Lan ơi!!!
#1
Lan có đây không? 
Hello Hello :sunflower_1f33b: :rose4: Tulip4 Heavy-black-heart4 nhớ nàng da diết như nhớ nguời yêu!!! 

Chúc Lan một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân nha.

White Rose
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#2
Chào White Rose,

Rốt cuộc rồi nàng cũng xuất hiện rồi héng  Clap ....Mình cũng nhớ nàng thảm thiết luôn nè, mấy hôm nay vì nhớ nàng quá khiến mình ăn không ngừng, ngủ không nghĩ nên giờ mình sắp thành cái thùng phuy rồi nè nàng ạ! Rollin 

Lúc này nàng và "anh ấy" vẫn khỏe, vẫn bình an phải không? Chúc nàng và các bông hồng con luôn vui vẽ, tươi tắn và rạng rỡ mãi dưới ánh Nắng mặt trời nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 :rose4: Tulip4 :sunflower_1f33b: Hug :kiss: Hello
Reply
#3
(2018-01-06, 11:24 AM)Nhỏ Lan Wrote: Chào White Rose,

Rốt cuộc rồi nàng cũng xuất hiện rồi héng  Clap ....Mình cũng nhớ nàng thảm thiết luôn nè, mấy hôm nay vì nhớ nàng quá khiến mình ăn không ngừng, ngủ không nghĩ nên giờ mình sắp thành cái thùng phuy rồi nè nàng ạ! Rollin 

Lúc này nàng và "anh ấy" vẫn khỏe, vẫn bình an phải không? Chúc nàng và các bông hồng con luôn vui vẽ, tươi tắn và rạng rỡ mãi dưới ánh Nắng mặt trời nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 :rose4: Tulip4 :sunflower_1f33b: Hug :kiss: Hello

Mình thử quote cái post của mình coi có được không nha.
Reply
#4
(2018-01-06, 10:40 AM)White Rose Wrote: Lan có đây không? 
Hello Hello :sunflower_1f33b: :rose4: Tulip4 Heavy-black-heart4 nhớ nàng da diết như nhớ nguời yêu!!! 

Chúc Lan một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân nha.

White Rose

Thử quote của White Rose coi sao nha....
Reply
#5
Giờ thì được hết rồi đó, sao kỳ vậy ta? Hay là tại mình typed nói nhiều quá or có ma trong VB này nhát mình??? Rollin Rollin Rollin
Reply
#6
(2018-01-06, 11:24 AM)Nhỏ Lan Wrote: Chào White Rose,

Rốt cuộc rồi nàng cũng xuất hiện rồi héng  Clap ....Mình cũng nhớ nàng thảm thiết luôn nè, mấy hôm nay vì nhớ nàng quá khiến mình ăn không ngừng, ngủ không nghĩ nên giờ mình sắp thành cái thùng phuy rồi nè nàng ạ! Rollin 

Lúc này nàng và "anh ấy" vẫn khỏe, vẫn bình an phải không? Chúc nàng và các bông hồng con luôn vui vẽ, tươi tắn và rạng rỡ mãi dưới ánh Nắng mặt trời nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 :rose4: Tulip4 :sunflower_1f33b: Hug :kiss: Hello

HAHAHA...nhớ gì mà nhớ dữ dội quá ta...hihihi...nhớ tới ăn không ngừng, ngủ không nghĩ thành phùng phi luôn rồi hả?  Rollin thanks for the laugh. Cám ơn nàng hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp của nàng tới gia đình nhỏ xíu của tớ nha. Dạo này tớ và "anh ấy" vẫn khoẻ và vẫn bình an nàng ạ. Tớ cũng xin chúc nàng luôn vui vẻ hồn nhiên và hạnh phúc bên các con của nàng luôn nhé! hug hug hug.

Hôm nay tớ busy nguyên ngày chắc tối nay mới quay lại chat với nàng. Giờ tớ phải lo cơm nước cho các con xong rồi đi công chuyện nguyên ngày luôn. Lan ở lại chơi vui vẻ nhé! 

White
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#7
(2018-01-06, 11:33 AM)White Rose Wrote: HAHAHA...nhớ gì mà nhớ dữ dội quá ta...hihihi...nhớ tới ăn không ngừng, ngủ không nghĩ thành phùng phi luôn rồi hả?  Rollin . Cám ơn nàng hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp của nàng tới gia đình nhỏ xíu của tớ nha. Dạo này tớ và "anh ấy" vẫn khoẻ và vẫn bình an nàng ạ. Tớ cũng xin chúc nàng luôn vui vẻ hồn nhiên và hạnh phúc bên các con của nàng nhé! hug hug hug.

Hôm nay tớ busy nguyên ngày chắc tối nay mới quay lại chat với nàng. Giờ tớ phải lo cơm nước cho các con xong rồi đi công chuyện nguyên ngày luôn. Lan ở lại chơi vui vẻ nhé! 

White Rose

Ừa, nàng thấy mình thê thảm ghê chưa? Vì nhớ nàng mà khiến cho cả người của tớ không héo úa mà lại nở ra như thùng phi luôn đó! Rolling-on-the-floor-laughing4 

Rất vui khi nghe được nàng và cả gia đình đều an vui đó. Giờ nàng cứ đi lo làm những việc cần trước đi, khi nào rảnh mình 88 tiếp héng. Chúc vui và chúc khỏe hoài nhá... Hello
Reply
#8
(2018-01-06, 11:44 AM)Nhỏ Lan Wrote: Ừa, nàng thấy mình thê thảm ghê chưa? Vì nhớ nàng mà khiến cho cả người của tớ không héo úa mà lại nở ra như thùng phi luôn đó! Rolling-on-the-floor-laughing4 

Rất vui khi nghe được nàng và cả gia đình đều an vui đó. Giờ nàng cứ đi lo làm những việc cần trước đi, khi nào rảnh mình 88 tiếp héng. Chúc vui và chúc khỏe hoài nhá... Hello

Ừa, nhớ quá là thê thảm luôn đó nàng ạ vì tớ là đàn bà mà nhớ cái nổi gì ...hihihi.. Rollin .Chỉ có nhớ "anh ấy" mới ăn không ngon ngủ không yên nhớ tới héo úa như chiếc lá vàng rơi có đúng không nè?  Biggrin :banana.dance: Hello
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#9
(2018-01-09, 10:49 AM)White Rose Wrote: Ừa, nhớ quá là thê thảm luôn đó nàng ạ vì tớ là đàn bà mà nhớ cái nổi gì ...hihihi..  Rollin .Chỉ có nhớ "anh ấy" mới ăn không ngon ngủ không yên nhớ tới héo úa như chiếc lá vàng rơi có đúng không nè?  Biggrin :banana.dance: Hello

Hihi....Mình mà nhớ "anh ấy" thì gai hồng sẽ rạch nát tim mình luôn đó White Rose ơi, hỏng dám đâu!!!!!! :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Tulip4
Reply
#10
(2018-01-09, 11:04 AM)Nhỏ Lan Wrote: Hihi....Mình mà nhớ "anh ấy" thì gai hồng sẽ rạch nát tim mình luôn đó White Rose ơi, hỏng dám đâu!!!!!! :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Tulip4

Yêu nhau nhớ nhau cũng bị gai hồng rạch nát tim luôn hả nàng? Sao kỳ vậy? Tớ đang nói tới nhớ người yêu chứ không phải nhớ ai mình ghét rồi bị gai hồng rạch nát tim đâu nha nàng, đâu lắm à, hihihi.

Giỡn chút cho vui thôi.  :dance:  Hug :chay: Bên này có nhiều icons so cute.


Chúc vui nha người đẹp!
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#11
(2018-01-09, 11:18 AM)White Rose Wrote: Yêu nhau nhớ nhau cũng bị gai hồng rạch nát tim luôn hả nàng? Sao kỳ vậy? Tớ đang nói tới nhớ người yêu chứ không phải nhớ ai mình ghét rồi bị gai hồng rạch nát tim đâu nha nàng, đâu lắm à, hihihi.

Giỡn chút cho vui thôi.  :dance:  Hug :chay: Bên này có nhiều icons so cute.


Chúc vui nha người đẹp!

Nhỏ Lan này xạo lắm đó White Rose tin lời nó nói thật sao? Cái này có phải là HA đang đâm bị thóc, thọc bị gạo không ta? Mình chạy trước nha WR. Rolling-on-the-floor-laughing4 :chay: :chay: :chay: :chay:
Reply