“Đàn bà” by tn
#1
Happy Monday ace!

http://www.ikara.co/recording/dan-ba-6248597691695104
Reply
#2
(2018-04-30, 08:24 AM)TayNinh Wrote: Happy Monday ace!

http://www.ikara.co/recording/dan-ba-6248597691695104

Nghe bác hát bài này tui nhớ Giọng của Elvis Phương.  Mạnh và hay lắm bác.  Clap Clap Clap Hận đàn bờ hôm nay thôi nha bác.  Ngày mơi yêu họ tiếp.   Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#3
Biggrin :face-with-tears-of-joy4:  nghe Anh hét mà tim Then quýnh quá trời .. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello Cá Cá  Biggrin
Reply
#4
(2018-04-30, 08:24 AM)TayNinh Wrote: Happy Monday ace!

http://www.ikara.co/recording/dan-ba-6248597691695104

Bạn hiền ơi,

Cám ơn bạn đã hát bài này dùm mình.  Nhưng bạn đừng có học những tính xấu của mình nhá.  Toàn tâm toàn trí yêu Vợ là hạnh phúc nhất.

Thân gửi,
Reply
#5
(2018-04-30, 08:48 AM)thichcaico Wrote: Bạn hiền ơi,

Cám ơn bạn đã hát bài này dùm mình.  Nhưng bạn đừng có học những tính xấu của mình nhá.  Toàn tâm toàn trí yêu Vợ là hạnh phúc nhất.

Thân gửi,

Biết mình có bản tính xấu thì ráng mà bỏ tính xấu đó sẽ trở nên tốt!
Trong con nguời chẳng ai mà không có tính xấu, caí đáng sợ là cứ tiếp tục phạm từ sai lầm này đến tệ haị khác.

Cái hèn hạ nhất của một người chồng là làm cho vợ đau khổ hết năm ni qua năm nớ, hết vào Vf khóc lóc rồi qua Vb than thở, nhìn thấy vợ đau đớn quằn quại (qua những lời than thở trong thread đã bị xoá) anh không thấy hối hận ngược lại còn vui cười đùa cợt trên sự đau khổ của vợ.
Reply
#6
Thanks bro cá hồi, then, bro tcc.

Anh tcc,  Anh Chị làm silver party chưa.  25 năm, 1/4 thế kỹ sống chung, phải làm lớn hen. Nhớ Mời đại gđ VB! Rolling-on-the-floor-laughing4 :banana.dance:
Reply
#7
Anh TayNinh hát bài này lắm anh. Có điều bài này nhiều câu nói xấu đàn bà. Phương Vy ghét.  Biggrin . Chắc Phương Vy đi kiếm bài Đàn Ông hát để cạnh tranh với anh quá.  Biggrin
Reply
#8
Nghe 3x gồi ... Lol .... Thumbs-up4
Reply
#9
(2018-04-30, 11:33 AM)TayNinh Wrote: Thanks bro cá hồi, then, bro tcc.

Anh tcc,  Anh Chị làm silver party chưa.  25 năm, 1/4 thế kỹ sống chung, phải làm lớn hen. Nhớ Mời đại gđ VB! Rolling-on-the-floor-laughing4 :banana.dance:

Bạn Hiền,

Mình có bàn qua với Sao Mai chuyện này...mà Sao Mai mắc cỡ...nói anh phải làm Diamond party thì em mới chịu.  Yêu Vợ quá...thì mình chìu nàng tới bến ninh kiều luôn.  Khi nào làm thì mình sẽ cho anh chị em biết mà.  

Thân gửi,
Reply
#10
(2018-04-30, 12:29 PM)Phương Vy Wrote: Anh TayNinh hát bài này lắm anh. Có điều bài này nhiều câu nói xấu đàn bà. Phương Vy ghét.  Biggrin . Chắc Phương Vy đi kiếm bài Đàn Ông hát để cạnh tranh với anh quá.  Biggrin

co' chi mô,

Giờ trong bài đó, chỗ nào có chữ "bà", mình thế vô chữ "ông", chị lót dép ngồi nghe em hát  Clap Clap Tulip4 :rose4: Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#11
(2018-04-30, 01:52 PM)DesertFlower Wrote: co' chi mô,

Giờ trong bài đó, chỗ nào có chữ "bà", mình thế vô chữ "ông", chị lót dép ngồi nghe em hát  Clap Clap Tulip4 :rose4: Rollin

mô tê gì cũng có  :full-moon-with-face4:

ông thanh trắc , bà thanh bằng 

hỏng lẽ kêu bạn PV hát ... ôi , đàn ồng ....
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#12
(2018-04-30, 08:24 AM)TayNinh Wrote: Happy Monday ace!

http://www.ikara.co/recording/dan-ba-6248597691695104

Cám ơn anh Tây Ninh chia sẻ bài hát hay lắm ạ. Hmmm...đàn bà là con dao. Nếu không có đàn bà làm sao có đàn ông? Còn đàn ông chẳng ...chẳng ai yêu thật lòng...sự thật quá phũ phàng. :cool: :thinking-face4:
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#13
(2018-04-30, 01:52 PM)DesertFlower Wrote: co' chi mô,

Giờ trong bài đó, chỗ nào có chữ "bà", mình thế vô chữ "ông", chị lót dép ngồi nghe em hát  Clap Tulip4

Quote:caothang
mô tê gì cũng có  :full-moon-with-face4: 

ông thanh trắc , bà thanh bằng 

hỏng lẽ kêu bạn PV hát ... ôi , đàn ồng ....

 Rollin Ahihi chị Hoa Sa Mạc love , anh CaoThang Tulip4 Biggrin 

 Phương Vy mới chạy đi nghe lại bài hát Đàn Ông đó chị. Hay lắm. Có mí câu độc hơn thịt dzịt luôn.  Biggrin Rollin  Đại khái như, Ôi đàn ông là quỷ sứ gì đó ahaha.  Biggrin
Reply
#14
(2018-04-30, 02:17 PM)Phương Vy Wrote:  Rollin Ahihi chị Hoa Sa Mạc love , anh CaoThang Tulip4 Biggrin 

 Phương Vy mới chạy đi nghe lại bài hát Đàn Ông đó chị. Hay lắm. Có mí câu độc hơn thịt dzịt luôn.  Biggrin Rollin  Đại khái như, Ôi đàn ông là quỷ sứ gì đó ahaha.  Biggrin

em tìm ở đâu ra bài đó ..?

Vậy nè: ..

Ôi đàn ông là những niềm đau ...
Ôi đàn ông là ngọc ngà trăng sao ...
Ôi đàn ông lại là con dao làm tim nhỏ máu..

Ôi đàn ông dịu ngọt hôm qua..
Ôi đàn ông lạnh lùng hôm nay ...
Ôi đàn ông là vần nhạc thơ say
....khúc nhạc chua cay ...

Vĩnh biệt anh ... Lol

(2018-04-30, 01:55 PM)caothang Wrote: mô tê gì cũng có  :full-moon-with-face4: 

ông thanh trắc , bà thanh bằng 

hỏng lẽ kêu bạn PV hát ... ôi , đàn ồng ....

"Ông" hay "Bà" đều là thanh bằng hết anh caothang ơi ...

Này nhé: sắc, nặng, hỏi, ngã: trắc, huyền, không dấu: thanh huyền  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#15
(2018-04-30, 02:23 PM)DesertFlower Wrote: em tìm ở đâu ra bài đó ..?

Chị Hoa Sa Mạc !   Rollin Lol

Em mang về chị nghe Hương Lan hát ở đây nha. Em khỏi hát hihi vì hát bài này xong sẽ dễ bị depressed lắm luôn ahihi. 



Reply