Màu Của Giác Ngộ
#16
(2018-04-14, 09:10 PM)duoctue Wrote: Tại sao nghề nấu ăn gất nà vui mà PVy không theo, lại đi theo Sugarbabe bạo lực với đàn ông vậy nè  :thayghet:

PVy có nghề hat gùi anh DuocTue  Biggrin. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mờ. Còn vụ theo sis SB bạo lực thì là tự vệ đấy anh ạ.  Biggrin
Reply
#17
(2018-04-14, 09:07 PM)RungHoang Wrote: Đúng rôi đó PVy, anh ĐuocTue hư lắm . PVy không qúinh ảnh thì mai này ảnh sẻ hư thêm

Phải kiếm đồ chơi tự vệ  :dagger-knife:
Reply
#18
(2018-04-14, 09:14 PM)Phương Vy Wrote: PVy có nghề hat gùi anh DuocTue  Biggrin. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mờ. Còn vụ theo sis SB bạo lực thì là tự vệ đấy anh ạ.  Biggrin

Self defense  Rollin

Biggrin

Reply
#19
(2018-04-14, 09:15 PM)duoctue Wrote: Phải kiếm đồ chơi tự vệ  :dagger-knife:

Bỏ dao búa xuống đi mà .

Lấy cái này  :rose4: qúinh lại nè  . Vừa tỏ vẻ thương yêu dịu dàng, vửa có nét lịch thiệp, lại có vẻ như 1 nhà nghệ thuật, cũng giống mấy nhạc trưởng chỉ huy giàng nhạc cầm cái cây quơ quơ  ( Nhớ lấy cành có gai)
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#20
(2018-04-14, 09:20 PM)SugarBabe Wrote: Self defense  Rollin

Biggrin

Đúng gùi đó sis SugarBabe. Tụi mình có võ mờ. Bị uýnh bằng hoa có gai cũng chẳng có răng mô Biggrin Lol
Reply
#21
(2018-04-14, 09:14 PM)Phương Vy Wrote: PVy có nghề hat gùi anh DuocTue  Biggrin. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mờ. Còn vụ theo sis SB bạo lực thì là tự vệ đấy anh ạ.  Biggrin

PV có phải là ca sĩ Phương Vy của Thúy Nga Paris by Night?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#22
(2018-04-15, 04:19 PM)anatta Wrote: PV có phải là ca sĩ Phương Vy của Thúy Nga Paris by Night?

Dạ không, PVy là ca sĩ Phương Vy mới lên của forum Việt Best nè Anatta.  Biggrin
Reply
#23
(2018-04-14, 08:47 PM)RungHoang Wrote: Chòi ui  ... hôm đó anh Anatta chửi quá chòi luôn ....

Tôi nhớ rỏ ràng lắm .  Lol

(2018-04-14, 09:02 PM)duoctue Wrote: Yeah, thêm 1 nhân chứng nữa xin xác nhận(Dù chả biết ất giáp gì cả)  :chay: :chay: :chay:

Dạo này kinh tế nước Mỹ khá, tỉ lệ mức thất nghiệp thấp. Đề nghị hai vị RungHoang và duoctue bỏ nghề bán xăng, chuyển qua nghề khác.
Đừng có nói với tôi là hai vị sẽ chuyển qua làm đại gia khai thác mỏ dầu hỏa. :-)


(Bạn thitranlangthang trở vào đây không biết có còn nhận ra cái thread của bạn ấy không nữa?) Lol
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#24
(2018-04-15, 04:21 PM)Phương Vy Wrote: Dạ không, PVy là ca sĩ Phương Vy mới lên của forum Việt Best nè Anatta.  Biggrin

Oh... quên, Phương Vy được giải nhất cuộc thi ca hát của VB vừa qua. :-)
Xin tặng ca sĩ PV của VietBest Tulip4 :rose4:
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#25
Nước Mỹ, toàn thế giới phát triển là nhờ hệ thống internet . Ngày nay, 1 chuyện gì nhỏ xíu xẫy ra thì trong 1 tiếng đòng hồ cả thế giới đều biết hết .

Duoctue và Runghoang chỉ góp 1 phần nhỏ bé của mình thôi .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2018-04-15, 04:24 PM)anatta Wrote: Dạo này kinh tế nước Mỹ khá, tỉ lệ mức thất nghiệp thấp. Đề nghị hai vị RungHoang và duoctue bỏ nghề bán xăng, chuyển qua nghề khác.
Đừng có nói với tôi là hai vị sẽ chuyển qua làm đại gia khai thác mỏ dầu hỏa. :-)


(Bạn thitranlangthang trở vào đây không biết có còn nhận ra cái thread của bạn ấy không nữa?) Lol

Lol Lol Lol Lol
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#27
Quote:Chào bạn thitranlangthang,

Tôi ba chớp ba nháng lướt nhìn qua cái nick của bạn thì tưởng rằng tên nick là: "Trần Thị Lang Thang" :-).

Nhưng sau khi đọc cái post đầu tiên của bạn, thì mới đoán biết bạn là male, nên nhìn kỹ lại nick thì đoán là: Thị Trấn Lang Lang. :-).

Tò mò xem bạn viết gì về Màu Của Giác Ngộ, thì nhận thấy rằng bạn đang ôn lại những ký ức giác ngộ về những khía cạnh, nét, vẻ ... đa dạng của luyến ái nam nữ.

Phong cách viết của bạn vui vui lạ lạ. :-)

Chào Annatta , PVy  và tất cả ,


Annatta đoán đúng thị trấn lang thang . Tôi táy máy viết cũng rất tình cờ, đang thắc mắc không lẽ mình có duyên với nó ? Nếu tương lai có nhiều đề tài để viết thì đúng là duyên . Là duyên thì no money lol ...
Reply
#28
Nơi Thần Tiên Xuống Trần


     Đang nhìn ra cửa sổ, hồn xa xăm trên những ngọn thông xanh thì Thảo ngang qua nói: " chú ơi tới giờ đi vào " . Tới chỗ làm việc , lặng im, ánh nắng hắt lên nền gạch men sáng bóng . Hallway dài hun hút không một bóng người, tất cả đã đi nghỉ break . Thảo nói " chú ơi coi có ai trong phòng không ?" . Tôi nói không có ai rồi mở cửa bước vào, nghe tiếng cửa đóng lại thì Thảo đã sát sau lưng , xoay đầu nhìn qua vai thấy đôi mắt Thảo sâu hun hút, sát bên mình như chờ tôi phạm tội , như ly rượi ngon chờ nhấp môi ... Say say nồng nồng lên đôi mắt, đôi tay chợt táy máy tần ngần , nghe eo thon , đôi mông gợi tình của Thảo xôn xao lên từng đầu ngón tay  ,  mũi thèm phà hơi thở gấp gáp vào tai Thảo ... và đôi môi mấp máy cũng chần chờ tới phiên úp vào ... cắn hết đam mê lên ngực non thanh xuân ...


 Không hiểu sao tôi lại đẩy cửa bước ra !


 Lòng bối rối bước nhanh như một tội phạm trên đường đào tẩu .Một án phạt vô hình đã được ban ra tôi biết ...  cơn bão lớn sẽ ập tới . Trước mùa biển động thường có một khoảng thời gian ngắn rất yên ắng người ta thường bảo thế .



Tóc Thảo óng mượt , nhìn thôi đã thoảng hương
chập chờn bay ... mùa xuân đâu đó hoa chưa nở ...
 mà ngoài kia, loài chim muông đã bầy đàn .__




Còn tiếp ...
Reply
#29
(2018-05-05, 04:03 PM)thitranlangthang Wrote: Chào Annatta , PVy  và tất cả ,


Annatta đoán đúng thị trấn lang thang . Tôi táy máy viết cũng rất tình cờ, đang thắc mắc không lẽ mình có duyên với nó ? Nếu tương lai có nhiều đề tài để viết thì đúng là duyên . Là duyên thì no money lol ...

Chào bạn TTLT,

Xin lỗi chúng tôi có chút cảm hứng vui vẻ đã quậy làm loảng đi cái thread này, những dòng tâm tư của bạn. Mời bạn tiếp tục viết, tôi sẽ đọc, nhưng không làm cho bạn mất hứng thú nữa.

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#30
Vệ Binh Của Hệ Mặt Trời





Từ xa nhìn thấy Thảo mặt dấu mặt quay vào tường là tôi biết Thảo đang giận . Tôi đứng lại suy nghĩ phân vân không biết làm gì ... kéo Thảo ra ngoài rồi hỏi han ?. Tôi còn một việc trọng đại cần nhiều thời gian và tâm trí để giải quyết trong kiếp này tình yêu lại là một cản trở rất lớn mà lúc đó lại là đang vào khúc quanh quan trọng nhất ... nghĩ rồi tôi lắc đầu .
Thế là tôi bước đến sau lưng Thảo , đập nhẹ lên vai như một lời chào buổi sáng rồi bước đi bỏ mặc Thảo với nỗi giận hờn .

Tiếng chiếc ghế gỗ tôi kéo ra hàng ngày để ngồi lết lên sàn nghe khô khốc,  cửa sổ với nắng soi chan hòa , bóng ly cafe đổ dài trên chiếc bàn nửa sáng nửa tối như đang kéo sợi buồn ... tất cả phô phô nghang nghang . Cần có gì đó bao la như trời để chứa bao điều ngổn ngang đời mình . Lòng tự bảo ... để chiều về ghé biển nhìn sóng vỗ ăn năn ...



Mỗi lần nói chuyện với tôi có điều gì đó không vừa ý là gò má thảo thoáng đượm một nét buồn rồi ngó ra ngoài nhìn xa xăm . Những lần như thế là lòng tôi trùng xuống ,trái tim mềm ra ... làm dòng đời hiện hữu đang trôi chợt ngừng giây lát ...  nghe như những dòng sông được khởi đầu từ đó .__




còn tiếp ...
Reply