂN/THỊ THỪA" CHO CHUÁ




Gia cơ 1:12-15


12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Ðức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài

13 Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Ðức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Ðức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai
14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình
15 Ðoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết
Reply
#40
Còn Gióp đoạn 1 ở trên , khác hoàn toàn situation ở đây

Satan nói với Chúa .. Gióp trung thành với Chúa vì Chúa ban cho ông nhiều thứ .. bây giờ thử Chúa lấy đi , thì coi ông có còn trung thành với Chúa không ??


Trong câu này .. Chúa cho phép Satan cho Gióp cái "giằm xóc" ... Chúa cho phép "hoạn nạn" tới trong đời sống chúng ta , vì Ngài có 1 mục đích nào đó





Gióp 1:12

12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va. 
Reply
#41
Nói về cái giằm xóc trong trường hợp của Paul ... vì Chúa muốn ngăn trở ông có bản tánh tự cao , nên Ngài cho phép Satan mang giằm xóc tới cho ông 

Ông xin Chúa 3 lần cất cái giằm xóc đó đi , nhưng Chúa nói KHÔNG , ÂN ĐIỂN CUẢ TA LÀ ĐỦ , để Paul biết trông cậy vào Chúa , mà tránh tự cao






2 Cô rinh tô 12:7-10

Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.
Reply
#42
Nói về đời tư của Paul

- ông làm nghề "tentmaker" .. ông tự nuôi ông (phần chánh) .. và nhận sự giúp đở của các hội thánh (phần phụ)







[Image: Paul-the-_Tent-_Maker-264x300.jpg]



1 Cô rinh tô 9:14

14 Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành

15 Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ nầy chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình nầy đi
16 Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay
17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi
18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin Lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin Lành





Công vụ 18:3

Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại. 










Read more  Thumbs-up4

https://www.bible-bridge.com/pauls-incom...d-day-job/
Reply
#43
1 người viết nhiều sách trong Tân ước 

1 người đi nhiều nơi để giãng đạo Tin lành 

thế mà ông không muốn nhận lãnh tiền công , ông muốn làm việc "tentmaking" để tự nuôi sống mình ??

TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY ?? VÂN CHỈ NÓI NGẮN GỌN NHỮNG Ý CHÁNH Ở ĐÂY THÔI


https://www.bible-bridge.com/pauls-incom...d-day-job/




1. Material compensation ..

Khi Paul đi nhiều nơi gieo hạt giống tâm linh cho người khác ... ông xứng đáng để nhận lại vật chất từ người khác ... và (1 mình) hội thánh Phi líp (ở Ma xê đoan) có lo cho ông về vấn đề này (1 vài lần , chứ không phải chị 1 lần , ngay cả khi ông ở hội thánh Cô rinh tô) ... đó là CONCLUSION




1 Cô rinh tô 9:11, 14

11 Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?

14 Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành


Ga la ti 6:6

Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. 



Phi líp 4:15-18

15 Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thi ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; 

16 vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. 
17 Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Ðức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài.




Chúa Jesus cũng dạy về điều này ...

Luca 10:5-7

Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! 

Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi. 
Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Ðừng đi nhà nầy sang nhà khác. 



Vì Chúa Jesus cho phép , nên Paul có toàn quyền nhận "material compensation" từ những người ông mang Tin lành tới cho họ
Nhưng ông từ chối quyền này từ hội thánh Cô rinh tô , vì ông có những lý do riêng của ông , mà mình sẻ tìm hiểu ở phần dưới





***







2. Refusing compensation .... 

Nhưng Paul lại nói chuyện khiến cho CONCLUSION bên trên trở nên rắc rối .. ông từ chối những gì mà ông xứng đáng được nhận ..

Vì có hội thánh Phi líp (Phi líp là 1 city ở trong Ma xê đoan) support Paul , nên Paul một mực nhất định không nhận bất cứ material compensation nào từ Hội thánh Cô rinh tô ..





1 Cô rinh tô 9:12-18

12 Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Ðấng Christ chút nào. 

13 Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? 
14 Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành
15 Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ nầy chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình nầy đi. 
16 Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay. 
17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. 
18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin Lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin Lành. 




2 Cô rinh tô 11:8-9

Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của Hội thánh khác đặng giúp việc anh em

Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả; vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. 








***





3. Paul (the tentmaker) ...


- cái chánh là Paul làm tentmaking , cái này có thể là bất cứ công việc gì có liên quan tới "leather worker"
- ông ở cùng chung với họ và ông làm việc ... chứ không phải ông ở cùng chung với họ và họ nuôi ông hoàn toàn ... no




Công vụ 18:1-4

Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành A-thên, mà tới thành Cô-rinh-tô. 

Tại đó, người gặp một người Giu-đa, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới từ nước Y-ta-li đến đây với vợ mình là Bê-rít-sin, bởi vì vua Cơ-lốt có chỉ truyền mọi người Giu-đa phải lánh khỏi thành Rô-ma; Phao-lô bèn hiệp với hai người. 
Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại
Hễ đến ngày Sa-bát, thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-réc




to be cont.
Reply
#44
Nguyên nhân thứ nhất ..... ông không muốn luỵ tới họ , làm ngăn trở Tin lành của Đấng Christ




1 Cô rinh tô 9:12

12 Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Ðấng Christ chút nào. 



1 Tê sa lô ni ca 2:9

Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao, khó nhọc của chúng tôi; ấy là trong khi chúng tôi giảng Tin Lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết



2 Tê sa lô ni ca 3:7-8

Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em

chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.




Phi líp 4:16

16 vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. 






Ở đây mình biết được ... 

Dù phải đi khắp nơi rao giãng Tin lành ..  Paul không muốn luỵ vào 2 hội thánh Cô rinh tô và Tê sa lô ni ca

Ông sống giữa họ , làm việc "tentmaking" , và có sự giúp đở từ hội thánh Phi líp
Reply
#45
Nguyên nhân thứ hai ... Paul không muốn làm gánh nặng về mặt tài chánh cho người khác

Khi Paul bước vào 1 hội thánh mới .. ông không muốn làm gánh nặng cho hội thánh này .. ông muốn kiếm đồng tiền từ 2 bàn tay mình , và trả tiền cho những thứ ông cần mua





Nguyên nhân thứ ba ... Paul muốn làm gương siêng năng cho hội thánh

2 Tê sa lô ni ca 3:7

Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, 

(you yourselves know how you ought to imitate us, because we were not idle when we were with you)






Nguyên nhân thứ tư ... Paul muốn dành sự giúp đở cho những người cần được giúp đở

Công vụ 20:34-35

34 Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi

35 Tôi từ bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Ðức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. 
Reply