Ngày lễ Mẹ <=== Anh Guest ơi
#1
hihihihi,,,, BV wên

Đang vinh danh "người Mẹ hiền yêu dấu" nên BV hông muốn "table" thêm 

Có lẽ and Guest và BV đang nói đến xã hội Mỹ chúng ta đang sống, phụ nữ và trẻ em được bảo vệ , thì người phụ nữ bỏ con đáng lên án. 

Còn xã hội VN ngày xưa (ngày nay thì em hỏng biết) người phụ nữ phụ thuộc vào người chồng ,,,, người đàn ông trông gia đình làm việc để nuôi ,,,,, lỡ chồng chết thì hông nuôi nổi đàn con ????  :rolleyes:

Mà mấy ông VN đa phần ích kỷ hihihihi có ông nào chịu nuôi con người khác hông anh hả ? (BV chưa thấy) ,,, toàn là người mẹ phải bỏ con lại cho ông bà nội ngoại gì đó nuôi mới có chồng mới được . 

Bở vậy mới có lời ru như thế này :

"trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai ? "

Hihihihi  Hello

anh Guest có ngoại lệ hôn ???? Nếu anh ở VN hihihi
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#2
Còn nữa những câu chuyện đau lòng,,, 

Đàn ông VN ích kỷ và ghen tuông vô cớ mới có câu chuyện 

"người thiếu phụ Nam Xương"

Hmmm,,, BV hỏng thích bà mẹ đó chút nào  Biggrin chồng hỏng tin thì kệ ổng,,,, đã bao nhiêu năm nuôi được con hỏng có chồng ở nhà ,,,, mắc gì ổng về ổng ghen ,,,, chuyện nhỏ xíu vậy mà bỏ con ,,,, đi chết 

===>>> quá vô lý, quá phí, quá nông nổi,,, nếu chọn lựa cái chết,,,, thì cái chết này quá lãng xẹt  Biggrin chả hay ho gì ,,,, bỏ lại con nhỏ 

Dzựng ghê nơi,,,,  :rolleyes:
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#3
BachVan Wrote: Wrote:[Image: hello.gif] trở lại đọc mắc cười wá,,,  [Image: Rollin.gif] 

Ờ há,,,, mấy bà mẹ bỏ con theo TRAI ,,, hỏng biết mấy ngày này có thấy chạnh lòng hông nhĩ ????  [Image: rolleyes.gif] [Image: rolleyes.gif]  

À wên,,,, mấy ngày này cũng tội mấy bà/cô không có con huh,,,, 

Và có ngày grandparents day nữa,,,, mấy bà không /chua có cháu buồn lắm. 

Đổi lại chung chung là ngày phụ nữ chắc ăn  [Image: rolleyes.gif] [Image: rolleyes.gif]

hơi off topic 1 tí [Image: biggrin.gif]  , anh không mind khi quen biết 1 cô gái đã có con , nhưng nếu cô ta không giữ và nuôi con , ( in most cases and scenarios ) , it will definitely be a NO NO to anh [Image: biggrin.gif]


Nhiều khi anh nói vậy chứ,,, sống chung cũng sẽ có nhiều chuyện rắc rối và anh sẽ ghen ngược lại với con bé hay thằng bé là mẹ nó yêu thương nó, lo cho tụi nó mà wên hỏng lo and yêu "bé Guest"

Hihii  Biggrin  :face-with-tears-of-joy4:
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#4
Anh Guest sợ quá ....trốn rồi  Lol Rollin Rollin 

Nhiều khi thấy tánh BV giống Mm hơn là giống PV, théc méc là làm tới luôn..dzô BV Cheer  :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance: 


Note: Giờ Mm phải dzot rồi...lát về chẻer tiếp Tulip4

Reply
#5
Hehheeehe interesting topic  Thumbs-up4 stand by , in meeting , se~ reply shortly :cool:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#6
Đã viết bên nớ, thấy bên ni bàn luận giống bên nớ ... Hớ hớ ... Điếc chạy qua bên nớ bợ post bên nớ đem qua bên ni:


(2018-05-12, 10:03 AM)Anh_Điếc Wrote: Noái tóm lại:

_Ngày HIỀN MẪU là ngày để vinh danh: Mẹ Là Lọn Mía Ngọt Ngào! và cũng là,
_Ngày THAI NHI rên siết khóc than: Mẹ Là Viên Thuốc Phá Thai Đắng Ngắt ... Tiêu huỷ đời con ...
Reply
#7
(2018-05-12, 09:42 AM)Mimo Wrote: Anh Guest sợ quá ....trốn rồi  Lol Rollin Rollin 

Nhiều khi thấy tánh BV giống Mm hơn là giống PV, théc méc là làm tới luôn..dzô BV Cheer  :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon


Note: Giờ Mm phải dzot rồi...lát về chẻer tiếp Tulip4

Hihihihi  Rollin

BV giống PV chỗ nào chị???  :rolleyes:

Em thấy LẠ là ai đó nói BachVan là Phương Vy mới ghê  Rollin
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#8
(2018-05-12, 09:53 AM)guest1221 Wrote: Hehheeehe interesting topic  Thumbs-up4 stand by , in meeting , se~ reply shortly :cool:

Hihihihi,,, ô kê ,,, hihihihi  :face-with-tears-of-joy4:
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#9
(2018-05-12, 10:20 AM)Anh_Điếc Wrote: Đã viết bên nớ, thấy bên ni bàn luận giống bên nớ ... Hớ hớ ... Điếc chạy qua bên nớ bợ post bên nớ đem qua bên ni:

Bển để post văn thơ nhạc vinh danh "Mẹ hiền yêu dấu"

Nên BV phải bợ wa đây để ,,, 8888 tiếp,,,, 

Nói về "mẹ hỏng dấu yêu"  Lol Lol :face-with-tears-of-joy4: Rollin
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#10
Mấy bác,,,, mấy anh,,,, đâu hết rồi,,, hihihihi  Biggrin :rolleyes: Biggrin
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#11
Chào chị,

Em còn non dạ, cho em học hỏi nhe?

Hug
Reply
#12
(2018-05-12, 09:18 AM)BachVan Wrote: hihihihi,,,, BV wên

Đang vinh danh "người Mẹ hiền yêu dấu" nên BV hông muốn "table" thêm 

Có lẽ and Guest và BV đang nói đến xã hội Mỹ chúng ta đang sống, phụ nữ và trẻ em được bảo vệ , thì người phụ nữ bỏ con đáng lên án. 

Còn xã hội VN ngày xưa (ngày nay thì em hỏng biết) người phụ nữ phụ thuộc vào người chồng ,,,, người đàn ông trông gia đình làm việc để nuôi ,,,,, lỡ chồng chết thì hông nuôi nổi đàn con ????  :rolleyes:

Mà mấy ông VN đa phần ích kỷ hihihihi có ông nào chịu nuôi con người khác hông anh hả ? (BV chưa thấy) ,,, toàn là người mẹ phải bỏ con lại cho ông bà nội ngoại gì đó nuôi mới có chồng mới được . 

Bở vậy mới có lời ru như thế này :

"trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai ? "

Hihihihi  Hello

anh Guest có ngoại lệ hôn ???? Nếu anh ở VN hihihi

ehehhe Lol Lol  trước tiên phải nói " disclaimer " , là có hoàn cảnh và trường hợp " ngoại lệ " ... nên final quyến định sẽ case-by-case , nên khi " table " đề tài này thì anh chỉ nói generally thôi nha Biggrin 

anh nghĩ khi người Mẹ bỏ con và đi thêm 1 bước nữa , it is just plain wrong .... và đối với anh , máu mũ của mình mà không thương thì sao mà thương người khác được . Khi anh có cơ hội quen 1 cô nào đã có con , anh totally không mind , và nếu anh và cô ta trở thành gia đình , thì anh sẽ thương và lo lắng cô ta cũng như con cô ta như con ruột của anh ... anh love và look forward to the responsibilities ...

Nói ngược lại , và vì anh is a hypocrite Lol  , nếu như anh và ex divorce , anh would fight all the way to keep the kids . Anh don't mind giving up financially to her but not my kids . Có thể anh nghĩ là ex-vợ không thể raise ( lo lắng , dạy dỗ ...v.v. ) con anh được và dĩ nhiên , her new husband , will totally not qualify to raise my kids Lol

À , BV có nói trường hợp mấy cô ở VN thì khác , ehhehe sorry , can BV cho example vì anh không biết rỏ ...

Cheer Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#13
(2018-05-12, 10:43 AM)BachVan Wrote: Hihihihi  Rollin

BV giống PV chỗ nào chị???  :rolleyes:

Em thấy LẠ là ai đó nói BachVan là Phương Vy mới ghê  Rollin

 Mm đâu có nói BV giống PVy tại XTL nói BV và PV là một người.
PV hiền hơn. 
Còn BV giống Mm hơn khi sùng là quậy tới bến. Thế thôi.. Lol 

Sao hôm nay weekend mà rãnh thế.
Mm mới đi đám tang về nên cái đầu tưng tưng, thôi mm đi nghĩ một chút.
Chút Vui vẽ nha bà con Cheer

Reply
#14
(2018-05-12, 02:34 PM)guest1221 Wrote: ehehhe Lol Lol  trước tiên phải nói " disclaimer " , là có hoàn cảnh và trường hợp " ngoại lệ " ... nên final quyến định sẽ case-by-case , nên khi " table " đề tài này thì anh chỉ nói generally thôi nha Biggrin 

anh nghĩ khi người Mẹ bỏ con và đi thêm 1 bước nữa , it is just plain wrong .... và đối với anh , máu mũ của mình mà không thương thì sao mà thương người khác được . Khi anh có cơ hội quen 1 cô nào đã có con , anh totally không mind , và nếu anh và cô ta trở thành gia đình , thì anh sẽ thương và lo lắng cô ta cũng như con cô ta như con ruột của anh ... anh love và look forward to the responsibilities ...

Nói ngược lại , và vì anh is a hypocrite Lol  , nếu như anh và ex divorce , anh would fight all the way to keep the kids . Anh don't mind giving up financially to her but not my kids . Có thể anh nghĩ là ex-vợ không thể raise ( lo lắng , dạy dỗ ...v.v. ) con anh được và dĩ nhiên , her new husband , will totally not qualify to raise my kids Lol

À , BV có nói trường hợp mấy cô ở VN thì khác , ehhehe sorry , can BV cho example vì anh không biết rỏ ...

Cheer Cheer
Cảm ơn anh Guest trãi lòng hihihihi anh Guest dễ thương , ô kê 

1/ BV nghĩ anh nói trưởng hợp ở đây,,,, tức là cô ấy có con nuôi con và đến với anh Guest,,,, lúc đó cha của chúng trả tiền cho vợ anh (mẹ chúng nuôi) ,,, anh chỉ đại khái lo sơ sơ,,,, còn BV hỏi luôn kiểu bên VN kìa,,,, tức là anh phải bỏ tiền nuôi from a-z kìa,, ,, có chịu hôn ? Hihihi

2/ dể gì ex-,vợ anh lấy tiền rồi bỏ con cho anh,,, đúng hôn ??? Nếu she lấy tiền bỏ con thì coi như tiêu,,, anh chọn lầm dzợ từ lúc ban đầu hihihi 

Còn anh hỏng tin ông chồng mới her lo cho con anh thì là,,, anh ghen hihihihi,,, dzị thôi đừng li dzị,,, nhường her chút thì ô kê,,,, nói chứ anh cũng phải chịu hà ,,, anh giữ 50% time she cũng 50% time. 

Alô alô,,,, các cô nghe rõ ,,, BV đã phỏng vấn anh Guest rồi nha hihihihi  Biggrin
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#15
(2018-05-12, 02:34 PM)guest1221 Wrote: ehehhe  trước tiên phải nói " disclaimer " , là có hoàn cảnh và trường hợp " ngoại lệ " ... nên final quyến định sẽ case-by-case , nên khi " table " đề tài này thì anh chỉ nói generally thôi nha Biggrin 

anh nghĩ khi người Mẹ bỏ con và đi thêm 1 bước nữa , it is just plain wrong .... và đối với anh , máu mũ của mình mà không thương thì sao mà thương người khác được . Khi anh có cơ hội quen 1 cô nào đã có con , anh totally không mind , và nếu anh và cô ta trở thành gia đình , thì anh sẽ thương và lo lắng cô ta cũng như con cô ta như con ruột của anh ... anh love và look forward to the responsibilities ...

Nói ngược lại , và vì anh is a hypocrite   , nếu như anh và ex divorce , anh would fight all the way to keep the kids . Anh don't mind giving up financially to her but not my kids . Có thể anh nghĩ là ex-vợ không thể raise ( lo lắng , dạy dỗ ...v.v. ) con anh được và dĩ nhiên , her new husband , will totally not qualify to raise my kids Lol

À , BV có nói trường hợp mấy cô ở VN thì khác , ehhehe sorry , can BV cho example vì anh không biết rỏ ...

Cheer 

:thinking-face4: :thinking-face4: vahidrk1 vahidrk1
Reply