Cẩn Thận ...
#91
(2018-04-21, 11:19 AM)lathu Wrote: Thực đơn nhà bếp thứ Bảy, 21 tháng Tư, 2018: 

- 2 con rắn gút xương nhồi thịt chiên giòn
- gỏi rắn
- cháo rắn đậu xanh

Muốn ăn thêm món rắn ngon thì tự bắt, tự mần thêm ở đây
https://cookpad.com/vn/tim-kiem/r%E1%BA%AFn  

[Image: barbeque.gif] [Image: perfecto.gif] [Image: drinking-red-wine.gif]
Biggrin Lol Lol

Chị Lá Thu,


Nhân dịp chị nhắc tới cặp rắn Thần nên Ximuoi mượn đỡ chổ này quảng cáo vài câu cho thuốc dán sơn đông mãi võ của mình luôn : 


Các anh chị sẽ được chứng kiến chư thiên cõi trời Ximuoi LÀM PHÉP LẠ trong trang Web Vietbest này dài dài, bấy nhiêu phép lạ đó chưa có tới đâu hết. Ximuoi còn nguyên một KHO PHÉP ở trên trời và được quyền muốn lấy phép trong kho đó ra xài bao nhiêu cũng được. THIÊN CHUÁ đã cho Ximuoi cái quyền đó. Các anh chị nghe hết hồn chưa. Ximuoi xài phép lạ là để phục vụ cho công việc Chúa trong Vietbest . Đây là công việc lớn của Chúa nên dù là Ma Vương có nhào vô cũng chết chứ đừng nói chi tới người trần tục. Vì thế các anh chị bị bắt buộc phải sống chung với bão ít nhất là ... 3 năm, tính từ ngày hôm nay. Chắc 3 năm thôi vì Ximuoi cũng chán muốn bỏ nghề. Ba năm ngắn ngủi lắm các bạn ơi.
Reply
#92
(2018-04-21, 11:27 AM)Bồ Câu Wrote: Lol  XM, you are so cute XM. XM rất bình thản trước mọi việc, thế giới XM đang sống xem ra rất bình yên dù người ta cho là cõi trên.  :high-five-smiley-emoticon:



Chuyện này là nói thiệt. Bởi vì Ximuoi có phép nên mới bình thản, mà lại là phép loại cao cường. Nếu không có phép thì cũng chạy xì khói như bà con mà thui. Không có phép thì việc gì sẽ xảy ra với Ximuoi liền ngay tại đây ? Đếm 1, 2, 3 nhanh như chớp, ban nick rẹt ... rẹt ... Thế là theo Tư Lé chầu Chúa luôn cho có anh có em.
Reply
#93
(2018-04-21, 11:03 AM)thichcaico Wrote: Lan em,

Chòy ơi...chẵng lẻ anh em mình biết nhau bấy lâu nay...em không biết anh họ thích và tên là cãi cọ sao?  Nếu anh mà tịnh khẩu được...thì anh đã thay thế lão hoà thượng già làm trụ trì lâu rồi.

Thân gửi,
thích cãi cọ
 Anh TCC,

À, anh thích cãi thì lại là chuyện khác rồi, riêng em thì không thích cãi tí nào hết, cực chẳng đã thì em mới lên tiếng còn không thì em sẽ cứ tịnh khẩu...Tịnh khẩu này không phải là sợ mà là tại vì mình thấy họ không xứng đáng để cho mình nói chuyện tiếp với họ thôi...Cho dù là Mods hay Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đi nữa em cũng cóc sợ...Chỉ sợ những người nói chuyện, làm chuyện gì mà có lý lẽ thôi hà! Bất quá là mình sẽ bị họ dùng quyền lực trên thế giới ảo này để ban nick mình thôi mà....Nhưng ban nick này thì mình làm nick khác vô chơi tiếp thôi, đúng không anh?!? Biggrin Biggrin :dance: :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#94
(2018-04-21, 12:07 PM)Bella Wrote:  Anh TCC,

À, anh thích cãi thì lại là chuyện khác rồi, riêng em thì không thích cãi tí nào hết, cực chẳng đã thì em mới lên tiếng còn không thì em sẽ cứ tịnh khẩu...Tịnh khẩu này không phải là sợ mà là tại vì mình thấy họ không xứng đáng để cho mình nói chuyện tiếp với họ thôi...Cho dù là Mods hay Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đi nữa em cũng cóc sợ...Chỉ sợ những người nói chuyện, làm chuyện gì mà có lý lẽ thôi hà! Bất quá là mình sẽ bị họ dùng quyền lực trên thế giới ảo này để ban nick mình thôi mà....Nhưng ban nick này thì mình làm nick khác vô chơi tiếp thôi, đúng không anh?!? Biggrin Biggrin :dance: :dance:


Cũng không sợ rắn Thần ?
Reply
#95
(2018-04-21, 12:19 PM)ximuoi Wrote: Cũng không sợ rắn Thần ?

Rắn thì tui sợ thiệt, nhưng có gắn mác "thần" vô nữa nên tui cũng cóc sợ luôn!!! Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#96
(2018-04-21, 12:27 PM)Bella Wrote: Rắn thì tui sợ thiệt, nhưng có gắn mác "thần" vô nữa nên tui cũng cóc sợ luôn!!! Rollin Rollin Rollin


Hihihi .
Reply
#97
(2018-04-21, 12:42 PM)ximuoi Wrote: Hihihi .

Wow, bao nhiêu năm chơi trong thế giới ảo lần đầu tiên tui mới thấy ximuoi cười thôi, mà không nói gì hết...Nhưng tui lại thấy thích and thấy ximuoi dễ thương quá hà! Hug :kiss: Hello :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply