Hư Vô Luận......
chào.......

duc nhai lại:

đệ nhất thức thì nguyên nhất bất di dịch chuyển/dời cho nên khỏi bàn mà Nguyên thần đó cũng chính là Chân Không hay Hư Vô chi khí....... tương tự như Vô Nhất Vật.....> vậy đệ nhị thức là do những hình tròn dc gom tụ lại........>>từ những gom tụ hình tròn mà khả dĩ có thể phân chia ra hình diamon hay vuông......(xin nói thêm cho rõ......do bởi bản thể do thức chủ cố mày mò muốn tìm ra lối tạo tác.......tìm tới mò lui cũng chỉ có thể nương vào lẽ công đạo mà thao túng......cho dù là gượng ép gọi là làm CÀN làm dại cũng chỉ có thể phản cung theo cái thế không gian giãn nở rồi buộc phải có gom tụ......tuy nhiên cho dù gom tụ cũng chỉ có thể gom dc những vòng tròn ko hơn ko kém vì 2 lý do:

1/ nếu lấy lý lẽ không gian giãn nở thì cái giãn nở kia là vô tận cho nên khi gom tụ thì buộc phải vô cùng.....vậy cho nên dù có gom tụ bao nhiêu dù có hoa mắt kiểu gì thì vật chất khi nhìn dưới microscopic vẫn là một không gian bao la.

2/ chúng ta ko thể gom không thành có dc...... gom ít thành nhiều thì nghe dc hay gom nhỏ thành to kiểu tích tiểu ........

duc tính viết mà vì còn thiếu nhiều thông tin hay chưa ngưng tụ nguyên khí nên duc chỉ túm gọn đại ý như sau:

muốn có cơ luân chuyển làm nên tảng cho sự sống hay cơ luân chuyển thì BUỘC PHẢI C Ó BÌNH ĐẲNG VƯƠNG.....=>>> tức là vạn vật đồng nhất thể....... cho nên chỉ có thể gom tụ những hình tròn một size ko giống như đệ tam thức là do bởi duc gom nhiều hình tròn lại vs nhau nhưng nhiều size.....

mà ở trong đệ tam thức tức là 3-D thì vạn vật bất ổn......ko thể dàn sếp ko thể thâu tàng nếu ko có Chân chủ BÌNH ĐẲNG VƯƠNG CHI TÁNH......tất cả buộc phải theo tam thức mà hành......>>> sau đó mới nói chuyện tam giới hiện tượng ............................................................................................................tức là kiếp chúng sanh chuyển thế đàu thai...

rảnh duc sẽ tào lao tiếp......
Reply
chào......

trước tiên duc xin gửi lời tạ lỗi vs những đạo hữu của cả 2 phía Công Giáo và Phật Tử........trên phương diện duc tranh luận ở bên trang chính trị.

sở dĩ duc phát ngôn mất dậy hỗn hào là vì để phá tan cái gọi là công cụ ép buộc bức áp kẻ khác làm theo ý .......và ở đây duc nói công cụ dùng để ép bức buộc là Chúa vs Phật or thượng đế....=>>> cho nên ta thật muốn lăng trì chặt đầu chúa vs phật (xin nhớ chúa vs phật đây chỉ là công cụ)

@Khờ vs những AE giải thích cũng như giúp duc bỏ cái nư giận mà hoà giải: 

cái đâu của chúng ta chia 2 phần theo dạng tam giác diagonal line......tức là theo lằn tóc......ở đâu có tóc thif đó là dấu hiệu dưới lớp tóc có óc.

tuy nhiên trên trán là chỗ duy nhất ko tóc mà vẫn có óc.......đối lập vs trán thì sau gáy......do bởi cái đối lập nó hay đi theo chiều tương xứng cho nên nếu theo hình tam giác thì phía khởi đàu là mí tóc trên trán thì chỗ cuối cùng là sau gáy.

trc đây duc có viết về âm dương theo dạng lồi lõm......tức là sống lưng là lồi lên  theo dạng sóng nhô cao.......còn trườc ngực thì lõm theo kiểu bị tụt hay đào sâu lõm vào.......vậy trên khuông mặt chúng ta có chia ba phần:

1/ Lõm/âm=>cằm thì ai ai cũng có cằm chẻ đôi chỉ là nhiều hay ít.......nhất là ngay nhân trung là dấu hiệu lõm rõ ràng nhất.......>>> cho nên gọi chỗ này thuộc về âm hay kiểu lõm vào chẻ hai......(giống như âm dương của nam hay nữ) 

2/ Dương/Lồi=> là cái mũi khỏi nói thêm ai cũng hiểu.

3/ Trán/ âm dương lưỡng cực=> vì trên trán có lớp nhăn tạo thành những gợn sóng nhấp nhô khả dĩ có thể gọi là trong âm có dương.

BD hãy suy thêm......ý nghĩa của âm dương lưỡng cực......lý do tại sao nơi chỗ cái Trán chính là chỗ chúng ta cảm giác chúng ta luôn trụ tại nơi này..........
Reply
chào.....

năm 1980-1988 là lúc ronald Reagan làm tt. thời của reagan thì he phá dc Russia......(Soviet) sau đó thì boris Yeltsin lên và ko bao lâu thì truyền thừa cho Putin.

duc ko phải là người ham mê chính trị nhưng recall thì tạm thời mang máng như vậy vì dù sao nó là một điểm nóng cả thế giới lúc đó.....tuy nhiên cái duc muốn bàn vs BD là:

trc khi Soviet sụp đổ thì có lẽ US là chủ chính thúc đẩy cho mikhail Gorbachev....... có lẽ vì trc đó ko lâu Germany đã phá bỏ the Berlin Wall.

duc tự xưng là âm dương giáo chủ cho nên chuyện gì duc cg chỉ muốn lấy âm dương tương tác mà lý luận..... ở đây chúng ta thấy thời gian 30 năm là một chu kỳ tuyệt đối là mực chuẩn theo <nguyên ,hôi, vận vs thế> sau này duc hiểu sâu hơn sẽ lý luận rõ ràng......tuy nhiên chiếu theo điển tích quan trọng (major) từ 1945 -1975 là 30 năm.... thì sự kiện rõ ràng có ảnh hưởng cao độ cho thời cuộc nói chung và US nói riêng.


tương quan giữa hai nước Russia vs US thì chúng ta tạm thời thấy hiện nay sau 30 năm ....... thì sự hồi báo quá rõ ràng như sau:

do sự việc trc kia duc chưa đủ tuổi hay chưa tìm hiểu mà cg ko tìm hiểu chi cho mệt......nên duc chỉ dựa theo chuyện ngày nay lấy đó mà suy lại nghiệp căn từ trc.

2016 so vs 1986 là 30yrs vậy có lẽ sự việc US thúc đẩy hay thao túng chính trường USSR (Soviet) kể từ 1986 do bởi hiện nay trump bị điều tra bị phía Putin thao túng ngay từ khi cuộc bầu cử 2016......và nếu vì chuyện này mà trump thất cử thì ứng vào việc năm 1990 Soviet sụp đổ.

chúng ta ko ai là ko vui khi một chính thể độc tài tàn bạo sụp đổ..... nhưng quả báo ko thiên vị độc tài hay đa tài..... lại nữa chuyện Berlin Wall thì ngày nay có trump đòi build da wall .....

sau khi Soviet tan rã thì tuy là có vẻ RuSSia là khối tự do nhưng sau khi Putin lên thì mọi thứ thay đổi......<>....cho nên có lẽ hiện nay trump nhờ và luật "đương nhiêm TT dc miễn tố" mà có thể làm càn thay đổi và phá nát hệ thống dân chủ nhưng sau đó đâu lại vào đó.

chỉ là sau cuộc biến thiên này hai phía sẽ nhận ra cả hai ko thể chung đường.......y như sau khi Putin lên thì Russia đã cường thịnh và đối đầu vs phương tây nói chung US nói riêng.

https://youtu.be/yCIN2Y1RQ28

còn rất nhiều chuyện liên can nhưng duc ko muốn viết vì ko chỉ ngại mình viết sai mà ko rảnh để đi google chuyện trc kia.......chỉ nội cái tên Gorbachev mà duc mò mãi .....

gác lại chuyện chính trị sang chuyện cái trán:

não là thủ hộ chân chủ của duy thức......là cả mội thiên giới bao hàm vạn vật muôn loài chi nguyên......bởi nếu vũ trụ mà chúng ta nhập thế hiện thân tương đồng vs vũ trụ mà chúng ta nhập mộng  biến dạng mỗi đêm thì trong cái não đó bao hàm hết thảy các cõi từ vô thỉ đến vô chung.

vậy cho nên Não bộ chính là chi nguyên của Chân Không Hư Vô chi khí.....nó ko thể chuyển động vì nó ko có cơ bắp......nhưng chính vì ko cơ bắp nên nó là Cơ luân chuyển cho mọi thứ......hay nói cách khác nó chính là:

hư vô<>chân không.....là vô nhất vật là Vô thức<>thức và vì thế nó cũng chính là giãn nở vs gom tụ <> gravity......mà gravity chính là cơ bắp luân chuyển cho vạn vật.

như vây chuyện cái Trán tuy ko có Cơ Bắp nhưng làm chủ mọi quyết định của toàn thân.....và nó cũng nói lên rằng cái Trán nó tương trưng cho kẻ tại thế tu thân Tri Nguyên Đại Pháp.......hay rõ hơn chỉ những kẻ nhìn thấy dc cái bản thể vô hình của vu trụ mới khả dĩ làm chủ dc Thiên mệnh......nhưng họ lại ko làm gì cả mà tất cả châu thân đều theo ý họ.
Reply
chào......

duc tính để vài hôm nữa đào sâu xét kỹ rồi hay viết......+ thêm hình vẽ duc chưa làm dc rõ ràng...... tuy nhiên dù duc thiếu xót nhưng BD khi read mà tham thấu dc thì càng hay:

duc vẽ 2 cái hình là ý muốn nói lúc Nguyên thần Thức giác mày mò tìm kiếm thì do bởi vô kế khả thi tạo tác dưới mọi hình thức...... cho dù có hình dung mường tượng theo bản thể vô nhất vật thì cái không gian kia dẫu có gravity gom tụ cũng chẳng thể gom tụ thu gom Không thành có..... cho nên chỉ có thể nương theo tính cách Âm Dương chi Đạo mà tạo tác y như lúc ban sơ cái Vô Thức chuyển hoá sang Thức.

BD xin nhớ cho kỹ......từ Vô Thức mà nói sanh ra Thức thì chỉ là kiểu gạt người trần thế kiểu ông bụt thò tay trong hư không mà lấy dc đồ vật vậy.....hay nói cho rõ kiểu ảo thuật gia lừa khán giả mà thôi.

cũng như duc vẽ mấy cái hình tròn rồi gọi là gom tụ.......xong phân chia hình tròn ra hình vuông gọi là phân tán ....(nói chung là đối tác vs gom tụ) thì cũng chẳng ăn nhậu gì vs cái không gian......dù không gian kia có bao hàm gravity thì gravity có gom thu kiểu gì cũng ko thể nổ tung ra các kiểu như ngày nay.

đó là chưa nói sao lại có hiện tương nhật nguyệt tương xứng bằng nhau vs kích thước khi chúng ta nhìn trên Earth dù vân biết chúng khác nhau thể tích lẫn vị trí...... và tại sao lại có 4 planets trong 1 asteroid belt same same size...... xa hơn thì tại sao Galaxy lại có hiện tương 2 cánh tay thu hút vật chất vs tinh tú theo một vòng xoáy....v.v.....

hình duc vẽ trên mang đại ý ngay từ lúc đầu cái hình tròn chính giữa làm tâm cho tới lúc gom 6 hình chung quoanh rồi thì duc gia số thành vào lấy số 5 làm điểm......và hôm nay duc vẽ những vòng trong tượng chưng cho sự hình thành gravity >3D> không gian 3 chiều hay đệ tam thức .

duc sẽ nhai lại rõ ràng hơn......còn hiện tại BD cứ tự suy: nhưng duc cg tạm thời nói trc cái suy nghĩ của mình.


như sách có viết 1 Nguyên có 12 hội, 1 Hội thì 30 Vận,1 Vận lại có 30 thế, 1 Thế = 30 years.

như vậy 1 Hội là: 30x30x30= 27,000 yrs mà 1 Nguyên có 12 hội cho nên 27,000x12=324,000.

chúng ta ai cg biết 1 nguyên tương đương vs 1 year.....thì có 12 hội tức là 12 tháng.....vậy 30 ngày trong 1 tháng cg tương tự như chuyện 1 hôi có Vận và Thế.....chỉ khác biết giống như hình vuông nhìn theo góc cạnh nào......(rất tiếc hiện nay duc chưa tỏ thông rõ ràng.)

nhưng nếu chiếu theo hoạ đồ duc vẽ thì có nghĩa là đệ nhị thức chuyển sang đệ tam thức>>>diện tịch m2(tức là chúng ta học hình học tính diện tích hay khối lượng) vậy hình duc vẽ là ý nói từ đệ nhị thức sang đệ tam thức là cái tâm điểm đó nó nương theo cái hình vuông duc vẽ tờ giấy xếp hình vuông nở bung ra thành hình vuông to hơn hình vuông trc khi nở.

ý là cái hình tròn thì chỉ có thể gom tụ.......thu nhỏ lại.......còn hình vuông là nở bung ra cho to lớn ra....>>> vậy nếu suy cho kỹ ý duc vẽ và muốn nói tức là sở dĩ có hiện tương núi lửa hay gravity hay luân chuyển của tinh hệ trong vũ trụ đều nương theo đó mà hình thành ....

hơn nữa nếu hình tròn dc gom tụ lại vs nhau ở dang 2 D là M2 thì ở 3D là M3(mét khối) thì có nghĩa là 1 hình tròn nằm giữa dc bao bọc bởi những hình tròn khác......vậy cho nên 1 Nguyên/year có 12 là vì 1 hình tròn nếu dc bao bọc bởi những hình tròn khác thì sẽ có 12 cái hình tròn bao bọc chung quoanh..... tương tự như hình vuông.

nếu BD nhìn cục Rubic thì chúng ta có thể hình dung và hiểu dc 1 hình vuông sẽ có 26 hình vuông khác bao bọc chung quoanh......nói cho khác thì nếu xếp 27 hình vuông lại vs nhau sẽ thành 1 hình vuông to/lớn hơn.

như vậy: 12 Hôi tức là 12 cái khối cầu bao bọc chung quoanh một khối cầu khác......và 27 hình khối vuông tức là 27,000 years mà 1 hình khối vuông <=>1000 years.

duc sẽ nhai lại.

tiện duc up chuyện russia trả thù.....có 3 tập BD thích thì coi duc ko coi hết vì chỉ là chợ lực.

https://youtu.be/lEQBHeZqDIo
https://youtu.be/p5BLKKREIck

ko biết tập 1 đâu
Reply
chào......

con người ko ai là ko ngủ...(tất nhiên có rất ít trường hợp ngoại lệ vì ko gì tuyệt đối) và giấc ngủ đó là một thứ gì ko thể cưỡng lại dc........ khi cơ thể chín mùi nó sẽ khiến chúng ta gật gù dù trong lúc lái xe mà ngủ là ủi cột đèn hay lao vào xe đối diện cũng phải ngủ.......

như duc có nói là do vì cái bản thể vô nhất vật nhưng cũng chính vì chưa một vật=>>> đồng nghĩa chưa có chúng ta chưa có ai để nhận thức cho nên gọi đó là "vô thức" vì tuy là bản thể vô nhất vật nhưng ko hề tự giác thức cái vô nhất vật của chính mình. vì thế cho nên ngay lúc này bản thể trong trạng thái duy nhất là "vô thức" chỉ có thể gọi là vô thức hay ko hề tự giác tự nhận biết chính bản thể của mình là vô nhất vật.

cho nên nó buộc phải sanh hay chuyển hoá sang Thức......mà nếu thức <đối lập> vô thức =>>> thì sau khi Thức hiện diện thì cái thức này BUỘIC PHẢI NHẬN RA BẢN THỂ CUẢ MÌNH......lý lẽ rất đơn giản vì khi nói vô thức là vì nó ko nhận ra chính bản thân nó là vô nhất vật......cho nên một khi thức hiện hữu thì chủ yếu là nó phải nhận ra bản thể là vo nhất vật.

như vậy nếu như chúng ta có giấc ngủ là để chúng ta ko nhận thức ra bản thể chúng ta là hiện hữu.....thì chính là trạng thái đối lập vs cái "ko nhận thức ra bản thể chúng ta là ko hiện hữu" 

và chúng ta thấy ngày nay khoa học dù có thuốc (drug) để giúp một người tỉnh ngủ (như tân dược là ICE) thì khi thức mà ko ngủ cơ thể sẽ sanh ra ảo giác......mà ảo giác mà một hiện tượng tỉnh ngủ mà mơ.......thấy những thứ và suy nghĩ những điều ko theo lẽ thường hay còn gọi là điên khùng.

như vậy cái gì đó mà nó giữ mãi một trạng thái thì gọi là "cùng" mà cùng tất biến để thông......tất cả mọi thứ đều chung một quy ước này.....nhưng cái hay ở chỗ là khi nó biến (biến là sự thay đổi) thì nó phải có cái gì đó ko thay đổi......đó chính là nếu chúng ta làm cái gì đó quen tay thì khi nhập mộng xuất xác cao là hiện tượng đó sẽ tái diễn lại trong mơ.....vậy sự biến hoá từ thật sang mơ là dị biệt nhưng tương tự là đồng dạng.....có âm có dương có giống và khác đồng hành.

nói sang chuyện ngũ hành sanh khắc:

nham thạch lúc tác thành địa đại thì phân hoá ra thổ đồng thời bốc hơi lên gặp lạnh làm mấy hoá mưa tụ lại làm thuỷ......nhở thuỷ thổ tương giao mà sanh hoá ra Mộc......lúc Mộc hình thành thì động vật sanh do bởi cái cân công lý của tạo hoá.....vì vậy thời kỳ này gọi là âm dương tạo tác.

nhưng sau đó thổ do bởi Mộc khắc chế thu hút hết Chân Nguyên mà gây thù chuốc oán vs Mộc nên Thổ hoá sanh ra Kim để Trả thù. (đậy chính là một khía cạch khác của cái CÙNG TẮC BIẾN mà biến hoá để cho thông) Thổ phải biến hoá để diệt lại Mộc cũng như là âm dương sanh hoá thì phải biến sang âm dương khắc diệt.....vì nếu sanh mãi mà ko diệt thì chỗ đâu mà chứa???

vậy sau khi Kim hiện diện sát phạt Mộc thì mới có chuyện Mộc đột biết hoá ra Lửa để khắc chế lại Kim.......cái hay ở chỗ là do bởi Thuỷ Thổ lúc đầu tương giao mà sanh hoá ra Mộc và cùng lúc tạo tác ra Động vật......cho nên sau khi Kim vs Hoả tương khắc thì cũng đồng thời tận diệt chúng sanh.

ngày nay máy móc là Kim khắc Hoả......súng đạn và ngay cả cái bếp nấu cơm chúng ta ăn hàng ngày cũng là Kim vs Hoả khắc chế nhau

động vật tuy có nhiều chân ko nhất thiết là Tứ Chi như con người.......tuy nhiên loại trừ loài thấp kém là bò sát còn hầu hết là chỉ có tứ chi và những chi đó dc phân làm 3 phần......đây là biểu thị rõ nét nhất của số Lạc Thư.....ghi dấu 1 khúc sương từ vai tới cùi trỏ và 2 khúc sương từ cùi trỏ tới khuỷ tay......và ngón cái thì có 3 đốt  cùng là 3 khúc sương.

duc chưa thể luận hết nhưng tạm đưa ra những chi tiết gọi là sau khi "Tam Thức đệ nhất, nhị và đệ tam thức hình thành là coi như CÙNG mà cùng thì phải biến hoá......vậy cho nên sau đó Thức Giác phải nhập đại mộng đầu thai tam giới lục đạo luân hồi......mà những thứ đại Giác Thức tạo tác là TAM THỨC sẽ dc tái diẽn lập thành ra tam giới.

còn một chuyện khác duc muốn viết dù chưa rõ ràng lắm:

BD thấy do bởi ko có gì có thể khẳng định hay chắc chắn cho nên chuyện tái lập %100 là ko thể......vì thế cho nên dù lúc gom tụ từ ban sơ thì nó chỉ có thể là condense hay Zoom in/out=>>> cho nên nếu không gian là Space mà gom tụ hay Zoom in và condense thì chúng ta có thể hình dung là Space sẽ cô đọng nhỏ lại và đậm đặc lại đen thui......

mà điểm then chốt của gom tụ kiểu condense này chính là cái cô đọng kia nó phải ghi dấu in hình kiểu con mắt nhìn thấy dc hết những thứ trong vũ trụ (vũ trụ tức là space cho nên cái condense nó phải in bóng kiểu giọt nước in hình nhìn thấu không gian)

như vậy sau khi gom tụ mà tới lúc phải phân tán hay nổ tung ra thì nó ko thể nổ tung để chở về trạng thái lúc đầu là space dc nữa.....(vì ko thể tái lập hiện trạng cũ) cho nên cái nó phân tán phát tán nổ tung ra lúc này là một khối rung động cực nhanh.....bởi lúc ban sơ vô nhất vật thì im lìm ko có gì.

một điều nữa là chỉ con người khi phát triển tới mức hâi con mắt khả dĩ có thể nhìn và họp nhất merging hình ảnh từ hai con mắt thành một thì mới khả dĩ là hiện tượng của sự gom tụ vạn vật đồng nhất thể.

một đống bùi nhùi BD từ từ nhai....... rồi duc nhai lại..
Reply
chào......

có lẽ ko mắng chửi và ko hẹn hạ thì cũng chẳng thể thanh cao......và viết lời thoát tục dc.......hihihi duc đùa thôi nhưng thật lòng duc rất tham thấu chỉ toàn là những mảnh rời rạc ko kết tụ mà viết dc.

như BD thấy cây cỏ khi chưa đâm trồi nảy hạt và dương cành lá mọc lên thì nó chỉ là 1 hạt giống nhỏ nhoi thậm chí nếu những hạt giống này mà của giống cỏ thì coi như là vô hình vô tướng.......nó hiện diện ẩn tàng từ vô thỷ.......có lẽ trc khi nham thạch phun chào nó đã hiện thân dưới dạng từ trường là gravity.

cho nên nếu nói gravity và cây cỏ cùng núi lửa và sông ngòi cùng chung một hình thức (formation) thì cái hình thức hình tướng này vốn dĩ ko hề có.......mà nó chỉ hiện diện sau khi cây cỏ mọc ra.......tương tự vs núi lửa và sông ngòi......tất cả dù có sẵn khuông mẫu nhưng ko thấy......chỉ sau khi có mưa thì nước theo độ dốc mà chảy về chỗ thấp mà tụ thành sông ngòi .....từ đó mà lập thành hình tướng như ta thấy.

vậy chúng ta có thể thấy gravity hay đệ tam thức khi chưa có phân chia từ những hình tròn (7 hình tròn) thì những chấm chấm nằm giữa hình tròn chưa xuất hiện.....và chúng ta chưa có tâm điểm của hình tròn.

đệ tam thức cũng chưa có nếu chúng ta ko nương theo 3 lằn kẻ phân chia hình tròn ra để có hình diamon rồi từ đó mà hình dung ra hình vuông.

BD hãy chậm chậm suy nghĩ...... nếu chúng ta nói cái gom tụ mà có dc hình tròn.......thì khi phân chia có hình diamon vậy hình vuông hay diamon chính là cái ý nổ bung/tung ra ngoài thay vì gom tụ lại 1 điểm.

và chúng ta nương theo khoa học hay nhìn núi lửa có thể thấy khi Earth nổ tung ra thì một khối nham thạch phun ra .......vậy nếu Sun mà nổ tung ra thì mức đọ to lớn hơn so vs Earth là thế nào để ta có thể có dc những Planets theo chiều hướng như số Lạc Thứ 4 âm/trong <> 4 dương/ngoài.

cũng theo ý này mà nếu Galaxy là black hole thì cái gom tụ đó nó phải phát nổ ra tương tự như planet và the Sun.......nhưng nó sẽ là Sấm Sét là luồng Điển cực kỳ Diệu Huyền.

chúng ta hãy suy chuyện maay mưa.......trc khi hai/nhiều đám mây tụ lại thì vì mang điện tích khác nhau nên sẽ có sấm sét.......sau đó thì những hạt nhỏ trong mây tụ lại và to lớn dần mà rớt rơi xuống làm mưa......sau đó thì sông ngòi.

vậy 3 cái sanh hoá là từ blackhole the Sun rồi Planet là tương ứng vs chuyện mây mưa cũng như chuyện phân chia hình tròn cũng phải ba lần......

nếu chúng ta thấy nhờ vào cái khe giữa của hai hình tròn mà ta lấy đó làm lối cho sự phân chia sau khi gom tụ hình tròn........làm duc liên tương hai cái mông nó khiến nam nhi phải đứng hình khi nhìn.......và nhất là cái khe phía trc của Nữ Nhân.

hihihihi gần đây duc thấy khi vận khí gom tụ (duc biết vận kình và hấp lực đã lâu nhưng phát tán thì chưa dc nhuyễn cũng như chưa thông tỏ) nhưng lúc vận khí thì dường như cần phải áp dụng cả ba phần cơ bắp của cả tay chân......tức là ko chỉ có vận dụng ở lòng bàn tay.....mà từ bả vai tới cùi trỏ cùng dụng lực cùng vs từ cùi trỏ tới khuỷ tay.......sau đó thì tới ngón cái.......để tương ứng vs tam thức mà duc nói ở trên vậy.

vẫn chưa tích góp dc gì......
Reply
chào.....

chiều hơi gấp và cũng ko có chú tâm viết lắm nên quên mất chủ ý khi viết:

ý duc là gravity là bản sao của núi lửa, sông ngòi và cây cỏ (formation) nó làm nền tảng cho sự hình thành vạn vật.......nhưng khi gom tụ thì nó chưa có vì lúc gom tụ thì chỉ có thể lập ra hình tròn......và do gom tụ hình tròn mới có cơ hội phân chia ra hình vuông hay diamon....>>> sau khi có diâmon thì mới hình dung lập ra đệ tam thức là gravity hay hình tròn đủ các size.

vậy có nghĩa là gravity cùng núi lửa, sông ngòi cùng cỏ cây chỉ có sau khi có mây mưa hay núi lửa chỉ phun ra khi có nham thạch là Earth.......cũng như hạt giống sanh ra cây cỏ......>>> phần này có tiếp diễn nhưng chưa có đầy đủ chỉ viết cho mở đường.

kế tới là chuyện đường kẻ giữa 2 cái hình tròn:

duc hình dung ra chuyện trai gái.......là cái mông có hình dạng y như 2 hình tròn.....đó là nói phía sau còn phía trc thì cũng là cái khe giữa........hihihi

quan trọng hơn chính là: nếu nói hạ căn phải có một lằn giữa hai hình tròn thì thượng căn cũng có:

3 phần thượng là hai lỗ mũi, 2 con mắt và hai lỗ tai.
3 phần hạ là miệng, lỗ đái và lỗ ỉa.

vậy nếu nói một lằn kẻ nợi hạ giới thì thượng giới cũng y như vậy.....vì sống mũi chạy thẳng lên nơi giữa có hai hình tròn là hai con mắt

duc mới suy nghĩ ra viết đại thôi......BD suy nghĩ hèn hạ tục tằng chút ko sao......
Reply
chào.....

duc gần đây có chút kỳ duyên......dù vẫn ko có ý viết nhưng do bởi có ngoại Nhân tác động khiến cho nhận thức duc dc cao xa....... nên duc muốn nương theo đó mà viết thêm 1 bài:

số là duc có nghe chuyện tu tiên ...... dù chỉ là chuyện dư thừa vô bổ nhưng do bởi nó mà duc có chút tao ngộ về cái gọi là :

"Đại Ngũ Hành Diễn Thế Quyết"

[color=var(--primary-text)]Ngũ hành Sanh Khắc;[/color]
[color=var(--primary-text)]Ban sơ Earth/quả đất là một khối nguyên nhất và chỉ một chất duy nhất là Magma/nham thạch........... >>> nói cho rõ nó là một khối sáng rung/sôi động ......... thay vì cái tối và im lìm của Không gian Tĩnh Mịch. Đây là một cặp âm dương tương tác bắt buộc cho vạn vật nếu muốn tồn tại.[/color]
[color=var(--primary-text)]Cho nên khi nham thạch bị ảnh hưởng bởi không gian thì nguội dần......và khi nguội nó cũng có hiệu ứng là cái khối nham thạch sẽ chuyển hoá sanh thành đất đá........và hơi nóng lan toả bốc lên cao thì làm mây........khi gặp lạnh và hội đủ điều kiện gravity là sức hút của quả đất nó sẽ rơi chở lại làm mưa tụ thành sông ngòi. (Xin nói thêm là tuỳ theo nhiệt độ của hơi nóng đó mà khi bốc lên bao CAO để có thể đủ lạnh mà hoá mây/mưa và đồng thời gravity là sức hút có còn đủ ảnh hưởng để cho hạt mưa đó bị hút chở lại mặt đất hay không).[/color]
[color=var(--primary-text)]Nếu hành tinh không quá lạnh hay quá nóng thì bề mặt sẽ có mưa/mây....... và chúng ta thấy do bởi hơi nogs là mây mưa nước cho nên sau khi rơi xuống nó bị đất hấp thụ thấm vào........còn như chỗ nào thuỷ thịnh thì hoá là ao hồ sông suối . NHƯ VẬY CÓ HƠI NÓNG THOÁT RA THÌ MỚI CÓ NƯỚC MƯA THẤM VÀO ĐẤT.....>>>âm dương tương tác.[/color]
[color=var(--primary-text)]Nhưng sau đó vì thuỷ nó không nhớ tiền thân của nó là hơi nóng....(có lẽ ko muốn nhớ) cho nên thuỷ sau khi hợp nhất vs thổ thì liền sanh ra Mộc là cây cỏ để rút hết chất của thuỷ giải phóng ra bên ngoài......>>>ĐÂY LÀ THỜI KỲ TẠO TÁC........VÌ CÂY CỎ SANH THÀNH LÀ ĐỘNG VẬT HIỆN DIỆN .[/color]
[color=var(--primary-text)]Sau khi Mộc là cỏ cây hút hết chất của Thổ thì đất ngày một chai sạn hoá ra SỎI ĐÁ VS KIM LOẠI ......... và đồng thời cây cỏ cũng héo tàn khi đất hết chất hay khô cằn sỏi đá ....... mà nếu cây cỏ héo khô thì nó hoá ra Lửa.....>>> NHƯ VẬY THỜI KỲ NÀY GỌI LÀ THỜI KỲ TẬN DIỆT........TÀN SÁT LẪN NHAU CHO TỚI CHẾT.[/color]
[color=var(--primary-text)]Ngày nay máy móc là Machine là do dầu lửa dc tương tác vs kim loại........súng ống là hoả khí cũng bị kim loại kềm chế rồi kích nổ để gây Giết chóc......cho nên sau khi cây cỏ hút hết chất của đất đai thì cây cỏ chết.......vì thổ sanh kim giết hại cỏ cây.......cỏ cây chết hoá ra lửa nung chảy kim loại......../vậy cho tới khi nào có sức nóng như bomb nuclear là cháy tan và nổ tung địa cầu cho núi lửa diệt hết nhận loại thì thôi.[/color]
[color=var(--primary-text)]THIÊN THƯ ĐÃ ĐỊNH SẴN CHO NHỮNG KẺ HUNG ÁC .......>>> [/color]
[color=var(--primary-text)]thử xửa máy Trời coi có được
Thì ta sẽ đổi tội dữ ra lành
[/color]


khi duc viết bài này cg vừa ngay lúc duc nghe truyện đọc về "đại ngũ hành diễn thế quyết" nên theo ý Ngoại Duyên này mà duc viết để bồi đáp theo duyên.

duc sẽ viết 1 bài về "ngũ hành diễn thế" bao gồm luôn những nhận thức gần đây nếu có thể.
Reply
chào.....

duc nhai lại.

như trc đã viết: từ ban sơ bản thể do bởi "vô nhất vật" và cg bởi chưa có hay ko có chúng ta cho nên tạm gọi bản thể có tự tánh là "VÔ THỨC" bởi nếu ko có chúng sinh và chưa có gì thì lấy chi mà nhận thức ra bản thể (dù bản thể là cái gì đi nữa) mà một khi vô thức thởi Thức tất nhiên phải hiện ra để cho quân bình lẽ Vô Vi.

như vậy Thức sau cái Vô Thức này vốn dĩ ko hề dựa/nương vào thân xác mới tồn tại......nó vô hình và do bởi cái mục đích của thức hình thành vốn dĩ chỉ là để cho Vô Thức có sự quân bình theo lẽ của "VÔ NHẤT VẬT" vậy nên khi thức hiện hữu nó cũng tự nhiên là phải mày mò cố gắng để mà hình thành thân xác.....=> cũng như là phải luôn luôn nhận THỨC ra bản thể vô nhất vật của chính mình.

và sau khi tự nhận thức ra vô nhất vật rồi hình dung ra vô nhất vật cũng chính là KHÔNG GIAN BAO LA. từ không gian bao la mới đi sâu vào tự chất bản thể của không gian là GIÃN NỞ rồi thì mới hình dung ra GOM TỤ.

BD thấy không gian là một hình tướng (1 trong những mặt trái phải của "VÔ NHẤT VẬT") cũng như Gom Tụ/Gravity cũng thể hiện sư cố tình mày mò tạo ra thân xác để làm cho quân bình bản thẻ của Thức mà ko có thân xác.

nói cho rõ là những bước tiếp theo luôn bao hàm ít nhiều những gì của quá khứ cho nên truyền nhân hậu tôn thê tử đều mang di truyền kế tự. tuy nhiên do bởi khi tiến hoá tới bước gom tụ/gravity mà ngặt nỗi cho dù có gom tụ bao lâu thì khi gom thu không gian cũng ko thể gom không thành có cho dc......ĐÂY CHÍNH LÀ BƯỚC CÙNG.....<=>....mà vật cùng tất biến...... bởi lẽ Đạo là Vô Nhất Vật nên ko thể để cho bất cứ 1 trạng thái hình tướng nào khả dĩ trường tồn bất biến...<=>.... nên có câu nói Đạo là Vô Thường.

nay nói lại khi mà gom tụ mãi cũng chỉ có thể gom tụ dc cái không trong Chân Không của Vô Nhất Vật...... thế nên nguyên thần lúc này nương theo sự hình dung của cái gọi là không gian giãn nở tức là ý tưởng nếu là Space/không gian thì nó phải là empty là khoảng không và nếu khoảng ko thì nó phải trải ra vô tận mãi mai chứ ko thể thông minh kiểu khoa học là không gian của vũ trụ là 15 tỷ năm ánh sáng...... dù vậy con mắt của khoa học là telescopic chứ ko nhìn bằng con mắt của trí tuệ nên ko trách họ dc.

chính vì sự hình dung của cái gọi là trải rộng của khoảng không cho nên theo lý công bằng hay quân bình đối lập mà bản thể vốn có nên khi trải rộng ra thì sẽ trải rộng theo hai phía đối lập nhau. BD hãy nhìn thân cây khi bung cành lá......và thậm chí đường gân trên lá cây cũng theo lẽ quân bình mà phát triển theo lối tương xứng hài hoà.

nếu lý luận rõ ràng do đâu mà nguyên thần thức đi tới bước gom thu những hình tròn như duc vẽ rồi phân chia lập dạng ra hình diamon hay tam giác thì duc còn chút mơ hồ.......nhưng để bù cho cái mơ hồ này thì duc lấy Tam Thức của Cây cỏ là Mộc Căn.....=>>> theo Mộc Căn chi thể thì Mộc là Cây cỏ có ba phần chính sau:

1/ thân cây: 2/ lá cây; 3/ hoa/trái.

nương theo lý vạn vật nhất thể và theo lý tam bảo tam nguyên hay ba ngôi ....v.v.... thì duc cũng làm ra tam thức: 1/thức đầu tiên hình thành ra vô thức/thức cùng không gian vs gom tụ; 2/thức này chính là những hình vẽ gom thau những hình tròn rồi phân chia ra hình diamon và tam giác; 3/thức này chính là không gian hình khối cùng chính là hoa quả trái dc sanh thành.

như vậy đệ nhị thức là những hình tròn duc gôm lại cũng chính là thức của lá cây.....vì lá cây dc hình dạng theo không gian 2 chiều they vì 3 D như trái/quả.

nói như vậy tức là khi biến hoá trong nhị thức tới cùng thì sẽ Biến để Thông......và như vậy hình vẽ của những hình tròn xếp tụ hội vs nhau và phân chia ....>>> rồi sau đó là giải quyết dc vấn nạn gom tụ mãi mà ko thể có cái nhân (điểm chính giữa) mà chỉ có thể gom dc ra hình tròn. bởi lẽ rất hiển nhiên cho dù chúng ta gom tụ kiểu gì thì cái gom tụ đó chỉ là chân không...... ví dù ta Zoom in đi nữa thì nó chỉ là dạng khối cầu hay hình tron mà mãi mãi cái lõi vẫn chỉ là khoảng không chẳng thể khác đi dc.

chính vì lẽ này cho nên chúng ta thấy để giải quyết cái bế tắc gom tụ chân không thành có thì phải chuyển thế đầu thai nhập mộng hay nói cho rõ là phải từ đệ nhất thức sang đệ nhị thức.....>>> và rồi sau khi đệ nhị thức có dc chính cung là điểm chính giữa tạm gọi là gom không thành có (đây cũng chính là những tinh tú ...... nó cũng chính là những điểm trong những hình tròn sau khi phân chia......mà đệ nhất thức chính là những black hole hay cái lõi của Galaxy)

BD nên nhớ.......cho dù chúng ta ngày nay nương theo khoa học mà có thể hình dung ra Tinh Tú hay Hành Tinh ....v.v.....nhưng rất khó mà hình dung ra cai lõi của Galaxy hay Black hole. bởi lẽ nó là hai thức trc khi đệ tam thức là 3D mà chúng ta hiện hữu. cho nên cái chúng ta thấy chỉ là cái nhỏ nhoi trên bề mặt của một hành tinh nhỏ nhoi nằm trong 1 Thái Dương hệ là đệ Nhị Thức.....>>> mà cái đệ tam thức này nó dc hình thành chỉ sau khi đệ nhị thức đi bước cùng (tức là sau khi phân kẻ chia hình tròn).

vậy sau khi đệ nhị thức phân kẻ và có dc những điểm chấm chính giữa hình tròn mà nếu BD nhìn hình duc vẽ trong bài kế trên thì thấy những hình tam giác nằm trong hình lục giác....... >>> nếu theo đó mà giả tượng nó là những cánh hoa hình tam giác và nở bung ra thì có phải đây là hình thức lập thành cho những cành cây (đệ nhất thức) ...> sanh ra lá (đệ nhị thức)...>> rồi sanh ra nhuỵ hoa nở bung ra ......=>>> sanh hoa kết trái (đệ tam thức).

nói cho rõ hơn chính là nếu chúng ta giả định là gom tụ gồm thâu mà làm ra cái có thì sau khi gom tụ những hình tròn thì phải phân chia cũng để làm ra cái có...... ở đậy khi nói phân chia nở bung ra để làm ra cái có cũng chính là hoa nở kết trái........hay nói chuyện núi lửa nổ tung bung ra mà lập thành đại địa sơn thuỷ.

cũng như nếu chúng ta hình dung một hành tinh laf 1 khối to lớn nham thạch sau khi nguội dần thì có thể thấy những hình tròn trên bề mặt (thí dụ như măt trăng) có những dấu tròn có thể do thiên thạch từ ngoài lao vào gây nên.....<>..... vậy nếu có từ ngoài lao vào thì sẽ có từ trong nổ bung ra tức là núi lửa...... như vậy sau khi núi lửa nổ bung ra thì thay vì ghi dấu hình tròn thì bề mặt hành tinh sẽ ghi dấu sơn thuỷ ngang dọc chính là những đường kẻ phân chia lập thành.

nay nói lại chuyện gom tụ dưới hai hình thức :

1/gom tụ lại thì gom mãi cũng chỉ là hình tròn.........
2/còn Zoom in/out kiểu thu nhỏ lại hay nở ra.

do bởi cả 2 phương diện trên đều là bất khả thành...... cho nên sau khi biến thế theo đệ nhị thức thì chúng ta có dc những điểm gọi là tâm trong hình tròn. nhưng vì hình thức của vũ trụ là giãn nở và gom tụ....... cho nên nương theo gom tụ thì những điểm chấm chấm này khi hơp thành sẽ cho ra THỨ TỰ. .... (phần chụp mũ cho số thứ tự này duc chưa có lý luận nào nghe cho êm tai.......để từ từ)

nhưng nếu theo lẽ quân bình của nhưng số thứ tự thì từ trong đó nó mang theo cái truyền thừa của gom tụ và Zoom in hay nở ra.

duc vẽ 2 cái hình để BD hình dung .......sau này duc bổ sung thêm. nói thật duc ko phải ko muốn viết mà khi vào coi mông lung mộng trạng.......khó giải bày.

1/ hình cũ nói về chuyện hình vuông nở bung ra hay thu nhỏ Zoom in theo lý số.

2/ là hình duc vẽ cho BD hiểu cách từ đệ nhị thức hình dung lập ra đệ tam thức........mà trong đệ nhị thức hàm chứa hình vuông.....là 3D của hình vuông......ý nói cái thế thới không gian 3 chiều này là do bởi đệ nhị thức lập thành.


ko thể 1 bài mà xong dc
Reply
chào.....

duc chia ra ba phần, bởi vì ngay từ ban sơ ko có cái gì gọi là âm hay dương thức vs vô thức .....v.v..... tất cả chỉ vì CÓ CÁI NÀY MỚI BUỘC PHẢI CÓ CÁI KIA ĐỂ CHO QUÂN BÌNH. vậy nên muốn có thức thì buộc phải nhờ vô thức......muốn có gom tụ thì phải nương theo giãn nở và muốn có DƯƠNG THÌ PHẢI CÓ ÂM.....VÀ SAU TỚI CÓ ÂM DƯƠNG THÌ MỚI CÓ DC HOÀ KHÍ LÀ ÂM DƯƠNG LƯỠNG CƯC.=>>> cho nên nếu một khi có thì vạn vật phải theo thứ tự trước sau: Nhất/first sanh Nhị/second sanh Tam/third.....chẳng phải vô lý mà ta gài sẵn ngôn từ ràng buộc các ngươi.

1/là vô thức <> thức (bản thể của nó là vô nhất vật vs vô thức/thức) sau khi thức hình dung ra không gian.
2/là không gian mà tự tánh của không gian là giãn nở và gom tụ cũng như là không thấy gì.
3/là phần sau khi gom mấy hình tròn và phân kẻ lập ra hình diamon rồi HÌNH DUNG ra hình vuông.....=>>> cungx như là cái hình vuông và 6 hình tam giác nằm trong hình lục giác dc nở bung ra.

nếu ko nở bung ra thì ko thể chuyển kiếp tiến hoá.

như bài trên viết dở thì có thể thấy dc 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn dc chuyển tiếp bằng sư hình dung hay nói rõ hơn là chuyển thể, thí dụ:

ngay sau khi có Thức<>Vô Thức thì nguyên thần thức giác chỉ có thể nhận thức chính mình......và vì nhận thức chính mình nên từ từ mới thấy bản thể của chính mình TƯƠNG TỰ như khoảng trống vô tận gọi là không gian bao la....>>> chính ngay khúc hình dung or tưởng tượng này mà duc gọi là chuyển thể.

vậy sau khi chuyển thể dồn thần thức sang cái gọi là không gian khoảng trống kia thì cũng từ từ nhận thức ra lẽ công bằng nên phải tuần tự hình dung ra cái gọi là gom tụ một khi có cái gọi là giãn nở.......y như có vô thức vs Thức.

do bởi sau khi nhận thức ra dù có gom kiểu gì thì cũng ko thể gom không mà ra có dc....... cho nên mới bày ra gom thử những cái vòng tròn tạm gọi là CỐ CHẤP làm CÀN. vậy nên mới làm ra phân chia sau khi gom tụ..... sau cùng thì gom tụ phân chia cũng có dc cái điểm giữa để tạm gọi là lập ra vạn vật .....(xin BD nhớ)

ngay từ lúc Thức giác lập giả định tưởng tượng ra không gian thì cái không gian này cũng chỉ là "HUYỄN MỘNG" vậy nên nếu không gian là huyễn mộng thì trong mộng có lập ra điểm giữa hay điểm bìa cũng là ko gì ko dc.

như vậy có thể thấy sau khi phân chia kẻ đường thì chúng ta có điểm giữa chấm chấm (BD nhìn thấy những hình vẽ duc vẽ trc sau tuy vẫn là hình tròn nhưng khi phân kẻ thì cái sau cùng chỉ kẻ có vài nét >>> là có chủ ý) như vậy sau khi có những chấm chấm thì BUỘC PHẢI LẬP RA THỨ TỰ.......ngay lúc này THỨ TỰ chính là trc sau.......là Thởi Gian là DIỄN THẾ vậy khi lập thứ tự tức là THÁI ẤT SỐ THỨ TỰ duc viết và vẽ từ rất lâu.......bao gồm mấy cái hình tròn này.

như trc rất lâu duc nói tuy sô thái ất có nhiều....... nhưng chỉ có Tam Thai mới là chi chủ.......vì nó có trc tiên.

tuy Nhất rồi mới Nhị sau thì mới có Tam.......nhưng khi chưa có lập ra Cục Vận Chuyển (cục vận chuyển tức là nói sau khi gom tụ thì những cái gom tụ nó tự biến hoá sanh cơ vận chuyển tức là những chấm chấm dc hình thành số thái ất=>>> mà nếu ko có vận chuyển động thì ko phải là sồng ko có cơ luân chuyển ko có DIỄN THẾ) cho nên chỉ sau có vận chuyển là TAM THỨC thì mới có Diễn Thế......và vì trong số Tam Thai có 9 sô gọi là Cửu Cung khi gom tụ thì phải lấy chính trung chi chủ là con số 5.....>>> cho nên tuy là Tam Thai mà phải có Ngũ Hành.

Ngũ => 5 còn Hành là Hành động nói cho rõ thì có 5 cái thi hành nhiệm vụ.

cửu cung.....Cửu= 9 còn Cung là ý nói trong hình tròn/vuông có ảnh hưởng riêng của nó.......tỷ như trong vòng ảnh hưởng của ngũ hành mà có thịnh suy....v.v...

vì khi xếp những hình tròn thì có riêng biệt trong ngoài cái hình tròn và lập ra chính trung lấy điểm giữa làm tâm còn 6 hình tròn ngoài làm chi.......cho nên sau khi có hình diamon/vuông thì cũng có luôn cửu cung mà cửu cung lại là số lập ra ĐẠI CỤC CHUYỂN LUÂN lập ra luật định.

BD hãy nhìn lại bàn tay tạo tác.......lúc này duc thu gom cái gọi là "lân hư trần" có chút thủ đắc nhưng vẫn chưa tâm đắc..... cái mấu chốt nhất chính là khi chúng ta phân chia kẻ đường lập ra hình diamon/vuông vì nó tạo ra vạn vật....... mà khi vận công thu nạp thổ (thu lân hư trần) thì đã cảm thấy quoanh ngưởi có vô số điển lòng vòng nhưng vẫn chưa thể phân kẻ..... có lẽ chưa nhiều hình tròn....???

tóm lại BD nếu ko dùng cái não mà tri mà hình dung vào Huyền Thể thì ko nên đọc những gì duc viết........tẩu hoả nhập ma ko phải là giả.

duc sẽ tào lao thêm về Ngũ Hành Diễn Thế...... phải lý luận cái hình vuông 3D cho rành mạch......vì hình vuông có 6 mặt (BD xem cục Logic) và có 27 hình vuông nhỏ tụ thành cục logic cho nên DIỄN THẾ QUYẾT mà ko lấy đo làm nền thì ko dc.

sở dĩ hình vuông là Thời gian chi thể vì hình tròn là Không Gian chi vật..... có không gian mới có thể dung nạp vật chất.......mà vật chất thì BUOC PHẢI VẬN CHUYỂN KO NGỪNG NGHỈ) cho nên vật chất tự nhiên là có thời gian ràng buộc nên có câu "hữu hình hữu hoại"
Reply
chào.....

nếu nguyên thần ko hình dung bản thể Chân không tương tự như không gian thì bước thứ 2 ko thể sanh thành ........và thức giác sẽ mãi trụ tại một chỗ. cũng như sau khi gom những hình tròn rồi phân chia...>>> mà ko hình dung ra cái hình LỤC GIÁC (duc vẽ trên có mark N+) là hình vuông 3D và đồng thời bản thức cũng hình dung ra cái tâm của hình tròn dc nở bung/tung ra y như chúng ta nhìn cái bánh Tiêu lúc bỏ vào chiên thì nó dẹp lép nhưng khi vào dầu thì nó NỞ PHÌNH ra như cái bong bóng.. ...>>> thì cũng ko thể tiếp tục suy diễn biến hoá.

BD hãy nhìn thử Cây Cỏ và núi lửa sông ngòi. như duc có lý luận Cửu khiếu trong Tam Tài: 

1/Galaxy, Sun/tinh tú, planets hành tinh
2/Volcanoe, River sông ngòi, Cây cỏ
3/loài bay trên Trời, loài sống dưới nước, cùng loài sống trên bờ.

vậy tuy có tam tài nhưng 9 cái phân biệt trong không gian 3D là đệ tam thức. mà cái thứ 2 tức là núi lửa sông ngòi và cây cỏ thì:

cây cỏ có loài ko sanh hoa kết trái có làoi chỉ sanh hoa ko kết trái.......và số ít sanh ra trái thơm quả ngọt còn hầu như là vô ích....=>>> nhưng nếu sanh ra hoa trái thì có ĐỘNG VẬT SANH HOÁ THEO ĐÓ MÀ HIỆN.

mà khi nói sanh hoa nhưng ko kết trái cũng có nghĩa là khi nhận thức dc cái hình tròn vuông nở bung tung ra nhưng ko nhận thức dc lẽ ÂM/DƯƠNG. cho nên duc vẽ hình lục giác mà lại cố tình phân chia ra cái lẽ âm dương lấy 3 trục phía trên/NỔI của hình vuông mark chữ N+.

nói như thế có nghĩa là thức thứ 2 là cây cỏ chính là BIỂU THỊ của ĐỆ NHỊ THỨC. bởi Volcanoe là bước bùng nổ phần chia .....dù có thể có những giòng nham thạch hợp nhất lại vs nhau nhưng ko thể tụ hợp rồi kết thành khối tròn mà luân chuyển.

phải đợi tới khi mưa xuống tụ thành sông ngòi mới chảy về chỗ sâu chũng mà tụ thành Sông, Biền, Hồ. huống chi khi thuỷ tụ thành giòng trên núi từ những con suối hay rạch mà tụ hợp sau đó mới hợp nhất thành sông lớn lập thành biện hồ. VÀ CHỈ CÓ GIÒNG CHẢY CUẢ THUỶ/NƯỚC mới gọi là gom tụ ...... còn giòng chảy của nham thạch là phân chia....>>> bởi thuỷ lưu là sông ngòi chính là đệ nhị thức còn nham thạch là đệ nhất thức trong khi cây cỏ là đệ tam thức. (dù tam thức này chỉ là tam thức của Đệ Nhị Thức)


nói tóm lại chiều này duc vừa hiểu ra dc sự liên kết giữa Tam Đại Lập Thức hoàn toàn khống chế vạn vật Chi Chung. nó kiểu như Tinh Trùng/Sperm là chi chủ tác thành còn Cửu Vận giống như thai nghén của người Nữ chỉ có theo Mệnh mà thừa hành....... dù hài nhi cơ thể đều là của mej ban cho nhưng tác chủ vẫn thị hiện rõ ràng trên bản thể của con trẻ.
Reply
https://youtu.be/bwreHReBH2A

coi dc bài hay.....BD nếu nghe dc thì tự tìm hiểu.
Reply
chào....

cái youtube trên duc thấy hay paste lại cho mọi ngưởi tham khảo....... >>> trong đó có phần nói về những thứ căn bản của Space như là :

radio; microwave; infrared; photon/visible; UV; X-ray; gramma ray. (BD coi khoảng phút 30)

nói chung là trong vũ trụ những dạng sóng di chuyển mà khoa học phát hiện rồi ứng dụng mà trong đó duy chỉ có Photon/visible còn lại là mắt thường ko thể thấy. quan trọng hơn chính là những thứ còn lại dc chia làm 2 phía đối lập là WAVE or PARTICLE....trong khi Photon là ánh sáng (sun light) lại bao hàm cả hai wave &particle.

nói cho rõ thì cái gì khả dĩ có thể hiện thân thì buộc phải bao hàm lương cực âm dương..... tuy nhiên hai phe cánh tả hữu kia cũng hàm chưa âm dương nhưng chúng nó đi vào cực điểm......thí dụ:

radio là wave và rất khó thể hiện là particle trong khi X-ray hay gramma ráy lại là particle và rất khó thể hiện là wave......trong khi sun light thì vừa là sóng lại cũng là hạt particle and wave together. (nothings %100)

như BD thấy galaxy thì hấp thu photon (hạt ánh sáng) cùng những thứ gọi là hữu hình.....BD nhìn thấy ánh sáng tụ hội vào cái lõi của Galaxy.......vậy cho nên star and planets will collect invisible spectrum....>>> cho nên galaxy star n planets thì hấp thu và phân tán cũng như núi lửa thì thu magma và phun ra nham thạch thành đất đá. sông ngòi tụ hợp hạt mưa mà thành sông rồi phun ra biển hồ. sau tới là cây cỏ thu hút chất trong đất và sanh hoa kết trái hoá hiện muôn loài.

cuối cùng thì tới động vật cũng thu nạp và phân thải ra.... làm sao dung hợp đệ nhất,nhị và tam thức sao cho cùng một khối vs những thứ duc vừa nói trên ???

như duc có nói do bởi những sự biến hiện là do cái Bản Thể tự hình dung ra mà tác thành.....thí dụ:

nếu banr thể ko tự cho mình là vô thức thì ko thể có thức.......cũng như ko tự nhận thức bản thân "vô nhất vật" thì cũng ko thì hình thành ra không gian giãn nở......V.v.......

mà như vậy thì có nghĩa là bản thể NƯƠNG THEO CHÍNH MÌNH mà hình dung ra biến hoá lập thành DIỄN MỘNG TƯỞNG.

ba la mật thức (đệ nhất, nhị và tam thức) gọi ba la mật vì nó ko thể nào hiện ra ngoài dc..... ba la mật thì dựa theo bản thể của chính mình là vô nhất vật để hình dung và tưởng tượng rồi sanh biến hoa.......còn sự thế của Đại Ngũ Hành DIỄN THẾ thì phải nương theo Phong Thổ hình nhi mà luận.

phong Thổ chính là Thuỷ Thổ......thuỷ là con đẻ của Phong........Phong là do âm dương nhị khí =>nóng lạnh giao hoà mà có. Thồ cũng là con của nhị khí nóng lạnh do nham thạch phân chia mà có hình thể.

luận ra thì đài quá duc túm lại rồi BD ai có duyên thì tự suy:

theo địa thế của Atlantic thì phía đông là Europe và Africa so vs phía tây thì châu America (nỏrth & south)

cả hai đều có cái thế của nó nhưng chiếu theo lẽ gồm thâu (khí tụ) thì chỉ có Washington là thu nạp dc cả Atlantic.......còn Europe thì chỉ là một con quái vật..... nhưng đây cũng chỉ là 1 trong những cái THẾ ....>>> của rất nhiều thế lớn nhỏ khác. những cái thế khác nhau lúc trc duc cũng có tào lao du theo nhận thức ngày một đầy đủ thì càng tỏ rõ ràng nhưng nếu viết cũng rất mệt.

cho nên duc chỉ dựa theo lịch sử giao thoa và nhân quả vay trả giữa 2 phe mà luận bàn đôi chút:

trc hết......TRUMP là tiếng la hét hay đúng là tiếng kèn...... nhưng sâu xa vẫn là T là the Twenty (20) và cũng là Terror, Terminate......and Traitor. ứng với tiếng Việt là thời thì Tan Tác......Tội.....

như bài trên có nói chuyện giao thoa giữa 2 nước US & USSR thì Putin chỉ là tay phó của Yelstin rồi lên thay cho Boris Yelstin.......chỉ là sau đó vì (toan tính tái cử tiếp tục làm tổng thống mà gài cho Dmitry Medvedev thay mình làm tổng thống sau đó nhượng lại.

cho nên ngày nay chúng ta thấy hiện tượng Biden là phó của Obama.......lên ứng cử và làm Tổng Thống thì cái đuôi tiếp theo để cho thế cuộc cả hai bên tương xứng phải ntn???

Kamala Harris =>>>She was the first Indian American.

theo duc hình dung world map thì cả khối Europe chính là cái máy của con Thuyền Bát Nhã cùng chở chúng sanh trong tam giới sang bờ giác....... và trong cuộc hành trình này con thuyền có cỗ máy Europe làm lực đẩy và cánh BUỒM (cả châu Mỹ là 1 cánh buồm) tuy cả hai một trên không thủ Phong một dưới nước thuỷ Thuỷ nhưng do bởi luật tuần hườn và quả đất tròn cho nên cả hai lại có chung một khối Atlantic để vay trả nhân duyên.

do bởi tranh dành ảnh hưởng mà cả hai tàn sát lẫn nhau. mặt khác;

BD hay nhìn  chưng vịt 2 cánh (propeller) thì nó chính là cái hình âm dương hay nói cho rõ thì phí Europe chính là cái máy chém sát sanh giết hại sanh linh nhất là thời HẠ Ngươn này vì Hạ là Dưới nước mà thời nay chủ mệnh.

chuyện vay trả thì chúng ta ko ai là ko phục tùng....... dù chúng nó có hung hăng mấy cũng ko thể ko nói ra lời công bằng lẽ bình đẳng...... cho nên chuyện nước dân anglo saxon diệt chủng Indian American thì ngày nay đã rõ.

Từ Hy khi xưa 1 tay trù diệt mãn thanh cũng là một trong những uẩn khúc thâm thù gia tộc của mãn tộc.

theo như luật định thì văn minh Atlantic bị diệt theo định nghiệp gọi là Số Phần (tức Thời Gian <=> Time có số 20 ) vậy nên cứ tổng thống ứng nhiệm mỗi 20 đều bị ám sát bởi lẽ rất rõ ràng âm dương tương phản là ngày lên làm tổng thống và nhậm chức chính là ngày 20 đầu năm.

duy chỉ có 2 đời là Bush con và Reagan, Reagan thì tuy cũng bị ám sát nhưng ko chết. còn Bush thì ko ai ám sát nhưng cả nước Mỹ bị ám sát vào ngày 9/11 cũng chính là số khẩn cấp.....=>>> cho nên nước mỹ hiện nay đang dãy chết.......gặp ngay bác sĩ trump cho uống thuốc;

https://youtu.be/hrB3EuUcVDE

thì nước mỹ sẽ về đâu???

tuy nhiên duc chỉ là viết để cùng nhau nói ra cái nhìn của mình.....BD xin nhớ là tự suy nghĩ tự nhận đình.......còn cái gì ko ưa vứt nó giùm.

bài này duc nhìn thấy xa xa cái cách hình dung và TRI KIẾN ra viễn cảnh nhờ dung hợp tam thức và những vay trả duyên nợ của sự việc mà thấy dc tương lai.
Reply
chào......

hnay duc có cách giải thích mới về sự lập thành số THỨ TỰ.>>> ngay từ ban sơ nếu bản thể cứ mãi mãi một hiện trạng nào bất kể thì nó đã phạm luật vô nhất vật cho dù ngay cả cái "vô nhất vật" cũng ko thể có. khổ cái là chính cái bản thể nó cũng là vô nhất vật nếu nó mãi mãi là như vậy.

cho nên cái bản thể nó sẽ TỪ TỪ > từ cái bản thể mà hoá ra vô nhất vật..... Sau đó vô nhất vật này mới TỰ GIÁC RA CHÍNH MÌNH LÀ VÔ THỨC (vì chỉ có VÔ THỨC mới có khả năng chuyển thể cái VÔ NHẤT VẬT <<<=>>>KHÔNG GIAN.....mà ngay cả khi chuyển thể sang không gian thì ko phải dùng cái lý có cái này thì phải có cái kia......mà nó buộc phải có cái giãn nở thị hiện thì cái gom tụ mới hình thành...... ko thì ĐẠI NGŨ HÀNH DIỄN THẾ QUYẾT HÁ LÀ NHƯ TRÒ ẢO THUẬT hết hay sao??? (mặc dù từ bản thể có >>>"vô thức "sang thức giác chính là phù phép của hư vô tôn chủ). 

nói cho rõ duc chợt hiểu ra cái mốc điểm quan trọng cho từng cái biến hoá .....nếu BD suy nghĩ và sâu lắng sẽ từ từ hiểu ra nhiều hơn....... duc viết dc bao nhiêu hay bấy nhiêu

nếu chúng ta chiếu theo cái hình duc vẽ......tức là chỉ có vòng tròn hay đường thẳng...... vậy cho nên 2 tiêu chí này là căn bản cho vạn vật..... thế cho nên chúng ta có thể thấy vạn vật tuỳ trọn có thể di chuyển theo đường thẳng (lights ray) hay in orbital (circular motion). hay có thể hiểu theo khoa học là Wave & Particle.

cũng xin nhắc lại cho dù hữu hình hay vô hình có thị hiện các kiểu thì dưới cái thấy của Tâm Thức (là cái thấy của Tâm Trí trong đại não) vạn vật chỉ là dạng sóng não là Thức Giác là Tri Giác. ngoài ra các hình tướng đều chỉ là cái thấy phù phiếm của Lục Căn.

nói lại cái hình duc vẽ thì tuy chỉ là hình tròn và đường kẻ thẳng nhưng sau đó nó dc hình thành những chấm chấm nằm trong hình tròn vs hình tam giác (hình tam giác có chấm này là hình tam giác dc hình thành bởi ba cái hình tròn sếp lại) cho nên chúng ta thấy sau khi phân chia thì thế cục hình thành 2 thể loại chấm chấm:

1/chấm trong hình tròn.=>>> cho nên nơi sanh cung của nam nhân có khoan tròn trên đầu, để biểu thị cho ý này.
2/chấm giữa hình tam giác. =>>> vì thế cho nên cái sanh cung của người nữ thì có hình tam giác.

và sau khi có chấm chúng ta lập thành THỨ TỰ mà định ngôi phân chi vs chủ để gọi là đại định (đây là lý do tại sao xã hội tổ chức phân chia mà hình thành cỗ máy nhà nước<>nếu BD nhìn cái bàn số trên phone sẽ thấy, nhưng thay vì số thì nó dc chấm chấm như hột xí ngầu/dice) 

nói lại cái lý lẽ lập thành (cơ cấu) như chúng ta thấy nếu chúng ta có thể hình dung ra cái NỞ BUNG/TUNG ra  sau khi kẻ đường thẳng thì sự biến hoá coi như TẬN  CÙNG ko thể tiếp tục. vì nó chỉ có thể mở ra từ không gian 2 chiều sang 3 chiều.......nhưng dù có sang 3 D có chấm chấm rồi sao??? chúng chỉ là một mớ vô chi nếu ko có cơ cấu LUÂN CHUYỂN

cũng như trc mấy bài trên duc có viết Trí Tuệ Thông Minh...... tức là do Kinh Nghiệm bồi đắp tích luỹ mà hình thành..... lý lẽ rất đơn giản là nếu nói thông minh hơn người thì mình phải hiểu hơn nó.....biết rõ hơn nó và thấy trc mà nhiều hơn nó....<<< mấy cái này ko nhờ tích luỹ ko có kinh nghiệm thì làm sao nhận thức vs thấy xa hơn người khác dc???

cho nên phải có CƠ CẤU TẬP CHUNG >>> chính là con số 5 nằm giữa và 8 số kia lập phân thành âm dương thứ tự mà định cao thấp.......mà đồng thời cũng phải có cái thế mở ra thu vào của cái nhân (số 5) hay kiểu bông hoa nở ...>>> để thu nạp vạn vật muôn loài.

huống chi sau khi nương vào cái lẽ vô thường mà buộc phải có biến hoá để ko chi tồn tại thì chỉ có thể lấy âm dương chi khí mà phù phép thí dụ:

vì có cái "vô thức" cho nên nương theo lẽ vô thường vs vô nhất vật mà phù phép ra Thức để làm tan xoá cái "vô thức"

vì có cái giãn nở mới phù phép ra cái gom tụ để cho mất đi cái giãn nở và khong gian tối thui.....

nhưng với cái THÁI ẤT ĐẠI SỐ thì chúng ta thấy những con số sau khi nhập CỬU CUNG thì do bởi lý lẽ quân bình công bằng mà sanh luân chuyển.(lẽ công bằng cũng chính là lẽ vô nhất vật và vô thường)

cái hay nhất của những chấm chấm trong cửu cung là: nó có cả 3 chế độ sau đây:

1/nếu BD nhìn HOÀ SỐ <=> SỐ THỨ TỰ thì sẽ thấy nếu di chuyển những số dương là: 1;3;7;9 theo kim đồng hồ 3 ô và các số âm là: 2;4;6;8 nghịch kim đồng hồ 1 ô thì chúng ta có =>>> SO THỨ TỰ <SANG>HOÀ SỐ.

2/nếu BD nhìn lại cách duc vẽ hình vuông nở bung ra sếp lại thì có thể thấy những con số từ trong trung tâm là con số 5 nổ ra.

3/tương tự như cách thứ (2/) nhưng thay vì cặp số đói lập tự trung tâm thì nó chỉ là chuyển đổi vị trí cho nhau.

như vậy BD đã thấy dc hết những bước DIỄN THẾ CỤC ít hay nhiều duc cũng có viết ra nếu thích thì tự nhiên sẽ hiểu chỉ là sớm hay muộn.

thời gian của Nguyên Hội Vận Thế.

chiếu theo sơ đồ căn bản của Chân Không thì chính 7 cái hình tròn làm ra căn cơ gốc.....sau đó nương theo đó mà khi có hình diamon chúng ta cũng tuỳ thời mà có dc cửu cung.

BD hãy thử nhìn lại.....ngay từ lúc gom tụ thì chỉ có 2 thứ khả dĩ hình thành là THU NHỎ vs GOM TỤ. thu nhỏ là Zoom in kiểu condense  còn gom tụ thì chỉ có thể là hình tròn...... vậy chỉ có vòng tròn và chấm nếu zoom in.

sau khi gom hình tròn và phân kẻ đường thẳng thì có chấm chấm..... rồi những chấm chấm đó khi lập cục luân chuyển nó cũng mang DI TRUYỀN THỪA HƯỞNG CÁI vòng tròn và chấm chấm......v.v.....

cũng thế..... sau khi phân kẻ thì chúng ta thấy có hình VUÔNG (3D cục rubix) mà hình vuông 3D thì có 6 mặt ..... trong khi mỗi mặt của robix đã có chấm chấm trong cửu cung...... nói cách khác cho dù CHUYỂN THẾ ĐẦU THAI THÌ CÁI THỨC VẤN MANG THEO NGHIỆP LỰC CHẲNG THỂ NÀO MẤT ĐI DC.

BD nhớ duc có nói THIEEN CAN ĐỊA CHI:

1/THIÊN CAN> giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý.....??? số thành của 1+9=10; 2+8=10 ...v..v..... cho nên số thiên can là số của CỬU CUNG.
2/ĐỊA CHI> tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi....>>> chiếu theo hình tròn khối vì nếu lấy 1 trái ping pong rồi dán những ping pong khác bao quoanh sẽ có thể dán dc 12 trái (cái này duc chưa làm thử.......hihihihi lâu quá ko nhớ có làm chưa....BD tự thử coi)

mà trong VẠN NIÊN LỊCH Tổ Tiên chúng ta ghép cả hai cái thiên can vs địa chi lập thành lục thập hoa giáp.......v.v......>>> phần này duc chưa hiểu rõ những chữ của Tiền Nhân nên ko nói dc nhiều.

nhưng nếu chiếu theo DIỄN THẾ thì buộc phải theo chiếu chỉ của những hình tròn vs vuông mà thi hành. vậy nếu trong đệ nhị thức chỉ có tròn vs diamon thì khi vào tam thức cũng chỉ có địa chi là khối hình tròn cùng vs thiên can là khối hình vuông.

duc rảnh hay online youtube nghe cái này coi cái nọ.......gọi là học hỏi thì có nghe truyện Tiên Hiệp " Phàm Nhân Tu Tiên" nghe cho vui ai dè trong đó có cái gọi là "NGŨ HÀNH DIẾN THẾ QUYẾT" rồi thì "CHÂN NGÔN MÔN".........v.v....

ngũ hành diễn thế thì BD chắc hiểu rồi......còn CHÂN NGÔN MÔN là một bang phái bị tuyệt diệt......duc chỉ có thể nói cho BD biết là Chân Ngôn Môn chính là Thiên Can Địa chi hợp thành Lục Thập Hoa Giáp ..... như: giáp tý tân sửu, hay nhâm thân quý dậu. mà những cặp này lại dc phân ra Ngũ Hành như là : CANH TUẤT; TÂN HỢI gọi là =>>>THOA XUYẾN KIM..v..v......

trong Sấm ký của Trạng Trình và Huỳnh Phú Sổ đều lấy âm dương ngũ hành là thiên can địa chi mà viết.....diễn thế mà.

BD hãy nhìn cái miệng của chúng ta.....nơi phát NGÔN..... xem thử có giống cái hình diamon ko??? từ sống mũi sẽ có 2 lằn kẻ xuống + với đường của xương hàm thì hình thành hình diamon.

tiếc cái duc còn nói lởi xảo ngôn dị ngữ.......tuy cái mõm chó của duc cũng hôi nhưng cái cần chỉ là chân ngôn mà vẫn chưa chân chính dc........khi nào chân ngôn chính ngữ duc mới tào lao sau....... đó là những gì duc suy ra từ ngoại cảnh viết lại hầu đáp ân tình đó vậy

chúc BD luôn an lành.
Reply
chào.....

bài viết dài và có nhiều thứ cần viết để BD hiểu dc ý duc muốn trình bày.......nên viết hồi quên và thiếu xót.

nói thêm chuyện cái giãn nói hình thành cái gom tụ:

nếu nói khi giãn nở thì tự nhiên ngay lúc này nó ko thể có hình tròn...... bởi không gian vô hạn mãi vô cùng vô tận......muốn có vòng tròn hay khối tròn thì buộc phải có giởi hạn Radius.

tuy nhiên do bởi cái giãn nở cũng chỉ có nếu như chúng ta di chuyển trong không gian...... hay nói cho rõ nếu chúng ta là bản thể ko GIẢ ĐỊNH cái KHÔNG GIAN là empty rồi lập định cái emptyness này nếu có thể di chuyển trong đó thì sẽ đi đi mãi ko cùng chẳng tận dc.....>>> MÀ NẾU DI CHUYỂN HAY ĐI THÌ CÁI GÌ ĐI???

BD hãy nhắm mắt mà nhìn thử coi??? BD có thấy gì ko??? rất nhiều ngưởi sẽ nói ko thấy gì.....<>.....THẬT RA CHÚNG TA THẤY "CÁI TỐI THUI ĐEN THUI.......xa hơn nữa khi ngủ chúng ta cũng nhắm mắt và ko thấy gì rồi sau đó lúc nào ko hiểu mà =>>> NHẮM MẮT NGỦ VẪN MƠ VẪN THẤY.......LUNG TUNG.

đó là chuyền để nói sau nhưng nói lại lúc bản thể suy tưởng cái không gian bao la giãn nở thì cái SUY TƯỞNG  chính là cái di chuyển trong emptyness....>>> vô hình vô tướng......(duc luyện công lúc vận khí dùng tư tưởng mà người đối diện cảm nhận dc từ trường chung quoanh di chuyển......duc dụng công thu nạp hay kình lực dù chỉ là với ý thức nhưng vẫn có công dụng như nhau.)

nếu nói lúc vô hình thì khó hiểu (ngay cả chính duc cg chưa hiểu) nhưng nếu suy theo sau lúc có gom tụ thì galaxy star vs planets chính là điểm ngưng kết...... nói cho rõ thì nếu galaxy/star mà phát tán photon/ánh sáng thì tới một lúc nào đó nó cũng lu mở ngưng đọng và bị hấp thu vào một vòng xoáy<<<>>> bởi nó dc phát ra cg từ một vòng xoay.

cho nên lúc ban sơ nếu là cái suy tưởng di chuyển thì cái suy tưởng đó cũng cùng khắp thập phương 8 hướng. ..... để rốt cuộc khi đối đầu thuận nghịch mà tạo ra vòng xoáy luân chuyển...... hay nói cho đúng hơn thì khi di chuyển cũng là đồng thởi nhận ra không gian giãn nở MÀ KHI NHẬN RA KHÔNG GIAN GIÃN NỞ thì đồng thởi cũng HÌNH THÀNH GOM TỤ thu nạp những cái di chuyển kia chuyển thể gom thu cho vào cơ luân chuyển hình thành thế cục......xa xa duc có thể thấy dc cả một liên kết có thứ tự ngăn nắp ko phải nhập nhằng.

hihihihi tóm lại có lẽ duc chỉ viết dc bấy nhiêu......chuyện nước mỹ duc cg ko muốn tào lao......
Reply