Nursing home,,,,,
#46
(2018-05-08, 04:54 PM)Gracie Wrote: anh duoctue : cái kieu nhu daycare cho nguòi giÀ bên VN làm, hình nhu ben đau có hả anh ?

Có mấy cái adult daycare centers đó Gracie, thường có 3 loại: loại chú trọng sinh hoạt, loại chăm sóc y tế và loại dành riêng cho người già bị Alzheimer.
Reply
#47
Hello bác Tuệ and ACE

Ở VN bây giờ cũng có trung tâm nuôi dưỡng người già ,,, hình như là miễn phí (BV mới nghe mom BV nói) ,,, này là ở Quãng ngãi,,,, còn SG hay chổ khác BV hông rành ,,, 

Nghe nói mấy người già được lãnh vài trăm ngàn/tháng,,, rất ít ỏi nhưng đỡ hơn xưa,,, hỏng có xu nào
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#48
(2018-05-08, 06:59 PM)duoctue Wrote: Có mấy cái adult daycare centers đó Gracie, thường có 3 loại: loại chú trọng hoạt động, loại chăm sóc y tế và loại dành riêng cho người già bị Alzheimer.

tuc' là sang đi chièu có nguoi ruoc ve phai hogn anh Tuệ ?

chu*' mình hong noi nursing home nha :)
Reply
#49
(2018-05-08, 07:08 PM)Gracie Wrote: tuc' là sang đi chièu có nguoi ruoc ve phai hogn anh Tuệ ?

chu*' mình hong noi nursing home nha :)

Đúng vậy, sáng đi chiều về, 5 ngày/tuần. Nhưng cũng cò 1 số center họ mở của thêm buổi tối và cuối tuần luôn.
Reply
#50
(2018-05-08, 07:11 PM)duoctue Wrote: Đúng vậy, sáng đi chiều về, 5 ngày/tuần. Nhưng cũng cò 1 số center họ mở của thêm buổi tối và cuối tuần luôn.

thanks ạnh có gi rãnh mình google tim hieu them ...

hom nay gioi*` đẹp tu*. du*ng kiu bang*` anh , ngại gì đâu Disappointed-face4 Lol Lol Lol
Reply
#51
(2018-05-08, 07:13 PM)Gracie Wrote: thanks ạnh có gi rãnh mình google tim hieu them ...

hom nay gioi*` đẹp tu*. du*ng kiu bang*` anh , ngại gì đâu Disappointed-face4 Lol Lol Lol

Làm nãy giờ vui gì đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#52
(2018-05-08, 07:18 PM)duoctue Wrote: Làm nãy giờ vui gì đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4

Lol Lol Lol Rollin
Reply
#53
(2018-05-08, 07:04 PM)BachVan Wrote: Hello bác Tuệ and ACE

Ở VN bây giờ cũng có trung tâm nuôi dưỡng người già ,,, hình như là miễn phí (BV mới nghe mom BV nói) ,,, này là ở Quãng ngãi,,,, còn SG hay chổ khác BV hông rành ,,, 

Nghe nói mấy người già được lãnh vài trăm ngàn/tháng,,, rất ít ỏi nhưng đỡ hơn xưa,,, hỏng có xu nào

Ở Sài Gòn cũng có mấy trung tâm chăm sóc người già của nhà nước lẫn tư nhân, có chỗ miễn phí, có chỗ tính tiền với nhiều giá khác nhau, rẻ nhất 3-5 triệu, trung bình thì 10 triệu, cao cấp loại đại gia thì 25 triệu.
Reply
#54
(2018-05-08, 04:22 PM)ga10 Wrote: Bố của Gà ở sát bên cái Senior Center ở Herndon nè.  Họ có phòng gym, computer, small library, pool/bida, và hình như lâu lâu có người perform music cho nghe nửa.  It's like a recreation center cho người già chứ 0 phải daycare để trong nom họ đâu anh G.

Mấy người này phải còn sức khoẻ đi đứng 1 mình và lái xe được (hoặc đi bộ/take bus tới đó được).

Ở đâu trong Herndon vậy Gà ? near Safeway đường Elden street ? Nói chứ khi còn sức khoẽ và tự lo được , thì có nhiều chuyện làm , nhu có thể lên Chùa hay Nhà Thờ làm này nọ . Khi bị lãng trí , hay đi đứng khó khăn or , dear Lord , bị bed-ridden , thì công việc cho người care taker rất khổ ....  

đem vô nursing home thì quá tội ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#55
(2018-05-08, 09:19 PM)guest1221 Wrote: đem vô nursing home thì quá tội ....

Yes anh Khoa, đem vào nursing home tội lắm anh ạ. Thấy rồi mới biết. Nên Phương Vy có khuyên chị BachVan nhắn lại người nào có ý đó nên đến thăm nursing home vài lần mới quyết định. 

Gửi Senior Daycare thì đỡ hơn nhiều nhưng giành cho các cụ khoẻ mạnh cơ.  Tulip4
Reply
#56
(2018-05-08, 09:30 PM)Phương Vy Wrote: Yes anh Khoa, đem vào nursing home tội lắm anh ạ. Thấy rồi mới biết. Nên Phương Vy có khuyên chị BachVan nhắn lại người nào có ý đó nên đến thăm nursing home vài lần mới quyết định. 

Gửi Senior Daycare thì đỡ hơn nhiều nhưng giành cho các cụ khoẻ mạnh cơ.  Tulip4

Mm có đi voluntẻer trong NH thì thấy như vầy.

- Không có người già nào muốn ở NH, ngay cả người Mỹ không ở với con cháu nhưng họ vẫn thích ở và chết ở trong nhà của họ, nhưng "lực bất tòng tâm" Confused 

- Người Châu Á cái suy nghĩ còn khắc khe hơn nên mong ước được ở với con cháu coi như là "cái phước".
Nhất là người già không hiểu được tiếg Mỹ thì họ rất cô đơn nên con cháu VN nếu có điều kiện thì nên để ở nhà chăm, tại sao mình chăm con mình được mà không chăm được cha mẹ già Disappointed-face4

- Thooi thì tuỳ hoàn cảnh, nếu cha mẹ còn đi lại được thì gởi "day care" một thời gian, vả lại ở Cali và vùng phía Nam là cộng đồng người Việt đông rất có điều kiện hơn vùng phía Bắc.
 Đến khi bệnh nặng mà không chăm được ở nhà or bị mất trí nhớ đi lang thang mà con cháu bó tay thì phải gởi NH có điều kiện hơn về kỹ năng chăm sóc người bệnh...
- Hic...hic...giờ nghĩ đến tuổi già nó buồn làm sao [Image: sad-crying-smiley-face.gif]

Reply
#57
Tui nghĩ tuỳ theo ý cha mẹ mình; nếu họ không muốn vô nursing home thì mình mướn người ở nhà chăm sóc ...

Riêng phần tui, thì khi nao nào già mà hết tự lo cho mình được thì tui tình nguyện vô nursing home cho con khỏi mình khỏi bận tâm ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#58
(2018-05-09, 12:43 PM)Chàng Hiu Wrote: Tui nghĩ tuỳ theo ý cha mẹ mình; nếu họ không muốn vô nursing home thì mình mướn người ở nhà chăm sóc ...

Riêng phần tui, thì khi nao nào già mà hết tự lo cho mình được thì tui tình nguyện vô nursing home cho con khỏi mình khỏi bận tâm ...

Clap Clap bữa giờ em mới thấy 1 người tình nguyện giống mom em ,,, hihihihi  Thumbs-up4

Thì NH là đã hỏng tự lo được rồi mới vô trỏng chớ (tieu, tiểu hông control, thần trí hết biết ,,, đi lung tung, làm bậy bạ, etc)

Sở dzĩ nursing la to là nhiều khi cụ đó bị điếc,,, có nhiều cụ wậy lắm kà hihihihi 

Có cụ lớn tuổi lắm rồi (98) được con(70) dẫn đi church ngồi xe lăn ,,, mà bà phá lắm,,, ai đi gần bà mà bà với tay nắm được áo hay quần là thôi rồi nha  Rollin Rollin là dzính luôn hông thả ra,,,, hoặc end up rách wuần rách áo,,, con cụ phải la dzữ lắm mới thả ,, , hihihihi
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#59
(2018-05-09, 12:56 PM)BachVan Wrote: Clap Clap bữa giờ em mới thấy 1 người tình nguyện giống mom em ,,, hihihihi  Thumbs-up4

Thì NH là đã hỏng tự lo được rồi mới vô trỏng chớ (tieu, tiểu hông control, thần trí hết biết ,,, đi lung tung, làm bậy bạ, etc)

Sở dzĩ nursing la to là nhiều khi cụ đó bị điếc,,, có nhiều cụ wậy lắm kà hihihihi 

Có cụ lớn tuổi lắm rồi (98) được con(70) dẫn đi church ngồi xe lăn ,,, mà bà phá lắm,,, ai đi gần bà mà bà với tay nắm được áo hay quần là thôi rồi nha  Rollin Rollin là dzính luôn hông thả ra,,,, hoặc end up rách wuần rách áo,,, con cụ phải la dzữ lắm mới thả ,, , hihihihi

Khổ ghê hả ? Bộ óc họ bị già nên trở lại như con nít ... chăm sóc mấy người như vậy chắc khó lắm !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#60
(2018-05-09, 01:14 PM)Chàng Hiu Wrote: Khổ ghê hả ? Bộ óc họ bị già nên trở lại như con nít ... chăm sóc mấy người như vậy chắc khó lắm !

Da,,,, thấy thương thương sao đó bác,,,, 

Trong thân xác vậy đó mà treat như baby vậy,,,, nghĩ là lạ

Dụ đút ăn, chùi miệng. ,,, hông khác baby gì trơn,,,,
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply