Lê Thị Hiệp - diễn viên Heaven & Earth qua đời ở tuổi 46
#1
                                         Lê Thị Hiệp - diễn viên Trời và Đất qua đời ở tuổi 46

20/12/2017 09:51 GMT+7
[/url]
- Lê Thị Hiệp - diễn viên gốc Việt trong Trời và Đất - bộ phim nổi tiếng của Oliver Stone - vừa qua đời ở tuổi 46 tại Mỹ vì căn bệnh ung thư dạ dày.




Bà Lê Thị Hiệp, nữ diễn viên người Việt từng đóng trong các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Heaven & Earth, Cruel Intentions... đã qua đời ở tuổi 46 do ung thư dạ dày vào ngày 19-12 ở Los Angeles, Mỹ.

Heaven & Earth - Trời và Đất của đạo diễn Oliver Stone là bộ phim công chiếu năm 1993 đã giành một giải Quả Cầu Vàng cho nhạc phim. 

Trong Trời và Đất, nữ diễn viên Lê Thị Hiệp đã vượt qua hàng nghìn ứng viên để dành được vai diễn để đời: một phụ nữ Việt Nam sống trong thời kỳ hậu chiến.

Sau thành công đầu tiên, bà đã đóng vai phụ trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời dấn thân vào ngành nhà hàng, với vai trò đầu bếp của China Beach Bistro ở Venice, California, Mỹ. 

Tiếp đó, bà trở thành bếp trưởng và chủ nhân của Le Cellier, một nhà hàng Pháp - Việt ở Marina Del Rey. Năm 2014, bà tham gia thi trong chương trình Chopped của Food Network.

Bà Lê Thị Hiệp cũng đã viết một cuốn hồi ký chưa được xuất bản, với tựa đề Daughter of the Sea: My Voyage to Freedom and Womanhood (Tạm dịch: Người con gái của biển: Hành trình của tôi tới Tự do và Trưởng thành).

Sinh ra ở Đà Nẵng, Việt Nam, bà cùng chị sang Hong Kong để đoàn tụ với cha và sau đó sang sống ở Oakland, California. 

Bà đang theo học ngành tâm lý ở đại học California khi tham gia cuộc tuyển thi tuyển diễn viên cho Heaven & Earth (Trời và Đất).

Nữ diễn viên xinh đẹp này có chồng, hai con và 6 anh chị em hiện tại đều sống ở Los Angeles.

Lê Thị Hiệp - ảnh trên IMDB:

[Image: mv5bm2fmothlnwutmzlimc00mgvmlwfjmdgtnjm4...132124.jpg]
[Image: mv5bmgq1odvkmtqtodvmmi00nmrklwexnzqtngq3...132127.jpg]

[url=http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/em-chua-18-doat-giai-bong-sen-vang-quy-binh-kaity-nguyen-duoc-vinh-danh-76941.html][Image: mv5bmmiznjvlytutmmiwmc00nwuxlwe1nmmtmgzh...132130.jpg]




[Image: mv5bnzjjzjhlodmtngm3yy00mtziltg1mwytowi4...132144.jpg]
[Image: mv5bnzywnjq4yzitngm5yy00ztrmlwfhyjutzgnh...132146.jpg]
[Image: mv5bodk5ode5mdy0mv5bml5banbnxkftztgwnza4...132148.jpg]
[Image: mv5by2q0mgm2njytmmqwns00yja3lthlmtctmdew...132151.jpg]
[Image: screen-shot-2017-12-20-at-093354-1513737683548.png]
[Image: screen-shot-2017-12-20-at-093458-1513737683552.png]
HẢI ĐĂNG
Reply
#2
Cám ơn bạn PV đưa tin

Reply
#3
(2018-01-05, 08:14 AM)SugarBabe Wrote: Cám ơn bạn PV đưa tin

Cám ơn SB làm đọc giả.  Thumbs-up4
Reply
#4
(2018-01-05, 03:56 PM)PhongVien007 Wrote: Cám ơn SB làm đọc giả.  Thumbs-up4

mình có coi phim này qua ..cô này đóng hay, khuôn mặt xinh ..

RIP chị LTH!!!

còn trẻ quá
Reply
#5
(2018-01-05, 04:41 PM)nhatrangdep Wrote: mình có coi phim này qua ..cô này đóng hay, khuôn mặt xinh ..

RIP chị LTH!!!

còn trẻ quá

PV không nhớ có coi phim này chưa, nếu có thì cũng không nhớ được phim truyện.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
(2018-01-05, 05:00 PM)PhongVien007 Wrote: PV không nhớ có coi phim này chưa, nếu có thì cũng không nhớ được phim truyện.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

phim này PV kiếm coi được lắm ..Phim thời chiến tranh cô này bị ba má ép phá thai ..đang có bầu mà phải nhảy mấy bựt thang để trụt thai á ..coi thấy tội ..vái chánh cổ đóng, xinh gái và rất duyên dáng ..
Reply
#7
(2018-01-05, 06:44 PM)nhatrangdep Wrote: phim này PV kiếm coi được lắm ..Phim thời chiến tranh cô này bị ba má ép phá thai ..đang có bầu mà phải nhảy mấy bựt thang để trụt thai á ..coi thấy tội ..vái chánh cổ đóng, xinh gái và rất duyên dáng ..

Để có dịp PV sẽ coi lại .  Thumbs-up4
Reply
#8
(2018-01-05, 11:34 PM)PhongVien007 Wrote: Để có dịp PV sẽ coi lại .  Thumbs-up4

RIP chị LTH!!!

Thank You anh Mod PhongVien 007

tech,
Reply
#9
(2018-01-05, 11:41 PM)tech Wrote: RIP chị LTH!!!

Thank You anh Mod PhongVien 007

tech,

Np mod Tech .  Thumbs-up4
Reply
#10
Phim Heaven and Earth (1993) được đóng dựa theo cuốn truyện When Heaven and Earth Changed Places (1989) của tác giả Le Ly Hayslip. So với truyện thì phim không mấy hấp dẫn vì không diễn tả được toàn ven những diễn biến và suy nghĩ bên trong.
[Image: heaven2_big.jpg]

Đối với độc giả Mỹ thì đây là một câu truyện thương tâm của một cô gái VN sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến, trải qua biết bao nhiêu cay đắng và cuối cùng đã tìm thấy sự bình an khi trở về nơi chôn nhau cắt rốn sau khi đất nước thanh bình. Câu chuyện được kể rằng từ thuở còn tuổi thơ, cô ta đã có nhiệm vụ theo dõi các diến biến, hoạt động của lính Mỹ và VNCH bằng cách lân la đến các đồn lính. Đến khoảng năm 16 tuổi thì phe VNCH phát hiện và cô ta bị bắt. Sau một thời gian trong tù, trải qua những cuộc đánh đập và tra tấn, cô ta đã được trả tự do. Thế nhưng, sau đó việt cộng đã tuyên án tử hình vì nghi ngờ cô ta đã phản bội trong thời gian trong tù. Người có nhiệm vụ thi hành bản án đó đưa cô ta đến một nơi hoang vắng, nhưng thay vì giết thì lại hãm hiếp và trả tự do cho cô ta sau khi thỏa mãn thú tính. Cô ta đã trốn vào thành phố và phải làm đủ các việc để sinh nhai. Trong thời gian ở đợ cho một cặp vợ chồng trẻ, cô ta đã nảy tình sinh cảm và có một đứa con với ông chủ... Khi cuộc chiến tàn, cô ta đã thành vợ của một người lính Mỹ và được đưa qua Mỹ sinh sống. Cô ta đã ly dị người này chỉ sau một thời gian ngắn sống bên Mỹ. Mười mấy năm sau, cô ta trở về VN tìm gặp lại những người thân thương và đã tìm lại được sự bình an nơi tâm hồn.

Đối với người Việt tỵ nạn cộng sản thì chúng ta có thể đoán câu truyện đã được thêu dệt dựa trên một phần có thực. Mục đích của cuốn sách này là để vận động Mỹ, và cả người Việt đang sống tại các nước tự do trên thế giới, trong chiến dich hòa hợp hòa giải người Việt trong và ngoài nước, cũng như việc tái thiết lập bang giao với Mỹ khi phong trào đổi mới ở VN được bắt đầu vào giữa thập niên 80. Chuyện cô ta bị việt cộng tuyên án tử hình sau khi bị VNCH bắt có ý ám chỉ lực lượng du kích, tức mặt trận giải phóng miền nam (MTGPMN), chỉ là một đạo quân ô hợp, vô kỷ luật, vô ơn, bạc nghĩa. Trong sách phần cuối có đoạn ca tụng khi nhắc tới quân đội cộng sản bắc Việt là một đạo quân đầy chính nghĩa... khác xa với đạo quân MTGPMN tàn ác, gây ra biết bao đau thương cho người dân miền nam VN, kể cả cho những người đã từng hy sinh tuổi thanh xuân cho chúng. Dĩ nhiên phần cuối này là để nhằm xóa đi những hình ảnh tàn ác, man rợ ... việt cộng đã gây nên trong cuộc chiến mà người dân miền nam VN luôn bị ám ảnh khi nghĩ về phe cộng sản.
[Image: Trump_tatoo.jpg]
Reply