Mới đi đám tang về,,,,
#1
Ba của chị bạn thân mất hôm thứ 4 ,,, bác này giòng họ dzua (con cháu dzua Nguyễn) last name Bửu. 

Chị bạn gặp mình ôm cuời toe toét,,, chớ hỏng khóc,,,, hihihihi,,, 

Phải chăng bác đã sống long life (90 tuổi),,,,khi mất con cháu cũng mãn nguyện rồi,,,, hiếu cũng trả hết rồi,,,, bác ra đi . 

BV đã đi chia vui hay chia buồn???  :rolleyes: :rolleyes:

Hello all ACE
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#2
Lam sao moi goi la giong ho cua Vzua Chua? Noi vay 9Nuc cung la thuoc giong ho Vzua Chua ne   :face-with-tears-of-joy4:
 
 Noi chu, hom roi 9Nuc cung di dam tang ma con cai cuoi toe toet con chup hinh posted len FB nua. BK quay qua noi voi BX, dung la Bac nay co may dua con co hieu qua  :ass-kicking2:
Reply
#3
MIÊN    HƯỜNG    ƯNG    BỬU    VĨNH 
[b]BẢO    QUÝ    ĐỊNH    LONG    TRƯỜNG 

HIỀN    NĂNG    KHAM    KẾ    THUẬT
THẾ    THOẠI  QUỐC    GIA    XƯƠNG
[/b]

         Tạm dịch như sau:

Huấn nghiệp lớn do Tổ Tiên gầy dựng
Gắng giữ gìn cho xứng ân sâu
Phồn vinh thịnh đạt dài lâu
Anh tài hiền đức cùng nhau bảo toàn
Đời đời nối nghiệp tiền nhân
Nước nhà hưng thịnh muôn phần phát huy.

    Thích nghĩa của từng tôn hiệu chữ như sau:

MIÊN: Trường cửu phước duyên trên hết
HỒNG: Oai hùng đúc kết thế gia
ƯNG: Nên danh xây dựng sơn hà
BỬU: Bối báu lợi tha quần chúng
VĨNH: Bền chí hùng anh ca tụng
BẢO: Ôm lòng khí dũng bình sanh
QUÝ: Cao sanh vinh hạnh công thành
ĐỊNH: Tiên quyết thi hành oanh liệt
LONG: Vương tướng rồng tiên nối nghiệp
TRƯỜNG: Vĩnh cửu nối tiếp giống nòi
HIỀN: Tài đức phúc ấm sáng soi
NĂNG: Gương nơi khuôn phép bờ cõi
KHAM: Đảm đương mọi cơ cấu giỏi
KẾ: Hoạch sách mây khói cân phân
THUẬT: Biên chép lời đúng ý dân
THẾ: Mãi thọ cận thân gia tộc
TH ỌAI: Ngọc quý tha hồ phước lộc
QUỐC: Dân phục nằm gốc giang san
GIA: Muôn nhà Nguyễn vẫn huy hoàng


Bài đế hệ thi gì đó,,, hihihihi 

Bk9nut ,,, last name gì? 

Triệu, Đinh  Lê Lý Trần, Nguyễn??? Là họ Dzua VN  Biggrin
Còn họ khác là họ Quan  ,,,, hihihihi  Biggrin
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#4
(2018-04-30, 04:56 PM)BachVan Wrote: MIÊN    HƯỜNG    ƯNG    BỬU    VĨNH 
[b]BẢO    QUÝ    ĐỊNH    LONG    TRƯỜNG 

HIỀN    NĂNG    KHAM    KẾ    THUẬT
THẾ    THOẠI  QUỐC    GIA    XƯƠNG
[/b]

         Tạm dịch như sau:

Huấn nghiệp lớn do Tổ Tiên gầy dựng
Gắng giữ gìn cho xứng ân sâu
Phồn vinh thịnh đạt dài lâu
Anh tài hiền đức cùng nhau bảo toàn
Đời đời nối nghiệp tiền nhân
Nước nhà hưng thịnh muôn phần phát huy.

    Thích nghĩa của từng tôn hiệu chữ như sau:

MIÊN: Trường cửu phước duyên trên hết
HỒNG: Oai hùng đúc kết thế gia
ƯNG: Nên danh xây dựng sơn hà
BỬU: Bối báu lợi tha quần chúng
VĨNH: Bền chí hùng anh ca tụng
BẢO: Ôm lòng khí dũng bình sanh
QUÝ: Cao sanh vinh hạnh công thành
ĐỊNH: Tiên quyết thi hành oanh liệt
LONG: Vương tướng rồng tiên nối nghiệp
TRƯỜNG: Vĩnh cửu nối tiếp giống nòi
HIỀN: Tài đức phúc ấm sáng soi
NĂNG: Gương nơi khuôn phép bờ cõi
KHAM: Đảm đương mọi cơ cấu giỏi
KẾ: Hoạch sách mây khói cân phân
THUẬT: Biên chép lời đúng ý dân
THẾ: Mãi thọ cận thân gia tộc

Bài đế hệ thi gì đó,,, hihihihi 

Bk9nut ,,, last name gì? 

Triệu, Đinh  Lê Lý Trần, Nguyễn??? Là họ Dzua VN  Biggrin
Còn họ khác là họ Quan  ,,,, hihihihi  Biggrin
Theo nhà Phật thì đã thoát nợ trần. Người thân  sẽ đi về cực lạc. Nếu khóc lóc níu kéo sẽ khó siêu thoát. Nói chứ nhiều người bệnh lâu năm hành thân xác nên ra đi là nhẹ nhõm. Chưa chắc không khóc là không thương, và cũng chưa chắc là khóc nhiều là thương.
Reply
#5
Có lẽ càng lớn tuổi càng đi đám tang nhiều hơn là đi đám cưới. Chỉ mong cho mí nàng/chàng độc thân trong VB lập duyên làm vài cái đám cứ xen kẻ, chứ không cá cảm thấy hơi depressed đó. Lol Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#6
Ho cua 9Nuc la Đinh do BV  :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#7
(2018-04-30, 07:42 PM)Dau-yeu Wrote: Theo nhà Phật thì đã thoát nợ trần. Người thân  sẽ đi về cực lạc. Nếu khóc lóc níu kéo sẽ khó siêu thoát. Nói chứ nhiều người bệnh lâu năm hành thân xác nên ra đi là nhẹ nhõm. Chưa chắc không khóc là không thương, và cũng chưa chắc là khóc nhiều là thương.

Uh,,, BV cũng nghe như vậy,,, đúng,,,, đâu phải khóc lóc ỉ ôi là thương đâu,,,, và cũng không phải không khóc là không thương. 

Vậy mà có mấy đám tang BV thấy khóc lóc ầm ĩ,,,, thấy sợ. 

Lúc còn nhỏ BV sợ nhất là trong xóm có đám tang,,,, hihihihi, , tiếng khóc với tiếng nhạc rồi cách bày biện cúng bái,,,,, rùng rợn wá.
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#8
(2018-04-30, 08:54 PM)Cá hồi Wrote: Có lẽ càng lớn tuổi càng đi đám tang nhiều hơn là đi đám cưới. Chỉ mong cho mí nàng/chàng độc thân trong VB lập duyên làm vài cái đám cứ xen kẻ, chứ không cá cảm thấy hơi depressed đó.  Lol  Rollin

Nó wa từng giai đoạn bác hỷ,,,, BV nhớ lúc xưa hầu như đi bridal shower rồi dám cưới hầu như mỗi tháng 1 lần hihihihi (bạn nhiều muh),,,,xong rồi đi baby shower, birthday lia chia,,,, 

Rồi tiếp theo là đám tang,,,, nhiều lắm.,,, lúc này là toàn đi đám tang, hihihihi,,, chắc đợi tới giai đoạn bạn bè có sui thì lại được đi đám cưới hihihihi  Hello
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#9
(2018-04-30, 11:19 PM)BK9nuc Wrote: Ho cua 9Nuc la Đinh do BV  :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

9nuc là họ Dzua rồi,,,, yayyyy  Cheer
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#10
Đúng là ăn cám ,đi đám tang là đi chia buồn ,cuối đầu tiễn đưa người vừa nằm xuống 
Còn gia chủ buồn hay vui là chuyện gia đình họ 
Nếu còn thắc mắc thì hỏi thẳng gia chủ 
Bạch vân tới đây nên chia vui hay chia buồn ? Coi gia chủ nó cho ăn gì ... :fighting-with-baseball-bat2:
Reply
#11
Đưa tan thì củng có người khóc khi ở nhà thôi sis. 

Kg nên níu kéo khóc lóc  người qua đời ...làm họ luyến tiếc hỏng chịu theo ánh sáng lên trời thì sau này khổ trăm bề ,  chờ cơ hội lâu lắm,  trong khi sống bơ vơ ,  khg cobf thân xát ,  nói hỏng ai nghe ...  Họ bực tức thêm

Có lần đưa tan xong mời khách vô nhà hàng ăn cho tiện ...  Vậy nà có người quở đó ...  Chịu nôi khg
Reply
#12
Ma chê, cưới trách...Biết sao cho vừa lòng người...
Đám tang Mỹ họ cũng hay kể chuyện vui của người quá cố để bớt đi không khí nặng nề... Tulip4

Reply
#13
(2018-05-01, 11:06 AM)TBcungchu Wrote: Đúng là ăn cám ,đi đám tang là đi chia buồn ,cuối đầu tiễn đưa người vừa nằm xuống 
Còn gia chủ buồn hay vui là chuyện gia đình họ 
Nếu còn thắc mắc thì hỏi thẳng gia chủ 
Bạch vân tới đây nên chia vui hay chia buồn ? Coi gia chủ nó cho ăn gì ... :fighting-with-baseball-bat2:

Hihihihi,,, thì đúng rồi,,,, đi đám tang là chia buồn,,, hihihihi nhưng chị bạn của BV lại vui vẻ hẹn hò BV hihihihi vì sau này she rảnh rỗi hơn hông bị gò bó  Biggrin Biggrin chị ấy vui . 

Chị bạn BV ngày ngày lái xe 30 one way đi chăm sóc ba mẹ, chỉ nói mai này còn 1 mình mẹ she có thể đem mom về nhà,,,, khỏe hơn  Biggrin

Hình thức là,,,, chia buồn

Chết đâu có gì,,,, GHÊ GHỚM nếu có lòng tin,,,, và có đời sống dài đủ.
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#14
(2018-05-01, 11:11 AM)Mimo Wrote: Ma chê, cưới trách...Biết sao cho vừa lòng người...
Đám tang Mỹ họ cũng hay kể chuyện vui của người quá cố để bớt đi không khí nặng nề... Tulip4

yeah em thich' cach' suy nghi~của nguoi` Mỹ bên đây ....sau funeral service xong thì có " celebration of life " của nguòi quá cố ....để ôn lại cuộc đòi , kỷ niem của nguoi nam xuóng ...

đông ý vói sis dau-yeu viet o tren: nguoi than tỏ ra buòn bã khóc lóc chua chac đa là thuong nhieu hay khong show cảm xuc nhieu hay có nét" vui " chua chac la khong thuong ...
Reply
#15
Nhiều khi người kia bịnh hoạn lâu năm nằm 1 chổ thì khi họ giải thoát được gia đình cũng feel relief cho họ .  Hoặc nếu họ đã sống a very fulfilling long life 0 hối tiếc thì khi họ nằm xuống gia đình cũng muốn celebrate their life instead of mourning it!
Reply