CON CÁ ĐI TU
#1
Cổ thi Phật Tổ để một phong,


Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,

Người nay tu miệng, lòng không sửa.


Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.



eheheheh .. hic hic .. ehehehehhehe
Reply
#2
(2018-04-30, 11:43 AM)Khuclunglinh Wrote: Cổ thi Phật Tổ để một phong,


Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,

Người nay tu miệng, lòng không sửa.


Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.



eheheheh .. hic hic .. ehehehehhehe

Biggrin Nghe quen quen vụ lòng sửa miệng thì không  Biggrin 

Phương Vy xin chào làm quen với anh Khúc Lung Linh. Nghe tiếng tăm vang dội giờ mới được gặp anh. Chúc anh KLL vui vẻ. Hello
Reply
#3
Hỷ, làm 1 cóc nồng nàn nha

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
Morning người đẹp PVy
:rose4:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#5
(2018-04-30, 12:19 PM)RungHoang Wrote: Morning người đẹp PVy
:rose4:

Chào anh RungHoang Hello
Reply
#6
(2018-04-30, 11:43 AM)Khuclunglinh Wrote: Cổ thi Phật Tổ để một phong,


Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,

Người nay tu miệng, lòng không sửa.


Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.



eheheheh .. hic hic .. ehehehehhehe

nghe tên nhưng chưa chào “hỏi”  :face-with-tears-of-joy4:

Hello  stranger  Cheer
Reply
#7
Um...... mình xin có mặt để mai mốt clame cái đầu heo.

Lợi trễ nhưng đả đến thì cũng tính nha Then

:cool:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#8
Cám ơn tất cả các bạn .. đại Ca, Quýt, Dược Tuệ .. TCC, Khờ ... 

Cổ đức để lại kinh: một mông 

để cho MÒN ĐÍT .. ở trong phòng 

một ngày chợt gió luồn khe cửa

tu hoài quên biết -->> đó là MÔNG .... 

CHEAR ... 


Lol Lol 

ehhehheh.. hic hic . ehhehhêhh
Reply
#9
Welcome back KLL ehehe hic hic ehehe

Tu cả 3 luôn: tu lòng, tu miệng lẫn tu thân. Con số 3 hình như thuộc loại linh, nhứt là bên Đông: Tam Bảo, Chúa Ba Ngôi, bất quá tam, quá tam ba bận, tam giới, tam quốc diễn nghĩa, tam tài ...
Reply
#10
(2018-04-30, 11:43 AM)Khuclunglinh Wrote: Cổ thi Phật Tổ để một phong,

Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,

Người nay tu miệng, lòng không sửa.

Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.

eheheheh .. hic hic .. ehehehehhehe

Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.

Đại ca thích câu này. Lòng  thì đang sửa, nhưng miệng thì chưa.
Welcome onboard KLL.

(You mở cái thread này mà anatta không thấy?)

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#11
(2018-04-30, 12:28 PM)ThennNow Wrote: nghe tên nhưng chưa chào “hỏi”  :face-with-tears-of-joy4:

Hello  stranger  Cheer

Then, I think he... chưa biết cái chuyện bên thread kia. :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#12
ha ha ha aha ... đại ca nghĩ lộn rùi .. có gì khó đâu mà không biết .. tui hỏng tin chuyện TÌNH CỜ đâu .. 

CON CÁ đi tui ở trong chùa 

đạo tràng của nó ở trong lu 

cái thằng THÍCH CÃI đem đi luộc 

nên nhắm ngay mong -->> ĐÁ KHỎI CHÙA ... [ha ha hahahahahha]

CHEAR MAN .. QUÝT .. TCC ...

Lol Lol 

eheheheheh .. hic hic . ehehheheheh
Reply
#13
(2018-04-30, 11:43 AM)Khuclunglinh Wrote: Cổ thi Phật Tổ để một phong,


Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,

Người nay tu miệng, lòng không sửa.


Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.



eheheheh .. hic hic .. ehehehehhehe
Haha, thơ hay...
“Lòng sửa, miệng thì không” ... cho nên bị tù.
Hôm trước thấy mọi người bàn tán vụ bác được trả tự do mà không biết sao bị tù, giờ thì hiểu sơ sơ rồi. Rollin
Reply
#14
Hỷ à, theo luật của VietBest, ai mới vào đều phải post hình và tự giới thệu

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
Ah... tên cái thread của KLL là Con Cá Đi  Tu, thì tôi nhớ quen quen, giờ mới nhớ đó là tên nick của tinhoi = ximuoi trước đây.

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply