Cõi Đời Trăm Năm Ấy
#16
(2018-05-05, 08:02 PM)duoctue Wrote: Đồng ý với PVy rằng có một số người khg gặp may trong tình yêu, nam lẫn nữ, it's a sad fact of life. Anh vẫn nhớ có cô VN nọ khi she lên đài TV hồi năm ngoái để đuọc phỏng vấn. She có học (bằng master), nhìn dễ coi, tính tốt (she về VN làm việc từ thiện), nói chuyện thấy vui vẻ, dễ thương mà trên 40 vẫn chưa có chồng. Đúng là life is unfair.  Anh cũng đồng ý với Vy về việc yêu serious online, dễ bị tẩu hỏa nhập ma.  :full-moon-with-face4:

Rollin Lol Anh DuocTue bị tẩu hoả nhập ma chưa anh?  Biggrin Rollin

Thật là vậy í anh. Nhiều lúc không thể giải thích nổi. Phương Vy nghe bạn kể tự dưng hai người đang nói chuyện với nhau trong pm. Vừa bấm nút gửi đi xong. 2 phút sau có người khác bàn về vấn đề in chang như vậy ngoài forum. Nghi ngờ nhau loạn xạ cả lên. Còn có người nhìn thấy nick nào cũng bảo đấy là người yêu của mình.  Rồi bù lu bù loa khóc toáng lên bảo rằng sao đi crab người khác. Biggrin Rollin  

Người ta nói hễ yêu là khổ mà yêu online thì khổ vạn lần hơn.  Biggrin
Reply
#17
(2018-05-05, 12:21 PM)Be 3 Wrote: ...............sis Pvy. Hello ............. :kiss:

Yêu chi ........khổ vậy...........?

Biết là vậy nhưng không yêu thì lỗ sao bé 3  tựa tựa như gambling vậy đó  Disappointed-face4  :full-moon-with-face4:


PV,  Hello khỏe không, PV?
Reply
#18
(2018-05-05, 01:47 PM)Phương Vy Wrote: Sis ThennNow  Biggrin 

Phương Vy hơi dài dòng hén sis. Nói chuyện cũng thế. Phương Vy hâm mộ tính nói ngắn gọn của sis lắm đấy học hoài mà vẫn chưa làm được.  Hug

Sis khéo ăn nói  Biggrin

Nói cho chính xát là Then viết yếu  và rất lộng cộng mỗi khi viết dài, đầu đuôi loạn xà ngầu  :face-with-tears-of-joy4:

Then viết theo phải ứng, khg đắng đo do dự và cũng khg suy nghĩ nhiều là người viết muốn nói gì, nếu bài viết ngắn  Biggrin Viết dài quá đọc xong Then quên phải ứng và điếc luôn  Biggrin 

Mỗi người một khiếu (hay tật). Mỗi người một duyên 10 phân vẹn 10. Be yourself.

Cheer Chủ Nhật vui vẻ
Reply
#19
(2018-05-06, 08:24 AM)Mong manh Wrote: Biết là vậy nhưng không yêu thì lỗ sao bé 3  tựa tựa như gambling vậy đó    :full-moon-with-face4

PV,  khỏe không, PV?

Chào anh Mong Manh!  Hello

Biggrin Nghe anh Mong Manh nói với sis Bé 3 "yêu tựa tựa như gambling", Phương Vy giựt mình luôn à. Nếu thật là vậy thì thảo nào Phương Vy không hợp với chuyện tình yêu. Biggrin Vì Phương Vy không biết gambling.  Tulip4


Quote:ThennNow
Sis khéo ăn nói  :biggrin

Nói cho chính xát là Then viết yếu  và rất lộng cộng mỗi khi viết dài, đầu đuôi loạn xà ngầu  :face-with-tears-of-joy4

Then viết theo phải ứng, khg đắng đo do dự và cũng khg suy nghĩ nhiều là người viết muốn nói gì, nếu bài viết ngắn   Viết dài quá đọc xong Then quên phải ứng và điếc luôn  Biggrin 

Mỗi người một khiếu (hay tật). Mỗi người một duyên 10 phân vẹn 10. Be yourself.

Cheer Chủ Nhật vui vẻ


Hi sis ThennNow  Hello

Cảm ơn sis Then đã khen PVy khéo ăn nói nhé.  Innocent Phương Vy lúc nào cũng muốn try my best để không làm ai phiền lòng vì mình đó sis. Nhất là online rất dễ hiểu nhầm ý nhau qua con chữ. Càng ngắn gọn càng ít bị hiểu nhầm. 

Như sis nói "Be yourself" là vừa vui lòng mình và mọi người sẽ cảm thấy có sự khác biệt người này với người khác cũng vui hén sis.  Tulip4
Reply
#20
(2018-05-06, 02:24 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh Mong Manh!  Hello

Biggrin Nghe anh Mong Manh nói với sis Bé 3 "yêu tựa tựa như gambling", Phương Vy giựt mình luôn à. Nếu thật là vậy thì thảo nào Phương Vy không hợp với chuyện tình yêu. Biggrin Vì Phương Vy không biết gambling.  Tulip4
Ồ Phương Vy ơi, không phải tất cả mọi quyết định mọi sự lựa chọn đều giống như 1 gamble sao?  Nếu đúng là mình đã đánh thắng nếu sai là coi như mình thua.  Thành ra PV cứ yêu thoải mái nhé.  Đừng lo chuyện là sẽ bị xỉu tại biết đâu anh đó CPR certified thì sao  :full-moon-with-face4:  PV xỉu đâu là ảnh làm PV tỉnh lại ở đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Nhắc mới nhớ cứ nói đi lấy cái certificate đó mà cứ lười.
Reply
#21
(2018-05-06, 02:53 PM)Mong manh Wrote: Ồ Phương Vy ơi, không phải tất cả mọi quyết định mọi sự lựa chọn đều giống như 1 gamble sao?  Nếu đúng là mình đã đánh thắng nếu sai là coi như mình thua.  Thành ra PV cứ yêu thoải mái nhé.  Đừng lo chuyện là sẽ bị xỉu tại biết đâu anh đó CPR certified thì sao  :full-moon-with-face4:  PV xỉu đâu là ảnh làm PV tỉnh lại ở đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Nhắc mới nhớ cứ nói đi lấy cái certificate đó mà cứ lười.

Biggrin Rollin Lol Anh Mong Manh  Biggrin
Reply
#22
(2018-05-06, 03:11 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Lol Anh Mong Manh  Biggrin

Ủa cười thôi hả, Vy?  Hay là PV đang học ít nói giống ThennNow?

Mấy hôm trước không thấy PV vô 2 3 ngày cảm thấy VB hơi trống vắng.  Đừng đi lạc qua bên kia nữa nhé.  Không hợp với PV đâu.  Disappointed-face4
Reply
#23
(2018-05-06, 03:35 PM)Mong manh Wrote: Ủa cười thôi hả, Vy?  Hay là PV đang học ít nói giống ThennNow?

Mấy hôm trước không thấy PV vô 2 3 ngày cảm thấy VB hơi trống vắng.  Đừng đi lạc qua bên kia nữa nhé.  Không hợp với PV đâu.  Disappointed-face4

Biggrin Dạ anh Mong Manh. Phương Vy rất quý những người ít nói, PVy muốn học ít nói giống sis ThennNow lắm nhưng khó quá anh Mong Manh ạ. Nói ít lại làm như bị mắc kẹt gì đó trong cổ họng  Biggrin

Ah, Anh Mong Manh nhắc bên kia. Mèn ui! Phương Vy đi qua bên bển ban đầu thấy shock lắm cơ. Bây giờ thì thấy vui vui đó anh. Phải công nhận ở bển họ có trí tưởng tượng phong phú thật í. :thayghet:  ghê luôn há anh Mong Manh.  Biggrin

Hay là mình rủ họ qua bên mình sinh hoạt chung đi anh Mong Manh. Đông vui mờ.  Biggrin
Reply
#24
(2018-05-06, 03:43 PM)Phương Vy Wrote: Hay là mình rủ họ qua bên mình sinh hoạt chung đi anh Mong Manh. Đông vui mờ.  Biggrin



À, vấn đề này thì... im lặng là vàng  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#25
(2018-05-06, 04:21 PM)Mong manh Wrote: À, vấn đề này thì... im lặng là vàng  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin Rollin Lol Sao vậy anh Mong Manh?  Biggrin


Phương Vy mong là các anh chị em bên bển chạy qua chạy lại để giao lưu cho vui, khi có xã giao nói chuyện qua lại vài lần thì sự căng thẳng sẽ không còn nữa. Và sẽ thấy rõ con người thật của từng cá nhân hơn, chứ đứng ở ngoài đọc thì chỉ thấy sự thân mật ngọt ngào của anh chị em trong VB giành cho nhau, không giành riêng cho các anh chị í thì các anh chị í khó chịu và cảm thấy giả dối, không có thật. :full-moon-with-face4:

Í mà thôi chắc Phương Vy cũng cần phải im lặng vụ này. Xem như chưa từng nói qua luôn.  Biggrin 

Anh Mong Manh có buổi chiều vui vẻ yêu đời nhé anh.  Cheer
Reply
#26
(2018-05-06, 08:24 AM)Mong manh Wrote: Biết là vậy nhưng không yêu thì lỗ sao bé 3  tựa tựa như gambling vậy đó  Disappointed-face4  :full-moon-with-face4:


PV,  Hello khỏe không, PV?

Hi  Hello sis PVy ,

 anh Mm,

............. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ............., không yêu cuộc sống sẽ bị mất cân bằng.

Yêu không đúng người thì đi sẽ bị......... liểng xiểng ...... :full-moon-with-face4:

Có phải đàn ông yêu bằng mắt 

Còn phụ nũ yêu bằng tai 

Nên mới dẫn tới gambling?

Be3 ....hết ....tuổi ....yêu............ Rollin  , mà thích.... ba8

Reply
#27
(2018-05-05, 02:48 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Sis Bé 3.  :kiss:

Thì vậy mới nói, Phương Vy hơi bị ngu ngơ trong vụ yêu đương đó sis.  Wink  

Yêu một người thôi
Mà cả một đời chới với
Nên tình ơi! 
Xin hãy ngủ yên.  Tulip4

Hi Phương Vy,
Cho anh tập tành làm tiếp vài câu thơ.
...


Tình ơi thức dậy đi thôi
Sao tình ngủ mãi héo hon một đời
Ngoài kia nắng sớm hạ về
Chim ca gió hát người về trăm năm.

:-)))
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#28
(2018-05-06, 07:02 PM)Be 3 Wrote: Hi  Hello sis PVy ,

Be3 ....hết ....tuổi ....yêu............ Rollin  , mà thích.... ba8

Biggrin Rollin Sis Be 3!  Tulip4

Phương Vy cũng thế không thích yêu chỉ thích 88888. Yêu vất vả lắm sis. 

888888 dzui hơn nhiều. Biggrin Lol  

Anh Anatta!  Tulip4
Anh làm thơ hay và nhanh quá. Phương Vy chạy theo không kịp mô. Tulip4 

Tình trong veo như giọt sương trên lá
Nhẹ và êm như một bản tình ca
Như tà áo thướt tha bay trong gió
Như lời tỏ tình ai đó gửi cho nhau.
Reply
#29
(2018-05-06, 07:09 PM)anatta Wrote: Hi Phương Vy,
Cho anh tập tành làm tiếp vài câu thơ.
...


Tình ơi thức dậy đi thôi
Sao tình ngủ mãi héo hon một đời
Ngoài kia nắng sớm hạ về
Chim ca gió hát người về trăm năm.

:-)))

Clap Thumbs-up4 .............hay đó anh anatta

Reply
#30
(2018-05-06, 07:30 PM)Be 3 Wrote: Clap Thumbs-up4 .............hay đó anh anatta

Be 3 nhận định hoàn toàn chính xác... 

Rolling-on-the-floor-laughing4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply