CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ
#46
(2018-04-30, 12:02 AM)OldGuy Wrote: Old gì cũng là old bận tâm chi cho mất duyên TM Lol . Ok, mai OG vô đó góp vui vì đang rảnh ... nằm nhà dưỡng thuơng sunburn .  Biggrin

Uả! anh mới đi chơi biển về hén????????...có hình khoe cho Tam Muội coi với....cảm ơn anh vào chơi...hát bài "Được Tin Em Lấy Chồng" giùm Tam Muội yêu cầu, được không???????? Tulip4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#47
(2018-04-29, 11:52 PM)OldGuy Wrote: Bò tơ là bê phải không ? Món này không độc ... bên này anh tự kiếm ăn được ...  Rollin

Dzạ là Bê


Đó anh  Rollin

Reply
#48
(2018-04-30, 12:16 AM)TamMuội Wrote: Uả! anh mới đi chơi biển về hén????????...có hình khoe cho Tam Muội coi với....cảm ơn anh vào chơi...hát bài "Được Tin Em Lấy Chồng" giùm Tam Muội yêu cầu, được không???????? Tulip4

Uhm ... đi chơi 5 ngày mới về hôm qua . Có post trươc mấy tấm trong thread "Ngày đẹp trời của tui" đó . Ok, sẽ thử hét .  Biggrin
Reply
#49
(2018-04-28, 08:56 PM)Phương Vy Wrote: Xin chào các anh chị và các bạn đã ghé vào nghe nhạc!  Tulip4

Chương trình thật là đặc sắc. Banner và Lời Giới Thiệu. Thật ý nghĩa.  Tulip4

Ca sĩ Xấu Kệ Tui hát bài Em Vẫn Mơ Ngày Về thật là hayyyyy !!!!!!  Clap

Sis SugarBabe hát bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại thật là cảm động. Giọng sis ngọt ngào và êm ái lắm sis ơi!  love 

Sis TamMuoi hát giọng nhỏ nhẻ và dễ thương quá sis ạ. Clap  Nghe cứ y như sis đang thỏ thẻ với chàng tình lang phải hơm ?  Biggrin 

Anh Tèo hát cùng bài với sis TamMuoi nè. Hai người mà song ca thì hết xẩy à. Anh Tèo hát bài này đầy tâm sự nhớ quê hương. Hay lắm anh Tèo.  Clap

Anh BK9Nuc với bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Giọng ca này Phương Vy cứ khen hoài thấy cũng kỳ ghê.  Anh BK9Nuc hát hay lắm anh. Anh có cách nén giọng rất đặc biệt. 

Chị Tàn Thu với ca khúc Nó Và Tôi. Giọng chị hợp với bài hát này nè. Nghe chị hát mà Phương Vy nghĩ đến những người lính xa nhà. Chị hát như đang tâm sự. Hay lắm chị.

Cám ơn Vy đã khen , Thu rất mê giọng hát trong trẽo dể thương của Vy từ lần đầu dự thi , Heavy-black-heart4

Sáng nay Thu đọc lời giới thiệu và nghe từng bài hát thời chiến của các bạn trong VB , ôi thương quá  ! o biết nói sao cho vừa

Cám ơn BĐH đã cho Thu tham gia chương trình CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ , để tưởng niệm và thành kính mang ơn các vị anh hùng đã ra đi và đang ở khắp nơi trong và ngoài nước

[Image: 5883c802.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#50
(2018-04-30, 01:09 AM)TanThu Wrote: Cám ơn Vy đã khen , Thu rất mê giọng hát trong trẽo dể thương của Vy từ lần đầu dự thi , Heavy-black-heart4

Sáng nay Thu đọc lời giới thiệu và nghe từng bài hát thời chiến của các bạn trong VB , ôi thương quá  ! o biết nói sao cho vừa

Cám ơn BĐH đã cho Thu tham gia chương trình CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ , để tưởng niệm và thành kính mang ơn các vị anh hùng đã ra đi và đang ở khắp nơi trong và ngoài nước

[Image: 5883c802.gif]

Cảm ơn sis TànThu rất nhiều đã tham gia chương trình, và cho positive feedback về Lời Giới Thiệu, Banners, các giọng hát nói chung và giọng hát của Phương Vy nói riêng.  love  Tulip4 

Giọng chị TànThu nhỏ nhẹ, ngọt ngào  :rose4: Phương Vy đoán ở ngoài đời chắc chị hiền lắm phải không chị?  Tulip4
Reply
#51
(2018-04-30, 12:25 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn sis TànThu rất nhiều đã tham gia chương trình, và cho positive feedback về Lời Giới Thiệu, banners, các giọng hát nói chung và giọng hát của Phương Vy nói riêng.  love  Tulip4 

Giọng chị TànThu nhỏ nhẹ, ngọt ngào  :rose4: Phương Vy đoán ở ngoài đời chắc chị hiền lắm phải không chị?  Tulip4

Có dịp được chung vui với các bạn , Thu rất thích Heavy-black-heart4

hi Phương Vy , Thu o biết mình hiền hay dữ , vì ở ngoài đời o chơi với ai , gặp người quen Thu chào rồi đi

Nói tóm lại , ai tốt với Thu thì Thu tốt lại , nếu dùng lời sắc bén thì lần sau Thu đáp trả lại giống như vậy

Thu ví dụ có thiệt nhé Phương Vy , chơi trên FB thường post hình lên , một cô bạn gái trên phố ão nói Thu , ( thấy mặt mà o thấy lòng ) Thu nói lại ! chồng ở chung nhà còn chưa biết được trong lòng của họ thế nào , huống chi bạn bè xa xôi

Tại sao cô bạn đó nói Thu như vậy ! Thu o biết , cô bạn nầy thường đá xéo Thu nhiều lần 

BA của Thu có dạy ! khôn ngoan thì hảy chơi chử
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#52
(2018-04-30, 12:46 PM)TanThu Wrote: Có dịp được chung vui với các bạn , Thu rất thích Heavy-black-heart4  

hi Phương Vy , Thu o biết mình hiền hay dữ , vì ở ngoài đời o chơi với ai , gặp người quen Thu chào rồi đi

Nói tóm lại , ai tốt với Thu thì Thu tốt lại , nếu dùng lời sắc bén thì lần sau Thu đáp trả lại giống như vậy

Thu ví dụ có thiệt nhé Phương Vy , chơi trên FB thường post hình lên , một cô bạn gái trên phố ão nói Thu , ( thấy mặt mà o thấy lòng ) Thu nói lại ! chồng ở chung nhà còn chưa biết được trong lòng của họ thế nào  , huống chi bạn bè xa xôi

Tại sao cô bạn đó nói Thu như vậy ! Thu o biết , cô bạn nầy thường đá xéo Thu nhiều lần 

BA của Thu có dạy ! khôn ngoan thì hảy chơi chử

Em chào chị TànThu,   Tulip4

Vậy chị là người khôn ngoan trong đối đáp đó chị, như thế người ta mới ngán. Thumbs-up4

PVy không biết chơi chữ chị ạ, có thể học nhưng mà suy nghĩ ra chữ cũng nhức đầu lắm. Nhiều lúc chơi chữ giống như nhả đạn, nhỡ bắn nhầm người mình quý mến, họ buồn, em sẽ áy náy lắm chị. 

Bạn của chị nói chuyện kỳ thật í. Gặp em, em sẽ unfriend ngay.  Confused 

Em thấy hàng ngày mình vui chơi trên nét, em tìm những người bạn dễ thương, nói chuyện hợp với em thì em đến làm quen. Còn mí người như bạn cuả chị quen trên FB kia là em ngại lắm, em sẽ né toàn tập chị ạ.  Biggrin 

Chị TànThu thoải mái nói chuyện với em nhe, em không nói chuyện kiểu kỳ kỳ như người bạn của chị. Biggrin Và em thì cũng rất là  ba8 ahihi.
Reply
#53
(2018-04-30, 01:02 PM)Phương Vy Wrote: Em chào chị TànThu,   Tulip4

Vậy chị là người khôn ngoan trong đối đáp đó chị, như thế người ta mới ngán. Thumbs-up4

PVy không biết chơi chữ chị ạ, có thể học nhưng mà suy nghĩ ra chữ cũng nhức đầu lắm. Nhiều lúc chơi chữ giống như nhả đạn, nhỡ bắn nhầm người mình quý mến, họ buồn, em sẽ áy náy lắm chị. 

Bạn của chị nói chuyện kỳ thật í. Gặp em, em sẽ unfriend ngay.  Confused 

Em thấy hàng ngày mình vui chơi trên nét, em tìm những người bạn dễ thương, nói chuyện hợp với em thì em đến làm quen. Còn mí người như bạn cuả chị quen trên FB kia là em ngại lắm, em sẽ né toàn tập chị ạ.  Biggrin 

Chị TànThu thoải mái nói chuyện với em nhe, em không nói chuyện kiểu đâm hơi như người bạn của chị. Biggrin Và em thì cũng rất là  ba8 ahihi.

Thu cũng thích 8 8 ,  lên phố ão bị đá đau nhiều lần lắm ! cũng sợ

Cô bạn đó , Thu cho văng rồi , cứ muốn biết hết đời tư của Thu , lên net chơi nói gì được thì nói , cần giữ lại 30%

Phương Vy đừng hiểu lầm , nghỉ Thu khôn ngoan biết chơi chử , dùng từ như thế nào Thu cũng o biết , nghỉ sao viết vậy

Bắn đạn cũng tùy chứ Vy , khi nào bị ép quá mới nhả đạn , chứ Thu đâu có đụng ai cũng tia , 

Thu kể tiếp Phương Vy đọc cho vui nha !

Diễn đàn cũ , Thu xài nhiều nick , o hại gì ai , chỉ 8 cho vui , cô bạn đó thông minh lắm , biết CSNX viết sai lỗi chính tả , đã nhận ra  là Thu , muốn Thu lột mặt nạ xuống , và Thu đã tự lột mặt nạ cho cô bạn vui lòng , nhưng !

Trang tùy bút ! Thu đã viết

Sáng nay đi học , thấy giọt sương đọng trên cành hoa cỏ mai , Sáo đã búng giọt sương lìa cành , đi được vài bước Sáo chợt nghỉ , oh ! giọt sương đọng trên hoa rất đẹp , tại sao mình o để yên mà phải làm cho nó rụng rơi

Cô bạn vào đọc đã hiểu , nói vu vơ là có người chưởi cô ta  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Thu vào VB , thấy các bạn gái , ai cũng dể thương

Thật ra lên net chơi , mình cũng cần mang mặt nạ Phương Vy  hỡ , lúc rớt mặt nạ ra vẫn dể thương là ok


Chúc Phương Vy luôn vui vẻ nha :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#54
(2018-04-30, 01:42 PM)TanThu Wrote: Thu vào VB , thấy các bạn gái , ai cũng dể thương

2 cô này nói chuyện dễ thương quá...gần tới giờ ăn trưa rồi cho phép bắc cái ghế vô ngồi nghe ké chút nha :) May ra học hỏi được chút kinh nghiệm chơi trên web
Reply
#55
(2018-04-30, 01:52 PM)Mong manh Wrote: 2 cô mods này nói chuyện dễ thương quá...gần tới giờ ăn trưa rồi cho phép bắc cái ghế vô ngồi nghe ké chút nha :)  May ra học hỏi được chút kinh nghiệm chơi trên web

chào Mong manh  :rose4: nơi Thu 21h đêm rồi , mình cách nhau 8 tiếng hay 9 tiếng
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#56
(2018-04-30, 02:01 PM)TanThu Wrote: chào Mong manh  :rose4:  nơi Thu 21h đêm rồi , mình cách nhau 8 tiếng hay 9 tiếng

Vậy là mình cách nhau 9 tiếng
Reply
#57
(2018-04-30, 02:07 PM)Mong manh Wrote: Vậy là mình cách nhau 9 tiếng

oh ! Thu biết một chút , bên Mỹ mỗi tiễu bang giờ khác nhau , Cali hơn Texas 1 tiếng
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#58
Mỗi ngày DF nghe vài bài:

Backy9Nuc với bài Đêm Buồn Tình Lẽ 

Giọng hát mạnh, nhạc đệm hay, lôi cuốn người nghe lắm  Clap Clap :rose4:

[Image: c040e3d9-5c8d-4368-aed0-b34615af025f.jpg]
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#59
(2018-04-30, 02:12 PM)TanThu Wrote: oh ! Thu biết một chút , bên Mỹ mỗi tiễu bang giờ khác nhau , Cali hơn Texas 1 tiếng

Nuoc Mỹ chia ra làm 3 múi giờ.  Texas đi trước California 2 tiếng, vậy đó  Thu.
Reply
#60
(2018-04-30, 02:21 PM)Mong manh Wrote: Nuoc Mỹ chia ra làm 3 múi giờ.  Texas đi trước California 2 tiếng, vậy đó  Thu.

US có 4 múi giờ tính theo phổ biến  (ko phải 3) pacific,  mountain, central , easten

tính tỉ mỉ thì 9 múi giờ (mới google)

https://www.timeanddate.com/time/zone/usa
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply